Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC, BAO ĐỒNG, VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẠI GÍAO XỨ LÁI THIÊU

Filled under:

Cánh nắng ghé đậu trên những cây cổ thụ những tia vàng vọt cuối cùng, chiều đang xuống nhanh trên quê hương, mang một luồng gió mát làm rung rinh cánh hoa cài trên tóc các em Thiếu Nhi, các em đang chờ Chúa Thánh Thần đến. Thật vậy, nơi Thánh Đường Gíao xứ Lái Thiêu: 13 em nhận chứng chỉ Vào đời, 34 em Bao Đồng, 43 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, và 65 em Rước lễ lần đầu, đang xếp hàng ngay ngắn ngay tiền đường nhà thờ- thật là một ngày hồng phúc! Đến 16g30 ngày 23-6-2018, cộng đoàn hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Gíam mục giáo phận chủ tế thánh lễ - ban Bí Tích Thêm Sức- cho các em trong niềm vui của thân nhân, ân nhân, quý souer, các anh chị giáo lý viên, cùng dìu đưa các em đến bàn thánh hôm nay.
Thánh lễ diễn ra long trọng với tiếng hát vút cao của ca đoàn giáo xứ Lái Thiêu mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Gỉa. Qua bài Trích sách Tiên tri Giêrêmia "Từ khi ngươi còn trong lòng mẹ Ta đã biết ngươi" và qua đoạn Tin Mừng Lc (1, 57-66-80) "Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. . ." Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với ông Giêrênica và bà Êlisabét đã cho họ sinh Thánh Gioan TG trong lúc tuổi già. "Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel."
Người ta còn gọi thánh Gioan là Gioan Tiền hô, mở đường cho Chúa đến trong sự khiêm hạ: "Tôi không đang cởi dây giày cho Người". Ngày sinh nhật thánh Gioan diễn tả sự vui mừng của thân tộc ông, và mọi người thấy ơn cứu độ đến thật gần.
 Đức cha Giuse rất vui đến với Gíao Xứ Lái Thiêu: trẻ em đang lớn lên và trưởng thành trong Chúa, qua bề dày đạo đức của GX kỳ cựu này. Đức cha khuyên các em sống xứng đáng, đến gần với Chúa Giêsu qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ, Rước Lễ, nhất là viếng Thánh Thể. Ngày hôm nay, sự đụng chạm thiêng liêng Chúa ngự vào hồn các em trong màu áo trắng tinh đơn sơ, là một bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời; các em Thêm Sức nhận lấy ấn tín Chúa Thánh Thần, làm men muối và ánh sáng cho trần gian; cùng các em Bao Đồng, tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa tội, giữ những điều mình đã tuyên xưng; với các em nhận chứng chỉ Vào đời, trưởng thành qua những lớp giáo lý, hăng say cộng tác với Giáo hội làm sáng danh Chúa hơn nữa.

Sau bài giảng, cha sở Đaminh Nguyễn Ngọc Minh giới thiệu với Đức cha về các em đã học giáo lý chuyên chăm, hội dủ điều kiện để lãnh nhận các Bí Tích hôm nay, và giây phút long trọng đã đến: Đức cha Giuse ban Bí Tích Thêm Sức, xức dầu thánh trên trán các em; cha mẹ đỡ đầu đặt tay trên vai con mình- các em nhận bàn tay thật ấm cha mẹ thiêng liêng, từ đây sẽ cầu nguyện và hướng theo các em trên vạn nẻo đường đời.
Những em Bao Đồng cài lúp trắng tiến lên cung thánh, quỳ xuống tuyên hứa, nhận sách Phúc Âm do Đức Cha Giuse trao- làm kim chỉ nam cho các em trên suốt hành trình đức tin.
Các em Bao Đồng lên nhận chứng chỉ. Và giây phút Chúa ngự vao lòng các em Rước lễ với bao êm đềm được diễn tả qua cáu hát ngọt ngào:"Chúa trong lòng con, trong thâm tâm của cõi tâm hồn, Chúa hiện diện sâu lắng trong con. . ."
Đặc biệt, cha mẹ và các người đỡ đầu cài hoa trên ngực, cùng rước mình bánh chấm rượu đi bên cạnh con em trong ngày thiêng liêng này.
Sau phần hiệp lễ, vị HĐMV nói lên lời cảm ơn Đức cha vì tình thương đã đến ban Bí Tích, cám ơn cha sở Đaminh đã mở ra các lớp giáo lý; cùng quý souer, anh chị giáo lý viên và các bậc phụ huynh cộng tác trong việc dạy dỗ các em. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của thánh Gioan TG giúp các em sống trong sạch, và ghi tạc vào lòng những điều đã lãnh nhận, lảm hành trang bước vào đời. 
Đức cha hoan hỉ đón nhận các em giữa cung lòng Gíao hội, và ban phép lành toàn thể anh chị em, cách riêng cho các em Vào Đời, Thêm sức, Rước lễ, thêm niềm tin trong cuộc sống.
Lúc 18g20 Thánh lễ kết thúc, mọi người nhìn lên Chúa là nguồn mạch và tận cùng yêu thương.Trong Thánh Tâm Chúa Giêsu- nguồn an ủi dịu dàng,-mọi người say sưa hát và ra về trong niềm vui, trong bình an.
































































































Posted By Phượng Nguyễn07:06