Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM- BỔN MẠNG XỨ ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ HỌ BÚNG ngày 13-11-2016

Filled under:

"Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa. Bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng, tiến lên hy sinh vì tình yêu."
Tiếng hát của các em Thiếu Nhi vút cao, trong sáng, mừng kính Các thánh Tử Đạo Việt Nam anh hùng đã đổ máu đào minh chứng cho tình yêu. Vào lúc 7g00 ngày 13-11-2016, xe kiệu hoa rước linh ảnh của 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam đi vòng quanh khuôn viên nhà thờ Búng giữa tiếng trống,  tiếng kèn thổi vang trời; bà con giáo dân rất xúc động trước đức tin sống động của các bậc tiền nhân, và hôm nay Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Búng Xứ Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hân hoan mừng bổn mạng. Thế hệ mai sau là tương lai của Giáo Hội. Dưới ánh nắng chan hòa, gương mặt trẻ thơ ngời sáng trong ánh vinh quang của các Thánh Tử Đạo, bừng lên niềm hy vọng nơi tương lai. Thánh lễ hôm nay do cha sở Micae Lê văn Khâm và cha Giêrôminô đồng tế, được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng.
“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8,35).Nhờ sức mạnh nơi Thiên Chúa, Các Thánh Tử Đạo hiên ngang trong các cuộc bách đạo. Máu người công chính đã đổ ra, hạt giống Đức Tin mọc lên sinh hoa kết quả dồi dào.
Sau bài giảng của cha sở Micae, là phần làm phép khăn và trao khăn cho các Tân Trợ Tá, Tân Huynh Trưởng, Dự Trưởng, của Xứ Đoàn: Các Huynh Trưởng đặt tay lên ngực, hứa cố gắng hết mình trong việc giáo dục các em theo gương Thầy Giêsu. Khăn Huynh Trưởng màu đỏ viền vàng, phía sau Thánh giá vàng- tượng trưng cho sự hy sinh, gian khổ, vất vả mà người Huynh Trưởng , Trợ Tá phải chấp nhận để hướng dẫn và diù dắt các em Thiếu Nhi đến với Chúa.
Tiếp theo là phần trao khăn cho các ngành: Chiên non, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa sĩ. Các khẩu hiệu: "Hiền Lành, Vâng lời, Bác Ái, Dấn Thân" được 700 em Thiếu Nhi Thánh Thể xứ đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hô to trong tràng pháo tay của cộng đoàn.
 Trong thánh lễ hôm nay, màu đỏ  phẩm phục của quý cha đồng tế, nổi bật trên màu áo trắng mang khăn quàng nơi các em Thiếu Nhi, hình ảnh ấy đem lại sự xúc động cho bà con giáo dân: Tri ân các bậc tiền nhân, tổ tiên anh hùng, các em quyết tâm sống xứng đáng là người con của họ đạo Búng; noi gương Thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Qúi, dám dấn thân, dám hy sinh, quên mình trong tinh thần hiệp nhất, cầu nguyện;  xa rời những cạm bẫy và tệ nạn xã hội, sẵn sàng minh chứng cho tình yêu của Đức Giêsu Kitô.
Lúc 8g40, kết thúc Thánh lễ, cha sở Micae Bế Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ, trong niềm hân hoan của cộng đoàn.
Chúc mừng Bổn mạng các em Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo xứ Búng.


\  



Posted By Phượng Nguyễn07:49

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

MỪNg LỄ THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM- BỔN MẠNG THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

"Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa. Bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng, tiến lên hy sinh vì tình yêu."
Tiếng hát của các em Thiếu Nhi vút cao, trong sáng, mừng kính Các thánh Tử Đạo anh hùng đổ máu đào minh chứng cho tình yêu. Vào lúc 7g30 ngày 13-11-2016, xe kiệu hoa rước linh ảnh của 17 Thánh Tử Đạo Việt Nam đi vòng quanh khuôn viên nhà thờ Búng giữa tiếng trống,  tiếng kèn thổi vang dậy; bà con giáo dân rất xúc động trước đức tin sống động của các bậc tiền nhân, và hôm nay Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Búng hân hoan mừng bổn mạng. Thế hệ mai sau là tương lai của Gíao Hội, dưới ánh nắng chan hòa, gương mặt trẻ thơ ngời sáng trong ánh vinh quang của các Thánh Tử Đạo, bừng lên niềm hy vọng nơi tương lai. Thánh lễ hôm nay do cha sở Micae Lê văn Khâm và cha Giêrôminô đồng tế, được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm thật sốt sắng.
“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8,35).

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu thấy trước việc xẩy ra, Ngài bảo các môn đệ đừng lo, Thần trí khôn ngoan sẽ dẫn đắt  chúng con mọi điểu chân lý. Nhờ sức mạnh nơi Thiên Chúa, các Thánh Tử Đạo hiên ngang trong các cuộc bách đạo. Máu người công chính đã đổ ra, hạt mầm mọc lên sinh hoa kết quả tốt đẹp. Và Gíao Hội trường tồn vững bền cho đến hôm nay.
Sau bài giảng của cha sở Micae, là phần làm phép khăn và trao khăn cho Trợ Tá Thiếu Nhi: chị Phanxica Nguyễn thị Hồng lên đón nhận trong tinh thần cầu nguyện, dấn thân và hy sinh quảng đại; cha Giêrôminô,Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể làm phép khăn và trao khăn cho các Huynh Trưởng. Các Huynh Trưởng đặt tay trái lên ngực, hứa cố gắng hết mình trong việc giáo dục các em theo gương Thầy Giêsu; màu khăn đỏ vàng tượng trưng cho niềm vui,  sự chịu đựng  và niềm hy vọng của các em qua thời gian phấn đấu.
Sau đó là phần trao khăn cho các ngành: Chim non, Ấu nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa sĩ. Các khẩu hiệu: "Vâng lời, Bác Ái, Dấn thân, Hy sinh, Phung sự" được 700 em Thiếu Nhi Thánh Thể xứ đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hô to trong tràng pháo tay của cộng đoàn.
 Thánh lễ hôm nay, màu đỏ  phẩm phục của quý cha đồng tế, nổi bật trên màu áo trắng mang khăn quàng nơi các em Thiếu Nhi, hình ảnh ấy đem lại sự xúc động cho bà con giáo dân: tri ân các bậc tiền nhân, tổ tiên anh hùng các em quyết tâm sống xứng đáng là người con của họ đạo Búng, noi gương Thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Qúy, dám dấn thân, dám hy sinh quên mình trong tinh thần hiệp nhất, cầu nguyện, xa rời những cạm bẫy và tệ nạn xã hội, sẵn sàng minh chứng cho tình yêu của Đức Giêsu KiTô.
Kết thúc Thánh lễ hôm nay cha sở Micae Bế Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ, trong niềm hân hoan của cộng đoàn.
Chúc mừng Bổn mạng các em Thiếu Nhi Thánh Thể Họ Đạo Búng.



Posted By Phượng Nguyễn17:16

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

BẾ MẠC NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA GP PHÚ CƯỜNG

Filled under:


Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Bổn mạng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại Giáo Hội địa phương, nơi các Giáo xứ; hôm nay lúc 5g ngày 13-11-2016, Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục Giáo phận Phú Cường  chủ tế, cha sở Giuse Cao Đình Phương, quý cha phó cùng đồng tế trong bầu không khí sốt sắng. 
Bài đọc Kinh Thánh kể lại gương can đảm của 8 mẹ con dám sống và chết vì Đức tin, Người Mẹ đã khuyên nhủ con mình trung thành với Đấng đã yêu mến chúng ta tới hơi thở cuối cùng. Những khổ hình: gông cùm, bắt bớ, những gian truân đời này chóng qua, hãy tựa nương vào Thiên Chúa kiên vững trong thách đố. Đức cha Giuse nhấn mạnh: " Ai muốn theo Ta hãy vác Thành Gía mình hằng ngày mà theo Ta" điều đó với Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn, mạnh mẽ lên, chứng tỏ Lòng Chúa Thương Xót qua các ứng xử quảng đại với anh em; vượt qua những khó khăn với lòng can đảm; noi gương 117 Thánh Tử Đao Việt Nam, và hơn một trăm ngàn người đã chịu tra khảo trung thành với niềm tin  KiTô giáo tơi hơi thở cuối cùng Con đường Thập giá mở ra, cho chúng ta đi qua và chờ đợi cho chúng ta bước tới.
Sau phần hiệp lễ, Đức Cha Giuse ban phép lành Tòan Xá, Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa trong ánh nắng hừng đông, chan hòa một sức sống mới; mọi người cúi nhận với lòng hân hoan, quyết noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam bước theo Tháng giá Chúa cho tới trọn đời, để hưởng phúc vinh quang mai sau trên thiên quốc. 



























Posted By Phượng Nguyễn06:26