Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

LỄ ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU- CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẠI GIÁO XỨ BÌNH SƠN.

Filled under:


Lúc 9g30 ngày thứ năm 24-5-2018, vùng sông nước Bình Sơn hữu tình, rất nên thơ trong tiếng chuông kinh cong, và lòng người nô nức. Giáo xứ Bình Sơn hân hoan chào đón quý cha, các bậc phụ huynh, quý thân nhân và bà con giáo dân,  đến dự lễ Đức Mẹ phù hộ các Giáo hữu- bổn mạng nhà thờ giáo xứ Bình Sơn- và cũng nhân dịp này 21 em được Rước lễ lần đầu.
Các em nữ tóc cài hoa, các em nam thắt cà vạt, nỗi bật trong màu áo trắng tinh xếp thành hai hàng; theo sau là các phụ huynh mặc áo dài xanh, cài hoa hồng trên ngực áo; và đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ, đánh dấu một ngày đặc biệt các em được đón Chúa vào lòng, dưới sự phù trợ của Đức Maria trên bước đường tương lai.
Thánh lễ hôm nay do cha Phaolô Nguyễn Văn Khi chủ tế, cha sở Phêrô Nguyễn Văn Phương, quý cha tiền nhiệm, quý cha đồng hương giáo xứ Bình Sơn cùng hiệp dâng thánh lễ.
Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa Đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời ngợi tôi diễm phúc, vì Ngài thương trông đến phần tôi tớ này.
Trong bài giảng lễ, cha Phaolô Nguyễn Quốc Khánh nhắc lại: Thiên Chúa dựng nên vũ trụ trong 6 ngày, và trăm ngàn mầm sống giữa thế gian, Chúa đã đặt một mầm sống nơi Mẹ Maria- Mầu Nhiệm nhập thể- để chúng ta có quyền tin tưởng vào Thiên Chúa, và tạ ơn Mẹ Maria luôn bênh đỡ các giáo hữu trong những thử thách, khó khăn của cuộc đời. Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Thật khiêm tốn, Mẹ Maria nói lời " Xin Vâng" trong sự bình an. Và hôm nay Gíao xứ Bình Sơn đón nhận 21 em học giáo lý chuyên chăm, được Rước lễ trong niềm hạnh phúc bên cha mẹ, cha sở Phêrô và các dì phước dạy dỗ các em nên người. 
Bình Sơn tuy là một họ nhỏ- được tách ra từ họ Búng- nhưng giàu lòng đạo đức,  mà khi đến đây mọị người được  tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành, cùng nhớ lại những kỷ niệm ngày thơ ấu; và cũng chính nơi đây đã hun đúc bao ước mơ, bao con người tận hiến cho Chúa trong đấng bậc của mình. 
Cha mong rằng các em sẽ nối tiếp các bậc tiền nhân, đem vinh quang về một Nước Chúa rộng lan khắp nơi, trong sự bình dị, tương thân tương ái, nhẹ nhàng sâu lắng nơi đất Bình Sơn yêu dấu!
Các em dâng lên Chúa con người, gia đình, xứ đạo, những ước mơ đong đầy. Giây phút thiêng liêng đã đến, các em được Rước Chúa vào lòng trong niềm cảm mến vô bờ. Mọi người cùng hiệp lễ sốt sắng.
Tiếp theo là phần dâng hoa kính mẹ của các em Thiếu Nhi trong tháng năm- tháng hoa, thật xinh, tôn kính và long trọng. 
Sau đó là một vị đại diện HĐMV cám ơn cha sở Phêrô đã mở lớp giáo lý, dìu dẫn các em như một người cha hiền; cám ơn quý cha vì tình thương đến hiệp dâng thánh lễ; và xin chúc mừng 21 em được Rước lễ Lần đầu trong niềm vui hôm nay.
Cha Phaolô Khi, bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại cố hương, vui tươi ngập lòng gặp người thân, cử hành thánh lễ sốt sắng trong sự êm dịu, yên ả của buổi trưa hè. Ước gì các em gìn giữ những ngọn lửa trong vũ khúc nến ban nảy, thắp sáng niềm tin, chiếu giải và lan tỏa cho những người chưa biết Chúa.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí vui tươi, các em chụp hình lưu niệm với quý cha, nhận món quà nhỏ từ tay cha sở Phêrô và ra về trong niềm hạnh phúc mới. Xin chúc mừng 21 em Rước Lễ Lần đầu luôn sống trong ân sủng và tình yêu của Chúa Giêsu.






















































Posted By Phượng Nguyễn21:25

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

GIÁO XỨ LÁI THIÊU THÁNG HOA VÀ NGÀY CỦA MẸ

Filled under:

Chiều thứ 7, lúc 17g ngày 5-5-2017, Giáo xứ Lái Thiêu dâng hoa kính Mẹ- Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời, trinh khiết vẹn tuyền, không mắc tội truyền. Kiệu Đức Mẹ ngang qua vòm xanh cây lá, sáng lên trên môi con cái Mẹ những kinh kính mừng quen thuộc, được đọc sốt sắng với những giọt lệ âm thầm rơi, bởi đâu đấy những mảnh đời bất hạnh, những đau bệnh tuyệt vọng, nỗi  khổ vì những đứa con xa lìa Chúa, người chồng, người vợ,  còn gặp nhiều khó khăn, vì thiếu thốn cuộc sống, được tìm thấy bình an trong tay Mẹ Maria, 
Và hôm nay 13-5-2018, lúc 7g30 sáng Thánh lễ dành cho Thiếu Nhi- lễ mừng Chúa Thăng Thiên, hình ảnh Chúa về trời khiến các em ngước mắt cao thấy trời xanh thẳm với một ước mơ: phải sống thật tốt để ngày mai cùng được phước vinh quang trên trời. Sau Thánh lễ, cha sở Đaminh Nguyễn Ngọc Minh mừng "Ngày Của Mẹ", để cho các em nhận biết tình mẫu tử thiêng liêng cao quý vô ngần! Cuộc đời là do mẹ sinh ra, các em biết ơn và làm vui lòng cha mẹ bằng cách học chăm chỉ, siêng năng giúp đỡ gia đình trong những việc nhỏ, hiếu kính và vâng lời cha mẹ, ông bà. Đó là thực hành điều răn thứ 4 Chúa truyền dạy: thảo kính cha mẹ.
Các em đọc những bức thư gửi cho mẹ, và cảm nhận tuyệt vời của người làm mẹ trong ngày này, dù các con ngỗ nghịch nhưng rất yêu mẹ, một đôi khi ỷ lại vào tình mẹ thương con- nhân dịp này con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn lòng; và những em không còn mẹ, luôn nhớ về mẹ, người mẹ vô vàn kính yêu mà nay không còn trên cuộc đời- một vai trò mà không có ai có thể thay thế được mẹ của em. Những đóa hoa, vũ khúc tri ân người mẹ đã tặng cho em cuộc đời, đã dạy  em kính Chúa, yêu người, biết hòa mình thân thiện, và cộng tác với xã hội đang ngân vang, dìu dặt bay bỗng đưa em đến thiên đường ước mơ mà có đôi lần các em đã quên: mình có mẹ là một diễm phúc, bởi  không một bài thơ, bản nhạc nào diễn tả  đủ tình mẹ yêu con.
Phụ huynh- các bà mẹ Công giáo đến dự " Ngày của Mẹ" càng nhận thức hơn vai trò của mình trong việc giáo dục, làm gương sáng cho con cái. 
Trời hoàng hôn, những cành hồng đỏ thẩm mang tình yêu của những đứa con dành cho mẹ, thật yêu dấu biết bao!



Tháng Hoa kính Mẹ


























Ngày Của Mẹ







































Posted By Phượng Nguyễn20:40