Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG BỔN MẠNG CHA SỞ MICAE LÊ VĂN KHÂM ngày 29-9-2017

Filled under:

 "Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong. . ."
Thánh lễ đồng tế vào lúc 4g30 ngày 29-9-2017, mừng Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael, cũng là bổn mạng cha sở họ Búng, trong bầu không khí thánh thiện và sốt sắng.
Tiếng đàn, tiếng hát lẫn trong tiếng mưa nhẹ ngoài hiên, cộng đồng giáo xứ hiệp dâng lên Thiên Chúa lòng cảm mến vô biên đã ân ban và gìn giữ cha Micae trong tình yêu, trong đời mục tử nhân lành và khiêm tốn.
Qua bài Phúc Âm thánh Gioan (Ga 1, 47-51) "Các ngươi sẽ thấy các Thiên thần Chúa lên xuống trên con người". Trước Tòa Thiên Chúa, những đặc tính các Thiên Thần trong chương trình cứu độ được thể hiện rất quyền năng. Việc sùng kính các Ngài  và ơn ích từ các Ngài giúp chúng ta chiến thắng ba thù: ma quỷ, thế gian , xác thịt. Và đặc biệt hôm nay, cộng đoàn cùng cầu nguyện cho cha sở Micae luôn dồi dào sức khỏe, hăng say rao giảng, là chứng nhân cho Chúa  tới hơi thở cuối cùng.
Sau phần hiệp lễ, vị đại diện Hội Đồng Mục vụ chúc mừng bổn mạng cha sở Micae; các ban ngành đoàn thể cùng chụp hình lưu niệm với Ngài. Sau đó cùng dùng điểm tâm sáng trong khung cảnh ấm cúng nơi khuôn viên giáo đường.
Xin chúc mừng các anh mang Thánh bổn mạng Micae. Xin Tổng Lãnh Thiên Thần thêm sức mạnh cho các anh trên mọi lĩnh vực, nhiệt thành cộng tác với Giáo Hội, trong ý Chúa nhiệm mầu
































Posted By Phượng Nguyễn23:05

PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG MỪNG HỘI ULTREYA LẦN THỨ 19 TẠI GIÁO XỨ THANH AN- HẠT BÌNH LONG

Filled under:

Giáo Phận Phú Cường trên diện rộng cách xa nhau hơn 100 cây số, những hàng cao su mút mắt nối nhau trên các ngã rẻ buộc người ta phải dừng lại hỏi thăm đường. Gió thổi những vòm cây xanh mát và mặt đường có đoạn nghiêng nghiêng, khung cảnh ngoạn mục đưa các anh chị em Cursillista cùng tiến bước đến Thánh đường giáo xứ Thanh An- hạt Bình Long trong buổi sớm mai tươi hồng. 
Lúc 9g ngày 26-9-2017, hội Ultreya cấp Giáo phận lần thứ 19, quy tụ trên dưới 80 anh chị em. Bài "Cursillistas hành khúc" được cấtlên hùng tráng làm không khí nóng lên.
 Lời giới thiệu của chị Maria Đào thị Dâng chào mừng cha Linh hướng Đaminh Đồng Anh Vương, cha Giuse Phạm Chí Dũng- cha sở Gx Thanh An, các anh chị trong ban Phục Vụ giáo phận Phú Cường, và anh chị em Cursillista về dự Đại Hội, trong bầu không khí sinh động tươi vui.
Hội nhóm thả nổi cho mọi người cùng nhau chia sẻ về Học Đạo, Hành đạo và Sùng đạo; khắn khít nhau trong tình yêu của Thầy Chí Thánh.
Sau giờ giải lao thưởng thức những củ khoai mì, cái bánh ít nhân đậu, chuối khô, các anh chị bên nhau hát bài "Ultreya" và nghe các chứng nhân chia sẻ. Các chị đều là những người dân lao động, có những bất cập trong đời sống gia đình, nuôi dạy và giáo dục con cái, rất nhiều trăn trở, thách đố; tưởng chừng gánh nặng trên đôi vai không thể nào gánh nổi. Nhưng sau Khóa Ba Ngày, chị cảm nghiệm Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, chị kiên tâm cầu nguyện và chờ đợi, và giờ đây nhà cửa khang trang, chồng yêu thương vợ, con cái ngoan ngoãn. Thày Chí Thánh đã nhậm lời chị. 
Có chị luôn nhận ra thân phận con người, yếu đuối và tội lỗi, tham sân si, và chung quanh người Dân tộc Thiểu Số sống rất nhiều, cần có một cuộc sống chan hòa. Chị cũng từng vào Hội Đoàn, nhưng khi tham gia PT Cursillo, chị quyết tâm từ bỏ tật xấu, giúp đỡ người khó nghèo, dù bằng thu nhập của người bán hàng rong.
Cha Đaminh đúc kết chia sẻ chứng nhân bằng câu nói rất thuyết phục: Chúa Kitô là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề, nếu biết kết hiệp trong Chúa, chúng ta sẻ cảm nhận Ngài là mục tử nhân lành, luôn đồng hành với ta trong cuộc sống. Chúng ta xác tín vào Ngài, với những cảm nghiệm đặc biệt trong đời sống ngày thứ tư của mỗi người, để thấy tất cả là hồng ân. Cha Đaminh khuyên mọi người sống theo tinh thần bé mọn của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trong sự cầu nguyện và khiêm tốn.
Anh Phanxicô X Nguyễn văn Sức-Trưởng ban Phục Vụ PT Cursillo  GP Phú Cường bày tỏ sự vui mừng và hạnh phúc hạnh ngộ với mọi người trong Đại hội Ultreya hôm nay. 
Thông báo về Đại hội Ultreya toàn quốc vào ngày 19-21/10 sắp tới tại Thánh Địa LaVang, với những phần vụ của giáo phận mình được Đại hội phân công.
Lúc 11g, mọi người chụp hình lưu niệm
 Thánh lễ đồng tế thật sốt sắng, mọi người bước vào tiền đường nhà Chúa với lòng hân hoan. Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc8, 19-21)
 "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa mà đem ra thực hành"
Cha Đaminh nhấn mạnh: những biến cố trong cuộc đời chúng ta đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Với lòng biết ơn, cuộc đời sẽ thay đổi, cho chúng ta sống thân tình với Chúa hơn, sẽ có cái nhìn khác về anh em. Trong tinh thần Cursillo vui tươi, sinh động giúp anh chị em trở nên men, muối nơi gia đình và giáo xứ, đó chính là chúng ta thực hành lời của Thiên Chúa.
Cha Giuse rất vui khi mọi người không ngại đường xa đến với gx Thanh An, chúng ta xác tín ơn gọi, cộng tác với Chúa và nói về Chúa trong đời sống. Đặc biệt trong bầu khí vui tươi của Ultreya hôm nay, một sự kết nối của những người thân trong tinh thần phục vụ. Ultreya cho ta kinh nghiệm sống, và biết mình được Chúa yêu thương, múc lấy sức mạnh từ Thiên Chúa, phát triển đời sống nội tâm bền vững. Xin chúc mừng ngày Hội vui tươi, tốt đẹp.
Mọi người cùng nắm tay hát bài" Bình an của Chúa"trong lưu luyến.
 Sau Thánh lễ, mọi người dùng cơm trưa và ra về bình an.Hai bên đường, đất đỏ sậm màu hứa hẹn  những vụ mùa tươi tốt. Với phương châm của Phong trào Cursillo: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em" các anh chị em Cursillista cùng quyết tâm đem Tin Mừng đi khắp muôn nơi.


 





























































Posted By Phượng Nguyễn21:42