Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ VÀ CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Filled under:

Sống Mầu Nhiệm Thánh ThểLoan Báo Lòng Chúa Thương Xót trong Năm Thánh hồng phúc, Giáo xứ Búng long trọng cử hành Lễ Mình Máu Chúa KiTô; Kiệu Mình Thánh Chúa vào lúc 7g10, ngày 28-5-2016 do cha Micae Lê văn Khâm, cha phó Giêrêminô, các em Thiếu Nhi, các ban ngành đoàn thể, cùng bà con giáo dân, quanh khuôn viên nhà thờ Búng. Đặc biệt Thánh Lễ hôm nay có 71 em Rước Lễ Lần đầu do cha Micae chủ tế. Trong màu áo trắng tinh, các em yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, và hân hoan dự tiệc Mình Thánh, sau bao ngày học giáo lý chuyên chăm.
Mình Thánh Chúa " là của ăn đi đàng", là tình yêu chúa Giêsu hiến mình trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại, với phép lạ hằng ngày diễn ra trên bàn thờ: qua lời truyền phép của Linh mục, bánh và  rượu liền trở nên Mình và Máu Chúa KiTô. Bí tích Thánh Thể là tâm điểm, đỉnh cao của Thánh Thể, những bước chân đi qua từ muôn thế hệ, bên những cội sao già, nhắc nhớ những kỷ niệm ngày xưa đến nay vẫn tồn tại trong ký ức của mỗi tín hữu, một sự hiệp thông sâu sa với Chúa Ba Ngôi nơi lòng đạo đức bình dân và một giáo xứ bừng tươi sức sống mới, một vòng tròn quanh ngôi thánh đường giữa những hương hoa, ánh nến, và những bước chân còn đi mãi.. . Bà con giáo dân cung kính, chiêm ngắm, thờ lạy và cầu nguyện với niềm xác tín có Chúa hiện diện trong hình bánh này. Làn khói hương nhẹ bay mang bao nỗi niềm con cái thế gian khấn dâng lên Ngài như của lễ đầu mùa xinh tươi của vườn Hội Thánh. Tiếp nối với Thánh lễ là những phiên chầu lượt, và chầu riêng của từng người:  các ông, các bà , các anh các chị và các em Thiếu Nhi thường vào nhà chầu thì thầm với Chúa và ra về bình an, có khi con mắt đỏ hoe!
Cảnh vắng lặng êm ả nơi thánh đường Giáo xứ Búng cho người ta cảm giác dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đây là nơi Thánh, là nơi Chúa ngự, là ngôi nhà chung hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa.
Các em Rước lễ hôm nay trong bộ quần áo mới, giày mới; Nam thắt cà vạt đỏ, Nữ cài hoa trắng trên tóc, xếp thành hai hàng tiến vào Thánh đường giữa tiếng hát vút cao của ca đoàn Thiếu Nhi, và tiếng chuông tưng bừng ngày đại lễ; các em được Rước Chúa lần đầu, có Chúa ở cùng từ đây và trên suốt hành trình đức tin của mình.
5 chiếc bánh và 2 con cá cho các em biết dâng trao cho Chúa Giêsu  tâm tình đơn sơ để được Người hướng dẫn, đỡ nâng và yêu mến. Từ ngôi Thánh đường này, biết bao người ra đi, dấn thân theo ơn gọi, nơi đây còn là nơi trú ngụ của các anh em di dân, đến môi trường sống, các xí nghiệp, nơi buôn bán, đem Chúa đến cho mọi người.
Sau phần Hiệp lễ, một em Thiếu Nhi đại diện các bạn Rước Lễ cảm ơn Cha sở Micae và hai cha phó đã tổ chức các lớp Gíao Lý, cho các em cảm nhận sự diệu kỳ nơi Phép Thánh Thể, được lớn lên trong Chúa; cảm ơn cha mẹ đã sinh dưỡng, giáo dục và nhắc nhở các em năng đến với Chúa; cảm ơn các Thầy cô, anh chị Giáo lý viên hướng dẫn các em 3 năm qua bằng tất cả nổ lực và cố gắng.
Thánh lễ khép lại vào lúc 10g30, các em chụp hình lưu niệm với cha sở và ra về trong niềm vui bên những người thân. Trong tháng hoa, xin Mẹ Maria hộ phù cho các em giữ mãi sự trong trắng, thơ ngây để sống xứng đáng là con cái Chúa, là tương lai kế thừa truyền thống xứ Búng có nhiều ơn thiên triệu, là của lễ sống động sản sinh nhiều hoa trái cho Giáo Hội.

Têrêsa Phương An

HÌNH ẢNH KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA VÀ THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU - GIÁO XỨ BÚNG


























Posted By Phượng Nguyễn13:40

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ, THỪA TÁC VIÊN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG ĐÓN MỪNG NĂM THÁNH

Filled under:

Nhân Lễ Mình Máu Chúa KiTô, 114 Thừa Tác Viên các Giáo hạt thuộc Gíao phận Phú Cường đã quy tụ về Nhà thờ Chánh Tòa vào lúc 8g ngày thứ bảy 28-5-2016, cùng nhau học hỏi về Nguồn gốc Thánh Thể Kitô giáo do cha Vinc. Nguyễn Xuân Tuấn- đặc trách Thừa Tác Viên giáo phận tổ chức. Trong bầu không khí ấm cúng, các anh lắng nghe, đóng góp ý kiến và được cha Vinc giải thích tường tận, mọi người lắng đọng trong giây phút hồi tưởng sống động bên bàn tiệc ly.

Vâng giữ lệnh truyền của Chúa KiTô và thực hiện khuôn mẫu trong bữa tối sau cùng: chính Người cầm lấy bánh, chúc tụng Thiên Chúa, bẻ ra và trao cho các môn đệ: "Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Minh Thầy"; cùng một cách thức, Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao chén cho các môn đệ của mình, mà nói: "Các con hãy nhận lấy chén mà uống", chén giao ước trong máu của Người. Cuối cùng, Người nói:" Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy".

Cha Vinh Sơn nhắc lại BỮA TỐI SAU CÙNG- Bánh và Rượu- những lời nguyện Chúa Giêsu đã đọc trong bữa tối đó, là nguồn gốc và khuôn mẫu của Kinh nguyện Thánh Thể (Kinh nguyện Tạ ơn của Giáo Hội). TẦM QUAN TRỌNG CỦA KINH NGUYỆN THÁNH THỂ, CÁC NGHI THỨCvà DIỄN TIẾN CỦA BỮA TỐI SAU CÙNG.
Trong các trình thuật Tân Ước, những hành động Chúa Giêsu được mô tả, là những hành động mà Giáo Hội phải thi hành: Người cầm lấy bánh. Tạ ơn. Bẻ bánh ra. Trao bánh. Và nói.. . Người cầm lấy chén, Tạ ơn. Trao chén và nói. . .
Vào lúc 9g30, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Gíam mục Giáo phận Phú Cường đã đến ban huấn từ. Thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse chủ tế, cha Vinc cùng đồng tế với Ngài, các Thừa Tác Viên bước qua cửa Năm Thánh tiến vào Thánh đường trong màu áo trắng tinh, thẳng lên cung thánh, cùng dự tiệc Thánh.
Trong Tin mừng hôm nay, Đức cha nhấn mạnh: "Các con hãy cho họ ăn đi"(Lc9, 11b-17). Chúa Giêsu Thương xót đoàn người đông đảo đi theo Ngài, nghe Ngài giảng, chữa lành bệnh tật. Thấy họ vất vả, đói khát, Ngài chạnh lòng thương. Nhưng điều quan trọng phép lạ hôm nay là các môn đệ đem đến cho Ngài 5 chiếc bánh và 2 con cá; các môn đệ trao cho Chúa Giêsu sự giới hạn của mình, để được Chúa biến đổi. Trong tình yêu của Lòng Thương xót, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho mọi người được ăn no nê.

Lễ Mình Máu Chúa KiTô diễn tả trọn đầy cuộc khổ nạn Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá, cho chúng ta thông hiệp vào sự sống được trao ban. Chính Chúa Giêsu là tác nhân, Thừa Tác Viên Thánh Thể trong việc trao bánh cho tín hữu và các bệnh nhân, thi hành và Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa là khí cụ, mình trở nên chính điều mình cử hành. Năm Thánh Lòng Thương xót Chúa cho mỗi người chúng ta Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể. Khi Linh Mục nói lời truyền phép, Bánh và Rượu do lao công con người được biến đổi trở nên Mình và Máu Thánh Chúa KiTô, diễn tả trọn vẹn tình yêu, YÊU đến tận cùng, mà mỗi người Thừa Tác Viên được vinh dự chia sẻ, và xa hơn việc cử hành đem Chúa cho người khác, đi vào cuộc sống để chúng ta mau mắn hơn, biết quảng đại, quan tâm đến người khác trong tâm tình yêu thương.

Sau phần hiệp lễ, anh Trưởng ban TTV giáo phận Phú Cường, nói lời cảm ơn Đức cha Giuse, và cha Vinc đã hồi tưởng lại sự sống động trong Bữa ăn sau cùng nơi bàn Tiệc Ly, trước khi Người chịu chết, cho các TTV thông phần vào sự sống vĩnh cửu. Các anh xin hứa sẽ nổ lực hết mình, hoàn thành mọi công tác trong việc trao ban Mình Thánh- một sáng kiến vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Trong màu áo trắng tinh của các Thừa Tác Viên, Đức cha cầu chúc cho mỗi người cố gắng sống xứng đáng hơn, biến đổi nên tốt hơn, hiệp thông với Chúa để đem thông điệp và Loan Báo Lòng Chúa Thương Xót đến cho mọi người.
Đức cha Giuse ban phép lành Toàn Xá, các Thừa Tác Viên hân hoan đón nhận trong niềm vui Mừng Kim Khánh Giáo phận Phú Cường. Thánh lễ kết thúc vào lúc 12g, mọi người dùng cơm và ra về trong niềm vui được kết hiệp và ra đi, là chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót giữa đời.




 

 


























 


























Posted By Phượng Nguyễn17:47