Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

GIÁO XỨ NƯỚC VÀNG MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP- KHAI MẠC NĂM THÁNH

Filled under:

Đến với Nước Vàng một chiều thứ bảy ngày 29-9-2018, lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae- bổn mạng giáo xứ và nhân dịp này giáo xứ Nước Vàng mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Cộng đoàn tín hữu tại giáo xứ và giáo xứ bạn đã hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đến chủ tế thánh lễ, cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Tuấn- chánh xứ, quý cha đồng tế cùng đông đảo bà con, các Giới, các Hội đòan cùng các em Thiếu Nhi theo đoàn rước tiến lên tiền đường nhà thờ trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa đã ân ban cho ngôi thánh đường kiên vững trong đức tin và đức mến. Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của cha cố Giuse Maria Trần Thái Hiến người đã đặt chân đến vùng đất này thưở hoang sơ trong những ngày cuối năm 1969 và thành lập giáo điểm Nước Vàng. 
Đoàn đồng tế dừng lại trước mộ cha cố Đaminh Phạm Quang Hưng- cha đã 22 năm công khó trong giai đoạn xây dựng và phát triển giáo xứ Nước Vàng- đặt lẵng hoa kính viếng. Đoàn tiến vào nhà Chúa trong niềm hân hoan.
Sau khi Đức cha Giuse hôn kính và xông hương bàn thờ, cha Tadêô Lý Nguyễn Anh Thy- Chánh Văn phòng Tòa Giám mục GP Phú Cường lên công bố Văn Thư của Tòa Án giải tối cao Tòa Thánh về việc ban Ơn Toàn Xá dành cho GX Nước Vàng. Thánh lễ bắt đầu với phần Phụng Vụ Lời Chúa. Thiên Chúa ngự trong ngôi nhà thờ phượng để lắng nghe và nhậm lời nài van của dân Người. Trong ngày sau hết Thiên Thần Chúa đã giao chiến và chiến thắng ma quỷ nhờ Máu con chiên để chúng ta được ơn cứu độ.
Qua đoạn Tin Mừng Ga (1, 47-51) Đức cha Giuse dẫn đưa mọi người đến hình ảnh uy nghi của các Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael vâng lệnh Thiên Chúa, là tôi trung của Thiên Chúa. Qua đó chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mỗi người, cố gắng trong sứ mạng, ơn gọi Chúa trao- trung tín và thành tâm sẽ được Thiên Chúa chúc phúc.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí đặc biệt, mọi người hiệp lễ sốt sắng, cùng hòa chung tâm tình tri ân, đã biến vùng đất hoang sơ ngày nào trở thành miền đất hứa cho những ai biết tin cậy vào Ngài.
Sau phần hiệp lễ, hai đại diện HĐ Mục Vụ dâng phép lành Tòa Thành tiến lên. Cha Gioan Lê Quang Tuyến- đại diện Tư Pháp GP Phú Cường công bố Sắc lệnh của Toà Ân Xá. Đức Cha Giuse trao bản văn cho cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Tuấn- cha đã từng bước đưa giáo xứ ngày càng phát triển đến hôm nay- trong tràng pháo tay của cộng đoàn.
Sau đó, vị đại diện HĐMV giáo xứ Nước Vàng chân thành cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý ân nhân những người xây dựng, quãng đại với giáo xứ trong 50 năm qua. Đức cha Giuse bày tỏ sự vui mừng khi đến với giáo xứ Nước Vàng trong dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập GX, trong dịp lễ kính Tổng lãnh các Thiên Thần. Sự phát triển của giáo xứ là hồng ân huyền nhiệm Thiên Chúa ân ban để mở ra Năm Thánh (29/9/2018 - 29/9/2019) với các ngày lễ đặc biệt trong năm.
Dấu ấn 50 năm là cột mốc lý tưởng để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, nhận thức sâu sắc công khó người đi trước đã qui tụ đoàn dân Thiên Chúa làm nên một giáo xứ Nước Vàng sống động như ngày hôm nay, những gương mặt nhìn lạ nhưng quen ngay trong tình yêu Chúa Kitô.
Trời đổ mưa tầm tả, nhưng lòng người vẫn say sưa trong tiếng hát, tiếng kèn thổi vang chúc mừng giáo xứ Nước Vàng 50 năm hình thành và phát triển. Sau Thánh lễ, mọi người cùng mừng tiệc vui và ra về trong niềm tin yêu.

 










 

 

 









 




 
 
 
 
 
 

 

 

 























Posted By Phượng Nguyễn23:37

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH

Filled under:

Vào lúc 8g30 ngày 29-9-2018, Hội đồng Mục Vụ giáo phận Phú  Cường dưới sự hướng dẫn của cha Antôn Hà Văn Minh- Quản hạt Phú Cường đã đến giáo xứ Búng hành hương Năm Thánh kỷ niệm 30 năm phong Thánh  Tử Đạo Việt Nam.
Thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Qúi là người con của họ đạo Búng nay được triều thiên vinh quang Thiên quốc cùng với 117 vị Tử Đạo đã phong hiển thánh. Hôm nay các anh chị trong Ban HĐMV  đến với Thánh đường cổ kính của Búng với một cảm xúc đặc biệt: nhận ra tình yêu Thiên Chúa đang phủ đầy trong cuộc đời mình. Ngài luôn theo bước con người, nâng đỡ và chở che trong cuộc lữ hành dương thế.
Cha sở Simon Nguyễn Văn Thu- Tổng Đại diện giáo phận có đôi lời với đoàn. Ngài nói: Thánh Phêrô Qúi, đã bách hại  cùng với ông Trùm Phụng, cả Thầy lẫn trò chịu phúc Tử Đạo. Bên cạnh cha xứ, Hội Đồng Mục Vụ luôn sát cánh tận tình, đã làm nên giáo xứ xanh tốt, thánh thiện, nên anh chị em hãy cố gắng hơn nữa!
Kinh Chúa Thánh Thần khai mạc cuộc hành hương với chủ đề:
"Tiếp bước cha ông để làm chứng cho đức tin". Tọa đàm về sống và làm chứng cho đức tin trong thời đại hôm nay. Cha Antôn đọc lại một đoạn trong bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Phaolô II trong ngày phong hiển thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (19-6-1988). Sự hiệp thông của Đức KiTô trên thập giá qua việc loan báo Tin Mừng và anh chị em đã làm chứng vì danh Chúa, dù trùng dương xa cách nhưng đất nước Việt Nam đã được Thế giới biết đến qua phúc Tử Đạo của các vị anh hùng. . . 
Các vị Thừa Sai đã cắm cây Thánh giá đầu tiên tại đất Quảng Nam vào năm 1553 và lòng đạo dức bình dân, cầu nguyện, lần hạt, dự lễ cùng với máu các Thánh Tử đạo đổ ra sản sinh ra người tín hữu. Trong cuộc sống ngày nay, người ta thường bỏ lễ cách dễ dàng, thế giới ngày càng tục hóa, cần nuôi dưỡng lòng đạo đức, cha mẹ ngồi bên con trong giờ kinh tối, nhắc nhở và làm gương sáng cho con cái.
Tiếp theo là nghi thức sám hối chung có các cha giải tội để các anh chị em được lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa. Cha Antôn nói về Ơn Toàn Xá có giá trị khi chúng ta không phạm tội trọng và khuyên mỗi người cố gắng sống thánh thiện làm chứng nhân Tin Mừng mỗi ngày.
Sau đó nghi thức tôn vinh Thánh Qúi, mọi người lắng nghe tiểu sử Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi, đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tưởng niệm và hôn xương thánh Qúi.
Cao diểm của cuộc hành hương là Thánh lễ đồng tế do cha An tôn chủ tế, cha sở GX Phú Long, cha sở GX Trãng Bàng, cha sở GX Tân Thạnh Đông và quý cha phó đồng tế với sự tham dự sốt sắng của Hội Đồng Mục Vụ cấp giáo phận, cùng cầu nguyện cho giáo phận Phú Cường thực thi Tin Mừng sống đức tin theo các bậc tiền nhân.
Trên Tượng đài, thánh Qúi trẻ mãi theo thời gian, uy nghiêm giữa bầu trời xanh lộng gió. Ngài cũng thật gần gũi bên chúng ta.
Cuộc hành hương kết thúc với bữa ăn huynh đệ nhưng tình yêu mỗi người còn ở lại nơi đây trong sự cố gắng trong nhiệm vụ được giao tại GX và tích cực hơn nữa trong việc Loan Báo Tin Mừng.





























Posted By Phượng Nguyễn19:01