Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

MỪNG 164 NĂM CHỊU PHÚC TỬ ĐẠO THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 

Thánh lễ mừng kính 164 năm phúc tử đạo thánh Phêrô Đoàn Công Qúi (1859-2023) do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế, cha sở Simon Nguyễn Văn Thu cùng quý cha đồng tế , tại thánh đường giáo xứ Búng vào lúc 9g ngày 31-7-2023 trong bầu khí long trọng và trang nghiêm.

Tiểu sử cha thánh Phêrô Đòan Công Qúi được đọc lên cho mọi người cùng nghe. Lúc 9g ngày 31-7-2023, các thành phần dân Chúa: linh tông huyết tộc thánh Qúi, nam nữ tu sĩ, các hội đoàn và bà con giáo dân hân hoan chào đón đoàn đồng tế đến thắp hương dâng lời nguyện tại tượng đài Thánh Qúi, và tiến vào thánh đường cử hành thánh lễ.

Bài đọc 1, trích sách Mêcabê quyễn thứ hai: bảy anh em bị bắt cùng với thân mẫu, và thừa lệnh nhà vua, người ta dùng gậy và roi gân bò đánh đập họ... 

 Đấng sáng tạo vũ trụ sẽ trả lại cho các con an toàn sự sống.

Trong bài giảng Đức cha Giuse nhấn mạnh: Thánh Qúi là người cùng quê hương, là người thân thuộc trong một giáo xứ. Tuy cuộc sống ngắn ngủi nhưng với lòng đạo đức kiên trung cùng với ơn Chúa , Ngài đã chịu phúc tử đạo, trong khoảng thời gian tại thế rất tròn đầy, một lòng vì Chúa kính tin. Máu thánh tử đạo đã sản sinh bao người tín hữu, hoa trái thánh thiện cùng với ơn thiên triệu. Hãy can đảm nhiệt thành với ơn gọi, trên nẻo đường Chúa dẫn con đi. 

Và hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Inhaxiô- Đấng sáng lập dòng Tên với sứ mệnh truyền giáo, giảng dạy, chăm sóc bệnh nhân, di dân, tị nạn phục vụ Giáo hội và xã hội.

Màu đỏ của phẩm phục, cùng với Lời Chúa, lời giảng, tiếng hát ca đoàn đã tạo nên một mối dây liên đới trong tình Chúa, tình người.

Không phải những người ngồi đây, quỳ đây có sẵn lòng đạo đức, được thuận lợi trong cuộc sống, nhưng đầy muôn thử thách, có những lúc khốn cùng. Nơi thánh đường cổ kính, đã có một thế hệ ra đi cũng trải qua bao khó khăn nhưng với một lòng tin yêu, đoàn người theo Chúa vẫn đi mãi, cùng Ngài hân hoan dấn bước, đến Nước Trời.

Mọi người cùng hiệp nguyện sốt sắng cùng tuyên xưng một Thiên Chúa, hiệp hành với Giáo hội cho danh Chúa cả sáng. 

Sau phần hiệp lễ, Cha sở Simon có đôi lời cảm ơn Đức cha Giuse đã đến hiệp dâng thánh lễ mừng Thánh Qúi chịu phúc tử đạo, là linh mục thánh của giáo phận Phú Cường. Đức cha rất vui, phấn khởi khi đến với Búng, đất của thánh nhân có dòng máu tử đạo tuôn chảy niềm tin yêu Chúa và dù năm tháng có qua đi, thánh nhân vẫn trẻ mãi, là gương sáng soi khắp quê hương.

Mỗi người được sinh ra đều có một sứ mạng. Câu chuyện mỗi người không ai giống ai nhưng tất cả đêu nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội những chứng nhân anh dũng tuyệt vời soi tỏ nẻo đường chúng nhân.

Xin Thánh Qúi là linh mục giáo phận cầu bàu cùng Chúa cho chúng con ơn trung thành theo Chúa đến cùng.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g, Đức cha , quý cha, quý khách dùng chung bữa cơm thân mật và ra về trong bình an.
























































 

Posted By Phượng Nguyễn22:23