Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

GIÁO XỨ THƯỢNG PHÚC- GIÁO HẠT LẠC AN HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI NHÀ THỜ BÚNG

Filled under:

"Chúa ơi, thân con là thân lúa miến, gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật. Nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu. .."
Bài hát dâng lễ tha thiết, hiệp nhất muôn lòng, dâng lên Thiên Chúa toàn năng những vui buồn, đau khổ chen lẫn với niềm hạnh phúc của anh chị em giáo dân giáo xứ Thượng Phúc, do cha Giuse Vũ Khắc Anh Tâm đã đến cử hành thánh lễ tại giáo xứ Búng- quê hương của thánh Phêrô Đoàn Công Qúi- và cũng là điểm hành hương của giáo phận Phú Cường lúc 18g30 ngày 29-10-2018.
Trời đã tối, không gian tĩnh lặng, mang bầu khí sốt sắng tận cõi lòng mỗi người.
Đoàn hành hương đọc kinh nơi Tượng đài Thánh Qúi, tiến vào nhà thờ, hôn xương thánh, cùng vinh danh Thiên Chúa trong sự xúc động dâng trào. Cha Giuse nói về cuộc đời của thánh Qúi, Ngài rất thông minh, ngoan ngoãn, yêu kính cha mẹ, thờ Chúa kính tin, là một linh mục truyền giáo và đã đổ máu đào minh chứng đức tin.
Cha nhấn mạnh: chúng ta là con cháu các thánh, sống trên đất thánh, noi gương cac vị anh hùng tử đạo tại Việt Nam, sống đời hiền hòa, bác ái, hy sinh từ những việc nhỏ nhất và trong ân sủng của Chúa KiTô được sai đi làm chứng nhân Tin Mừng mai đây.
Sau phần hiệp lễ, các anh chị đọc kinh Các thánh tử đạo tại Việt Nam, 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cúi nhận Ơn Toàn Xá.
Thánh lễ kết thúc, mọi người chụp hình lưu niệm, lên xe và ra về. Dù đường còn rất xa, nhưng ai nấy đều rất vui khi xe lăn bánh.
Xin giã từ xứ Búng với bao mến thương!






















Posted By Phượng Nguyễn06:17

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

MỪNG BỔN MẠNG CHA SIMON NGUYỄN VĂN THU-TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Filled under:


" Lạy Thầy xin cho con được thấy" đoạn Tin Mừng theo thánh
Mc 10(46-52) cho cộng đoàn sự khao khát được chữa lành của một người mù phía ngoại thành Giêricô. Lòng khao khát Chúa, khao khát được làm công tác tông đồ cho Chúa luôn tồn tại trong mỗi người, được hình thành qua đời sống ân phúc. Hôm nay Giáo hội không mừng kính thánh Simon- còn được gọi là thánh Giuđê- nhưng thánh Simon được nhắc đến trong thánh lễ,, là một tông đồ nhiệt thành trong ân sủng Chúa.
Thánh lễ đồng tế sáng chúa nhật lúc 4g ngày 28-10-2018 với sự hiện diện đông đủ các ban ngành và bà con giáo dân giáo xứ Búng. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha sở, bởi bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời Linh mục nhưng cuộc sống vốn nhiều cam go, đi theo Chúa phải chấp nhận sự hy sinh và từ bỏ để dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Sau Thánh lễ, ông Giuse Nguyễn Văn Xem- đại diện HĐMV GX Búng mừng bổn mạng cha sở Simon, cũng là cha Tổng Đại Diên GP Phú Cường. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn lành phần hồn, phần xác để cha làm tốt sứ vụ của mình. 

Bà con giáo dân Búng rất hân hoan bởi mỗi thánh lễ trong mùa này đều hưởng ơn Toàn Xá cho những người hội đủ điều kiện theo luật Hội Thánh.
Thánh lễ kết thúc với lời kinh tạ ơn, mọi người được mời uống cà phê buổi sáng và ra về trong an bình.







































Posted By Phượng Nguyễn21:26