Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

MỪNG KỶ NIỆM 55 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC CHA GIUSE NGUYỄN VĂN CUNG ngày 31-5-2015

Filled under:


 Đến với Gíao xứ Bà Lụa một chiều cuối tháng 5, mưa lất phất, để  lòng ấm áp hơn khi thấy hàng trăm đóa hoa và những nén hương được các em Thiếu Nhi sốt sắng dâng lên Mẹ Maria, với tâm tình người con thảo hiếu, trong tháng kính Đức Mẹ, lúc 18g ngày 31-5-2015. 

Dâng hoa Đức Mẹ mở đầu cho Thánh lễ mừng Chúa Ba Ngôi, đúng vào ngày kỷ niệm 55 năm Linh mục cha Giuse Nguyễn văn Cung- Nguyên đặc trách Giới Hiền Mẫu giáo phận Phú Cường, với 83 tuổi đời. Trên sân nhà thờ giáo xứ Bà Lụa hôm nay có  khoảng 500 người tham dự, gương mặt tươi tắn trong bộ trang phục đẹp nhất, hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ- Nguyên Gíam mục Giao phận Phú Cường đến chủ tế, cha Giuse Nguyễn văn Cung- mừng kỷ niệm 55 năm Thụ phong Linh mục, cha Micae Lê văn Khâm- Tổng Đại Diện Gíao phận Phú Cường, cha Micae Hoàng Đô Đốc- Gíam Tĩnh Dòng Thừa Sai Đức Tin, Cha Giuse Nguyễn Phát Tài- Đặc trách Hiền Mẫu Gíao Phận, cha Giuse Phan Trọng Quang- Đặc trách Tu sĩ, cha sở Gíao xứ Bà Lụa, quý cha đồng tế, nam nữ tu sĩ, chị em Hiền Mẫu và bà con giáo dân Gíao xứ Bà Lụa đang tiến vào Thánh đường, trong bầu không khí trang nghiêm, sốt mến.
Tiếng hát trầm hùng của quý Thầy dòng Thừa Sai Đức Tin hướng lòng mọi người lên Thiên Chúa Ba Ngôi tòan năng trong sự hiệp nhất. Hình ảnh bước thấp, bước cao của cha cố Giuse làm mọi người xúc động, thương yêu trước tuổi già của cuộc đời, một cuộc đời đã được tận hiến cho Chúa KiTô.
 Đức Cha Phêrô là người xuyên suốt hành trình hoạt động của cha cố Giuse từ những năm tháng mới thành lập giáo phận cho đến nay. Trong bài giảng, hình ảnh người Linh Mục trong sứ vụ cao cả: Tư tế, Tiên Tri, và Mục Tử thực thi lệnh truyền của Chúa KiTô: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"(Mt 28, 16-30).Với khẩu hiệu:"Này con xin đến để thực thi ý Chúa" Cha cố Giuse đã hăng say rao giảng suốt 55 năm qua: "Tôi được biết Ngài nơi Học viện Quốc Tế T. Anbertô (Hồng Kông), Ngài rất yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu và sùng kính Đức Mẹ qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi. Từ trái tim Chúa, ngọn lửa nhiệt thành nung nấu mãnh liệt, Ngài được sai đi ở những nơi rất xa: Lộc Ninh, Lộc Thiện, Lộc Tấn; là Gíam đốc Công giáo Tiến hành giáo phận Phú Cường;  giúp xứ Lái Thiêu, Bình Sơn, Vinh Sơn và Mỹ Hảo. Khi đang là cha sở Gíao xứ Mỹ Hảo, Ngài nhận thêm sứ vụ: thành lập Giới Hiền Mẫu, và đã đi khắp các giáo xứ, xây dựng cơ cấu tổ chức, soạn thảo tài liệu, mở các khóa học trong 10 năm (1999-2009). Đến tuổi hưu, Ngài vẫn phục vụ trong tinh thần yêu thương, cộng tác với Giáo hội tại địa phương, dâng Thánh lễ, giải tội cho cộng đoàn, dùng thời gian rỗi để viết sách. Khi giáo phận có tổ chức sự kiện, Ngài luôn có mặt, dù phải đi từ rất sớm".
Sau phần hiệp lễ, một đại diện Hội Đồng Gíao xứ thay mặt cộng đoàn chúc mừng hồng ân 55 năm Linh mục cha Giuse Nguyễn văn Cung (1960-2015)
 Cha Giuse đáp từ trong sự cảm động, cảm ơn Đức Cha Phêrô đã luôn nhớ Ngài, cảm ơn cha Micae Tổng đại diện đồng hành với cha như một người bạn, cảm ơn quý cha đã hy sinh thì giờ quý báu ngày chủ nhật, trời tối, mưa nhiều; lặn lội đường xá xa xôi đến đây hiệp dâng Thánh lễ. Cha không biết nói gì với cha Giuse Phan Trọng Quang và các ban ngành đoàn thể giáo xứ Bà Lụa đã rất thương đến cha, những nghĩa cử hôm nay đã thể hiện một tình liên đới bền vững, một sự hiệp thông trong niềm vui, chăm sóc cho ông già, một sự quan tâm đến các cha hưu dưỡng tưởng chừng không còn ai đoái hoài, một sự ấm áp thương yêu để buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Và xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ cha trong tháng ngày còn lại.

Thánh lễ khép lại  vào lúc 7g30 trong tràng pháo tay chúc mừng. Một cuộc hành trình được đánh dấu 55 năm với bao ưu tư, bao nỗ lực, có lúc muốn buông xuôi vì những khó khăn chất chồng, người linh mục như một chiến sỉ xông pha ngoài mặt trận luôn phải chiến đấu không ngừng, và giờ đây tuổi già đã đến trong những cơn bệnh hoạn một mình liên lỉ với Chúa trong sự cầu nguyện, khi thế gian dường như đã quên những người hưu dưỡng.
Giới Hiền Mẫu giáo phận Phú Cường chúng con chân thành cám ơn cha cố Giuse, đã trải bao năm tháng thăng trầm  bên chúng con, với những bước khởi đầu khó khăn, nhưng với ơn Chúa và sự kiên trì bền vững trong đức tin, đức cậy và đức mến; một lòng khiêm nhượng thẳm sâu, cha đã dạy dỗ từng bước để chúng con vươn lên trưởng thành.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn dự tiệc trong phần chung vui do các nhạc sĩ nhóm Lửa Hồng, với bài hợp ca "Và con tim đã vui trở lại" gồm những người muốn hát, do ca trưởng cha Tiến Lộc điều khiển, và những vũ điệu tha thướt của Dòng con Đức Mẹ Nam Vang Phú Cường đã đưa đêm về nhẹ nhàng, sâu lắng.
Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc phúc cho những ân nhân, thân nhân, những người đã dìu đưa cha đến bàn thánh hôm nay. Xin Mẹ Maria, và Thánh cả Giuse tuôn tràn ơn thiêng của Người xuống trên cha Giuse, để thể hiện  một nước Chúa hiển trị trên mặt đất này.
XIN HÂN HOAN CHÚC MỪNG 55 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC CHA GIUSE NGUYỄN VĂN CUNG



















 





















































Posted By Phượng Nguyễn21:49

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

PHÚC ÂM: Mc 10, 28-31 "Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
 “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần.” (Mt 28,19)
  “Hãy đem cho tôi một con sâu có thể hiểu thấu một người, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn một
người có thể hiểu thấu Thiên Chúa Ba Ngôi” (J. Wesley). Thiên Chúa cao cả với ta thật quá cao vời, là một mầu nhiệm cao siêu vượt quá lý trí giới hạn của ta. Con người hoàn toàn mù tịt về Thiên Chúa cho đến khi chính Ngôi Hai từ Thiên Chúa đến nói cho con người biết về chân tướng của Ngài. Theo Chúa Con, Thiên Chúa ấy không đơn độc, nhưng là một gia đình gồm ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi vị riêng rẽ nhưng hiệp thông trong yêu thương, ân sủng, đến nỗi không là ba, nhưng là một Thiên Chúa.
  “Khởi đầu công cuộc tạo dựng, Ba Ngôi Thiên Chúa phán: ‘Chúng ta hãy tạo dựng con người.’ Rồi cũng chính Ba Ngôi ấy lúc khởi đầu Tin Mừng cũng đã phán: ‘Chúng ta hãy cứu con người’.” (J. Ryler). Bạn có nhận ra Ba Ngôi Thiên Chúa đã cho bạn hiện hữu trong cuộc đời, ban tặng ơn cứu độ để bạn được hiệp thông với sự sống thần linh của Ngài ngay trong cuộc sống hôm nay không?
  Mỗi lần ghi dấu Thánh giá, tôi làm cách nghiêm trang hơn, ý thức đang tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi trên thân xác mình.
 CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn, để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình... Xin làm cho hồn con bình an thanh thản, xin biến đổi con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi. Amen. (Elisabeth de Trinité).

Posted By Phượng Nguyễn15:52

PHÚC ÂM: Mc 11, 27-33 "Ông lấy quyền nào làm sự đó?"

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: "Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?" Chúa Giêsu đáp: "Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi". Họ liền bàn riêng với nhau rằng: "Nếu chúng ta trả lời 'Bởi trời', ông ấy sẽ nói: 'Vậy sao các ông không tin Người?' Nhưng nếu chúng ta nói 'Bởi người ta', chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không biết". Và Chúa Giêsu bảo họ: "Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
 Họ trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” (Mc 11,33)
  Đối thoại là một trong những phương thế giải quyết mâu thuẫn, đem lại sự hiểu biết và trân quý nhau hơn. Tuy thế, đối thoại chỉ mang lại hiệu quả khi đôi bên đến với nhau với lòng chân thành, cởi mở và tinh thần tôn trọng sự thật. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và giới lãnh đạo Do thái trong bài Tin Mừng hôm nay xảy ra sau khi Chúa Giê-su thanh tẩy Đền thờ (x. Mc 11,15-19), một sự kiện náo động đụng chạm trực tiếp đến quyền hành của những người đứng đầu Ír-ra-en. Vì thế, cuộc gặp gỡ này đã không diễn ra trong bầu khí của một cuộc đối thoại đúng nghĩa, bởi lẽ các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đã đến với thái độ ganh ghét, thù nghịch. Kết quả là sự thật về Chúa Giê-su đã không được vén mở cho họ, hay nói đúng hơn, chính họ đã khép kín mình và không muốn đón nhận sự thật. Bi kịch của giới lãnh đạo Do thái nằm ở chỗ họ đã không có đủ lòng chân thành và khiêm tốn. Nỗi sợ mất uy tín, địa vị đã khiến họ không dám nhìn nhận sự thật, đẩy họ đến một câu trả lời vô trách nhiệm: “chúng tôi không biết.” Cuộc đối thoại giữa họ và Chúa Giê-su đã đi vào chỗ bế tắc. Nền văn hóa hướng đến đại kết của thời đại chúng ta ưu tiên coi đối thoại là hình thức gặp gỡ để thấu hiểu và cùng cộng tác xây dựng hòa bình (x. EG 244). Bạn có nhận thức được điều này không?
 Bạn chia sẻ kinh nghiệm về những thành công hoặc thất bại khi đối thoại với người khác.
 Tôi quyết tâm xây dựng sự đoàn kết trong giáo xứ bằng việc đối thoại chân thành.
 CẦU NGUYỆN:
 Hát Kinh Hòa Bình.(TL.net)



 

Posted By Phượng Nguyễn15:45