Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

MỪNG 159 NĂM PHÚC TỬ ĐẠO, 30 NĂM HIỂN THÁNH, THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Ngày 19-6-2018, Đức Giám mục giáo phận khai mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và chọn địa điểm hành hương tại giáo xứ Búng- quê hương Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi, thì khách thập phương từ nơi xa, trong ngoài giáo phận thường đến viếng nơi đây với một lòng thành kính sâu sa.
 Sáng nay vào lúc 9g ngày 31-7-2018, nhà thờ giáo xứ Búng với tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời, thôi thúc lòng người đến với Búng mừng kính Thánh Phêrô Qúi trong thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế, cha sở Simon Nguyễn Văn Thu và quý cha cùng đồng tế, với đông đảo bà con giáo dân từ các giáo hạt về đây hiệp dâng thánh lễ. 
Đức cha Giuse nhắc nhở cho mọi người niềm tin vào Thiên Chúa. Người công chính ở trong tay Chúa, hay nói cách khác người công chính luôn ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Cuộc đời nhiều thử thách gian truân, những lúc khó khăn chính là những lúc được thanh luyện, như vàng trong lửa, để trở nên tinh ròng đẹp đẽ. Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi hôm nay, mời gọi chúng ta vững tin vào Lòng Thương Xót Chúa, can đảm , vững vàng chịu mọi sự vì Chúa. Ngày nay không còn những cảnh máu đổ, đầu rơi, nhưng những thử thách, những dèm pha, đố kỵ dễ làm mất lòng anh em, và xa Chúa.
Thánh Phêrô Qúi, sinh ra trong một gia đình đạo đức, thụ phong Linh mục chưa tròn năm, đã lấy máu đào minh chứng niềm tin Kitô giáo, khoảnh khắc oai hùng trên pháp trường, đã chứng nhận lòng hy sinh, tinh thần đạo đức, coi thường mạng sống một lòng vì Chúa kính tin. Thánh nhân là người đồng hương, sống cùng một quê hương với chúng ta; những thân nhân của cha thánh có cài một bông hồng đỏ trên ngực áo, là bà con với Ngài. Cha thánh thật gần gũi với chúng ta biết bao nhiêu! 
Những hy sinh đời thường, giữ giờ kinh tối, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích là tiến lên trên đàng đạo đức. Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, đã chết trên Thánh Gía, cứu rỗi nhân loại, thì những khổ đau nhân thế có là gì! Nếu hạt lúa mì  rơi xuống đất và chết đi và thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Chấp nhận thử thách chết đi ý riêng để vâng theo ý Chúa, đón nhận những đau khổ Ngài trao với một thái độ tin tưởng, sẵn sàng, vui tươi.
Phúc Tử Đạo sản sinh người tín hữu, là một gia sản quý giá của người Công giáo. Bài ca trầm hùng, nhịp nhàng của ca đoàn Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi Giáo xứ Búng đưa dẫn mỗi người một tâm tình riêng hòa vào không khí linh thiêng dâng lên Thiên Chúa tất cả con người của mình, quá khứ, hiện tại và tương lai để ý Cha nên trọn. Mọi người cùng cầu nguyện cho Hội Thánh Công giáo, cho Đức Thánh Cha, Đức Giám mục giáo phận, cho các linh mục, mọi tín hữu, và những người xa lìa chúa, cùng hiệp lễ sốt sắng.
Trước khi kết lễ, cha sở Simon cảm ơn Đức cha Giuse, vì tình thương đến đây hiệp dâng thánh lễ; cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, và các đoàn hành hương cùng dâng lên Chúa những ước nguyện sốt sắng, cho Nước Chúa rộng lan. Cha Simon bày tỏ vui mừng khi các đoàn hành hương đến với giáo xứ Búng, và Búng được hân hoan đón tiếp quý khách.
Đức cha Giuse ban phép lành Toàn Xá, cộng đồng tín hữu cúi đầu đón nhận.
Sau Thánh lễ, Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý bà con và quý khách đến Tượng Đài Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi dâng hương, cầu nguyện, và hôn kính xương với lòng tôn kính.Trong ánh nắng chói chang, giữa bầu trời xanh có từng cụm mây trắng, màu áo đỏ của quý cha ghi một ấn tượng sâu sắc trong lòng các tín hữu. 
Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong niềm tin yêu.
































































Posted By Phượng Nguyễn02:48