Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

GIÁO XỨ BÚNG ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH năm 2016

Filled under:


Mừng lễ Phục Sinh cách long trọng, Giáo xứ Búng một họ đạo truyền thống đã có trên 200 năm với bao kỷ niệm buồn vui bước vào thứ 5 Tuần Thánh, với ánh trăng vằng vặc lặng yên trong đêm rước Mình Thánh Chúa qua bàn thờ phụ, mọi người trầm mình vào cuộc Thương Khó Chúa. Bàn Tiệc Ly còn đó, Chúa Giêsu cúi xuống  rửa chân cho các môn đệ trìu mến:" Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau". Chúa Giêsu đổ mồ hôi máu trong vườn Giếtsêmani lúc bị Giuđa phản bội, bị xử án, bao đòn roi và bị đóng đinh treo lên giữa 2 tên trộm cướp- hoàn tất công trình cứu độ Thiên Chúa dành cho nhân loại. Các tín hữu xếp thành hàng đôi, hôn chân Chúa giữa màu tím bao trùm cả không gian ngày thứ 6 Tuần Thánh. Bên ngoài Thánh đường 3 Tòa Cáo giải. người người nối nhau xưng tội để chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng. Giờ Chầu Thánh thể, Chặng đàng Thánh Gía diễn ra trong sự tôn nghiêm, nghe tiếng gõ mỏ thảm sầu thay tiếng chuông giờ lễ. Và hôm nay 26-3-2016, họ đạo Búng hoan hỉ mừng Chúa Phục sinh hiển vinh bắt đầu bằng nghi thức Làm phép nến, Rước nến và long trọng công bố Tin Mừng Phục sinh. Các bài đọc: Trích sách Sáng Thế, tường thuật việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật; Giải thoát dân Do Thái trước quân AiCập với kỵ binh và chiến xa, vượt qua Biển Đỏ đến miền đất hứa; Abaraham vâng lời Chúa, sát tế con trai tế lễ, nhưng đã được Thiên Thần Chúa cản ngăn- tất cả điều đó xác tín rằngThiên Chúa luôn thương yêu và ở giữa dân Người.
Thánh lễ bắt đầu vào lúc 19g, do cha sở Micae Lê văn Khâm chủ tế, cha phó Giuse và Giêrônimô đồng tế với trên dưới 4000 giáo dân tham dự. Lúc 17g50 cha Micae xướng kinh vinh danh, tiếng chuông ngày đại lễ vang khắp bầu trời thân yêu hòa với tiếng đàn "Giêsu Khởi thắng" hùng tráng. Màn phủ bàn thờ tung ra, hình ảnh Chúa Giêsu Thăng Thiên rạng rỡ uy nghi giữa ánh sáng huy hoàng; các bình hoa, lẳng hoa xinh tươi được các em lễ sinh trang trọng đặt vào bàn thờ chính, bàn thờ Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Sau giây phút khải hoàn, kinh Vinh danh xướng ba bè được mọi người đồng thanh hát lên:"Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa" bừng sáng niềm tin và hy vọng trong lòng người tín hữu, và lan tỏa khắp nơi trong đêm cực thánh này.
Qua bài giảng, cha Micae hướng mọi người về sự kiện lịch sử: Chúa Giêsu bị quan Philatô kết án tử hình vì các Thượng Tế sợ dân chúng đi theo Người. Các phụ nữ thành Giêrusalem theo chân Chúa, chứng kiến mọi việc, khóc lóc và ra thăm mộ, phát hiện ngôi mộ trống có thiên thần canh giữ, chạy về báo tin cho các môn đệ. Chúa Giêsu tiếp nối sứ mạng Chúa Cha, chấp nhận cái chết đau thương và đã sống lại. Sự kiện lạ lùng về cái chết con Thiên Chúa trường tồn qua muôn thế hệ đã là một minh chứng một Thiên Chúa đang sống, quyền phép toàn năng.
Mùa Phục sinh năm nào cũng có những nghi thức như nhau, nhưng năm nay cộng đoàn hãy quyết tâm  làm mới hơn, sống tốt hơn và thánh thiện hơn. Xin cho chúng ta biết sống lại trong ân tình Chúa, và vùi sâu tội lỗi qua cái chết của Người để mai sau cũng thông phần vinh phúc với Người.

Sau bài giảng, cha sở làm phép Nước Thánh, mọi người tuyên xưng lời hứa ngày chịu phép Rửa để xác tín vào niềm tin Chúa đã sống lại: "Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra Allêluia, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả được ơn cứu rỗi và reo lên Allêluia! Allêluia!"

Thánh lễ hôm nay đặc biệt cha Micae Rửa tội cho các anh chị Tân tòng, và trao ban Bí Tích Thêm Sức để các anh chị trở thành con cái Thiên Chúa, hưởng mùa hồng ân Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa.
Phần Phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong tâm tình yêu mến và cảm tạ, với những gian nan thử thách cuộc đời mỗi người, hòa vào máu thánh và tấm bánh bẻ ra trên bàn thờ.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 21g30, với những bài hợp xướng Allêluia không dứt của ca đoàn Thánh Qúi, diễn tả niềm vui hân hoan trải rộng khắp không gian, và đọng lại trong lòng người đêm nay.
 Xin chúc mọi người sống trong tình yêu Thiên Chúa, để bao mùa trăng sáng qua đi, chúng ta vẫn nhớ đến những giây phút lặng yên trong Chúa và những phút hoan ca với những niềm vui được cho đi, được san sẻ và hiệp nhất trên con đường đến vinh quang mai sau trên Nước Trời.


































Posted By Phượng Nguyễn09:49

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH NHÀ THỜ CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Filled under:





"Vang lên muôn lời ca , ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến mã với kỵ binh Ngài đã quăng chìm đáy biển. Ấy sức mạnh tôi, lời ca nơi miệng tôi là Chúa, nguồn cứu thoát của tôi. . ."
Việc tưởng niệm Đức Kitô Phục sinh đạt tới cao điểm trong đêm Vượt Qua. Người Do Thái ăn thịt chiên và được cứu thoát khỏi ách nô lệ Aicập. Chúa KiTô đập tan xiềng xích và tội lỗi, chính vì thế từ muôn nẻo đường, các tín hữu tiến vào nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Phú Cường với bộ trang phục chỉnh tề tham dự Thánh lễ Vọng Phục sinh được cử hành vào lúc 20g ngày 26-3-2016 do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế, cha sở Giuse Cao Đình Phương và quý cha đồng tế. Đức cha Giuse thánh hóa lửa, làm phép nến cùng cộng đồng tiến vào nhà thờ, long trọng tuyên bố Tin Mừng Phục sinh.
Các bài đọc nói lên công trình kỳ diệu của Thiên Chúa dựng nên vạn vật, và sức mạnh uy nghiêm của Chúa ở giữa dân Người. Vào lúc 20g45ph tiếng chuông trầm hùng nhà thờ Chánh Tòa vang lên hùng tráng, Đức cha Giuse xướng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời" các giỏ hoa xinh tươi mang niềm vui được các em lễ sinh đặt vào các vị trí trên cung thánh, mọi người đồng thanh ca ngợi và tôn vinh Chúa Giêsu KiTô- Chúa chúng ta, đã vượt qua cái chết và sống lại khải hoàn.
Trong bài giảng Đức Cha Giuse khơi gợi nơi tâm hồn mỗi người hình ảnh của cánh cửa mồ mở ra. "Ta là sự sống lại và là sự sống". Trong đêm cực thánh này một Thiên Chúa sống động và hiện hữu đã giải thoát dân Người, khỏi xiềng xích và tội lỗi bằng sự sống vĩnh cửu vượt cả không gian và thời gian. Và chúng ta cùng sống với Chúa KiTô, tin vào quyền năng khi cánh cửa mồ bật tung, mở ra một Trời mới Đất mới, với niềm hy vọng vượt qua cái chết cùng sống trong vinh quang của Người. Từ đây mọi tấm lòng được rộng mở thực thi bác ái, tiếp nối Lòng Thương Xót của Chúa qua giới răn yêu thương theo Tin Mừng, để cùng xây dựng đời sống mới trong lễ Vượt Qua hôm nay.
Đức Cha Giuse thánh hóa nước, cộng đoàn lập lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, mời gọi mọi người chung phần vào bàn tiệc thánh trong niềm vui Phục sinh.
Phần Phụng vụ Thánh Thể được diễn ra tôn nghiêm, Mình Máu Chúa biến đỗi mọi người trong ánh sáng giữa đen tối, nên ánh sáng giữa thối nát và niềm hy vọng giữa nhân loại đang thất vọng; với tình thương cho đi, san sẻ nỗi khổ đau những người bất hạnh, bị bỏ rơi và nhất là những ai cần tình yêu để sống.
Đức cha Giuse ban phép lành Toàn xá, trong niềm hoan hỉ của các tín hữu, mọi người hạnh phúc đón nhận.
Thánh lễ khép lại vào lúc 22g, cộng đoàn phấn khởi hòa nhịp với bài hợp xướng 
"Giêsu Khởi thắng, Vinh quang chiến thắng, hôm nay Ngài sống lại hiển vinh"; trong tiếng kèn uy hùng và trong lòng người một niềm tin tưởng mãnh liệt vào Đấng KiTô dã sống lại.
Đồi Golgotha bừng sáng trong tiếng ALLÊLUIA bất tận như một bài trường ca vinh quang của các tín hữu. Xin chúc mọi người tận hưởng niềm vui Phục sinh với sức sống mới trong suốt năm hồng ân thánh thiện, an bình. Tạ ơn Chúa ngàn đời hoan ca!

 










































Posted By Phượng Nguyễn15:45