Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO ngày 17-1-2018

Filled under:

Phong trào Cursillo sử dụng phương ba giai đoạn phối hợp rất nhịp nhàng đó là Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Sau khi được tuyển chọn, và học Khóa Ba Ngày, sức mạnh của Trường Lãnh Đạo nhằm hướng dẫn anh chị Cursilllista đi đúng hướng, và Hậu Cursillo giúp sống ngày thứ tư bền đỗ bằng duy trì Hội Nhóm và Ultreya. Vào lúc 9g ngày 17-1-2018, Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo được tổ chức tại Giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường, dưới sự hướng dẫn của cha Linh hướng Giuse Trần Tấn Lực, với chủ đề: Tiền Cursillo.
Sau khi đọc kinh khai mạc, lời nguyện Cursillista, cha Giuse có bài Tín lý: Thăng tiến đời sống KiTô hữu nơi PT Cursillo. Lãnh đạo là những người có khả năng lắng nghe người khác, biết họ cần gì; khả năng đáp ứng nhu cầu.
Sự liên kết trong tinh thần hiệp nhất nơi Trường Lãnh đạo, nhóm thân hữu và môi trường sẽ giúp Tái Phúc Âm hóa; biết cầu nguyện với Thầy Chí Thánh, và khi gặp khó khăn thay vì khó chịu, chúng ta chịu khó, kiên nhẫn hơn; ao ước được học hỏi nơi Trường lãnh đạo. Trong tim, duy trì lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần bằng những cuộc gặp gỡ với anh chị em đã lâu không sinh hoạt, sống ơn gọi của người trợ tá để truyền hơi ấm cho nhau. Và không khí thánh thiêng của Khóa Ba Ngày cho chúng ta cơ hội nắm lấy Chúa, và nắm lấy anh chị em mình.
Trên nguyên tắc, Tiền Cursillo không loại trừ bất cứ ai, người nào cũng có tiềm năng được Phúc Âm hóa qua phương pháp Cursillo, để tìm lại chính mình, tìm gặp Chúa và tha nhân. Qua PT Cursillo, qua sự chứng nghiệm của tiến trình hoán cải, cũng có thể làm dậy men môi trường mà họ đang sống.
Thái độ của người lãnh đạo (phục vụ), phải có những tâm tưởng:
Là khí cụ trong tay Chúa Thánh Thần, có nhận thức mình được giáo hội trao trách nhiệm. Sống chứng nhân trong tinh thần hiệp thông, sẵn sàng yêu thương, phục vụ.
Và ƠN THÁNH là nguyên lý căn bản của Tiền Cursillo, vì thế hiệp thông với Chúa qua lời cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, Viếng Thánh Thể, PT có những bước chuẩn bị:
-Bằng cách cầu nguyện và hy sinh cho ứng viên- đây là bước đầu tiên (trình với Chúa về ứng viên, trước khi nói cho ứng viên biết về Chúa).
Sống chứng nhân, duy trì lửa yêu mến, làm muối men cho môi trường.
 Công tác tìm kiếm và tuyển chọn ứng viên là một phần trách nhiệm tông đồ của tất cả Cursillista.
Lập Ban điều hành Khóa, lập ban Rollista; Sự kết hợp nơi Trường Lãnh Đạo và Văn phòng Điều hành, được dậy men bởi cộng đồng
-Một cộng đồng của Trường Lãnh đạo và Văn phòng điều hành
-Một cộng đồng cầu nguyện cho khóa Cursillo.
-Một cộng đồng thấm nhuần cảm thức về Giáo hội.
Cộng đồng hỗ trợ Tiền Cursillo với lời cầu nguyện là:
-Cộng đồng của Trường Lãnh Đạo và Văn phòng Điều hành
-Cộng đồng toàn diện của PT Cursillo (các Hội Nhóm và Ultreya)
-Cộng đồng Giáo hội, vì PT Cursillo thuộc về Giáo hội, và xây dựng Giáo hội trong thế giới.
Sau phần giải lao, mọi người cùng hát "Cursillista hành khúc", tập hát bài "Kinh nguyện Cursillista". Sáng tác: Thành Triệu- GX Dầu Tiếng.
Thông báo của anh Giuse Lương văn Tài- Trưởng Trường Lãnh đạo, về sinh hoạt TLĐ năm 2018.
Cuối cùng, anh Phaxicô. X Nguyễn văn Sức- Trưởng ban Phục vụ- thông báo về kế hoạch mở Khóa Ba Ngày vào tháng 7-2018, và khóa Hội Thảo II vào tháng 10-2018
Đến 11g45, các anh chị Cursillista viếng Thánh Thể, cùng nắm tay hát "Bình an của Chúa", sau đó ăn trưa và ra về trong niềm vui.

Bình an của Chúa hằng ở với mọi người. Cầm tay thân ái mến chúc nhau bình an. Chúa thương con người , Chúa kết liên con người với người. Bình an của Chúa, mãi mãi trong tâm hồn.














Posted By Phượng Nguyễn00:32

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

GIÁO XỨ LÁI THIÊU MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI- CHÚA NHẬT 14-1-2018

Filled under:


Tình yêu gia đình kín múc từ tình yêu Thiên Chúa, sự hiện diện của Đức Kitô và tình yêu của Người là trung tâm đời sống người Công giáo. Giáo hội hướng đến niềm vui gia đình- đặc biệt là các gia đình trẻ, chính vì thế vào lúc 5g30, ngày 14-1-2018- 
chúa nhật đầu tiên thường niên trong năm Phụng vụ mới, cha Đaminh Nguyễn Ngọc Minh- chánh xứ giáo xứ Lái Thiêu đã tổ chức lễ kỷ niệm hôn phối cho các gia đình trong giáo xứ. Những vòng hoa, những bài ca, những điệu múa trang điểm cho buổi lễ hôm nay thêm niềm vui và niềm hạnh phúc. Giáo xứ Lái Thiêu tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ gia đình qua bao năm tháng khó khăn đến hôm nay, cho tới lúc bạc mái đầu vẫn luôn có nhau.
Lời gỉảng cha Đaminh rất thuyết phục: Chúa Giêsu xuống trần gian để thi hành sứ vụ của Chúa Cha trao, và cùng mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Mỗi thế hệ, mỗi lớp người là một hành trình nối tiếp Loan báo Tin mừng Thiên Chúa đến cho muôn dân. Như Tổ phụ Abraham- cha của kẻ tin, qua Môsê- giải thoát dân Do Thái ra khỏi Ai cập; và qua Tân Ước, Chúa đã mời gọi 12 thánh Tông đồ từ thân phận thấp hèn, gọi Phaolô- người bắt bớ đạo Công giáo. Và khi sống lại, Madalenna là người nữ đầu tiên báo tin vui. Chúa không chọn tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, mà Chúa lại chọn những con người bất toàn cùng Người rao truyền ơn cứu độ. Ý thức mình chẳng là gì nơi thân phân yếu đuối Chúa trao cho tôi công việc của Người, để mỗi người nhận ra Thiên Chúa yêu thương mình, gìn giữ mình qua bao biến cố; cảm nhận những khiếm khuyết với lòng Chúa xót thương. Mong rằng mỗi người cúng ta ý thức, chấp nhận đáp lại ơn gọi từ Thiên Chúa nơi gia đình nhỏ, gia đình giáo xứ, giáo phận bằng hết sức cố gắng hoàn thiện, và làm việc với khả năng Chúa ban.
Và hôm nay, giáo xứ Lái Thiêu mừng kỷ  niệm thành hôn, nhắc nhớ lại cho chúng ta hành trình dài, những năm tháng đầu cùng vui sống, đón nhận những đứa con chào đời, nuôi dưỡng yêu thương, chăm sóc trong sự chung thủy, trong lòng mến sắt son. Là một gia đình Công giáo, họ không đươc rẫy bỏ nhau, và phải sống hòa thuận với nhau cho đến chết, cùng đón nhận những thành công cũng như thất bại; chia sẻ những lúc yếu dau cũng như mạnh khỏe. Trong Logo năm 2018 hình ảnh Thánh giá đặt ở phía trên, hướng về gia đình biểu trưng lời Chúa KiTô chúc lành cho các gia đình.
Lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa qua những câu kinh, những người bước lên bàn thánh một cách trang trọng hôm nay nhắc lại lời hứa ngày chịu phép hôn phối, để thấy gia đình là niềm vui, là hy vọng, là sự trao ban, để mọi người cùng cầu nguyện cho những gia đình trẻ giữa xã hội hưởng thụ, dễ dàng quên lời hứa, dễ bội phản . . .
Sau phần hiệp lễ, những người con mừng cha mẹ bằng những vòng hoa để cha xứ choàng vòng hoa từng người mừng lễ kỷ niệm, như một sự trao gửi đến mọi gia đình trong giáo xứ cùng chung chia niềm vui. Các em Thiếu Nhi múa bài " Ba ngọn nến lung linh" của NS Ngọc Lễ, và lời hát cất lên từ lời cảm ơn cha mẹ của người con làm mọi người xúc động.
Thánh lễ hôm nay đã nói lên những điều mà người ta dễ thấy nhưng quên từ lâu, sự quan trọng của gia đình Công giáo là nền tảng, là nguồn xuất phát cho tới tận cùng trong việc gieo mầm ơn gọi, tình yêu trong các bậc sống. Và ơn Chúa luôn đồng hành để nhân loại phát triển. Xin ơn Chúa Thánh Thần luôn đốt cháy lòng yêu mến, và duy trì ngọn lửa tình yêu, sự khôn ngoan nơi gia đình, để Nước Chúa được cả sáng hơn.





























Posted By Phượng Nguyễn22:11

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

GIÁO XỨ THÁNH GIUSE TRONG ĐÊM CUỐI MÙA GIÁNG SINH

Filled under:

" Kìa trông bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, nào ta đi. Tìm Hài Nhi đã sinh cho ta. Tìm Hài Nhi đã sinh cho đời"
Thánh lễ cuối cùng của mùa giáng sinh 2017 tại giáo xứ Thánh Giuse, do cha chánh xứ Gioan. B Nguyễn văn Riễn cử hành, cùng bà con giáo dân tham dự trong bầu không khí sốt mến vào lúc 19g ngày 7-1-2018.
Qua đoạn Tin Mừng thánh Mátthêu, ba nhà thông thái tìm đến Bêlem để dâng cho Chúa lễ vật cao quý. Họ đã nhận ra qua Hài nhi Giêsu, một Thiên Chúa nhập thể làm người, theo vì sao lạ xuất hiện ở phương Đông.
Tại sao ba Nhà thông thái đi tìm và gặp được Chúa? Thưa: vì họ khao khát!
Chuyện cổ Ấn Độ, kể lại câu chuyện: một thanh niên tìm vị Kinh sư thưa: "Lạy Thầy, xin cho con được thấy Thiên Chúa". Vị Kinh sư không trả lời, ông cùng người thanh niên ra bờ sông tắm; và trong lúc thoải mái nhất, ông dìm đầu chàng thật lâu dưới nước, mặc cho anh ta sặc sụa. Khi được ngoi lên, vị Kinh sư hỏi anh: "trong khi bị ngộp nước, con ước ao điều gì?". Chàng thanh niên vuốt mặt trả lời rất nhanh: "Con khao khát được thở!". Vị Kinh sư mỉm cười: "khi  lòng con khao khát như thế, con sẽ gặp được Thiên Chúa!"
Đức mến nơi con người được nuôi dưỡng bởi đức tin, khao khát giá trị Tin Mừng, khao khát tìm sự thật. Ba nhân vật:  Vua Hêrôđê, các nhà Thông Thái, và các vị kinh sư- trước máng cỏ, ta tự hỏi rằng: mình là ai? Nếu là Hêrôđê thì thế giới sẽ bi thảm do sự ganh ghét, độc ác và đố kỵ. Nếu là các vị Kinh sư, ta sẽ dửng dưng trước vui buồn của người khác, không biết cảm thông, xót xa; và nếu là các nhà Thông thái, ta sẽ đi tìm Đức Công chính người. Và dù là ai, ta cũng có thể chuyển đổi từ Vua Hêrôđê sang các nhà Thông Thái nếu sự thật ta tin, và tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Chúng ta không tuyên xưng niềm tin trong lý thuyết, và nếu còn khe hở nào trong cuộc sống, ta khao khát xin Chúa ban ơn, để ta nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.
Bài giảng đã đưa mọi người đến cao trào, các tín hữu dâng lên Thiên Chúa sự giới hạn, dễ bội phản của con người mình; cùng với ơn Chúa, sẽ được Chúa dẫn dắt từng bước trong cuộc đời.
"Này con đi cùng Ba Vua, đến quỳ đây nơi hang đá này. Dâng Người hương say mến từ trong trái tim. Này con dâng đời con đây, với ngày mai khi vui lúc buồn. Xin Người như sao sáng dắt dìu đời con."
Tâm tình hiệp lễ trong nguồn ơn thánh, mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể làm người huyền diệu, và con tin vào Lòng Chúa xót thương, vì thân phận yếu đuối, mong manh của kiếp người. Con sẽ đi về đâu trong cõi nhân sinh nếu không có ơn Chúa giúp!
Và giây phút từ giã máng cỏ Bêlem đã đến, mọi người từ biệt Chúa Hài Đồng trong niềm vui Giáng sinh. Sau thánh lễ, có người còn quỳ lại cầu nguyện, có người ra về, trong ánh đàn chớp tắt đêm nay đẹp cách kỳ lạ!
Nhà thờ Thánh Giuse (Thành phố mới), dưới sự quan tâm của chính quyền tỉnh Bình dương về đời sống tâm linh, một khu đất được cấp để xây dựng Thánh đường, dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse, Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, quý cha, quý ân nhân và cộng đoàn đã góp sức, chỉ còn vài tháng nữa là khánh thành. Đây là niềm phấn khởi cho đoàn dân Chúa, có được ngôi nhà thờ tại trung tâm Thành phố mới Bình dương; giáo dân mỗi lúc đông hơn, mọi người say yêu Chúa, sẵn sàng ra đi làm chứng nhân cho Chúa:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm"


Giáo xứ Thánh Giuse lúc 19g, ngày 7-1-2018

























Giáo xứ Thánh Giuse lúc 9g sáng, ngày 7-1-2018








 












Posted By Phượng Nguyễn23:28