Thứ Năm, 26 tháng 1, 2023

THÁNH LỄ ĐỒNG HƯƠNG CẦU CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN NGÀY MÙNG NĂM TẾT TẠI ĐẤT THÁNH BÚNG

Filled under:

Đất thánh Búng gắn liền với lịch sử họ đạo Búng bởi con người có sinh có tử. Thường hằng năm  vào mùng Năm Tết Nguyên Đán, quý cha đồng hương, quý Tu sĩ, quý ông bà cô bác tề tựu về đây viếng mộ, dự lễ. Hôm nay lúc 9g ngày 27-1-2023 thánh lễ do cha TiTô Nguyễn Minh Nhường chủ tế, quý cha đồng hương đồng tế trong bầu khí thâm trầm do hương hoa và ánh nến lan tỏa trong niềm xúc cảm dịu vợi.

Cùng tham dự có Ủy ban nhân dân Phường Hưng Đinh, ban nghi lễ Đình thần Hưng Định và bà con giáo dân Búng.

Người đi thăm viếng chăm chút từng cánh hoa trên ngôi mộ người thân và ai cũng vô cùng thương nhớ: ông bà, cha, mẹ đã qua đời.

Trước thánh lễ có nghi thức thắp hương tưởng niệm ông Nguyễn Văn Bình là thân phụ của bà Nguyễn Thị Hưng và ông Nguyễn Văn Định, người đã sáng lập nên làng "Hưng Định" đã gửi nắm tro tàn trên đất thánh Búng này.

Trong bài giảng lễ cha Gioan Nguyễn Thới Minh đã nhắc lại nguồn gốc tổ tiên ông bà: cha Gioan Baotixita Lê Quang Đức, cha Micae Lê Văn Khâm, ông Vincentê Nguyễn Văn Thơi - ông Tộc trưởng vừa được Chúa gọi về - thuộc họ ngoại, con cháu đời thứ 7 của ông Nguyễn Văn Bình. Và cha Gioan là hậu duệ đời thứ 8 thuộc họ nội. Suối có nguồn, chim có tổ, con người cũng có tổ tiên. Nhớ công ơn tổ tiên chúng ta phải sống xứng đáng hơn, để những người ra đi được bình an.

Quang cảnh chung quanh làm cho mọi người xúc động ngậm ngùi, bao kỉ niêm bủa vây bởi bao hồi ức xa xăm. Nhớ đến cha mẹ, công hy sinh, dưỡng dục; nền tảng đức tin truyền lại cho con cháu vô bờ. Từ những khó khăn, lập nghiệp thuở ban đầu, làng Hưng Định được hình thành cùng với niềm tin KiTô đã trải qua thời kỳ bách đạo, chiến tranh giờ đây họ đạo đã phát triển thành giáo xứ với hoa trái thánh thiện sản sinh ơn gọi linh mục và Tu sĩ, cùng cộng đoàn dân Chúa hùng mạnh lan tỏa phục vụ trên cánh đồng truyền giáo.

Mỗi chiều thứ Hai đầu tuần, giáo xứ Búng đều có lễ trên đất thánh cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh đường giáo xứ Búng cổ kính đã có hơn một thế kỷ, tiếng chuông vang lên sáng chiều, tiếng chuông đã gắn liền với sinh hoạt giáo xứ từ bao đời nay thì dất thánh Búng là nơi an nghỉ của những người ra đi được con cháu thường lui tới viếng thăm, rất bình yên!

Những người còn đang sống luôn nhớ lấy tín điều các thánh thông công, cầu nguyện cho người thân yêu được hưởng phước thiên đàng. Để mai sau cùng sum họp trên Nước Trời.
































Posted By Phượng Nguyễn08:43

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2023

GIÁO XỨ BÚNG NGÀY MÙNG BA TẾT - THÁNH HÓA CÔNG VIỆC LÀM

Filled under:

 Xã hội ngày càng phát triển, các ngành nghề cũng đa dạng hơn nhưng đại diện vẫn là: sĩ, nông, công, thương; tiêu biểu hai ngành rất quan trọng: Thầy cô giáo, các em học sinh -  đào tạo tương lai xã hội và Y tế - chăm sóc sức khỏe con người.

Thánh lễ Thánh hóa công việc sáng mùng Ba Tết bắt đầu từ lúc 6g ngày 24-1-2023 do cha sở Simon và quý cha phó đồng tế. Qua hai ngày vui xuân, ngày mùng Ba rất quan trọng cho giới vì ai cũng muốn có công việc ổn định để nuôi sống gia đình, lo cho tương lai con cái. Chính vì thế thánh lễ sáng nay Giáo hội thánh hóa công việc làm. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn có kẻ giàu người nghèo. Điểm nỗi bật ở đây là những công việc chân chính góp phần làm xã hội phong phú hơn.

Qua phần phụng vụ Lời Chúa, từng đại diện dâng lên Thiên Chúa ước nguyện, tâm tư và lễ vật tượng trưng. Xin Thiên Chúa đoái thương và ban phúc lành cho đoàn con.

Mọi người cùng hiệp nguyện những ước mơ đời mình cho Thiên Chúa, dù ngoài kia: Xuân, Hạ, Thu Đông bốn mùa thay đổi!

Trong khung cảnh trang nghiêm, ấm cúng của ngôi thánh đường, những cảm xúc đan xen vào nhau trong thân xác mong manh yếu đuối kiếp người. Những lầm lỡ, những khó khăn, bệnh hoạn, tai ương luôn làm cho con người dễ buông xuôi. Nhưng nhìn lên Thánh giá Chúa trong ân tình thánh tuyệt vời, đủ cho con bước đi dẫu lúc bằng phẳng, lúc gập ghềnh nhưng biết luôn tín thác vào Thiên Chúa quan phòng.

Sau phần hiệp lễ, cha sở và quý cha phó làm phép xe cho mọi người đi và về an tâm, dù có hối hả nhưng không vội vã. Hãy cố gắng tương quan với Chúa và sự công chính Người, rồi mọi sự Người sẽ thêm cho như lời chúc bình an ngày đầu năm mới.

Thánh lễ kết thúc, ánh bình minh dâng cao hứa hẹn ngày mùng Ba vui xuân êm đềm, trong lòng người yêu dấu, nhung nhớ người xưa  cũng từng đã trải qua mùa xuân. 

 Trong nắng sớm yên lành, Chúa chính là gia nghiệp,  mãi mãi là mùa xuân của con.

























Posted By Phượng Nguyễn10:28

MÙNG HAI TẾT - GIÁO XỨ BÚNG KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN

Filled under:

"Hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa. .."

Bài đọc II: Trích Thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô như một lời nhắc nhở: những ai còn cha mẹ, đừng làm cho cha mẹ buồn. Vì biết kính sợ Thiên Chúa, kẻ làm con phải thảo hiếu với cha mẹ.

Thánh lễ mùng Hai Tết do cha sở Simon chủ tế, quý cha phó Giuse cùng đồng tế  lúc 6g ngày 23-2-2023 trong niềm cảm xúc nói về cha mẹ, nhất là khi cha mẹ và những người thân đã qua đời. Họ thực sự mồ côi vì không tìm đâu ra các đấng sinh thành. Khi nhận thức được hay có thời gian rảnh rỗi thì người thân yêu đã về cùng Chúa!

Hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người. Giới trẻ ngày nay thích sống theo ý riêng, không còn lắng nghe những lời khuyên của những người đi trước bởi những tiện nghi hiện đại, những công việc đam mê làm ra của cải vật chất, những khám phá thú vị của cuộc sống mà quên đi cha mẹ đang cần con cái cạnh bên cũng như những lúc con còn nhỏ cần đến cha mẹ. Và nhất là phải học theo gương gia đình Thánh gia, sống khiêm nhu, phó thác.

Người già như ngọn đèn sưởi ấm, là phúc lộc, là sự trường thọ Chúa ban cho những ai biết tôn thờ Thiên Chúa và hiếu kính với cha mẹ. Thánh lễ hôm nay được Lời Chúa và các bài đọc như nhắc nhở mỗi người chúng ta không những thảo kính mà còn nhắc đến tín điều các thánh thông công, những người còn sống có bổn phận, tham dự thánh lễ, Rước lễ, xin lễ và cầu nguyện cho các linh hồn được sớm hưởng phúc thiên đàng.

Mọi người cùng dâng lên ước nguyện cố gắng sống đẹp lòng cha mẹ, và chăm sóc, lo lắng cho các ngài khi tóc mồi da bạc. Xin Thiên Chúa gìn giữ các ngài luôn phải chiến đấu với thân xác mỏi mòn vì tuổi tác nên không còn nhớ, quên đường về, không còn giữ thăng bằng trong cuộc sống, được luôn an vui trong Chúa.

Những hy sinh, những lao nhọc một đời vất vả như gánh lúa trĩu nặng mơ một ngày về, về quê thật đời đời. Và những đứa con, những đứa cháu phải dìu lấy người ông, người bà, người cha, người mẹ về đến bến bình an.

Chúc thọ ông bà sau phần hiệp lễ, nhằm nên cao tầm quan trọng của người già trong cuộc sống gia đình, là nền tảng, là sự cống hiến, bước đi trên con đường hoa trái thánh thiện là một quãng đường mà ai cũng phải trải qua, theo thánh ý Chúa dành sẵn cho mỗi người.

Trên hàng ghế, những người lớn tuổi đã ra đi trống vắng. Kiếp người mong manh, để rồi chỉ có việc lành phúc đức sẽ theo ta luôn mãi.

Xin cho những ai còn cha mẹ, vẹn tròn nghĩ hiếu tình thâm.























Posted By Phượng Nguyễn08:03