Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

MỘT ĐỜI BÊN CHÚA- HY LỄ CUỐI CÙNG CHA VINH SƠN TRẦN MINH KHANG

Filled under:

 Được tin cha Vinh Sơn Trần Minh Khang được Chúa gọi về, mọi người vô cùng thương tiếc: những người thân, những người cộng tác với cha, anh em linh mục và nhất là bà con giáo xứ Phú Long không khỏi ngậm ngùi.

Hình ảnh cha Vinh Sơn bước đi lịch xịch trong chiếc áo dóng đen bên hành lang nhà thờ, đi dự lễ đi viếng Chúa. Tuổi già sức yếu làm cha mau quên có khi một ngày viếng Chúa 7, 8 lần. Và đâu đó mọi người thấy cha bên đài Đức Mẹ với tràng chuỗi Mân Côi. Ai đó hỏi thăm cha, dù bây giờ rất khó nghe, cha phải gắn máy trợ thính bên tai nhưng ông vẫn mỉm cười hiền hậu, tiếng nói sang sảng vang như chuông đồng, có người nói rằng cha nội lực thâm hậu lắm, giữ chay và chiêm niệm một Chúa Ba Ngôi trong thinh lặng, trong chiều tà, khi trăng lên trọn một đời. Và khi bình minh thức giấc, cha dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa, người cháu của cha luôn đọc thánh thư cho thánh lễ của cha có người thưa kinh và vì tuổi già, có khi cũng lộn trang sách. . . nhưng Thiên Chúa chấp nhận tất cả, Ngưởi thương yêu tấm lòng cha già nên cho cha sống đến 100 năm. Bà con giáo xứ Phú Long trông cha như cây đại thụ soi bóng bên bờ sông nơi nhìn về thánh đường giáo xứ Phú Long, giữa xa hoa rực rỡ của dãy đèn, người ta ăn uống, buôn bán, nhưng vẫn âm thầm cao cao ánh sáng đỏ rực của cây thánh giá trên tháp chuông nhà thờ, thì dưới bóng giáo đường luôn có cha già ngồi đó sáng chiều, ê a lần hạt những câu kinh tạ ơn Chúa.

Có rất nhiều người đến xưng tội, từ lúc cha còn nghe được, cho đến khi cha nhẩm theo miệng đón chữ, mặc cho tiếng gió xen lẫn máy trợ thính nghe ù ù, cha vẫn đại diện cho Thiên Chúa tha tội, và cầu nguyện cho các hối nhân mau trở về với Chúa, sống ngay lành.

Căn phòng cha của cha rất đơn sơ với những khung hình Chúa, những cuốn sách đã sờn gáy, đồ đạc bình thường không có chi quí giá. Thỉnh thoảng cha vẫn thường đọc sách, rồi đi lên nhà nguyện nhỏ trên lầu cầu nguyện. Bữa cơm đạm bạc của cha, mỗi lúc phải thêm phần bột, phần sữa vì càng ngày tuổi cao sức yếu càng khó ăn, nhưng mọi người đều thấy cha mỉm cười, với những cái lẫn lộn rất dễ thương. 

Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh- cha sở Phú Long cùng với các đời cha sở đều quí mến cha, mọi người chăm sóc cho cha chu đáo cho đến khi cha té ngã vào bệnh viện và về nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường trong 16 tháng cuối đời.

 Sáng hôm nay lúc 8g ngày thứ Hai 14-2-2022 thánh lễ an táng cho cha Vinh Sơn tại nhà thờ Chánh Tòa giáo phận Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ và linh mục đoàn với rất đông tu sĩ, linh tông, huyết tộc, thân nhân và ân nhân và bà con giáo dân đến dự trong bầu không khí sốt sắng.

Thánh lễ cuối cùng ghi điểm nhấn cuộc đời cha Vinh Sơn, 70 năm trong ơn gọi linh mục trong 100 năm làm con Chúa. Xin Thiên Chúa là đấng nhân hậu thứ tha mọi thiếu sót khi còn nơi dương thế, sớm đưa cha về thiên đàng, hưởng một mùa xuân thiên thu!




















































Posted By Phượng Nguyễn01:50

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

GIÁO XỨ PHÚ LONG ĐÓN MỪNG XUÂN MỚI 2022- THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT DO ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ CHỦ SỰ

Filled under:

 Giữa dòng người hối hả trên đường phố, thánh đường giáo xứ Phú Long êm đềm và cuốn hút cho mọi người điểm đến tâm linh chúc tụng Chúa ngày đầu năm mới. Trong thánh lễ Giao Thừa và thánh lễ mùng Một Tết Nguyên đán do cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thịnh cử hành, thì đặc biệt thánh lễ sáng nay mùng Hai, lúc 6g ngày 2-2-2022 do đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế, quý cha đồng tế cầu bình an, kính nhớ tổ tiên ông bà trong bầu không khí sốt sắng của giáo dân giáo xứ Phú Long.

Mọi người quy tụ về đây dâng lên niềm thành kính cùng với lòng tri ân Thiên Chúa đã ban cho quê hương Việt Nam một mùa xuân mới, cầu cho quốc thái dân an, người no ấm, gia đình hạnh phúc. Chúng ta luôn trân trọng giữ gìn truyền thống tổ tiên uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn những đi trước, nhớ ơn giáo dục sinh thành và phải luôn hiếu thuận với cha mẹ cho trọn đạo làm con. Cầu cho mùa màng hoa trái tốt tươi cúng sức lao công con người như của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa.

Trên mọi nèo đường đi về giáo xứ Phú Long tiếng nhạc và dãy đèn màu chớp tắt liên hồi, người ta qua lại ăn uống náo nhiệt thì thánh đường giáo xứ Phú Long luôn êm đềm như dòng sông trước mặt, người người lương giáo thường đến đây cầu nguyện với những nỗi niềm riêng. Xin giao vào tay Chúa tất cả mọi biến cố, mọi khó khăn cũng như nỗi vui buồn chen nhau như hoa nắng ngày xuân.

Thánh lễ kết thúc, vị đại diện HĐMV lên cảm ơn Đức cha Phêrô, và cha sở Giuse, cha đồng tế, đã đến với Phú Long ngày mồng 2 Tết là một niềm vui, xuân càng thêm sắc cho giáo xứ Phú Long bừng lên trong tiếng vỗ tay chúc mừng.

Đức cha Phêrô đáp từ, xin Thiên Chúa tuôn tràn ơn thiêng của Người xuống trên anh chị em giáo xứ Phú Long và xin chúc mọi người một năm mới an bình, thánh đức.

Thánh lễ kết thúc trong lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse đã gìn giữ mọi người trong ân tình Chúa, trong niềm vui gặp gỡ, trong cánh xuân đang tràn trên khắp nẻo đường quê hương.




































































Posted By Phượng Nguyễn07:45