Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

LỄ GIỖ QUÝ ĐỨC CHA TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Filled under:


Ánh trăng tròn vành sáng tỏ, hòa với ánh sáng điện giăng giăng trên lối đi tạo cho quảng trường Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Phú Cường nét lung linh huyền ảo giữa lối kiến trúc hiện đại uy nghi bên những khóm hoa ẩn mình trong màu xanh lá, cùng hướng tâm hồn mỗi người về khu vực chính của trung tâm nơi  có 2 mộ phần: 
-Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên- Giám mục tiên khởi giáo phận Phú Cường, đã được Chúa gọi về ngày 15-2-1997 sau 28 năm cai quản giáo phận Phú Cường, 
-Đức cha Louis Hà Kim Danh- Giám mục phó giáo phận, được Chúa gọi về ngày 22-2-1995, sau 10 năm, cùng Đức cha Giuse trông coi giáo phận.
Và nhân dịp nầy, quý cha, quý Tu sĩ cùng cầu nguyện cho:
-Đức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của- được Chúa gọi về ngày 9-1-1995, đã có 6 năm làm giám mục phó GP Phú Cường. Tuy quý Đức cha Giuse và Louis không sinh trưởng tại đây nhưng theo tiếng Chúa gọi đã phục vụ hết mình và rũ nắm xương tàn tại giáo phận nầy.
Một sự ngẩu nhiên, quý Đức cha lại có ngày tạ thế vào dịp giáp tết, giờ đây đang hưởng về mùa xuân vinh quang Thiên Quốc. Để tưởng nhớ công ơn của các Ngài, lúc 19g ngày 22-2-2019 Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục đương nhiệm giáo phận Phú Cường, cùng quý cha, quý Tu sĩ cử hành thánh lễ giỗ cầu nguyện cho linh hồn Qúy Đức cha: Giuse, Louis, Giacôbê đã theo gót tiền nhân giữ vững niềm tin Kitô bằng cả cuộc đời mình. Trong lời kinh dâng lên Chúa có một sự xác quyết:"Tôi tin rằng Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống và ngày tận thế, tôi sẽ từ bụi đất sống lại. . .tôi sẽ được chiêm ngắm Đấng Cứu Chuộc tôi."
Quây quần bên nhau, hương trầm thơm bay, vẳng trong tiếng ngàn xưa trên cánh đồng truyền giáo có biết bao người đã đi và đã nằm xuống tại miền đất xa xôi vì những căn bệnh, sự dấn thân gặp phải hiểm nguy khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự hy sinh, khiêm tốn, phục vụ, Loan báo Tin Mừng là lý tưởng của cuộc đời dâng hiến, theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu- Đấng đã hiến mạng sống mình trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại.
Trong tâm tình tri ân, xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng Thương xót, rũ bỏ tội trần ngày còn dương thế, cho các Ngài hưởng phúc trường sinh. Và xin cho những người đang thực thi sứ mạng Loan báo Tin Mừng, bác ái luôn trung thành với ơn gọi, để Nước Chúa hiển trị khắp nơi.
Nhất là khí trời đêm nay mát dịu, cho người cảm giác yên ả bởi thời gian đã đi thì không bao giờ trở lại, cứ phải cố gắng từng ngày, từng giờ cho đến phút cuối cùng bình an trong tay Chúa. 
Thánh lễ kết thúc lúc 20g, đường về không xa nhưng lắng đọng trong tâm tư hình ảnh các vị mục tử chăn chiên đã phục vụ hết mình cho giáo phận, cho thế hệ hôm nay tiếp bước, là sức mạnh giúp hành trình còn lại của từng người quyết lòng dấn thân vì Nước Trời hơn nữa! 





























































Posted By Phượng Nguyễn06:46