Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

MỪNG KÍNH THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ, BỔN MẠNG GIÁO XỨ BÚNG, ĐỨC CHA GIUSE TRAO BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Filled under:























Mừng kính thánh Phêrô Đoàn Công Qúi 163 năm chiụ phúc tử đạo, 34 năm hiển thánh, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường đến trao ban Bí Tích Thêm sức cho 88 em, nhân ngày
 mừng bổn mạng thánh quan thầy giáo xứ Búng.

Lúc 8g30 ngày 31/7/2022, chuông nhà thờ vang lên, mừng Đức cha Giuse đến giáo xứ Búng, cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chào đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý bà con cùng cộng đoàn Búng, hiệp dâng thánh lễ trong bầu không khí vui mừng.

Đứng trên mảnh đất quê hương, mọi người không khỏi xúc động bùi ngùi với bao kỉ niệm thân thương, nơi ông bà cha mẹ một lòng thờ Chúa kính tin, đã sản sinh ra anh hùng tử đạo: cha thánh Phêrô Đoàn Công Qúi, từ đó dòng máu đỏ như phẩm phục ngày lễ hôm nay lan tỏa, hùng hồn chứng minh niềm tin KiTô giáo. Cha thánh là linh mục tiên khởi của giáo phận chúng con, kiên vững, hiên ngang chịu phúc tử đạo.

Nén hương trầm nghi ngút bay lên nơi tượng đài Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi. Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước, lời ca nhập lễ của ca đoàn Thánh Qúi. Trên các hàng ghế, các em lãnh nhận Bí Tích Thêm sức ngồi bên cạnh cha mẹ đỡ đầu, trong bầu khí gia đình, xã hội và Giáo hội, và bao nhiêu người thân yêu của các em.

Đức cha Giuse nhấn mạnh: Các em tập thói quen bỏ mình trong chuyện nhỏ, siêng năng chăm học, nhờ đó được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, trưởng thành trong đức tin, vác Thánh giá theo Chúa và còn tiến xa hơn nữa trên đường trọn lành, trở nên thánh thiện cho Ngài, cho các linh hồn.

Cha sở Simon trình lên Đức cha Giuse 88 em đã học Gíao lý chuyên chăm qua 3 năm, đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Đức cha Giuse cảm ơn cha sở Simon và những người cộng tác với cha, đã thắp lên niềm tin cho các em mạnh dạn tuyên xưng đức tin. 

Đức cha Giuse đọc lời nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Cha mẹ đỡ đầu đặt tay trên vai các em. Đức cha xức dầu thánh ghi hình thánh giá trên trán như đóng ấn tín Ngôi Ba Thiên Chúa, nguyện ước các em sẽ trở thành men, muối, ánh sáng cho trần gian. 

Hội Thánh có sứ mệnh làm chứng cho tình yêu Chúa, lời nguyện dâng lên, cầu xin cho Đức Thánh Cha, các đấng Giám mục, Linh mục, thắp sáng tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho giáo xứ, giáo phận có nhiều ơn thiên triệu cho Nước Chúa rộng lan, và cho các em nhận lãnh Bí Tích Thêm sức vững vàng trong đức tin, đức ái, đem tình yêu Chúa đi muôn nơi.

Trời nắng gắt, những người ngồi ngoài nhà thờ rất đông, nhưng vẫn dự lễ, rước lễ sốt sắng.

Sau phần hiệp lễ, vị đại diện phụ huynh có đôi lời cảm ơn Đức cha Giuse, cha sở, cha phó, quý dì, quý thầy cô và các anh chị giáo lý viên; cảm ơn sự cộng tác của gia đình, để các em được lớn lên trong bầu khí thánh thiện, noi gương thánh Phêrô Đoàn Công Qúi, hy sinh cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn nữa !

Đức cha Giuse có đôi lời chúc mừng giáo xứ Búng, là những người hậu duệ có liên hệ gần gũi với thánh nhân, đã có nền tảng, hãy tiếp bước trên con đường thánh thiện, bác ái, để có nhiều thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo. Các em bày tỏ lòng biết ơn, dâng lên Đức cha Giuse và cha sở bó hoa tươi thắm nhân ngày lễ trọng đại hôm nay.

Bài ca tôn vinh Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi là quan thầy của xứ đạo chúng con kêt thúc thánh lễ. Qúy bà con ra về với hộp bánh trên tay, quý khách cùng dùng cơm trưa với các ban ngành giáo xứ Búng trong cánh nắng vàng hực của mùa thu đang êm trôi.


Posted By Phượng Nguyễn21:38

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

KHÓA TĨNH HUẤN BA NGÀY - KHÓA 13 NỮ, KHÓA 14 NAM - PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 7/2022

Filled under:

 Trong tâm tình tri ân vì muôn hồng ân Chúa không ngừng tuôn đỗ trên mỗi người chúng con, Phong trào Cursillo giáo phận Phú Cường dưới sự hướng dẫn của cha Linh hướng Antôn Hà Văn Minh- Linh hướng Phong trào Cursillo Việt Nam đã mở 2 khóa Ba Ngày - Khóa 13 Nữ từ ngày 11-14/7/2022 với 44 tham dự viên do cha Gioankim Khẩu Nguyễn Văn Hinh làm linh hướng, khóa 14 Nam từ ngày 18-21/7/2022 với 25 tham dự viên do cha Antôn Bùi Văn Thiều làm linh hướng tại Trung tâm Mục Vụ GP Phú Cường trong bầu khí thân thiện, yêu thương.

Được sống hân hoan ba ngày để gặp lại chính mình, để đến với Chúa, đến với tha nhân qua phương pháp đặc thù của phong trào Cursillo, mọi người từ ngỡ ngàng đến thân quen đầy ấm áp của một gia đình, nhận ra Thầy Chí Thánh gần gủi và tuyệt vời biết bao! Thầy đã gọi và chọn anh chị em làm bạn hữu của Thầy, ở lại trong tình yêu của Thầy. Thầy cũng báo cho anh chị em biết những người ra công trong vườn nho Thiên Chúa sẽ gặp những vấn nạn như Thầy, nhưng Thầy bảo: sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế!

Các anh chị Trợ tá của giáo phận Phú Cường đang sống trong tin yêu, đã chờ đón Khóa Ba Ngày hơn 2 năm qua, các anh chị đã thao dợt Rollo, Tĩnh tâm trợ Tá, làm tuần Cửu Nhật, dâng nhiều thánh lễ làm Palanca (cầu nguyện) cho khóa qua những việc hy sinh, hãm mình hằng ngày, qua kinh Mân Côi, (cộng với các Palanca PT Cursillo Việt Nam) để chờ từng phút giây của khóa Ba Ngày, và đã cống hiến hết mình, phục vụ trong yêu mến. qua phương châm "Tìm bạn, kết bạn, là bạn, đưa bạn về với Chúa!"

Và giờ đây như lòng mong ước, các tân Cursillista xuống núi, say sưa bên Chúa, sống ngày thứ Tư "Sống đạo, Học đạo, Hành đạo" qua Hội Nhóm và Ultreya, luôn nhớ về kỉ niệm của Khóa Ba Ngày, những ngày đầu tiên được đến với Phong trào Cursillo, đang bước đi giữa lòng thế giới: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em"

Lúc 5g ngày 20-7-2022, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục GP Phú Cường, cùng với cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy, cha Antôn Bùi Văn Thiều hiệp dâng thánh lễ, cùng với anh chị em Trợ Tá, các Tham dự viên cho Khóa Ba Ngày thêm lòng sốt mến.

Bình an của Chúa hằng ở với mọi người, "Cursillista hành khúc" như thôi thúc mọi người tiến lên, can đảm lên, làm men muối nơi môi trường sống, cho danh Chúa cả sáng hơn!

Khóa Ba Ngày đã qua, nhưng các anh chị em trợ tá ở nơi giờ tông đồ, trong sự cầu nguyện liên lỉ cho những người mình bảo trợ, luôn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la đã gìn giữ mọi người, sức khỏe, đường về, gia đình luôn bình an, dù cho gió, dù cho mưa, phong ba, bão táp nhưng vẫn Decolores (muôn màu, muôn sắc) trong ân sủng và tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa!




























Posted By Phượng Nguyễn12:03