Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

LỄ THÁNH GIA THẤT- HIỀN MẪU GIÁO XỨ LÁI THIÊU MỪNG BỔN MẠNG

Filled under:

  Màu áo dài tím tím đồng phục của các chị em hiền mẫu giáo xứ Lái Thiêu làm dịu đi cái nắng gay gắt, lúc 16g30 ngày 30-12-2018 lễ thánh Gia Thất- bổn mạng của các chị em- được cử hành long trọng do cha sở Đaminh Nguyễn Ngọc Minh, cha Antôn Hà Văn Minh- Quản hạt, cha Giuse Nguyễn Phát Tài- đặc trách HM giáo phận Phú Cường, cha Tôma Phan Minh Chánh và quý cha đồng tế dưới sự tham gia của đông đảo bà con giáo dân Lái Thiêu trong bầu khí hân hoan, sốt sắng.
Gia đình thánh thất luôn tìm thánh ý Chúa trong cuộc đời. Nhìn lên mẫu gương khiêm nhường, vâng phục và phó thác của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, chúng ta thấy ngay nguy cơ tan vỡ trong buổi ban đầu, nhưng với lòng yêu mến, xin vâng trong mọi hoàn cảnh mà Thánh Giuse và Đức mẹ đã vượt qua bao khó khăn trước những con người hờ hững, vô tình.
Hình ảnh Thánh Gia Thất tuyệt đẹp  nơi máng cỏ Bêlem ẩn chứa toàn cảnh: những ngày vinh quang, thành công thất bại của một gia đình. Khi người ta gặp khó khăn, gian nan, chỗ dựa để tìm về chính là gia đình. Niềm vui, niềm hạnh phúc khi được chiến thắng, người ta thường biết ơn cha, mẹ dưỡng dục sinh thành đã nuôi dạy con người lớn khôn cho đến hôm nay vì vậy Giáo hội đề cao gia đình và mỗi chúng ta khi đọc kinh tin kính " Thánh thiện, công giáo, tông truyền" " Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng.." Mẹ Maria là người  được Thiên Chúa tuyền chọn qua đời sống thánh thiện. Các chị em hãy nhìn lên mẹ khi gặp trắc trở do vợ, hoặc chồng, hay con cái- để giữ vững gia đình bình an- đó là lời giảng của cha Giuse vàng rõ mồn một nơi thánh đường cổ kính chiều nay.
Các chị hiệp dâng thánh lễ trong tâm tình cảm tạ vì muôn ngàn đời Chúa đã đoái thương, cùng quỳ xuống đọc lại lời hứa khi gia nhập, 10 điều tâm niệm hiền mẫu, như một sự dìu dẫn các chị em mới, đồng thời nhắc lại lời hứa của mình, cố gắng hơn trong những ngày sắp tới. Sau phần hiệp lễ, một chị đại diện hiến mẫu giáo xứ Lái Thiêu cảm ơn quý cha vì tình thương đến đây đồng tế, cùng cầu nguyện cho các chị em, hướng mọi người đến một năm mới an bình thánh đức.
Các chị em dâng những lẵng hoa cho quý cha để bày tỏ lòng biết ơn.
Sau  bài kết lễ  các chị em chụp hình lưu niệm dùng chung bữa ăn trưa và ra về trong niềm vui của một năm mới, trong tình yêu bao la của Thiên Chúa và Mẹ Maria.


















































Posted By Phượng Nguyễn07:36