Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Filled under:

HỒNG ÂN 10 NĂM LINH MỤC

 CHA GIUSE NGUYỄN PHÁT TÀI ngày 26-7-2014

Cha Tai (20)


"Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh" Tình yêu Thiên Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu, Linh Mục Giuse Nguyễn Phát Tài hân hoan mừng kỷ niệm 10 năm Linh Mục trong tiếng hát và nụ cười của các Giới, thuộc Gíao phận Phú Cường- bởi không còn xa lạ mà thật gần gũi-  một Linh Mục trẻ tuổi,  chứng nhân sống động tình yêu được gọi và chọn làm Linh Mục của Chúa, một điều mà những người thân và những người quen biết không ngờ tới khi nghe những bài giảng hùng hồn, có tính thuyết phục của Cha Giuse Nguyễn Phát Tài- cha phó Gíao xứ Chánh Tòa Phú Cường, phó ban Bác Ái Caritas, Đặc trách Giới Hiền Mẫu Gíao phận Phú Cường.

Cha Tai (1)






25 năm, đánh dấu một chặng đường- đó là những bước gian nan, ngỡ ngàng với một hồng ân quá lớn mà Chúa đã thương ban. Từ một cậu bé lương dân đến năm 17 tuổi, mới biết mình có một ơn gọi trong phép Rửa làm con Chúa. Nhưng Chúa vẫn cho Ngài chọn lựa- vì những điều học hỏi hôm nay thật sự có ích cho cuộc sống mai sau. Tốt nghiệp Đại học Y khoa qua những năm tháng rèn luyện theo một hướng đi phải cố gắng bằng mọi cách, giờ đây theo tiếng Chúa như đã gọi Samuel, Cha đã từ bỏ tương lai để nghe và xin vâng bước theo Ngài.

Năm 2004, Cha đã đón nhận hồng ân Linh Mục. Thiên Chúa đã khởi sự kỳ diệu nơi Cha, và giờ đây trên cung thánh hân hoan, giữa những người thân, bạn bè đánh dấu một bước ngoặc trong đời- một chặng đường 10 năm, một tình yêu bao la Thiên Chúa dành cho Cha, cả gia đình Cha cùng bước theo Chúa. 
Cha Tai (3)
Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và ấm cúng.

Thánh giá mà Chúa trao gửi nơi Cha thật nặng nề trên đôi vai bé nhỏ, nhưng với trái tim tình yêu, Cha đã làm tất cả. Hành trình theo chân Chúa bao nhiêu lần bước đi, những năm tháng trung kiên nào có ai biết: những trọng trách đang chờ đợi, cùng với những thử thách mà chỉ khi một mình với Chúa, Cha mới biết công việc đã lấp đầy như thế, khó khăn như thế! Nhưng sức trẻ cùng với ơn Chúa đã cho Cha nghị lực sống- sống trong tin yêu và phó thác- để hôm nay, Cha và mọi người cùng cảm nhận: đó là một hồng ân quá lớn đã được khởi đầu và hoàn thành tốt đẹp.

Cha Tai (9)
Cha Giuse Cao Đình Phương





"Khi con người lâm vào hoàn cảnh thất vọng nào, hãy phủ phục rất sâu để lắng nghe tiếng Chúa. Chúa vẫn ở luôn bên ta. Linh mục là người đem niềm hy vọng đến cho mọi người, nên phải luôn sống trong hy vọng. .."

Cha Tai (14)
Cha Giuse Nguyễn Phát Tài nói lời cảm ơn  Đức Cha Giuse, Qúy Cha,
 Thân mẫu và những ân nhân, thân nhân  đã dìu đưa Cha đến bàn thánh hôm nay

Cha Tai (17)
Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước  đáp từ
Cảm ơn sự  hiện diện của mọi người nơi đây trong tình thương hiệp nhất
Cha Tai (16)
Ban Mục Vụ Gíao xứ Chánh Tòa,  Ban Điều Hành Giới Hiền Mẫu Gíao Phận và Gíao Hạt Phú Cường tặng hoa
  Đức Cha Giuse,
Qúy Cha và  Cha Giuse Nguyễn Phát Tài.




Cha Tai (18)


Giới Hiền Mẫu Gíao phận Phú Cường xin chúc cha Giuse Nguyễn Phát Tài luôn hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa, đồng hành cùng Giới Hiền Mẫu trên bước đường tương lai, thể hiện một nước Chúa trị đến. Sống chứng nhân cho Chúa giữa đời, với nụ cười tươi trẻ đem hy vọng đến cho mọi người.










Posted By Phượng Nguyễn03:29

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG LỄ THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ 31-7-2014

Filled under:

LỄ VỌNG




















LỄ THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  31-7-2014








Thân tộc Thánh Quí chụp ảnh cùng Cha sở Micae
Cha sở Micae đón rước Đức cha Giuse
và giới thiệu bad con dòng họ Thánh Quí với Đức Cha
Đoàn đồng tế tiến về đài Thánh Quí để dâng hương, dâng hoa
Đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ để cử hành Thánh lễ
Đức cha giuse xông hương Hài cốt Thánh Quí
Đức cha Giuse chủ tế thánh lễ

















Posted By Phượng Nguyễn23:10

Phúc Âm Mt 13, 47-53 Nước Trời như người lưới cá

Filled under:

PHÚC ÂM:   Mt 13, 47-53
"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có".

Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình". Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Nước Trời là một kho tàng vô giá: như người lưới cá, lựa cá tốt bỏ vào giỏ. Chúng ta phải là một người thợ, biêt chọn lựa cái tốt, xấu. Biết khoan dung trong tình người. Biết đến biển xanh với tâm hồn thơ mộng để đón lấy gió biển trong lành. Phải là chất men dậy trong bột, là muối mặn để ướp đời. Người sống đầy trên mặt đất, nhưng kẻ biết tuân giữ Lời Ngài được chọn lựa trong giờ sau cuối, hưởng phúc thiên đàng.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con niềm đam mê biết sống vì Lời Ngài truyền dạy.



Posted By Phượng Nguyễn02:03

Phúc Âm Mt 13, 44-46 Tìm viên ngọc quí

Filled under:

PHÚC ÂM:   Mt 13, 44-46
"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Trong cuộc sống có nhiều kỷ niệm, có những thứ mình cất giữ như viên ngọc quý, có thể đánh đổi cả gia tài để tìm. Có người dùng 1/3 cuộc đời để khám phá, nghiên cứu, hoặc sưu tầm một điều gì đó mà không màng đến cuộc sống hưởng thụ vui sướng. Ngược lại có những kẻ cơm không đủ ăn , áo không đủ mặc, mơ có một đêm không nghĩ tới nợ nần, nhưng tất cả cuốn đi để lại trong lòng một khoảng trống vô định, rượu chè bê tha. Tại sao có những người lúc nào cũng thành đạt, nhưng cũng có kẻ thất bại trắng tay về không? Và rồi thế gian chóng qua trong đau khổ, người ta tìm cái chết trong tuyệt vọng. Con lại cảm thấy trong lúc này cứ im lặng bên Chúa, không đọc quá nhiều kinh trong một giờ, không than thở liên tục trong Thánh lễ hay gửi lời cầu xin khắp nơi, nhưng con biết chịu đựng tất cả và luôn cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Cảm tạ và chờ đợi trong im lặng. Vì con đã thấy viên ngọc quí trong thửa ruộng của mình. Phải thất bại mất cả thửa đất đó, mới tìm ra giây phút này.
CẦU NGUYỆN: Giờ phút lặng im với Ngài, bỏ hết suy tư. Con muốn gắn chặt trong trái tim, những điều thầm kín với Ngài. Với con thế là đủ rồi.


Posted By Phượng Nguyễn01:27