Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ- KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA- TRAO QUYỀN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ NGOẠI THƯỜNG- CÁC EM THIẾU NHI GIÁO XỨ BÚNG RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU, RƯƠC LỄ BAO ĐỒNG.

Filled under:

Ánh nắng ban mai dịu dàng ghé đậu trên tháp chuông cao vút, lúc 7g30 ngày 23-6-2019 tại nhà thờ giáo xứ Búng, lễ Mình Máu Chúa KiTô được tổ chức trọng thể do cha  chánh xứ Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế. Trước Thánh lễ, quý cha phó, 97 em Thiếu Nhi Rước lễ lần đầu, 24 em Rước lễ Bao Đồng, Thừa Tác Viên Thánh Thể, các hội đoàn cùng quý bà con giáo dân Búng kiệu Mình Thánh Chúa vòng quanh nhà thờ, cung kính thờ lạy Thánh Thể. Niềm vui nhân rộng khi Thánh giá nến cao tiến vào thánh đường dẫn hai hàng các em Thiếu Nhi- nữ cài hoa trắng trên tóc, nam cài nơ đỏ trên ngực áo- đến hàng ghế quỳ vinh dự hôm nay.
Trong bài giảng lễ, cha sở bày tỏ niềm vui khi nhìn các em Thiếu Nhi  xinh tươi, thánh thiện ngồi nghiêm trang dự lễ.  Cha cắt nghĩa cho mọi người hiểu thêm: Thánh thể ban sự sống đời đời, là linh dược chữa lành mọi vết thương, mọi đau khổ. Chúa Giêsu tự nguyện thành tấm bánh, bẻ ra cho muôn người. Rước Chúa là để sống như Chúa. Được Chúa đến cho con khôn ngoan, học giỏi, giúp đỡ cha mẹ, bạn bè trong tình bác ái yêu thương. Với người lớn, Chúa cho con tim héo úa được vui trở lại, được chữa lành trong niềm xác tín vào Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ân sủng
Ngày hôm nay là một ngày hồng ân, ân huệ của Chúa cho các em sáng suốt khôn ngoan, học tới đâu nhớ tới đó. Cứ đến Chúa Giêsu Thánh Thể, nói với Chúa, năn nỉ Chúa. Bạn nào siêng đi lễ một năm sẽ thấy được tiến triển trong đàng nhân đức.
Các em Bao Đồng tuyên xưng niềm tin, nhận lấy sách Phúc Âm vào đời.
Và cũng ngày hôm nay, quý anh Thừa tác viên Thánh Thể ngoại thường, được Đức Giám mục ủy nhiệm công tác tông đồ trao sự sống của Chúa cho mọi người. 
Xin Chúa chúc lành cho những giọt mồ hôi của bậc phụ huynh vất vả lao nhọc, tràng hoa mà các em đang đội hôm nay, là một sự đánh đổi, các em hạnh phúc trong Chúa.
Cộng đoàn cùng hiệp lễ sốt sắng, cùng dâng lên Thiên Chúa các em, các anh chị tiến lên bàn thánh hôm nay được đón nhận ơn lành Chúa ban trên bước đường mai sau.
Tình yêu Thiên Chúa bao phủ khắp thánh đường giáo xứ Búng, ấm áp dịu dàng, cho các tín hữu cảm nhận hồng ân Chúa đã che chở từng người qua bao tháng năm và còn mãi đến muôn thế hệ.
Lúc 9g30, thánh lễ kết thúc. Những tấm hình lưu niệm hôm nay sẽ nhớ hoài trong ký ức về một tuổi thơ được lớn lên bên ngôi thánh đường Búng nuôi dưỡng bao kỷ niệm, hun đúc bao tâm hồn say yêu Chúa và ra đi với ơn gọi thiêng liêng Chúa dành cho mỗi người.
Nguyện sống xứng đáng hơn nữa trong niềm vui Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ và Rước Lễ mỗi ngày, để có Chúa cùng bước, con không hề sợ chi, lo lắng gì!























































































Posted By Phượng Nguyễn22:14