Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

PHONG TRÀO CURSILLO MỪNG ĐẠI HỘI ULTREYA LẦN THỨ 29- KÍNH THÁNH QUAN THẦY "PHAOLÔ TRỞ LẠI"

Filled under:

 Năm 2021, đại dịch Covid -19 bùng phát tại Việt Nam, mọi sinh hoạt của Phong trào Cursillo tạm ngưng, nhưng vẫn liên lạc với nhau trên trang "Cursillo Trò Chuyện"  đọc vidéo Lời Chúa, suy niệm, Hạnh các Thánh, xem lễ trực tuyến, chia sẻ mọi buồn vui, cầu nguyện cho nhau, nhất là cầu cho cơn đại dịch mau chấm dứt!

Bình Dương đã trở lại vùng xanh, tiếng chuông đã vang lên trên các ngôi thánh đường giáo phận Phú Cường, và vào lúc 8g30 ngày 21-1-2022 đại hội Ultreya lần thứ 29 được tổ chức tại nhà thờ Chánh Tòa giáo phận Phú Cường dưới sự tham dự của 70 anh chị em Cursillista.

Tiếng đàn ghi ta vang trong tiếng ca"Cursillista hành khúc", lời cầu nguyện dâng lên Thầy Chí Thánh Giêsu, vui mừng trước sự gặp gỡ trong bầu khí thân thiện. Mọi người họp nhóm nhỏ, chia sẻ về học đạo, hành đạo và việc sùng đạo của mình trong thời gian dịch bệnh vừa qua.

Sau 5 phút giải lao, mời nhau bánh ngọt, ly cà phê buổi sáng, bài hát "Gặp gỡ Đức KiTô" đã qui tụ mọi người bên nhau qua lời chia sẻ chứng nhân, sau đó cha Linh hướng Antôn đúc kết; cha Đaminh cũng có đôi lời tâm tình gửi đến các anh chị em đã vượt qua, đã sống trong mùa dịch trong tinh thần hiệp nhất: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau"

 Lúc 10g20, thánh lễ Mừng kính thánh Phaolô Trở Lại- bổn mạng PT Cursillo do cha Antôn Hà Văn Minh- Linh hướng PT Cursillo Việt Nam, cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ- GX Lộc Tấn đồng tế trong bầu khí sốt mến.

Thánh Phaolô đã ngã ngựa trên đường Damas:"Sa un, Sa un sao ngươi bắt bớ Ta" , thánh nhân đã chổi dậy vâng theo tiếng Chúa.

Trong bài giảng, cha Antôn đã động viên mọi người: Dù dịch bệnh vẫn còn đó, nhưng mỗi người chúng ta sống trong mùa xuân mới của Giáo Hội, thánh Phaolô đã đi ra khỏi sự bắt bớ trong sự hoán cải và làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời, đi khắp tứ phương thiên hạ. Vượt qua sợ hãi, khắc ghi trong tâm khảm Đấng đã gọi và chọn ngài trong một đức tin nồng nhiệt.

"Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Giêsu Ngài sống trong tôi" từng hơi thở đã thuộc về Chúa, Người là chủ thời gian và mọi vận mệnh của tôi.

Các anh chị Cursillista cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa tình yêu, mọi khó khăn, những nỗ lực nhưng chưa hoàn thành, xin được Chúa Giêsu- Thầy Chí Thánh-  hường dẫn. Xin được bắt đầu, và được đỡ nâng. Mọi người rước Chúa Giêsu vào lòng trong tâm tình yêu mến, dù mỏi mệt, dù chán chường, dù phản bội hay lỗi tội nhưng vẫn cậy trông, xin ngài giữ con để con phụng sự Chúa, trong suốt đời con cho đến khi khiêm cung về bên Ngài.

Thánh lễ kết thúc trong bài hát xin ơn hiệp nhất, sau đó mọi người chụp chung tấm hình lưu niệm, dùng cơm thân mật và ra về trong ánh nắng vàng tươi của mùa xuân đang đến.






Posted By Phượng Nguyễn02:10

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2022

THÁNH LỄ BAO ĐỒNG VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Những ngày cuối năm trong cơn đại dịch dần trôi qua, Giáo xứ Búng rộn ràng trong tiết xuân sang nhất là sáng nay lúc 8g ngày Chúa Nhật 23-1-2022 các em được Rước lễ lần đầu và Rước lễ Bao Đồng xếp thành hai hàng từ phía tiền đường nhà thờ tiến vào cung thánh. Đến gần với Chúa Giêsu mà các em hằng yêu mến, dưới sự chứng kiến của những người thân và bà con giáo dân giáo xứ Búng.

Thánh lễ đồng tế do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu và cha phó Giuse Đặng Cao Minh Qúi cử hành trong bầu khí sốt sắng.

Thiên Chúa đã ban cho nhân loại con một của Ngài và trong đêm bị trao nộp  chính Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ:" Đây là mình Thầy. Đây là Máu Thầy" các con hãy loan truyền việc Chúa chịu chết cho đến khi Chúa sống lại.. .

Giờ phút này Chúa Giêsu đã đến với các em, chạm vào hồn em một cái hôn ân sủng. Người là bạn, là Thầy và là người anh của các em. Có Người đồng hành, các em sẽ được quan phòng, chở che trong suốt cuộc đời.

Thời gian qua, các em chuyên chăm học giáo lý dưới sự dìu dắt của cha sờ, cha phó, quý dì, các anh chị giáo lý viên và hôm nay được đi bên cạnh cha mẹ và người bảo trợ, các em Bao Đồng vững vàng trong đức tin, dịu dàng trong đức mến. Như cành hoa trắng cài trên tóc thơ ngây, cánh hoa hồng đỏ trên ngực trong tình say Giêsu, các em đã giơ cao cánh tay từ bỏ ma quỷ, tin kính một Chúa Giêsu, Đấng đã đến với các em trong bầu trời này, hơi thở này cho các em được sống và sống dồi dào trong tình yêu của Người.

Mọi người hiệp dâng lên Chúa các em Bao Đồng và Rước Lễ  luôn sống thánh thiện, đạo đức trở nên người KiTô trưởng thành nhận lấy sách Phúc Âm đem hết mọi khả năng vào cuộc sống.

Thánh lễ kết thúc trong sự ấm áp, mọi người được trở lại nơi thánh đường yêu dấu, được thở, được sống trong niềm cậy tin phó thác trong tay Chúa là một niềm hạnh phúc. Mong rằng từ căn bản hôm nay các em trở nên vững vàng hơn, hướng tới một Hội Thánh hiệp hành, hiệp thông, tham dự, sứ vụ để trở nên chứng nhân sống động cho Nước Chúa.


























Posted By Phượng Nguyễn18:02

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

THÁNH LỄ ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH 2022- GIÁO XỨ BÚNG BÚNG MỪNG LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

Filled under:

 Ngày đầu năm dương lịch, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm và học nơi Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là mẹ của mỗi người. Trong không khí hân hoan của năm mới, thánh lễ  lúc 5g ngày 1-1-2022 tại giáo xứ Búng do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu và cha phó Giuse Đặng Cao Minh Qúi đồng tế, trong bầu khí thánh thiện, trong niềm vui Giáng sinh, trong niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng toàn năng đã làm nên mọi sự.

Niềm vui tiếp nối niềm vui dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào, như ánh sao phương Đông dẫn lối cho Ba Vua xưa, tiếng chuông giáo đường đã dẫn mọi người lên nhà thờ, dâng trái tim và một năm mới cho Chúa, trong sự bình an và hy vọng. Cùng hướng về Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa,  học nơi trường của Mẹ những bài học không lời, để tâm suy đi ngẫm lại những việc Chúa làm trên con và người khác trong niềm cậy trông vô bờ. Có Chúa, có Mẹ chúng con sẽ chịu đựng tất cả, dù cho đó là sự thất bại đắng cay, vì thế gian này chóng qua nhưng chúng con phải sống với tất cả sự cố gắng, nhất là thấy trước mắt bao nhiêu trở ngại!

Mọi người cùng hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu đêm đông của đời mình và niềm vui bước sang năm mới 2020. Mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa hôm nay cũng là bổn mạng của giáo khu 5, bổn mạng Hiệp Hội Mến Thánh Gía của quý dì đang phục vụ tại Búng, của Mái Ấm Tình Mẹ và cũng là ngày kỉ niệm riêng của các anh chị em đã quy về đây vui vầy dưới ngôi thánh đường này bao nhiêu năm qua - một mốc thời gian rất đỗi dịu dàng trong vòng tay che chở của Mẹ.

Kính chào Mẹ, Nữ Vương hòa bình, là sự yên ả nơi tâm hồn chúng con với tràng hạt Mân Côi mầu nhiệm, đong đầy yêu thương.

Cuối lễ, anh trưởng Khu 5 đại diện cộng đoàn cảm ơn cha sở, cha phó và mọi người đã hiệp dâng cầu nguyện cho khu 5, cho quý dì Mến Thánh Gía và quý Soeur Mái ấm tình Mẹ. Cha sở Simon đáp từ, cha cầu chúc mọi người một năm mới an bình, thánh đức

Thánh lễ kết thúc, mỗi người ra về với cái bánh bao điểm tâm, để bắt đầu một ngày mới trong năm mới.























Posted By Phượng Nguyễn00:39