Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

MỪNG KÍNH THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ- ĐỨC CHA PHÊRÔ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:


Lúc 9g, ngày 31-7-2017, giáo xứ Búng hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đến ban Bí Tích Thêm Sức cho 58 em Thiếu Nhi. Ngày hôm nay giáo xứ Búng long trọng mừng kỷ niệm 158 năm Linh Mục Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi chịu phúc tử đạo. Hai niềm vui hòa làm một. Những cơn mưa bão vội tan đi, bầu trời trong xanh, nắng ấm, và lòng người rộn rã niềm vui.

Chuông nhà thờ gióng tưng bừng, cộng đoàn dân Chúa hân hoan chào đón Đức cha trong tiếng vỗ tay, tiếng kèn thổi uy hùng. Cha sở Micae Lê văn Khâm, cha phó Giuse Lê Anh Hùng đi bên cạnh Đức cha Phêrô vào nhà thờ cầu nguyện.

 Thánh lễ bắt đầu.

Đòan đồng tế trong lễ phục màu đỏ, các hội đoàn giáo xứ Búng, cùng với dòng tộc Thánh Qúi tiến ra lễ đài Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi (1826-1859) thắp hương thành kính.  Khói trầm bay lên cao; dù thân xác đã chết nhưng công đức của Thánh Qúi sống mãi với thời gian.

Các em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức tiến vào nhà thờ trong bộ đồng phục Thiếu Nhi cài hoa, nơ đỏ xinh xắn. Lúc 9g10 phút, kinh Vinh danh Thiên Chúa được xướng lên trong bầu không khí tuyệt vời, hạnh phúc và mừng vui. Mọi người cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa.

Cha sở Micae Lê văn Khâm giới thiệu 58 em Thiếu Nhi với Đức Cha Phêrô. Các em đã trải qua 2 năm học giáo lý chuyên chăm, đủ điều kiện nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức. Đức Cha Phêrô bày tỏ sự vui mừng khi đến Gx Búng, một xứ đạo hiền hòa, giàu truyền thống đạo đức trong không khí tưng bừng hôm nay.
Qua Tin Mừng thánh Mt, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ những gian khó mà các ông sẽ phải gặp. Đức cha Phêrô nhấn mạnh: Các Thánh Tử đạo đối với cái chết nhẹ nhàng, không chút hận thù kẻ đã giết thân xác mình. Các Ngài được Thánh Thần thêm sức mạnh; đã  nhìn vào gương Chúa Giêsu trên Thánh giá, tha thứ cho kẻ làm hại mình. 
Các em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hôm nay, cố gắng  sống trong sạch, đón Chúa Thánh Thần vào tâm hồn mình, noi gương các bậc tiền nhân là người đồng hương, sẵn sàng làm chứng nhân cho Thiên Chúa trên bước đường tương lai.
Phần đặc biệt nhất Thánh Lễ hôm nay. Từng em cùng cha mẹ đỡ đầu tiến lên cung thánh, Đức Giám mục xức dầu thánh, đóng ấn tín Ngôi Ba Thiên Chúa vào lòng các em với nguyện ước các em sẽ trở thành muối, thành men, thành ánh sáng cho trần gian.
Một tình yêu ngời sáng trên gương mặt các trẻ, hứa hẹn những nhân tài mới nơi tương lai, tiếp bước cha anh, xây dựng một Giáo Hội vững bền. Các bậc phụ huynh  cầu nguyện cho con em mình trong sự xúc động, bởi ai cũng đều có kỷ niệm- những kỷ niệm buồn vui được gợi lên qua từng lời thánh ca, những hình ảnh, khung cảnh quen thuộc, và  cũng từ nơi ngôi thánh đường này, mỗi người dấn bước vào đời; có những bước đúng, và cũng có bao lần vấp ngã.
Xin Chúa Thánh Thần hoạt động trên các em, để các em trung thành với lời hứa ngày hôm nay trước mặt Thiên Chúa, từ bỏ ma quỹ. Tin kính Thiên Chúa là cha hằng hữu suốt cuộc đời mình.
Sau phần hiệp lễ, một em đại diện lớp Thêm Sức cảm ơn Đức cha Phêrô quý cha, quý dì, các anh chị giáo lý viên, và mọi người cách này cách khác đã cộng tác, động viên, giúp đỡ các em trên mọi phương diện. Các em dâng lên Đức cha Phêrô và cha sở Micae bó  hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu xa.

Màu đỏ của niềm tin, màu đỏ của máu đào đổ ra, hiến dâng mạng sống cho hạt giống gieo vào lòng đất hòa quyện trong  màu áo trắng tinh tuyền, rất ấn tượng, làm xao xuyến lòng người. Ngoài kia, nắng đã lên cao, hàng cổ thụ lao xao trong gió, bài hát cảm tạ kết thúc Thánh lễ trong không khí vàng tươi, hứa hẹn mùa gặt bội thu.
































 
















Posted By Phượng Nguyễn03:05

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

THÁNH LỄ VỌNG MỪNG KÍNH THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ

Filled under:

Giáo xứ Búng lúc 19g ngày 30-7-2017
Những ngày cuối tháng 7, tại Giáo xứ Búng rộn lên niềm vui mừng kỷ niệm 158 năm Thánh Phêrô Đoàn Công Quí chịu phúc tử đạo (1859). Lúc 20g00 ngày 30-7-2017, Thánh lễ vọng diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Bà con giáo dân có dịp ôn lại cuộc đời Thánh Phêrô Đoàn Công Quí trong sự cầu nguyện, học hỏi tinh thần khiêm nhu đơn sơ phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Mỗi khi làm điều gì tốt dù việc nhỏ với lòng yêu mến cho những người thân hay với tha nhân, là làm cho chính Chúa. Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ thưởng ban phúc thiên đàng mai sau. Tiểu sử của Thánh Phêrô Quí như một minh chứng hùng hồn: Người công chính ở trong tay Chúa; phúc tử đạo nảy sinh người tín hữu. Một Giáo xứ Búng với truyền thống đạo đức vững bước đi lên, và khắp nơi trên quê hương Việt Nam bừng lên một niềm yêu mến thiết tha trong ngày lễ kỷ niệm này. 
Sau Thánh lễ, quý cha, quý hội đoàn cùng bà con giáo dân kiệu xương Thánh Quí vòng quanh nhà thờ trong tiếng trống hùng hồn, tiếng hát bay cao, với lòng cảm mến Thiên Chúa đã ban cho ngài phúc tử đạo; gương sáng chiếu soi muôn thế hệ, là chứng nhân anh dũng cho niềm tin Kitô giáo.
Kết thúc đoàn kiệu, quý cha và bà con giáo dân thắp hương nơi đài Thánh Quí trước tiền đường nhà thờ Búng. Mọi người hôn xương thánh và ra về lúc 21g00 trong bình an với niềm xúc cảm, trân trọng khi dự Thánh lễ chiều nay.
Đôi nét về tiểu sử Thánh Phêrô Đoàn Công Quí:

Thánh Phêrô Đoàn Công Quí sinh năm 1826 tại họ đạo Búng, hạt Thủ Dầu Một dưới triều Minh Mạng. Cha là ông Antôn Đoàn Công Miêng và mẹ là bà Anê Nguyễn Thị Trường, vốn dòng quyền quý, nguyên quán ở đàng Ngoài. Nhưng vào cuối đời Gia Long (1802 - 1820), cả gia đình di cư vào Nam và đến lập nghiệp tại họ Búng.
Năm 1847, ngài nhập Chủng viện Thánh Giuse tại Thị Nghè. Sang năm 1848, ngài được gửi đi học bên Pénang (Mã Lai). Sau 7 năm học tập và tu luyện, ngài trở về quê hương vào năm 1855 giữa lúc vua Tự Đức cấm đạo gắt gao. Ngài lần lượt lãnh nhận các chức và đến tháng 9 năm 1858, được phong linh mục tại nhà thờ Thủ Dầu Một. Sau một thời gian phục vụ tại các họ Lái Thiêu, Gia Định, Kiến Hòa, ngài được cử làm phó sở Cái Mơn (Vĩnh Long). Cuối tháng 12 năm 1858, ngài đổi về họ Đầu Nước, Cù Lao Giêng họ chánh thuộc tỉnh An Giang. Ngày 7-01-1859, trong một cuộc lùng xét "Tây dương đạo trưởng", ngài đã bị bắt cùng với ông Emmanuel Phụng (câu phủ họ Đầu Nước) và 32 giáo hữu khác. Tất cả bị xiềng xích giải về Châu Đốc.

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng sinh năm 1796. Lúc cha Phêrô Đoàn Công Quí được cử tới họ Đầu Nước, ngài đang làm câu phủ rất nhiệt thành việc đạo và quí mến các linh mục. Ngày 07-01-1859, ngài và 32 giáo hữu khác cùng bị bắt với cha Phêrô Quí và bị điệu về giam ở Châu Đốc. Trong tù, hai đấng đã chịu nhiều cực hình nhưng vẫn một đức tin sắt đá. Ngày 30-7-1859, án tử hình của hai ngài được gửi từ kinh về tới Châu Đốc. Hai ngài đã hiên ngang đổ máu đào để nên chứng nhân Nước Trời vào ngày 31-7-1859. Đức Thánh Cha Piô X đã tôn phong hai ngài lên hàng chân phước tử đạo ngày 02-5-1909; và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong hai ngài lên hàng hiển thánh ngày 19-6-1988.

Hài cốt Lm Phêrô Đoàn Công Quý
(được đặt tại nhà thờ)

 



























































































Posted By Phượng Nguyễn09:31