Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Lời Chúa Rm 12, 1-2 Anh em hãy tiến thân làm của lễ

Filled under:


BÀI ĐỌC II:  Rm 12, 1-2
"Anh em hãy tiến thân làm của lễ sống động".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.   Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Hãy đến mà ăn, hãy chung phần gia nghiệp mà Chúa đã hứa ban, bằng các hy lễ giao hòa, đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu thương. Của cho tùy thuộc vào cách cho, Chúa không cần chiên bò nhưng cần sự kết hiệp mật thiết với Người. Có như thế chúng ta dễ dàng nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời. Cuộc sống trên trần gian là một ủy thác. Chúng ta là quản gia về tất cả những gì Chúa ban. Chúa trao cho chúng ta càng nhiều thì trách nhiệm Chúa mong chờ chúng ta lớn bấy nhiêu
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa công việc từng ngày của con đều chạy nước rút về phần thưởng đời sau, xin Chúa cho con biết phó thác tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả, trong Đức KiTô là Thiên Chúa chúng con . Amen.

Posted By Phượng Nguyễn02:12

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Phúc Âm Mt 16, 21-27 "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".

Filled under:


PHÚC ÂM:   Mt 16, 21-27
"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Qua 50 năm cuộc sống, tôi mới hiểu vì sao  thập giá của tôi không được người khác chấp nhận. Vì tôi đã muốn nương dựa vào cây tốt của người khác, và cho cây non yếu của mình ra hoa nhiều, lập tức nó phải chết. Nhưng thế hệ mai sau lại không tin vào điều tôi nói. Ứơc gì họ đừng sai phạm, để phải gánh chịu 5o năm cuộc đời như tôi, phải trả giá cho cái gật đầu ngô nghê của mình ngày nào đó đến suốt cuộc đời. Mà biết đâu, thập giá trên vai tôi  là phần cứu chuộc Chúa muốn trao gửi nơi tôi,  phải cố gắng lê bước. Tôi chỉ muốn sống cho đúng, mà chưa được; thật  giờ này tôi chưa nghĩ đến vinh quang, chỉ muốn quăng cái đùng cho nhẹ gánh, rồi ra sao thì ra- 10 phút trước tôi nghĩ như thế.
CẦU NGUYỆN: Xin cho những ai vai mang gánh nặng, tìm thấy được Thánh ý Chúa trong cuộc đời- và chấp nhận đau khổ đời này, để đổi lấy phần phúc Thiên đàng mai sau. 


Posted By Phượng Nguyễn21:37

Lời Chúa Gr 20, 7-9 Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã

Filled under:


BÀI ĐỌC I:  Gr 20, 7-9
"Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng: "Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Yêu Chúa và thực hành Lời Chúa dạy như lội ngược, trong dòng đời đang chảy xuôi này, mà những ai từng trải qua nhiều đau khổ mới cảm nghiệm được  phần nào. Khi người ta mất cái gì đó lớn lắm trong đời, thì kề bên chỉ còn Chúa thôi. Nếu người ta hỏi con về Chúa, con phải nói những cảm nghiệm Chúa đến với con, người ta sẽ nói con điên vì không tin. Bây giờ con đã có chút kinh nghiệm sau nhiều lần bị chế nhạo, con sẽ nói về Người đúng chỗ con cần phải nói, và nó thật là sức mạnh vì có ơn Chúa trong con. Còn những người cứng lòng, rằng con không bỏ cuộc , nhưng quả là con chưa đủ sức.
CẦU NGUYỆN: Qua "Những bài Thánh ca hay nhất thế giới," con ngậm ngùi với đau khổ, và biết rằng Ngài là Thượng đế của con, xin hãy thêm sức mạnh cho con.


Posted By Phượng Nguyễn21:14

Phúc Âm Mt 25,14-30 Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ

Filled under:

PHÚC ÂM: Mt 25, 14-30
"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: 'Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác'. Ông chủ bảo người ấy rằng: 'Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi'. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: 'Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác'. Ông chủ bảo người ấy rằng: 'Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi'.

"Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: 'Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Chúa đã cho tôi 2 nén, tôi sử dụng hết 2 nén bạc Chúa ban cùng với tất cả  sự cố gắng để làm sinh lợi, nhưng kết quả thế nào thì chưa biết, đôi khi hoàn cảnh nào đó, mà nén bạc Chúa ban cho tôi mất tác dụng. Có khi bị người khác cướp mất nén bạc và công khó trong tay, thì đành vậy. Chủ yếu là tôi đã làm hết sức cùng với khả năng Chúa ban cho tôi. Trung tín trong công việc  tôi luôn dành cho Chúa- nhưng con người đôi khi không làm chủ được bản thân, trong những giờ phút căng thẳng sẽ  phát sinh nhiều vấn đề đối chọi nhau- nếu không có ơn Chúa tôi sẽ tự mãn, hoặc đổ lỗi cho người khác. Một nén bạc Chúa trao, sinh lợi theo đúng ý nghĩa cũng không dễ, nhưng thôi hãy cố gắng làm và trung tín trong việc làm.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con được gần bên Chúa phút giây này, vì con cần Chúa biết bao.


Posted By Phượng Nguyễn20:50

Lời Chúa 1Cr 1, 26-31 "Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian".

Filled under:


BÀI ĐỌC I: 1 Cr 1, 26-31
"Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: "Ai khoe khoang, thì hãy khoe khoang trong Chúa". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Tháng 8 với biết bao sự kiện, con Tạ ơn Chúa vì con đã can đảm lội ngược dòng trong tháng qua. Và  tin tưởng vào Thiên Chúa Ba ngôi đã đoái thương dìu dắt chúng con vượt qua hiểm nguy. Trong Thiên Chúa không có gì phải xấu hổ, những chuyện được và mất đều nằm trong thánh ý của Ngài, mà những người thành tâm tìm kiếm mới nhận ra điều Ngài làm mà thế gian cho là nghịch lý. Ngài là núi đá cho con nương náu, và khiên thuẩn bảo vệ con, con tạ ơn Ngài-
Thiên Chúa của con.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con chỉ biết khoe khoang với Chúa là Thầy, và là Người dẫn đường cho con

Posted By Phượng Nguyễn02:53

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

GIỚI HIỀN MẪU GIÁO XỨ PHÚ LỢI MỪNG LỄ THÁNH MONICA NGÀY 27-8-2014

Filled under:



Monica, người mẹ mẫu gương đã nói lời sau cùng:" :"Hãy chôn vùi thân xác mẹ bất cứ nơi đâu.Đừng bận tâm về nó! Mẹ chỉ xin các con một điều là nhớ cầu cho mẹ mỗi khi các con dâng thánh lễ." Hôm nay nhân ngày 27-8-2014, theo lời mời của cha Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa- cha sở Gx Phú Lợi, cha Giuse Nguyễn Phát Tài- đặc trách GHM Gíao phận Phú Cường cùng các chị trong Ban Điều hành Giáo phận và Gíao Hạt Phú Cường đến mừng bổn mạng Monica- Quan thầy Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Phú Lợi, với sự hiện diện của 33 chị em Hiền Mẫu và đông đảo bà con giáo dân.Cha Giuse nhấn mạnh điểm son cuộc đời thánh nữ Monica xuyên qua dòng đời mà ít nhiều gì chị em chúng ta thường hay gặp:"Hy sinh, nhẫn nại, chịu đựng, liên lỉ cầu nguyện trong những giọt nước mắt âm thầm" dùđôi khi rất oan ức, bị hiểu lầm, nhưng ơn Thánh Chúa luôn đủ cho chúng ta vượt qua bao khó khăn, thử thách. Hãy nhìn lên mẫu gương thánh nữ Monica và chấp nhận Thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng mặc dù Phú Lợi giữa phố đông người, xe cộ qua lại tấp nập; khoảng trời chiều mây đen kéo giăng nhưngkhông hề tác động đến mọi người. Lòng yêu mến vượt trên tất cả, các chị rất vui và thật thanh thoát trong tà áo dài trắng, điểm tô trên môi nụ cười thật tươi, hòa mình vào niềm vui lễ bổn mạng thánh Monica

Chị Isave Huỳnh thị Kim Loan-Trưởng HM Gx Phú Lợi nói lời cảm ơn.


Ca đoàn Phú Lợi hát lễ

Bà con giáo dân tham dự Thánh lễ sốt sắng


Cha Vinh Sơn và các chị trong BĐH Giáo phận và Giáo Hạt Phú Cường


Sau Thánh Lễ, các ban ngành trong Gx Phú Lợi dùng bữa cơm thân mật, chia vui với các bà mẹ, điều đó nói lên tình hiệp thông và thương yêu của Gx dành cho các bà mẹ. Giáo xứ Phú Lợi dưới sự chăm sóc và hướng dẫn của cha V. Nguyễn Đăng Khoa, đã khởi sắc, tiến bước rất nhanh trên mọi lĩnh vực hoạt động. Cầu chúc các chị em HM Gx Phú Lợi luôn hạnh phúc, vui tươi là một người vợ, người mẹ chu toàn;luôn hăng say trong mọi công tác Gx và Giáo phận- là những người thợ gặt nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo.
Xin hân hoan chúc mừng lễ thánh Quan thầy
Monica ngày 27-8-2014, bổn mạng GIỚI HIỀN MẪU Gíao xứ Phú Lợi


























































Posted By Phượng Nguyễn14:23

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

AVÊ MARIA- HÀN MẶC TỬ- VÀ CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI HIỀN MẪU PHÚ CƯỜNG 2014

Filled under:



Ave Maria

Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng, thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kính trọng thể.
Và Tổng lãnh thiên thần quỳ lạy Mẹ
Hòa trí miêu duệ của muôn vì Rất Thánh
Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh


Run như run, thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vàng.
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến
Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy

Cơn lâm luỵ vừa trải qua dưới thế.

Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ

Giòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị…
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí
Và trong tay nắm chặt nạm hào quang
Tôi no rồi ơn vỏ lệ hòa chan




Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ



Ngọc như ý vô tri còn biết cả

Huống chi tôi là Thánh Thể kết tinh…

Tôi ưa nhìn Bắc đẩu rạng bình minh

Chiếu cùng hết, khắp ba ngàn thế giới

Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợI

Thơm dường bao cho miệng lưỡi không khen





Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
Khi người xuống truyền tin cho Thánh nữ
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú
Người có nghe náo động cả muôn trời
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời.





Để ca tụng bằng hoa hương sáng láng

Bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng
Một đêm xuân là rất đỗi anh linh.
Đây rồi, đây rồi, chuỗi ngọc vàng kính
Thơ cầu nguyện là thơ quên tử ý
Trượng phu lời và Tông đồ triết lý
Là nguồn trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh
Là nguồn đau chầu lạy Nữ Đồng Trinh
Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lợp
Khói trang nghiêm sẽ dâng lên tràn ngập
Lút trí khôn và ám ảnh hương lòng
Cho sốt sắng cho đê mê nguyện ước

Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước

Cho tình tôi nguyên vẹn tơ trăng rằm
Thơ trong trắng như một khối băng tâm
Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu
Cho vở lở cả muôn ngàn tinh đẩu
Cho đê mê âm nhạc thanh hương
Chim hay tên ngọc đá biết tuổi vàng
Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ
Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ

Nguồn thiêng liêng yêu chuộng Mẹ sầu bi.

Phượng Trì, Phượng Trì, Phượng Trì, Phượng Trì

Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang.
(Sao lục nguyên bản  THƠ HÀN MẠC TỬ)

Tôi được ơn gọi vào Hội Các Bà Mẹ Công Giáo vào những năm đầu tiên vừa thành lập Giới Hiền mẫu Giáo phận Phú Cường, thời Đức Giám Mục Phêrô Trần Đình Tứ. Vào một ngày nắng đẹp, chúng tôi đến Nhà Chung Giao phận dự họp, trên bục cao quý cha khả kính: cha Giuse Nguyễn văn Cung- xuyên suốt chương trình, cha Gioan Baotixita Lê Quang Đức, cha Micae Lê văn Khâm, cha Giuse Phạm Quang Tòng. . thường đến giảng cho chúng tôi nghe. Chị em HM tham dự khoảng 400 người vào năm 2000, và đến 2009 khoảng 900 người. Chúng tôi được phát tài liệu, học Phúc Âm 4 Thánh sử và sứ vụ của người vợ và người mẹ. Cha Giuse Nguyễn văn Cung đặc biệt nhấn mạnh Hội đã trở thành Giới- Giới Hiền Mẫu.
Sau khi chị Maria Nguyễn thị Phượng (Gx Chánh Tòa)- Chị Trưởng HM đầu tiên đột ngột qua đời, tôi được chọn vào BĐH giáo phận và từ đó cho đến hôm nay đã 15 năm. Các chị trong BĐH đương nhiệm- chị Trưởng Maria Hồ thị Ngọc- đã trung thành cùng GHM, vượt một chặng đường dài đến bây giờ.
Thời gian đầu (1999-2009) do Cha G. Nguyễn văn Cung phụ trách: phương tiện xe cộ, tiền bạc đến việc thành lập Hiền Mẫu ở các Giáo xứ là một điều rất khó khăn. Nhưng với sự nhiệt thành và cần mẫn giảng dạy, thường xuyên đi công tác ở các Gx của cha cố, cùng với sự cộng tác của chị em HM, cho tôi nhận ra một điều: chúng ta cứ khởi sự,Thiên Chúa sẽ hoàn tất.
Giáo phận có sự thay đổi: Đức Cha Phêrô nghỉ hưu, bàn giao sứ vụ Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước; Cha Cố Giuse nghỉ hưu, cha TiTô Nguyễn Minh Nhường thay thế. Cha TiTô đến với GHM được 2 năm, và G HM GP Phú Cường được Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước cho cha Giuse Nguyễn Phát Tài.
Từ năm 2013-2014, Hiền Mẫu thường có chương trình đặc biệt vào Mùa chay, Vỡ diễn :"Người đàn bà 2000 năm trước" năm 2013 đã có bước khởi sắc
Năm 2014 có 2 vỡ:"Người Cha nhân hậu":
-Theo dân ca Lý Cây bông, con Sáo, Cải lương
- Theo nhạc, diển tả bằng nội tâm, và được diễn trước Thánh Lễ.
Tất cả những buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay ở các Giáo Hạt, các Hội Trại: Chí Linh- Vũng Tàu, Hoa Dâng Mẹ- Bắc Hà, Củ Chi, đều có Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đến dâng Thánh lễ. Tôi nhận ra Diễn nguyện và Chặng đàng Thánh Gía thật sự đánh động ở từng Giáo Hạt, các chị xúc động rơi lệ, dù câu chuyện này mọi người đã nghe Phúc Âm từ nhỏ đến bây giờ.
Thoạt đầu cha G. Phát Tài giao cho các chị trong BĐH đi tới các GH diễn nguyện. Đòi hỏi chúng tôi hóa thân vào vai diễn, rất khó. Nhưng dưới sự chỉ huy của Cha G.Phát Tài, sự tập luyện của chị Anê Nguyễn thị Huyền- phó BĐH và sự quyết tâm của chị em, mọi sự đã hoàn tất.
Đại Hội Hiền Mẫu 2014 vừa qua mấy ngày, cho tôi cảm nghiệm được việc Thiên Chúa làm, qua  7 vỡ diễn nguyện với diễn viên không chuyên- với những cố gắng hết mức, hy sinh bao ngày tập dợt, phải thuê hoặc mua sắm trang phục, hóa trang cách tự nguyện cùng với ơn lành Chúa ban cho chị em - Đại Hội đã thành công rực rỡ.
Cuộc đời Đức Mẹ qua 7 vở Diễn nguyện đã được chị em in sâu tâm khảm. Chương trình hoành tráng của Đại hội làm mọi người ngỡ ngàng, công phu quá, lớn quá! Diễn viên không chuyên trở thành chuyên nghiệp. Những bài hát, được phối âm hoàn chỉnh; diễn viên hóa trang xuất sắc và tất cả điệu múa rập ràng, tuyệt vời như một phép lạ. Thánh danh MẸ MARIA được tung hô huy hoàng, và thật gần gủi với tất cả chúng tôi. Dù đã theo dõi mọi người tập luyện từ lâu, tôi không thoát được cái rùng mình với hợp xướng:"Nữ Vương hòa bình"- cố nhạc sĩ Hải Linh do Giáo Hạt Tây Ninh trình bày. "Lễ Đính hôn của Thánh cả Giuse và Maria" do Giáo Hạt Lạc An, thật bình dị và thân thiết trong cuộc sống thường ngày, gợi lại trong ký ức hôn nhân của mỗi người, lời thề hứa trên cung thánh lúc trao tay nhau nhẫn cưới, để sống những tháng ngày còn lại cho xứng đáng.

Lời Sứ Thần Truyền Tin và tiếng XIN VÂNG tuyệt vời của Đức Mẹ nghe xôn xao ngàn tinh tú, đã khởi đầu bao điều kỳ diệu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Manificat với các Thiên thần trang phục trắng, và hình ảnh Đức Mẹ trong mào áo xanh, áo choàng xinh đẹp:" Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. . ." trong tiếng rì rào hát theo của 1600 chị em , nhịp nhàng như sóng vỗ. Bức tranh Maria đi viếng bà Isave dung dị, dễ thương của sự thăm viếng, sự quan tâm chia sẻ các chị em trong đời sống thường ngày với những người chung quanh, luôn có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống mà chúng ta từng quên đi, không mấy người còn nhớ!

"Lạc Chúa trong Đền Thờ" sâu sắc trong mỗi người, mỗi ngày mà chúng ta đánh mất, để Chúa luôn chờ đợi ta. Và "Tiệc cưới Cana" sinh động, thu hút đến cao điểm cho Đại Vũ: "Dưới Mái Trường của Mẹ'. Tiếng xin TUNG HÔ, TUNG HÔ MẸ MẸ MARIA của tất cả chị em vang dội khiến bầu trời lộng gió, cái nắng dịu đi- hình ảnh của Mẹ Maria như bay lên- khắc sâu vào tâm trí , để tôi ghi nhớ và làm theo Lời mẹ dạy, Mẹ Maria- yêu dấu của cả nhân loại.
Đại Hội đã qua đi, nhưng những dư âm, những bài ca, những hình ảnh như một cuộn phim quay chậm trong tôi, và tôi bật hát: "Xin Mẹ thắp lên trong con, niềm tin sắt son. . ."một đoạn trong Tiêc cưới Cana. Có một điều gì đó trào dâng trong lòng khiến tôi cảm thấy rất sung sướng, nhận ra GHM Giáo phận Phú Cường thực sự trưởng thành, và có những bước tiến vững chắc.

Bài thơ Avê Maria- Hàn Mặc Tử tuyệt vời, và xin phép được lộng vào hình ảnh của Đức Mẹ trong ngày Đại Hội Hiền Mẫu Giáo phận Phú Cường 25-8-2014 vừa qua, như một kỷ niệm. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở trong lòng mỗi người luôn mãi, để chúng ta cảm nhận được cái đẹp, thánh thiêng của Mẹ, sống đẹp lòng Chúa cho tới hơi thở cuối cùng.




Posted By Phượng Nguyễn19:05

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

MỪNG ĐẠI HỘI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 24-8-2014

Filled under:


Maria- Người Mẹ Nhân Đức- Giới  Hiền Mẫu Giáo phận Phú Cường chúng con tôn vinh Mẹ qua ngàn lời ca, vạn tấm lòng biết ơn- Mẹ đầy ơn phúc- đã thương gìn giữ chúng con vượt bao sóng gió cuộc đời. Hôm nay đoàn con chung tiếng cất cao lời tôn vinh Mẹ Maria-  Nữ Vương tuyệt vời, trinh khiết khôn lường. Dưới Mái trường của Mẹ, Giới Hiền Mẫu chúng con hân hoan vui sướng từ khắp muôn phương tràn về trong niềm tin và hy vọng, như một dòng chảy không ngừng trên sân Nhà Chung Giáo phận, mừng lễ Thánh Monica- Đại Hội Hiền Mẫu năm 2014

Sau phần ghi danh, nhận tài liệu, mọi người hướng về Tượng đài Thánh Giuse- trên sân Nhà Chung, Cha Giuse Nguyễn Phát Tài- đặc trách Giới Hiền Mẫu Giáo phận Phú Cường làm phép ảnh tượng Đức Mẹ, và Thánh nữ Monica. Đoàn kiệu rước Cờ Giáo phận, các Gíáo Hạt tiếp nối tôn vinh  Mẹ Maria, Thánh nữ Monica. Các chị em HM quyết tâm noi các gương Nhân dức của Mẹ, sống lành thánh nơi gia đình và xã hội, để xứng đáng là con cái Chúa.Cha Giuse Nguyễn Phát Tài tiến thẳng lên Lễ đài thắp Đuốc và tuyên bố Đại hội Giới Hiền Mẫu Gíao phận Phú Cường long trọng khai mạc trong tiếng pháo tay vang dội hòa với tiếng trống hào hùng khí thế như đoàn quân Trưng Trắc, Trưng Nhị ra trận. Niềm xúc động thiêng liêng òa vỡ trong không khí tưng bừng của Đại Hội, bao náo nức được trở về Nhà Chung cùng sinh hoạt, cùng múa ca, học hỏi trong màu áo dài trắng bên sắc cờ xanh Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đang bay phần phật hai bên lễ đài- một lễ hội đầy hình ảnh và âm sắc- cùng với sự hiệp thông tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, cao cả.

Cha Giuse thắp đuốc Đại hội
Cha Giuse Nguyễn Phát Tài long trọng tuyên bố Khai mạc Đại Hội Hiền Mẫu năm 2014

Phần giới thiệu và chào mừng Giáo Hạt: Phú Cường, Lạc An, Bình Long, Bến Cát, Củ Chi,Phước Thành, Tây Ninh về dự Đại Hội. Múa sinh hoạt sôi động trẻ trung của GHM Giao hạt Bến Cát khởi đầu cho một ngày mới. Bài Hợp Xướng"Nữ Vương Hòa Bình" của cố nhạc sĩ Hải Linh do GHM Hạt Tây Ninh cất cao trầm hùng:"Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương hòa Bình, đây bao tâm hồn thao thức, dân con Nước Việt náo nức cùng cất tiếng ca mừng vui, cất tiếng ca Nữ Vương hòa bình. Tung hô Mẹ Maria. . ." nghe náo nức đến rơi lệ. 

Đề tài chia sẻ Cha Giuse Nguyễn Phát Tài được khởi đầu bằng câu chuyện :"Tâm sự của người bạn đồng hành", Chúa vẫn luôn chờ đợi ta như hình với bóng, nhưng ta vẫn mải mê thú vui thế trần mà quên Ngài vẫn hằng trông mong, ban tặng nguồn ân sủng cho những ai năng đến kết hiệp, làm bạn  với Ngài. Qua 7 gương Nhân đức của Mẹ Maria nổi bật trong các diễn nguyện hôm nay, được ghi trong Tin Mừng: Gương Biết mình, Vâng phục, Bằng hữu, Ngợi khen Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, Lạc mất và Tìm Chúa trong đền thờ. Trong tiệc cưới Cana 'Họ đã hết rượu rồi" Và Mẹ bảo gia nhân: "Người bảo gì các ông cứ làm theo". buồn vui chúng ta. Xin các chị em ghi nhớ và năng đến với Mẹ là Đấng trung gian bàu chữa, hằng ghé mắt đoái nghe con cái trên đường lữ thứ trần gian."


Phần hoạt náo của chi Anê Nguyễn thị Huyền- Phó ban Điều hành Giáo phận, Trưởng Hạt Phú Cường- phụ trách chương trình diễn nguyện, đánh trống Đại hội, không khí bừng vui. Chị em phấn khởi tập hát và bắt đầu vào Thánh Lễ.


Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục Giáo phận Phú Cường đến chủ tế Thánh Lễ. Đoàn đồng tế có sự hiện diện: cha Giuse Nguyễn Phát Tài- đặc trách GHM Giáo phận Phú Cường, cha cố Giuse Nguyễn văn Cung- nguyên đặc trách, thành lập GHM (1999-20009), cha Phêrô Nguyễn văn Riễn và quý cha, cùng 1600 chị em HM Giáo phận Phú Cường chào mừng- Đại Hội Hiền Mẫu 2014- trong bầu không khí trang nghiêm sốt sắng.

Lời giảng Đức Cha Giuse qua bài Phúc Âm Mt nhấn mạnh:"Simon Phêrô tuyên xưng niềm tin vào Đức KiTô". Niềm tin cá nhân, xác tín với cách nhận định của những người chung quanh. Rất cảm động, khen ngợi và xác quyết của Phêrô: "Ngài là Đức KiTô con Thiên Chúa hằng sống". Phêrô có nghĩa là Đá vững vàng, quyền lực thế gian, hỏa ngục không thể làm gì được. Để có niềm tin đúng đắn, Phêrô được ơn Thánh Thần mới mạnh dạn tuyên xưng như thế. Qua đó, một Simon được biến đổi, Phêrô trở thành người Chúa trao Tháo mở, Cầm buộc. Con người với những giới hạn đi vào quỹ đạo của Chúa sẽ thành tựu và mãi trường tồn. Đại hội Hiền Mẫu tôn vinh nhân đức Mẹ Maria, để chúng ta học dưới Mái trường của Mẹ, biết trông cậy và vâng phục trong mọi tình huống, vui sống với Chúa trong niềm tin  hy vọng. Và qua cuộc đời Thánh nữ Monica, chúng ta biết rằng quà tặng Chúa ban là sự nên Thánh của chồng con, qua sự hy sinh âm thầm, những tháng ngày đau khổ nhưng vẫn trung kiên một lòng. Thiên Chúa không tuyển lựa những người giàu có, tài năng , danh giá nhưng  Ngài  tuyển chọn những tấm lòng đạo đức, khiêm nhường; biết tìm Chúa cho những ai Lạc mất trong ngôi nhà thân yêu của mình, nơi môi trường chung quanh. "Đàn ông xây nhà, Hiền mẫu xây tổ ấm" Hãy siêng năng  chạy đến với Mẹ là Đấng bàu chữa, hằng ghé mắt đoái nghe con cái trên đường lữ thứ trần gian bằng tình yêu, bằng sự vun đắp mỗi ngày của chị em. Có như thế Hiền mẫu mới thực hiện hết sứ mệnh của mình trong gia đình, nới giáo xứ và giáo phận".









Đức Cha vui mừng khi nhìn thấy sự hiện diên đông đảo của chị em, điều đó nói lên tình thần đoàn kết, hăng say trong mọi công tác, và là đội quân tiên phong của Giáo phận trong việc xây dựng và mở mang Nước Chúa.




Sau Thánh Lễ, chị Maria Hồ thị Ngọc- Trưởng HM GP cảm ơn Đức Cha và quý Cha đã vì tình thương hiện diện nơi đây cho cuộc lễ thêm phần long trọng, sốt sắng. Qúy chị trong BĐH lên tặng hoa cho Đức Cha và quý Cha để tỏ lòng biết ơn.








PHẦN DIỄN NGUYỆN BẮT ĐẦU
 Maria đính hôn với Giuse

Thiên Thần truyền tin cho Maria
Maria  đi viếng bà Isave

Manificat- Linh hồn tôi ngợi khen Chúa

Chúa Giêsu 12  tuổi giảng dạy trong Đền thờ




Lạc Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse đi tìm



Tiệc cưới Cana
Đại Vũ: Mái Trường Đức Maria




*:Đính hôn của Maria và Giuse.- Giáo Hạt Lạc An


*Truyền tin- Giáo hạt Bình Long.


*Manificat- Giáo hạt Phước Thành.


*Lạc Chúa trong Đền thờ- Giáo Hạt Củ Chi.


*Tiệc cưới Cana- Giáo Hạt Phú Cường, Gx Bà Lụa.


*Mái Trường Đức Maria- Giáo Hạt Phú Cường: Gx Búng,Gx Lái Thiêu, Gx Bến Sắn.


Dù đã trưa nhưng các chị vẫn lắng nghe bài Báo cáo hoạt động GHM năm vừa qua do chị Maria Dương thị Ngọc Vân- Phó BĐH báo cáo. Sau phần cơm trưa, tiệc bàn cùng hàn huyên tâm sự, Đại hội bế mạc trong sự chia sẻ thâm tình, chị em HM các Gx nhiệt tình ủng hộ cho Đại Hội, và xiết tay nhay nhau quyến luyến ra về. Hẹn gặp lại trong các chương trình Hiền Mẫu Gíao phận kế tiếp.

Chúc mừng Đại Hội Giới Hiền Mẫu Giáo Phận Phú Cường năm 2014 đã thành công tốt đẹp.                 

Posted By Phượng Nguyễn23:41