Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Phúc Âm Ga 6, 37-40 Ai tin vào người con, thì được sống muôn đời.

Filled under:


PHÚC ÂM:  Ga 6:37-40
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: 
 Là người, ai cũng mong kéo dài sự sống, dài tới mức không bao giờ chết. Vì thế nhân loại không ngừng tìm kiếm mọi phương thế để gia tăng tuổi thọ. Thế nhưng, theo cụ Nguyễn Du, người ta sống cùng lắm cũng chỉ được trăm tuổi, rồi sau đó là: “Trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì. Kết thúc cuộc đời, theo cách nhìn của người không có niềm tin vào Thiên Chúa, thì chẳng còn gì ngoài nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng đối với người tin thì khác: sự sống không mất mà chỉ đổi thay; sau cái chết này là một sự sống mới trong Đức Ki-tô, và Ngài xác quyết: muốn đạt được sự sống ấy, thì phải thấy Đức Ki-tô và tin vào Ngài”.
  “Thấy Đức Ki-tô” không chỉ là hưởng kiến Ngài ở đời sau,  mà còn là nhìn bằng cặp mắt đức tin để thấy Ngài đang hiện diện giữa thế gian này nơi những người đang sống quanh ta, nhất là nơi những người thân cận, nơi ông bà, cha mẹ của ta. Nếu bây giờ bạn gặp Đức Ki-tô, bạn sẽ cư xử với Ngài thế nào, thì bạn cũng hãy cư xử như thế với ông bà cha mẹ; làm như vậy không chỉ bạn báo hiếu các ngài, mà bạn còn được bảo đảm hạnh phúc đời đời nữa.
 Hiếu thảo đích thực là tôn kính vâng lời, làm việc lành thiết thực, và cầu nguyện cho tổ tiên mỗi ngày. Tôn kính và phục vụ ông bà cha mẹ với ý thức mình đang phục vụ Đức Ki-tô nơi các ngài.
 CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nhìn thấy Chúa nơi ông bà cha mẹ chúng con, để khi sống hiếu thảo với các ngài, chúng con cũng tôn thờ Chúa cho phải đạo. Amen (TL. net)

Posted By Phượng Nguyễn20:01

Phúc Âm Mt 5, 1-12a Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó

Filled under:

PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:  Nhà văn nổi tiếng người Anh S. Maugham cho rằng chỉ có các vị thánh và nhà thơ mới có thể tưới nước cho vỉa hè tráng nhựa trong tin tưởng và thấy trước phần thưởng cho lao nhọc của mình sẽ là những cánh hoa loa kèn xinh xắn. Các thánh là những người dám mơ, mơ ước một cái gì siêu vượt khỏi cái bình thường của cuộc sống hằng ngày: trở nên giống Đức Ki-tô qua những giá trị của Tin Mừng hay Tám Mối Phúc Thật. Những gì con người cho là khổ, là dại, là thiệt thân, như khó nghèo, sầu khổ, hiền lành, nên người công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chính, thì các ngài vui lòng đón nhận vì tin rằng rốt cuộc, phần thưởng cho mình sẽ là chính Chúa, không một phần thưởng hay niềm vui nào của trần thế sánh bằng.
  “Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư không. Chắc chắn rồi, nhưng Ngài còn làm một điều tuyệt vời hơn nữa: tạo ra những vị thánh từ các tội nhân” (Triết gia S. Kierkegaard). Hãy để Thiên Chúa làm điều kỳ diệu ấy trong cuộc đời bạn bằng nỗ lực sống Tám Mối Phúc Thật. Bạn hãy chọn một mối phúc thích hợp nhất với mình và bắt đầu quá trình từ tội nhân trở thành thánh nhân từ mối phúc ấy.
 Xác tín dù là tội nhân, tôi cũng có thể trở thành thánh nhân qua ơn Chúa và nỗ lực của mình.
 CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã tin tưởng mời gọi chúng con trở nên thánh. Xin cho chúng con nên thánh nhờ để cho Chúa sống trong chúng con, và nên giống Chúa nhờ noi gương Chúa qua việc cố gắng thực hành Tám Mối Phúc Thật mỗi ngày. Amen.(TL.net)


Posted By Phượng Nguyễn19:46

CURSILLO PHÚ CƯỜNG HỌP TRƯỜNG LÃNH ĐẠO TẠI LÁI THIÊU NGÀY 28-10-2014

Filled under:

CURSILLO PHÚ CƯỜNG HỌP TRƯỜNG LÃNH ĐẠO LẦN THỨ 19.

Vào lúc 8g, tại Gíao xứ Lái  Thiêu các anh chị trong Ban Phục vụ đón tiếp các anh chị em Cursillista từ khắp nơi trong Giáo Phận Phú Cường về
9g Sau kinh khai mạc, họp nhóm Trường lãnh đạo.
9g20 Cha Linh hướng AnTôn Hà văn Minh giảng dạy về Học hỏi Tín Lý, Truyền bá Tin Mừng trong Thế Giới ngày nay. 
9g45 Thảo luận: làm thế nào để Trường Lãnh đạo hoạt động hữu hiệu.
10g-Khối  Hậu Cursillo chia sẻ, Sinh hoạt nhóm và liên nhóm.
10g40 Hai Cursillista đi Trợ Tá Bắc Ninh chia sẻ về Khóa Ba Ngày (3&4) từ (13-16) & (từ 17-20) 2014 tại Giáo phận Bắc Ninh.
11g Viếng Thánh Thể. Mọi người cầm tay nhau hát Chúc Bình an và  ra về trong tinh thần Hiệp thông  và yêu mến.
Thời gian sắp tới Ban Phục Vụ Cursillo  Giáo phận Phú Cường sẽ được bầu lại, và sẽ công bố vào Đại hội Ultreya tháng 12 /2014
Xin các anh chị em Cursillista làm Palanca cầu nguyện để mọi người sống bền đỗ ngày thứ tư, làm men muối nơi các môi trường sống, và theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu sống chứng nhân giữa đời.


Posted By Phượng Nguyễn01:53

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Phúc Âm Lc14, 1-6 Giữ ngày Sabát

Filled under:

PHÚC ÂM:  Lc 14, 1-6

"Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?" Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Đoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:Người ta bảo rằng ngày sa-bát là món quà mà đạo Do Thái đóng góp cho nền văn minh nhân loại. Con người đã lao nhọc, vất vả suốt sáu ngày, thân xác họ cần một ngày nghỉ ngơi, tinh thần họ cần một ngày thư giãn. Trong ngày ấy, con người dành thời gian, năng lực để phụng thờ Đấng Tạo Hóa và phục vụ người lân cận. Vậy mà chính những người Do Thái vào thời Đức Giê-su lại quên mục đích của ngày sa-bát, lên án Ngài vi phạm những qui định cấm đoán tỉ mỉ trong ngày nghỉ ấy. Bất chấp những ánh mắt dò xét, Đức Giê-su vẫn chữa bệnh cho người phù thũng, cho họ thấy nghỉ làm việc không có nghĩa là nghỉ làm việc lành, việc cứu chữa.
  “Giữ ngày sa-bát không chỉ là nghỉ ngơi thể lý, nhưng liên hệ đến việc đổi mới tinh thần và việc thờ phượng” (J. Faust). Cũng vậy, thánh hóa ngày Chúa Nhật không chỉ là nghỉ lao động, nhưng là ưu tiên cho việc phụng thờ Thiên Chúa qua việc tham dự thánh lễ, đọc Lời Chúa... cũng như cho việc chăm sóc gia đình và những người đau ốm, bệnh tật... Con người được tạo dựng để sống vui, ngày Chúa Nhật giúp ta cảm nếm niềm vui ấy.(TL.net)
 CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết thánh hóa ngày Chủ Nhật bắng việc yêu mến Chúa, hơn là tuân giữ giới răn cho phải đạo

Posted By Phượng Nguyễn02:52

Phúc Âm Lc 13, 31-35 "Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"

Filled under:


PHÚC ÂM:   Lc 13, 31-35
"Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: 'Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem'.
 "Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!' "  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Cuộc đời Đức Giê-su như bị tiêu hao, bị thu hút bởi một đam mê, có sức lôi cuốn Người luôn hướng về Giê-ru-sa-lem. Một số người trong nhóm Pha-ri-sêu lo lắng cho tính mạng của Chúa Giê-su nếu ở lại Thánh đô, nên đã đề nghị rằng: “Xin Ông đi ra khỏi đây vì Hêrôđê đang tìm giết Ông.Nhưng sẽ chẳng có nơi nào khác, ngoài trung tâm của Dân Chúa đây mà Người muốn thực hiện sứ mạng cứu thế của Người: Lẽ nào “một ngôn sứ lại chết ngoài thành Giêrusalem?” Như gà mẹ ấp ủ gà con. Đức Kitô dành cho dân Ngài một trái tim, một tấm lòng người MẸ…
  “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!... Đã bao lần ta muốn tập họp ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu!” Chắc chắn chẳng phải vì sự nguy nga lộng lẫy của Đền Thờ mà Đức Giê-su say mến đến thế! Nhưng Giê-ru-sa-lem đây là Dân Riêng của Thiên Chúa, là những con người Chúa đã chọn gọi, đã yêu thương giáo huấn và Ngài đã Nhập Thể, chịu chết cứu chuộc họ!Để hiểu chính xác nhất, mời bạn cầm lấy một Thánh Giá và chiêm ngắm thật kỹ, bạn sẽ hiểu Tình yêu của Chúa Giê-su là như thế nào!
 CẦU NGUYỆN: Ôi Giê-su, con hiểu rồi, Giê-ru-sa-lem đây cũng là chính con nữa! Biết bao lần Chúa cũng đã lo lắng ấp ủ con, nhưng con vẫn chai lì lạnh giá. Nhưng như Mẹ hiền không thể quên con mình, Chúa vẫn yêu thương kiên nhẫn với con! Xin cho con hiểu hơn nữa tình Chúa yêu thương con. Amen.(TL. net)

Posted By Phượng Nguyễn02:34

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

CẢM TƯỞNG HAI KHÓA CURSILLO BẮC NINH 3 &4 NGÀY 13-17/10/2014 & 17-20/10/2014

Filled under:

 Rời khỏi Bắc Ninh với những con đường cong cong ngoại ô trong nắng trưa yên ả, đồng lúa hai bên vàng trĩu  ngày mùa;. những cây cầu vượt nối tiếp nhau cho một sức sống mới.  Bắc Ninh ấm áp, bão lụt không tới, không khí trong lành. Các khóa sinh nói như chim hót, rất tự hào về Di sản Văn hóa Thế Giới hát Quan họ. Từ Bác Bình- Chủ tịch phong trào Cursillo, đến chị Duyên, chị Nên. . .nấu bếp- đều hát Quan họ, nghe thật ngọt và sâu lắng. Quan họ có trong bộ lễ  kinh Vinh danh, Tin Kính. . . Múa Dâng Hoa Đức Mẹ vào dịp lễ Mân Côi
và có trong tim của mỗi người.

 Khóa 3 và 4 Phong trào Cursillo Bắc Ninh diễn ra tốt đẹp.. Tất cả anh chị Trợ Tá các nơi đều được Ban Phục Vụ BN  liên lạc trước, và đón từ sân bay Nội Bài về Trung tâm Mục Vụ Giáo phận Bắc Ninh. Tuy Nam Bắc xa nhau, nhưng thật gần gũi trong tâm tình bên Thầy Chí Thánh; và  những điều khác nhau giữa hai miền làm chị em thú vị học hỏi. Thương các chị Trợ Tá khi chia sẻ Rollo, hay hát cho buổi tối Agapé vừa xong, im lặng làm việc. Có một chị đến gần nói:" Chị đọc Rollo thật  đánh động" hay "chị hát Thầy yêu chúng con tâm tình quá" là  gương mặt tươi lên, nụ cười rực sáng trên môi. Chỉ cần có thế! Vượt hơn 2000  cây số đến đây, các Trợ Tá chỉ mong làm tốt việc của mình. Có chị đang bệnh rất nặng, nhưng vẫn cố gắng. Các Khóa sinh phải ở lại sau khóa, đợi sáng mai về, vì hết xe- nhà xa hơn 100 cây số-  đến tối mịt còn đeo bảng da, lấy các bản tóm lược Rollo đã học xem lại, và cứ coi hình Lưu niệm với nước mắt long lanh.

 Khóa Ba Ngày cơ bản giống nhau, nhưng cũng có những điều cần rút kinh nghiệm. Nhìn thấy những dụng cụ thu xếp lại và ai nấy hành lý lên đường, lòng tôi lại thấy nao nao. Hạt giống hôm nào các anh chị Ra Khơi về đây gieo trồng, thì hôm nay chúng tôi lại nối tiếp các sứ vụ với sứ điệp của các bài Rollo, và công việc phục vụ cho khóa. Chiếc phi cơ nhẹ nhàng cất cánh đưa tôi về Nam, với một lòng tin tưởng các em khóa sinh sẽ sống tốt  ngày thứ tư của mình. Giờ đây các em không phải một mình, vì tiếng vọng  ấm áp bên tai tôi Lời của Thầy Chí Thánh: " Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"

Posted By Phượng Nguyễn21:33

Phúc Âm Lc 13, 22-30 Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa

Filled under:


PHÚC ÂM: Lc 13, 22-30
"Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Nước Thiên Chúa đúng là gia sản chúng ta được thừa kế nhờ công nghiệp Đức Giê-su Ki-tô, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đương nhiên được hưởng quyền lợi đó, mà đó còn là kết quả của cả một cuộc đời chiến đấu không ngừng. Mỗi người đều phải góp phần cứu rỗi chính mình bằng những nỗ lực của bản thân mình. Đời sống ki-tô hữu giống như một cuộc leo núi: phải luôn tiến tới và phải luôn hướng lên cao, hướng về một đích điểm chỉ có thể đạt tới ở cõi đời sau. Lối đi vào Nước Thiên Chúa phải qua cánh cửa hẹp, cánh cửa duy nhất, cánh cửa mà chính Đức Giê-su cũng đã đi qua để vào. Thiên Chúa chỉ nhận ra chúng ta khi chúng ta đi qua cánh cửa hẹp ấy. Một khi cánh cửa đó đã khép lại, Thiên Chúa sẽ không đón tiếp những người theo lối khác mà vào nữa.
  Thế giới khoa học kỹ thuật vật chất tiến bộ vượt bậc. Những tiện nghi vật chất cũng là những giá trị giúp nâng cao phẩm giá con người. Nhưng chúng lại có nguy cơ phát sinh thói hưởng thụ ích kỷ. Những hy sinh, đau khổ, nhờ kết hợp với mầu nhiệm thập giá của Đức Ki-tô, được xoá đi ý nghĩa tiêu cực để trở thành những giá trị tích cực có khả năng thánh hoá con người.
Chúng ta hãy nhẫn nại trước những đau khổ tự nhiên trong cuộc sống hay những khó chịu, phiền hà do người khác gây ra, thay vì phàn nàn, bất mãn, để kết hợp với Đức Ki-tô góp phần đem lại ơn cứu độ cho thế giới.(TL. net)
 CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con biết “hoàn tất phần còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa” là vui lòng thập giá hằng ngày của con theo Chúa. Amen.



Posted By Phượng Nguyễn19:11

Phúc Âm Lc 6, 12-19 Chúa Giêsu chọn 12 Tông đồ

Filled under:

PHÚC ÂM: Lc 6, 12-19
"Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Trong suốt cuộc đời rao giảng của Đức Giê-su, người ta thấy Ngài luôn dành cho việc cầu nguyện một vị trí quan trọng. Người ta thấy Ngài cầu nguyện mọi nơi: trong hội đường, trên núi, ngoài bãi biển… và mọi lúc: lúc sáng sớm, khi đêm về, sau một ngày giảng dạy hay trước một việc làm quan trọng, như hôm nay, trước khi chọn và gọi các tông đồ. Với Đức Giê-su, cầu nguyện là lẽ sống của đời mình, nơi đó Ngài gặp Chúa Cha, nhận ra ý Ngài để thực hiện. Ngày cũng dạy các tông đồ và những ai đi theo Ngài phải biết cầu nguyện luôn; “Phải cầu nguyện luôn mãi không ngừng nghỉ” (Lc 18,1); hoặc“Không có Thầy, chúng con không thể làm được gì” (Ga 15,5). Nhờ cầu nguyện mà chúng ta biết mình phải làm gì và công việc của chúng ta cũng nhờ đó mà thực sự là công việc của Chúa và để làm vinh danh Chúa.
 Đức HY. Phanxico. Nguyễn Văn Thuận viết: “Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội Thánh? Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính: họ bỏ cầu nguyện từ lâu” (ĐHV 125). Bạn có thấy việc cầu nguyện thực sự quan trọng hơn các việc làm khác trong đời sống của mình không?(TL. net)
CẦU NGUYỆN: Xin Chúa soi dẫn trong mọi sự, khi con cầu nguyện và chìm sâu trong Ngài.



Posted By Phượng Nguyễn09:01

Phúc Âm Lc 13, 10-17 Chúa Giêsu chữa lành trong ngày Sabát

Filled under:


PHÚC ÂM: Lc 13, 10-17
"Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà". Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: "Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat".

Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?" Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện. Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Những người đang chen chúc đến xin Chúa chữa bệnh trong ngày sa-bát bị Viên trưởng Hội Đường bắt lỗi. Thật mỉa mai, ông ta  trút giận lên những bệnh nhân vì thấy Chúa Giêsu đang chữa lành, rất uy tín trong dân chúng. Người ta lắm khi coi trọng những hệ thống luật pháp hơn cả lòng nhân đạo.
 Các bạn sinh viên ngày nay mải mê học hành làm việc, quên cả ngày Chủ Nhật; họ dành cho Chúa ít thời gian, vì bằng cấp rất cần cho việc làm. Trí tài đang làm cho con người tự hào về mình, hơn là nhận lãnh ơn lành từ tay Thiên Chúa. Họ đang ngờ ngợ giữa cuộc sống đời này và đời sau. 
CẦU NGUYỆN:

Xin cho mỗi người ý thức mình là con cái Chúa, là loài thụ tạo giữa trời đất bao la này, mà sống trong tin yêu và khiêm nhường hơn. Biết tin tưởng tất cả và phó thác tất cả trong sự quan phòng của Thiên Chúa

Posted By Phượng Nguyễn02:47

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Phúc Âm Mt 22, 34-40 Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa

Filled under:

PHÚC ÂM:  Mt  22, 34-40
Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".


 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?"
 Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Chúa dạy điều răn trọng nhất là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lòng mến bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là nguồn yêu thương” (2Cr 13,11) và Ngài ban tình yêu của Ngài cách đặc biệt qua Đức Giê-su Ki-tô. Như thế, đối với con người, Thiên Chúa phải là đối tượng tuyệt đối của tình yêu. Thiên Chúa phải được yêu thương hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, không phải vì Ngài cần đến tình yêu của chúng ta, nhưng vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa là sự đáp trả do tình yêu Ngài thôi thúc. Cần ghi nhớ rằng, Thiên Chúa không chỉ là đối tượng trên hết của lòng mến, mà còn là lý do của lòng mến nữa. Nếu không có lòng mến Chúa, mọi tình yêu nhân loại với nhau không có nền tảng và không thể đứng vững. Do đó, mặc dù điều răn yêu người quan trọng, nhưng điều răn đó vẫn chỉ là “điều răn thứ hai”, phụ thuộc vào điều răn mến Chúa.(Thánh Linh.net )
CẦU NGUYỆN: Xin cho con yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức con.


Posted By Phượng Nguyễn01:32

Phúc Âm Lc 13, 1-9 Nếu các ngươi không ăn năn hối lỗi

Filled under:

PHÚC ÂM: Lc 13, 1-9
"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Chúa Giêsu thường dựa vào các dụ ngôn, hay biến cố mà giáo huấn: những người xứ Galilê bị tháp Salomon đổ xuống, và chuyện cây Vả không ra trái. Cả hai câu chuyện đều đưa ra kết luận: Phải trở lại, phải hoán cải.
Những biến cố lịch sử làm cho chúng ta suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra trong giai đoạn cuối cùng. Đối với cá nhân của mỗi người, thời gian chấm dứt sớm lắm, vì đời sống con người mỏng dòn và ngắn ngủi. Về phần nhân loại, dù thờii gian có kéo dài bao lâu, thì cũng đến ngày chấm dứt.
CẦU NGUYỆN: Xin cho sự hoán cải của mỗi người vì tình yêu, hơn là vì sợ bị trừng phạt.



Posted By Phượng Nguyễn01:16

Phúc Âm Lc 12, 54-59 Thời đại này, sao ngươi không tìm hiểu

Filled under:

PHÚC ÂM: Lc 12, 54-59
"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Một Ki-tô hữu đã ngoại bát tuần và cũng là giáo sư triết học nhận xét một cách châm biếm rằng: “Nhìn chung, con người hiện đại vừa rất thông minh mà cũng vừa rất ngu!” Bằng chứng là con người đã đạt vô số những thành tựu ngoạn mục về khoa học và công nghệ, nhưng ngược lại, lại dùng chính những thành tựu ấy không chỉ để đe doạ mà hơn nữa còn tàn phá, hủy diệt chính mình. Xem thế, khôn ngoan thường thức nếu không gắn liền với sự khôn ngoan tâm linh thì quả là một tai hoạ khôn lường. Đây chính là nhận định của Chúa Giê-su về những người đương thời, những người biết nhận xét cảnh sắc đất trời nhưng lại không hiểu ‘thời’ của họ. Con người muốn tiến bộ thực sự phải nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa và hoạt động của Ngài nữa.
Chúng ta ý thức tầm quan trọng của đời sống tâm linh, phải nhạy bén với dấu hiệu của Thiên Chúa trong lịch sử giống như ta vẫn nhạy bén với các cơ hội làm ăn. Thiên Chúa đã đến bằng xương bằng thịt nơi con người Giê-su Na-da-rét, nhưng những người Do thái thời ấy đã hụt mất. Ngày nay, với chúng ta, Thiên Chúa vẫn hiện diện và hoạt động qua Thánh Thần của Đức Ki-tô. Vun trồng đời sống tâm linh chính là vun trồng sự nhạy bén với những gợi ý của Chúa Thánh Thần qua muôn ngàn thực tại của đời sống hằng ngày.(Thánh Linh. net)
CẦU NGUYỆN: Xin cho con trả lại cho Ngài, và những tha nhân chung quanh con những đồng xu, chính nơi con lãnh nhận được.


Posted By Phượng Nguyễn00:13

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Phúc Âm Lc 12, 49-53 Thầy không đến đem sự bình an

Filled under:


PHÚC ÂM: Lc 12, 49-53
"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Trong Cựu Ước, Đức Chúa đã hiện ra với ông Mô-sê trong một bụi gai bốc cháy; trong Tân Ước, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ dưới dạng lưởi lửa. Đức Giê-su đến ném lửa vào trái đất là Ngài ném LỬA Thiên Chúa, ném LỬA Thánh Thần vào thế giới để LỬA ấy sưởi ấm, soi sáng, thanh luyện nhân loại. LỬA sưởi ấm nhân loại khỏi thái độ lạnh lùng giữa người với người, sự dửng dưng giữa người với Thiên Chúa. LỬA soi sáng cho nhân loại biết con đường dẫn đưa đến hạnh phúc thật sự. LỬA thanh luyện con người khỏi tính ích kỷ, khỏi các tính hư tật xấu, khỏi những gì bất xứng với con cái Thiên Chúa.
  Bạn hãy ném Lửa Thiên Chúa, Lửa Thánh Thần vào thế giới của bạn. Thế giới của bạn chính là gia đình, học đường, xí nghiệp, chợ búa… Bạn là trợ lý tích cực của Chúa Giêsu khi dám để Lửa Thiên Chúa biến đổi bạn và hơn nữa để chính bạn cũng biến thành lửa và tiếp tục sưởi ấm, soi sáng, thanh luyện những người mà bạn tiếp xúc.(Thánh Linh. net)
CẦU NGUYỆN: Xin Chúa trợ giúp cho con khôn ngoan trong mọi việc, để con thi hành theo ý Ngài chứ không phải ý riêng con.





Posted By Phượng Nguyễn23:46

Phúc Âm Lc 12, 39-48 Người ta đã ban cho ai nhiều

Filled under:



PHÚC ÂM: Lc 12, 39-48
"Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: 'Chủ tôi về muộn', nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Hai đoạn Tin mừng hôm qua và hôm nay Chúa cảnh giác chúng ta phải khôn ngoan, mưu ích của ăn đời này đủ dùng, để thời gian loan báo Tin Mừng. Tất cả trong sự âm thầm, chuẩn bị; sẽ không có yến tiệc linh đình chào đón ông chủ, nhưng với tấm lòng thao thức trông mong, một tình yêu thực sự chờ đợi, những cõi lòng nhận biết Chúa và sống trong sự phó thác cậy trông.
 Tôi tin và tôi nhất quyết chủ tôi sắp về, còn mọi chuyện bên ngoài tôi có dự hay bàng quang cũng không quan trọng.
 Tôi yêu Người và Người yêu tôi, Người chọn tôi trước khi tôi biết Người, nhưng tôi có là gì, chỉ là hạt cát trong muôn vàn sinh vật Chúa dựng nên, trên vũ trụ bao la huyền bí này.
 Và tôi không ngừng tụng ca tình yêu Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN: Chúa ơi, con yêu Chúa. Thật khẽ, con muốn nói một lần nữa: Con yêu Ngài, vì Ngài là tất cả trong con.

Posted By Phượng Nguyễn23:28

Phúc Âm LC 12, 35-38 Phúc cho đầy tớ nào còn tỉnh thức

Filled under:

PHÚC ÂM: Lc 12, 35-38
"Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Tỉnh thức không hẳn là tỉnh ngủ mà còn là sự chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng trước những tình huống bất ngờ. Biến cố lớn nhất mà mọi người chắc chắn đều phải gặp đó là cái chết.  Đối diện với đau khổ là cơ hội để ta ăn năn và tỉnh thức mỗi ngày. Ý nghĩa phục vụ là sự tỉnh thức noi theo gương Chúa Giêsu, phục vụ anh em. Chính những lúc gian khổ hy sinh, Chúa Giêsu hiến mình cho ta, nâng đỡ thiện chí ta và chất đầy bàn ăn niềm vui sự sống muôn đời. Sự tỉnh thức, Chủ và tớ là những thôi thúc cho chúng ta phải sốt sắng hơn, phục vụ mọi người.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con biết dấn thân vào những công việc Chúa giao, bất chấp thời gian và không gian, để nước Chúa được thể hiện, dù con đây là vật mọn không đáng.

Posted By Phượng Nguyễn23:02

Phúc Âm Lc 12, 13-21 "Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

Filled under:


"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!" ' Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy". Đó là lời Chúa.
 SUY NIỆM: Chúng ta cần cảnh giác trước sức hấp dẫn và ràng buộc của tiền của và nhớ lời Chúa Giêsu: “Kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó” (Lc 12,34). Đồng tiền là phương tiện chứ không phải là tất cả. Của ăn tinh thần của chúng ta là: đức tin, yêu người, Kính mến Chúa, phục vụ anh em, loan báo Tin mừng, được chúng ta đặt trên hết chưa? 
Người ta nói nhiều đến sản xuất, lạm phát, thất nghiệp và hết sức quan tâm đến sinh thái bị hủy diệt vì ô nhiễm , trong khi đó đức tin bị sa sút nhưng không làm mọi người lo lắng bao nhiêu.
CẦU NGUYỆN: Xin cho những người giàu biết dùng tiền của làm việc bác ái, những người nghèo yêu Chúa với tấm lòng đơn sơ, người thất bại thấy Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời mình . Và cho con biết yêu Chúa hơn, người con yêu.



Posted By Phượng Nguyễn22:36

Phúc Âm Mt 22, 15-21 Cái gì của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê.

Filled under:


PHÚC ÂM:  Mt 22, 15-21
"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: 
 Người dùng chính hình ảnh Xê-da đập trên đồng tiền để đưa tầm nhìn của họ từ giá trị của thực tại dưới vươn lên tới giá trị của thực tại trên trời: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về  Thiên Chúa”.
 Có khi nào trong cuộc sống, tôi cố ý dùng người này để hại người khác không? Chúa mời gọi chúng ta tỉnh táo phân định, để thanh luyện mình mỗi ngày một tốt hơn. Tôi có sai phạm gì, người đời đoán phạt tôi, và những người thi hành mệnh lệnh của Người đôi khi còn phạt tôi nặng hơn, bằng cách loại trừ, không cảm thông. Họ không nhớ đến họ đã từng lỗi phạm và được khoan hồng. Nhưng Thiên Chúa người Cha của cả nhân loại, thương yêu từng đứa con và mang nó về cội nguồn, cho nó mặc lại chiếc áo trinh trong ngày rửa tội. Người rửa tôi để tôi được trắng như tuyết.
CẦU NGUYỆN:
Xin Chúa cho các vị thừa hành ý muốn của Chúa, có trái tim rộng mở và nhìn mọi người bằng con mắt của Chúa, để ánh nhìn đó đem lại sự bình an cho những người cơ nhỡ.


Posted By Phượng Nguyễn22:11

Phúc Âm Lc 10, 1-9 Lúa chín đầy đồng

Filled under:


PHÚC ÂM: Lc 10, 1-9
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

"Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Người Tông đồ của Chúa sai đi là một chứng nhân sống động về sự phó thác, bình an và hiệp nhất với mọi người, trong một tình yêu. Ngày sang xuân, tôi thích bạn bè chúc tôi thành công, có nhiều tiền của, hay viết bài thật hay. . .tôi không thích mấy, lời chúc bình an. Cuộc đời đầy sóng gió, thời tiết thay đổi từng ngày, con người tráo trở phản bội nhau và luôn biện minh cho mình, đổ lỗi cho người khác. Thói quen sống tùy hứng đã dẫn bao nhiêu người đến thất bại; nhưng sống trong sự phó thác thấy đơn giản mà khó, đòi hỏi chúng ta phải có đời sống nội tâm cao và kếp hợp trong chiêm niệm với Chúa. Thánh lễ, chuỗi Mân côi là sự bình an hằng ngày của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thấy đứa con yêu quý học hành không có giờ xem lễ Chủ nhật, người mẹ bất an bảo con, một mặt phải luôn cầu nguyện cho con hằng ngày trong sự hy sinh có thể, để góp phần vào việc hy tế
trong giá máu cứu chuộc. Xin cho mỗi người tìm được sự bình an đời mình, dù sự bình an đó đã thực sự ra đi.
CẦU NGUYỆN: Xin cho thánh ý Chúa được thể hiện trên mỗi người chúng con, một sự bình an đích thực trong tâm hồn.

Posted By Phượng Nguyễn21:43

Phúc Âm Lc 12, 1-7 Sợi tóc trên đầu được đếm cả rồi

Filled under:


PHÚC ÂM: Lc 12, 1-7
"Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

"Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Đấng ấy.

"Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu không để việc phụ lấn át việc chính. Không có việc gì mà che giấu hoài được, điều rỉ tai trong buồng kín sẽ được nói trên mái nhà. Người công chính dù rơi vào hoàn cảnh nào, hãy sống đường hoàng và vững tâm trông cậy vào Chúa. Đừng trách Chúa sao để ta khốn khổ như vậy! sao cho người khác sung sướng đến thế! nếu nói một sợi tóc rơi rụng cũng là do ý Chúa. Hãy cố gắng sống khiêm nhượng trong thời gian này, vì ý Chúa muốn như vậy, vì điều đó tốt cho ta hơn; hãy phủ phục cảm tạ Chúa trong mọi việc.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, để con được kiên nhẫn chịu đựng nhiều hơn nữa.

Posted By Phượng Nguyễn06:52

Phúc Âm Lc 11, 47-54 Sẽ bị đòi nợ máu các Tiên tri

Filled under:

PHÚC ÂM: Lc 11, 47-54
"Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Dacaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại".

Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM:Cái chết của A-ben, người công chính đầu tiên bị sát hại bởi chính anh ruột mình được Chúa Giê-su kể như cái chết của một ngôn sứ. Là ngôn sứ, không nhất thiết phải là những nabi (ngôn sứ “chuyên nghiệp”) của Do thái thời xưa. Cũng không nhất thiết phải rao giảng như I-sai hay Ê-dê-ki-en, mà nguyên đời sống công chính thánh thiện, như A-ben, đã đủ là một lời ngôn sứ đích thực có giá trị rồi. Mặt khác, các ngôn sứ bị bách hại bằng nhiều thể cách. Không đợi đến khi ném đá, chém đầu các ngài người ta mới là kẻ giết các ngôn sứ, mà người ta đã tham gia bách hại và “bị đòi nợ máu các ngôn sứ” khi từ chối lắng nghe những lời mời gọi sống công chính (Thánh Linh. net)

 CẦU NGUYỆN: Xin cho chúng con biết sửa lỗi khi được người khác chỉ bảo, tập khiêm nhượng hơn, để yêu mến nhiều hơn.

Posted By Phượng Nguyễn06:24