Qua tuần bát nhật Phục Sinh, lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, trở về những thường nhật, cộng đoàn giáo xứ Búng vào lúc 18g30 ngày 13-4-2026 khi chiều dần lắng buông mọi người vầy quanh Đức Mẹ là Đấng trung gian cứu giúp với tâm tình con thảo. Trước thánh lễ, cha phó Giuse và cộng đoàn kiệu Đức Mẹ. Và, thánh lễ được cử hành tại lễ đài Fatima trong khuôn viên nhà thờ Búng.
Đoạn Tin Mừng Ga (3, 1-8) "Nếu không tái sinh bởi Trời thì chẳng ai được thấy Nước Chúa", cha Giuse Nguyễn Thanh Long nhắc nhở mọi người :" Không ai làm được dấu lạ Người làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". Chúng ta đến với Mẹ, không phải vì hiếu kỳ, hay phép lạ nhưng đến đây để dâng đời sống cho Thiên Chúa, để Người dẫn dắt chúng ta đến sự phục sinh từ việc hoán cải liên lỉ. Đức Tin không gợi sự tò mò nhưng việc nhận ra những thiếu sót, bằng đời sống của mình, chúng ta sẽ trở nên dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa.
Năm xưa, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima nhắn nhủ: "Hãy ăn năn sám hối, hãy lần hạt Mân Côi, hãy cầu nguyện cho tội nhân, hãy trở về với Thiên Chúa. Đặt tất cả tương lai mỗi người vào bàn tay Thương xót của Thiên Chúa".
Chúa không bảo chúng ta phải biết hết mọi điều, nhưng được tái sinh lại trong tin yêu và phó thác. Dẫn chúng ta bằng sự tự do, đi tìm Thiên Chúa, thường xuyên kết hiệp với Chúa. Sống những điều mà Thiên Chúa mạc khải cho; biết hy sinh, sám hối, biết quỳ xuống cầu nguyện, phó thác cho Thiên Chúa, cho trọn vẹn ngày hôm nay; để cho Mẹ Maria nắm tay dắt vào vùng yêu thương, kiềm hãm mọi ước muốn xa hoa, là hy sinh nhỏ nhoi hằng ngày trong đời sống gia đình.
Mọi người hiệp dâng lên Thiên Chúa tâm tình cậy trông với những khó khăn trong từng hoàn cảnh, trong đau yếu bệnh tật, xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, che chở, hộ phù qua trung gian lời chuyển cầu của Mẹ Maria
Cộng đoàn hiệp lễ và rước lễ sốt sắng cùng thẳm sâu trong ân thiêng, nơi mọi điều tan vỡ, con cái không định hướng, buông xuôi, chán nản như bị nghiền nát giữa dòng đời.. . Và tin Thiên Chúa là Đấng ban sức mạnh nội tâm, khoan nóng giận và giúp chúng ta bắt đầu lại ngay ngày hôm sau.
Thánh lễ kết thúc, cũng là lúc khép lại một ngày giữa trời đêm lung linh. Thật hạnh phúc cho những ai vầy quanh mẹ, ôi Mẹ Maria, Mẹ đầy ân phúc.













































































