Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

PHÚC ÂM: Ga 1, 1-18 "Ngôi Lời đã làm người".

Filled under:


 Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi". Chính do sự sung mãn Người  mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:Những ai đón nhận (Ngôi Lời), tức là tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. (Ga 1,12)

 Vụ án mạng đầu tiên được thuật lại trong Thánh Kinh là vụ Ca-in giết em là A-ben. Mặc dù luật Mô-sê qui định “ai giết người, kẻ ấy sẽ phải chết” (Lv. 24,17), Thiên Chúa đã không xử tử hình Cain, hay đúng hơn, việc thi hành án được ‘treo’ lại, để Người ‘xử’ một cách ‘rốt ráo’ qua việc Con Thiên Chúa phải ‘lưu đày’ xuống trần gian trước khi ‘thụ án’ tử hình trên thập giá. Nếu như nhiều học giả coi Phúc Âm Gio-an được trình bày như bút lục của vụ án Giêsu thì phần mở đầu Phúc Âm hôm nay có thể nói là đúc kết lời tuyên án, một lời tuyên án có hậu cho loài người: Con Thiên Chúa làm người để chúng ta được tái hưởng “quyền làm con Thiên Chúa”.
  Quyền làm người quá lớn đến nỗi không tội lỗi nào kể cả tội nguyên tổ có thể xoá bỏ được, bởi vì ngay từ khi con người được tạo dựng, quyền làm người đã bao hàm quyền làm con Thiên Chúa. Công việc nhập thể làm người của Đức Kitô là để phục hồi trọn vẹn cho chúng ta quyền làm người và làm con Thiên Chúa. Quyền làm người ngày nay đang bị xúc phạm nặng nề: từ phá thai đến an tử và mọi thứ áp bức bất công. Là kitô hữu, bạn được mời gọi tiếp bước Đức Ki-tô bảo vệ quyền làm người từ lúc thụ thai đến hơi thở cuối cùng.
 Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ sự sống con người.
 CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, đã hơn 2.000 năm, Chúa giáng sinh làm người để phục hồi cho chúng con phẩm giá làm con cái Chúa; thế mà ngày nay người ta vẫn còn chà đạp lên nhân phẩm của nhau. Xin cho con biết thao thức và hành động để nhân phẩm được tôn trọng hơn.(TL.net)

Posted By Phượng Nguyễn21:58

PHÚC ÂM: Lc 2, 36-40 "Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel".

Filled under:


 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.  Đó là lời Chúa.
 SUY NIỆM:
Những ai sống trong ân tình Thiên Chúa, sẽ được chúc phúc và yêu thương. Tình yêu là sự hiến thân vì người mình yêu, là sự hy tế trên bàn thờ mỗi ngày, bằng sự hy sinh bản thân, sống trong sự cầu nguyện cho bản thân, gia đình, xã hội và thế giới trong sự tin thác vao tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN: Hãy đến Bêlem, hang đá những ngày rày vắng bóng người, chiêm ngắm và thờ lạy kính Chúa trong lòng ta mỗi ngày. Nhanh lên đi bạn , chỉ còn hai hôm nữa là Ba Vua đến triều bái Người.

Posted By Phượng Nguyễn21:22

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-35 "Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân".

Filled under:


 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa", và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là "một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con".

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Chúa Giêsu sinh ra cho muôn người nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Nhưng khi Đức Mẹ dâng con vào Đền Thánh, dâng cuộc đời của Chúa Cứu Thế, Simêon làm nghi thức chúc lành, và được Thánh Thần soi sáng thấy trước được sự đau khổ của Đức Mẹ khi  Chúa Giêsu bị treo trên Thập giá.
Chúa Giêu thấy trước sự vinh quang và tủi nhục trong mỗi chúng ta. Hãy ký thác đường đời cho Chúa để được Thiên Chúa nâng đỡ, ủi an.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con thấy tôn nhan dịu hiền, xin thương nâng đỡ con trong những tháng ngày điêu linh.

Posted By Phượng Nguyễn21:08

PHÚC ÂM MT2, 13-18 Lễ các Thánh Anh Hài

Filled under:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.


Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo
ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Vì ghen ghét, Vua Hêrôdê ra lệnh giết hết các trẻ em từ 2 tuổi trở xuống, ông sợ có người sẽ nên cao trọng hơn mình. Nhưng Thiên Chúa đã khôn ngoan quan phòng mọi việc, Người sai Thiên thần hiện ra báo với Đức Maria và Thánh cả Giuse: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Thánh Giuse và Mẹ Maria vội vã lên đường vâng theo ý Chúa.
Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, nếu luôn sống trong sự cầu nguyện sẽ luôn được Thiên Chúa lo liệu, và Thiên Thần bản mệnh luôn bên cạnh âm thầm giúp đỡ mỗi người chúng ta.
CẦU NGUYỆN:
Hình ảnh Thánh Gia trên lừa trốn sang Ai Cập giữa trời đông lạnh giá cho chúng con sự suy tư và yêu mến. Xin cho chúng con biết vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, để được ơn Thánh chở che.

Posted By Phượng Nguyễn20:52

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

PHÚC ÂM: Lc 2, 41-52 "Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.

Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.

Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con". Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.

Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Ta không thể cho ai biết trước được mình sẽ sinh ra ở đâu, và ai là cha mẹ mình, nhưng cuộc đời của Chúa Giêsu đã được báo trước. Chúa Giêsu càng thêm tuổi thêm khôn ngoan, đối đáp trong đền thờ. Chúa đã chuẩn bị sứ mệnh đi rao giảng. Thánh Giuse và Đức Mẹ lo lắng tìm kiếm, nhưng Chúa Giêsu bảo "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?" Và Giêsu đã theo hai người trở về Nazarét.
Trong XH ngày nay, người ta đem vào gia đình bao thú vui vật chất, karôkê, những công phu cho bữa ăn, xem tivi mà quên những khoảng thinh lặng và cầu nguyện. Quên sự nối kết thiêng liêng của gia đình đến từ Thiên Chúa. Sự yêu thương phát xuất từ lòng chung thủy, tôn trọng và tha thứ cho nhau.
CẦU NGUYỆN:
Xin cho con biết lắng nghe và thông cảm cho nhau với một tình yêu chân thành trong cuộc sống lứa đôi.


Posted By Phượng Nguyễn07:39

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a "Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ".

Filled under:


 Trích sách Huấn Ca.


Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Gia đình là tình yêu và niềm hạnh phúc mà những ai đánh mất rồi mới thấy Gia đình là tất cả. Trong cuộc sống ồn ào hôm nay, gi đình thiếu sự thinh lặng và cầu nguyện. Người ta cứ nghĩ rằng những gì mình có là do bàn tay, khối óc thậm chí cả những tính toán khôn ngoan của con người. Nhưng những điều đó nếu không đặt dưới nền tảng đạo đức thì chỉ có danh mà không thực.
CẦU NGUYỆN:
Xin cho mỗi người trong chúng con biết tôn trọng gia đình, kính yêu cha mẹ, dành cho nhau những điều quý nhất, và làm gương sáng cho con cái.

Posted By Phượng Nguyễn06:30

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

MỪNG LỄ THÁNH GIA THẤT- BỔN MẠNG HIỀN MẪU GIÁO XỨ LÁI THIÊU ngày 27-12-2015

Filled under:



Hình ảnh cha mẹ và con cái làm nên mái ấm gia đình thật huyền diệu! Thật kỳ diệu và hạnh phúc thay sự nối kết thiêng liêng do Thiên Chúa ân ban cho con người! Chính vì thế, hiền mẫu Giáo xứ Lái Thiêu chọn Thánh Gia Thất làm bổn mạng, Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu đôi lứa, và người giữ lửa yêu thương chính là người mẹ.
 Một màu hồng dịu dàng nói lên niềm vui khi chị em bước vào Giới Hiền mẫu để cùng học hỏi, chia sẻ và sống đời bác ái yêu thương nơi gia đình, ngoài xã hội. Lễ Thánh Gia Thất hôm nay được tổ chức long trọng tại Giáo xứ Lái Thiêu do cha Tôma Phan Minh Chánh chủ tế, cha Antôn Hà văn Minh- cha sở Giáo xứ Lái Thiêu, cha Giuse Nguyễn Phát Tài- đặc trách Giới hiền mẫu giáo phận, cha Gioan.B Nguyễn Hiếu Thảo- cha phó Giáo xứ Lái Thiêu cùng đồng tế, vào lúc 16g30 ngày 27-12-2015. 
Đặc biệt Thánh lễ hôm nay có sự tham dự của Ban Điều hành Giới hiền mẫu giáo phận, giáo hạt Phú Cường, các giáo xứ bạn, và bà con giáo dân giáo xứ Lái Thiêu hiệp dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tôn vinh, trong bầu không khí sốt mến.
Cha Antôn nhấn mạnh đến việc Chúa lấy chiếc xương sườn người đàn ông để tạo nên người nữ. Xương sườn chính là hình ảnh cột trụ trong gia đình, những ai tôn sợ Thiên Chúa sẽ được Thiên Chúa chống đỡ. Chúng ta nhìn vào Thánh Gia Thất để học gương thinh lặng và cầu nguyện, một sự vâng phục hoàn toàn phó thác theo thánh ý Thiên Chúa. Sự bình an do người vợ biết tùng phục dành trọn con tim cho chồng mình, bởi người chồng biết yêu vợ bằng chiếc xương tình yêu. Vợ chồng làm gương sáng trong việc giáo dục con cái. Tình yêu đã làm nên tất cả, và đó là hình ảnh tốt đẹp Thiên Chúa tác sinh nên muôn loài,  và vì yêu Chúa đã sinh xuống thế gian, mặc kiếp phàm nhân, để cứu chuộc con người.
Trong dịp lễ bổn mạng hôm nay, cha Antôn tri ân cha Tôma Phan Minh Chánh đã thành lập Hiền mẫu giáo xứ Lái Thiêu, một đội quân tiên phong đi đầu mọi công tác giáo xứ, và cũng chính vì yêu nên hôm nay cha Tôma, cha Giuse hiện diện trong lễ Thánh Gia, để Giáo xứ Lái Thiêu hân hạnh đón tiếp.
Cha Antôn thay mặt BĐH Giới hiền mẫu Gx Lái Thiêu cảm ơn BĐH Giới hiền mẫu giáo phận và giáo hạt Phú Cường, cùng các Gx bạn, hàng năm lại về đây vui lễ bổn mạng. Xin Thánh Gia nâng đỡ cho quí vị hưởng một năm mới bình an, thánh đức.
Ca đoàn Hiền mẫu giáo xứ Lái Thiêu hát rất hay, xin cầu chúc cho các chị em luôn dâng cao lời ca tiếng hát, phục vụ thánh lễ sốt sắng; luôn yêu thương gắn bó với công tác giáo xứ, giáo hạt và giáo phận.

Thánh lễ khép lại vào lúc 17g30, mọi người dùng tiệc nhẹ và ra về trong niềm vui Giáng sinh.
































Posted By Phượng Nguyễn10:15

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG LỄ THÁNH GIA THẤT - 26 ĐÔI KỶ NIỆM 15, 20, 30, 35 NĂM THÀNH HÔN

Filled under:

Tiếng hát ngây thơ, thanh trong của các em Thiếu Nhi vút cao mừng ngày Lễ Thánh Gia Thất với 26 đôi vợ chồng tiến vào Thánh đường trong bộ trang phục đẹp nhất, mừng kỷ niệm 15, 20, 30, 35 năm Thành Hôn, vào lúc 7g30 ngày 27-12-2015. Thánh lễ hôm nay do cha sở Micae Lê Văn Khâm chủ tế, và cha Giuse Lê Anh Hùng cùng đồng tế, với sự chứng kiến của các em Thiếu Nhi và bà con giáo dân giáo xứ Búng tham dự.
Bài Trích sách Huấn Ca:"Ai kính sợ Thiên Chúa thì thảo kính cha mẹ" Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ và sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Thời gian trôi qua nhanh và đoạn đường còn rất dài, những ngày tháng vui buồn, sướng khổ bên mái ấm gia đình cho đến ngày hôm nay, thật vinh phúc thay! những kẻ kính sợ Chúa Trời, và tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, đã xây dựng nên gia đình công giáo là nền tảng của Hội Thánh.
Cha Micae nói về hình ảnh đẹp của Adam và Eva trong vườn địa đàng: chiều chiều Thiên Chúa đến trò chuyện thân mật với hai người,  được hưởng dùng những trái cây trong vườn, cho tới ngày hai ông bà với lấy trái cấm. . . Và gia đình Gia Thất, Thiên Chúa nhập thể làm người, trong mái ấm đơn sơ trong sự vâng phục và khiêm nhường. Gia đình do Thiên Chúa ban cho, là sự nối kết từ Thiên Chúa chuyển giao sự sống cho thế hệ kế tiếp. Gia đình tuyên xưng một Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần. Với cái gốc cao trọng ấy, khi tình yêu đôi lứa trao ban cho nhau, gắn kết với tình yêu Thiên Chúa, sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời. Xin cầu chúc 26 đôi vợ chồng kỷ niệm Thành hôn luôn sống với tinh thần Thánh Gia, và tất cả những gia đình đang hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, được hưởng một mùa Giáng sinh vui tươi, một năm mới bình an.
Nghi thức chúc lành để cả hai cùng dâng lên những ước nguyện thiết tha lên Thiên Chúa Ba ngôi toàn năng. Sau phần Hiệp lễ, các em Thiếu Nhi tặng hoa cho cha mẹ. Những hình ảnh đẹp sẽ làm các em nhớ mãi, và  niềm hạnh phúc đang tràn ngập ngôi thánh đường này, trong tràng pháo tay chúc mừng vang dội của cộng đoàn.
Thánh lễ khép lại vào lúc 8g30, mọi người dùng tiệc nhẹ và ra về trong tâm tình yêu mến và biết ơn cha sở, cha phó, những người đã tổ chức Thánh lễ kỷ niệm Thành hôn, để mọi người có dịp ôn lại những ngày tháng qua với quyết tâm sẽ sống tốt đạo, đẹp đời nơi tương lai.




































Posted By Phượng Nguyễn00:57