Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

MỪNG 40 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC CHA PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY (1975-2015)

Filled under:

"Tất cả là hồng ân"mà Chúa đã thương gìn giữ Linh mục của Chúa- cha Phaolô Phạm Quốc Túy 40 năm qua, trong ân tình thánh tuyệt vời. 


 Với tâm tình tri ân và cảm tạ, vào lúc 10g sáng thứ ba ngày 30-6-2015, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Gíam mục Gíao phận Phú Cường, cha Vinh Sơn Trần Thế Thuận- Quản hạt Lạc An, quý cha đồng tế, cùng bà con giáo dân Gíao xứ Bình Hòa hiệp
dâng Thánh lễ trong bầu không khí trang nghiêm và ấm cúng. 
Trong bài Trích sách Sáng Thế, về việc hỏa thiêu thành Sôđôma, ông Lót vâng lời từ bỏ thành ra đi, và trong cuộc sống quá nhiều khó khăn do những thử thách Thiên Chúa gửi đến, chúng ta luôn cảm tạ và chấp nhận với những cố gắng không ngừng. Chúa Giêsu không ngủ quên trên thuyền bỏ mặc các môn đệ thấy sóng to gió lớn, hoảng sợ. Ngài truyền cho biển lặng yên. Đức Cha Giuse kể lại quảng đời Linh mục của cha giáo- Phaolô Phạm Quốc Túy không ít gian nan, thụ phong Linh mục vào năm 1975 tại Gíao Hoàng Học Viện Đàlạt, đã từng là cha phó giáo xứ Mỹ Hảo, sống đơn sơ nhưng kiên vững, Ngài chăm lo cho đời sống ơn gọi, vả hiện nay đã xây dựng nhà thờ, nhà xứ Bình Hòa, Ngài còn tiếp tục xây dựng nhà giáo lý. 
Con thuyền Gíao Hội, có Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta, vượt qua sóng biển, Ngài đỡ nâng ta bằng cách này, cách khác để chúng ta hoàn thành sứ vụ đang lãnh nhận,  40 năm linh mục của Cha Phaolô là một hành trình có biết bao thử thách nhưng vẫn bình an. Thánh lễ hôm nay chúng ta cảm tạ hồng ân lớn lao Chúa thương ban cho cha Phaolô và qua tay Ngài, các linh hồn được cứu rỗi.

Sau phần hiệp lễ, một đại diện Hội đồng giáo xứ chúc mừng 40 năm hồng ân linh mục với tâm tình tri ân, và dâng lên cha những tràng hoa tươi thắm. Cha PhaoLô rất cảm động vì sự hiện của Đức cha Giuse, cha Vinh Sơn và quý cha, với số Gíao dân Bình Hòa ngày một đông hơn, dù công trình vẫn còn đang thi công nhưng đối với Ngài, Chúa Giêsu là tất cả trong mọi sự, và là hồng ân muôn đời cảm tạ.
Thánh lễ qua đi nơi ngôi nhà thờ còn vương mùi sơn mới, công trình xây dựng nhà Chúa với biết bao thao thức sắp được hoàn thành, Gíao xứ Bình Hòa vẫn không ngừng phát triển. Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha Phaolô luôn hăng say trên cánh đồng truyền giáo, cho Nước Chúa rộng mở, lương dân nhận biết Chúa như Gíao Hội hằng mong ước.














Posted By Phượng Nguyễn04:28

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

HAI NGÀY TỔNG THAO GIẢNG &TĨNH TÂM TẠI GIÁO XỨ LÁI THIÊU, CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG CHUẨN BỊ VÀO KHÓA LÃNH ĐẠO CẤP 1

Filled under:


 Gíao xứ Lái Thiêu ngày thứ hai 15-6-2015
Để chuẩn bị cho Khóa Lãnh đạo cấp 1, sẽ tổ chức tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường từ ngày 7-9/7/2015 gồm 47 Tham dự viên và 30 trợ tá của các Gíao phận Phú Cường, Sài Gòn và Xuân Lộc; Cursillo giáo phận Phú Cường tổ chức Tổng Thao giảng ngày 15-6 và Tĩnh Tâm Trợ Tá ngày 16-6-2015 tại Gíao xứ Lái Thiêu, dưới sự hiện diện của cha Linh hướng An tôn Hà văn Minh, và cha Giuse Trần Tấn Lực.
Vào lúc 8 giờ, 28 trợ tá đã có mặt ghi danh, nhận tài liệu và nhận  phòng. 8g30 khai mạc, các anh chị em Cursillistas cùng dâng lời nguyện lên Thầy Chí Thánh Giêsu.
Giới thiệu thành phần tham dự: Cha Linh hướng, anh Đaminh Vũ Đức Thịnh- đại diện phong trào Cursillo Việt Nam, ban Phục vụ và các anh chị em Cursillistas Phú Cường có mặt. Sau lời nhắn nhủ của cha Linh hướng Antôn, chương trình Tổng thao giảng các Rollo bắt đầu.
Sau giờ giải lao, các anh chị Cursillistas có dịp tiếp xúc cá nhân, gửi các Palanca (cầu nguyện), đã được phát động trong 6 tháng qua cho anh Trưởng Khối Hậu: Lêô Trần Ngọc Tuấn Linh- giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường cho các Khóa Cursillo Việt Nam và đặc biệt cho Khóa Lãnh đạo cấp 1 Phú Cường sắp tới.
Sau khi thao giảng, các Rollitas được góp ý cách thuyết giảng, cách nhấn chữ trong câu, trao gửi tâm tình bằng cả trái tim để các Tham dự viên hiểu rõ bài. Xen lẫn với chương trình thao giảng, các bài hát: Cursillistas hành khúc, Decolores, Người Trợ Tá, Dấn thân. . .làm không khí sinh động hẳn lên.
Sau giờ ăn trưa và nghỉ trưa, các anh chị em tiếp tục thao giảng, đến 5g chiều, dự lễ tại nhà thờ Gíao xứ Lái Thiêu. Dùng cơm chiều, cùng nhau cầu nguyện buổi tối và sắp xếp nhân sự cho từng ban, trong Khóa Hội Thảo  ngày 7-7-2015
Thứ ba 16-6-2015
Sau khi dự lễ tại giáo xứ, dùng điểm tâm sáng, các anh chị bắt đầu một ngày mới dưới sự Linh hướng của cha Giuse Trần Tấn Lực. Người Cursillistas luôn khởi đầu công việc trong sự cầu nguyện, với tinh thần yêu thương, bác ái. Học hỏi trách nhiệm của người Trợ Tá với tinh thần Khiêm nhường, Hy sinh và Vâng phục. Với Kỹ thuật tiếp xúc cá nhân, người Trợ Tá là những Chứng nhân sống động trong tinh thần Hiệp nhất và Dấn thân phục vụ, theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu.
12g Viếng Thánh Thể, dùng cơm trưa và bế mạc.
Hình ảnh Thầy Chí Thánh Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, là một động lực cho người Trợ Tá không chỉ phục vụ các khóa Cursillo trong Gíao phận mà đi khắp mọi miền, đến các Khóa Cursillo các Gíao phận khác, phục vụ anh chị em.
XIN CẦU CHÚC KHÓA LÃNH ĐẠO CẤP 1 SẮP TỚI, ĐƯỢC PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG, TỔ CHỨC LẦN THỨ 4- TẠI NHÀ CHUNG GIÁO PHẬN VÀO NGÀY 7-9/7/2015, THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.












Posted By Phượng Nguyễn18:42

MỪNG LỄ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ- BỔN MẠNG ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ- GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG ngày 29-6-2015

Filled under:

 Bàn thạch Phêrô trường tồn cùng với Đồng trụ Phaolô, đã xây dựng Hội Thánh Chúa trên nền tảng đức tin vững chắc. Cùng với Gíao hội mừng lễ kính 2 vị thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Giáo phận Phú Cường hân hoan mừng lễ Thánh Quan thầy Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ- nguyên Gíam mục Gíao phận Phú Cường, thật long trọng.

 Lúc 9g ngày 29-6-2015,  Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Gíam mục Gíao phận Phú Cường, cùng với linh mục đoàn đồng tế  tiến vào thánh đường uy nghi Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường trong niềm hân hoan của  quý Tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể giáo dân khắp các giáo hạt cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn hồng ân Chúa vẫn hằng thương ban cho Đức Cha Phêrô khả kính của chúng con.
Lễ phục của Đức Cha Giuse và Phêrô màu đỏ, ghi dấu chứng các Thánh Tông đồ đã hiên ngang anh dũng làm chứng cho đức tin can trường, qua những ngày tháng long đong của kiếp người, có lúc yếu đuối, chán nản muốn buông xuôi, và đôi khi hung hăng theo lý tưởng mù quáng, nhưng với ơn Chúa, các Ngài đã trở nên tông đồ nhiệt thành xây dựng Hội Thánh Chúa, trường tồn qua muôn thế hệ, cho đến hôm nay.
Lời của Đức Cha Phêrô vang hùng hồn trong bầu không khí trang nghiêm: Các thánh Tông đồ được Thiên Chúa trao sứ vụ đem ơn cứu độ đến cho các linh hồn, Ngài sai các ông đi rao giảng, làm muôn dân trở nên môn đệ" Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20)
Thánh Phêrô là một ngư phủ: đơn sơ, chất phác, hồn nhiên, bộc trực thẳng thắn, dù đôi khi có sai sót:  "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài."  Ðức Giêsu bảo ông: "Cứ đến!"(Mt 14, 22-33)
Khi Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, Ngài đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê, lúc Chúa biến hình, ông Phêrô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một cái cho ông Êlia".(Lc 9, 28b-36). Và trong lúc rửa chân cho các môn đệ
  Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! ” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa." Và trong bài Phúc Âm thánh Mátthêu hôm nay, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô đến lần thứ 3: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp:"Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt chiên mẹ của Thầy". Nhìn qua cuộc sống của Thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn đi bước trước, luôn hướng dẫn chúng ta mọi nơi, mọi lúc với ơn Thánh Thần luôn hoạt động trong mọi sự. Xin cầu chúc cho quý anh chị em trở thành môn đệ yêu quý của Chúa trong ơn gọi của mình.
Sau phần hiệp lễ, Đức Cha Giuse có lời chúc mừng bổn mạng Đức Cha Phêrô trong tâm tình kính mến và khiêm nhường: Xin chúc Đức Cha Phêrô bình an, khỏe mạnh trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và tiếp tục chăm sóc cho đoàn con trong tình phụ tử. Xin Đức cha bỏ qua những vụng dại thiếu sót của chúng con, để chúng con luôn sống trong ân tình Chúa và tình thương mến của Đức cha; và xin dâng lên những đóa hoa tươi thắm nói lên tâm tình thảo hiếu của những người con đối với cha mình. Ban đại diện chính quyền Tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh,  gửi đến những tràng hoa chúc mừng ngày bổn mạng; Các Giới trong giáo phận kính dâng lên những lẵng hoa xinh tươi để tỏ lòng biết ơn Đức cha Phêrô.
Trước chân tình của mọi người dành cho mình, Đức cha Phêrô rất cảm động,  Ngài cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ, các ân nhân, thân nhân, các ban ngành đoàn thể trong giáo phận Phú Cường. Đặc biệt cảm ơn các cấp chính quyền, đã dành cho Ngài những tình cảm  ưu ái. Đức Cha Phêrô xin cầu chúc cho quý cha, quý Tu sĩ, những anh em có thánh bổn mạng Phêrô, Phaolô hôm nay, được mọi ơn lành phần hồn và phần xác.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g 20, trong tâm tình" Yêu Chúa hết lòng" Đức cha Phêrô đã minh chứng cho tình yêu qua cuộc đời hăng say nhiệt thành xây dựng nước Chúa, xây dựng Gíao phận Phú Cường với những hoạt động không mệt mỏi, trong âm vang của tiếng kèn thổi:" Đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi. . ." hòa trong tình liên đới, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cộng đoàn dân Chúa, cùng quyết tâm xây dựng Gíao phận Phú Cường ngày vững bước tiến lên trong tình Chúa, tình người.






































Posted By Phượng Nguyễn03:10

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26 "Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt"(11-6)

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!" Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM:“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Anh em hãy chữa lành người đau yếu.” (Mt 10,7-8)

 Chúa đòi buộc các tông đồ phải rao giảng lời của Chúa, để lời của các tông đồ rao giảng phải là lời của Thiên Chúa và phải được đón nhận như lời của Thiên Chúa. Trong Giáo Hội tiên khởi, thánh Phao-lô cho biết, các tín hữu đầu tiên đã ý thức và đón nhận lời các tông đồ rao giảng “không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy” (1Th 2,13). Vì thế, khước từ lời rao giảng Tin Mừng của các tông đồ cũng là khước từ lời rao giảng của Chúa Giê-su và khước từ những người Chúa Giê-su sai đến là khước từ chính Chúa Giê-su. Người ta không thể ngụy biện rằng, chúng tôi tin Chúa Giê-su và nghe lời Ngài, nhưng chúng tôi không nghe lời các tông đồ Chúa sai đến. Lối ngụy biện đó không có đất sống, vì lời Chúa đã nói: “Ai nghe các con là nghe Thầy ; và ai khước từ các con là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy”(Lc 10,16). Chính vì tầm quan trọng của lời rao giảng, các tông đồ được đòi hỏi phải trung thành với lời Chúa hơn.
  Những lời rao giảng và khuyên bảo của các linh mục được bạn và gia đình đón nhận như thế nào? Như lời của Thiên Chúa hay như lời người phàm? Nghe những lời Chúa dạy hôm nay, bạn quyết tâm thực hiện điều gì?
  Lắng nghe lời các linh mục giảng dạy hay khuyên bảo và cám ơn Chúa đã gởi các linh mục đến coi sóc, chỉ bảo.
 CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa, xin cho con có lòng kính trọng các linh mục và cầu nguyện cùng cộng tác với các ngài lo việc tông đồ như cộng tác với Chúa vậy.(TL.net)

Posted By Phượng Nguyễn23:26

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN- HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ NAM VANG PHÚ CƯỜNG TUYÊN KHẤN VÀ VĨNH KHẤN

Filled under:

Gíao xứ Chánh tòa 9g ngày 11-6-2015

 Đời sống tận hiến cho Chúa KiTô trong âm thầm hy sinh với 3 nhân đức: vâng phục, thanh khiết và khó nghèo với những bước thăng trầm trong đời tu, để hôm nay các Sơ dòng Con Đức Mẹ Nam Vang Phú Cường với Thánh giá nến cao, Sách Thánh, Lúp và hoa, trong màu áo đen- màu áo đẹp nhất của đời tu dâng cho Chúa con người của mình trong Hồng ân Thánh hiến, trước sự chứng kiến của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Gíam Mục giáo phận Phú Cường chủ tế và 44 Linh mục đồng tế. Qúi Sơ Tiên khấn và Vĩnh khấn đi bên cạnh cha mẹ, ân nhân và thân nhân hát khúc tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa thương ban được kết hiệp muôn thưở với Người.
Trong bài ngôn sứ Isaia: Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Người tôi hớn hở biết bao. Đức Chúa là Chúa thượng làm trổ hoa công chính.Và trong thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Anh em là những người được Thiên Chúa yêu thương, tuyển lựa và thánh hiến. Hãy nhân danh Chúa KiTô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.  Đã dẫn đưa mọi người qui về  Tin Mừng Lc 1,26-38
 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”  Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?” Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Lời giảng cua Đức Cha Giuse: Sự Truyền Tin của Thánh Maria, được mời gọi làm mẹ Thiên Chúa. Điều đó vượt ngoài suy nghĩ của Mẹ và cũng thật cam go, nhưng Mẹ đón  nhận Thánh ý Chúa tuyệt hảo qua cuộc đời mình. Hôm nay các Sơ tuyên lời khấn, cảm thấu sâu sa tình Chúa yêu thương mình, qua từng bước đi của cuộc đời thánh hiến. Đây là niềm vui lớn lao được trở nên chứng nhân của Lòng Chúa Thương xót, với tình yêu KiTô, triệt để theo Tin Mừng của Ngài, và theo mẫu gương của Đức Maria trong tâm tình vâng phục và phó thác. Xin cầu chúc cho các Sơ luôn trung thành với căn tính của mình, hầu phát sinh những hoa trái thánh thiện, nên dấu chỉ rạng ngời của Nước Trời giữa thế gian.
Các Sơ tuyên khấn lần đầu và vĩnh khấn quỳ xuống trước chị Tổng phụ trách Hội Dòng:" Để tôn vinh Thiên Chúa, con quyết chí dâng mình cho Chúa cách mật thiết hơn, và suốt đời bước theo sát Chúa KiTô hơn, nên trước mặt Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, và mọi người đang hiện diện nơi đây, trong tay chị Tổng phụ trách, con tuyên khấn theo quy luật Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang Phú Cường, giữ đức Thanh khiết, Thanh bần và Vâng phục, và tận tâm phó thác theo quy luật dòng này, nhờ ơn Chúa Thánh Linh, nhờ Đức Trinh nữ Maria phù trợ con thực hiện Đức Áí hoàn hảo hơn trong khi phục vụ Chúa và Hội Thánh".
Các chị nhận Lúp thánh, dấu chỉ hiến thân phục vụ Chúa Kitô. Trong nghi thức khấn trọn đời, Khấn Sinh phủ phục trong khi ca đoàn hát kinh cầu Các Thánh, theo ý từ bỏ mình để hoàn toàn thuộc về Chúa KiTô.
Nghi thức Diễn nghĩa: trao nhẫn giao ước tinh yêu. 
Hồng ân Tiên khấn
1. Marie Tharsilla Phạm Thị Lệ Quyên
2. Marie Tatiana Nguyễn Thị Ngọc Ánh
3. Marie Théodosia Trần Thị Nhi
4. Marie Tryphosa Nguyễn Thị Trúc Phương
5. Marie Théonas Nguyễn Thị Thanh Tuyền
6. Marie Thecla Trần Thị Ngọc Trâm
7. Marie Thomas Nguyễn Thị Kim Ngọc
8. Marie Théophila Mai Xuân Anh
9. Marie Triphina Nguyễn Thị Loan
10. Marie Talida Nguyễn Thị Ngọc Tuyến

Hồng Ân Vĩnh Khấn
1. Marie Lucie Lê Thị Kim Phượng
2. Marie Luminosa Nguyễn Thị Bích Thùy
3. Marie Léontia Vũ Thị Cẩm Hồng
Qua phần Hiệp lễ, 
Chị Tổng phụ trách dòng Con Đức Mẹ Nam Vang Phú Cường Maria Chistinas Vũ thị Mơ, cảm ơn Đức Cha Giuse với tấm lòng hiền phụ, quý cha Bề trên, quý cha Linh hướng, quý cha giáo sự hy sinh bao năm qua đã giúp đỡ Hội Dòng trong ngày hồng ân Thánh hiến tràn niềm vui và đáng ghi nhớ hôm nay
Chị TPT  có đôi lời với cha mẹ Khấn sinh, đã quảng đại hy sinh dâng con cho Chúa; và những ân nhân, thân nhân đã cộng tác qua lời cầu nguyện, đóng góp vật chất đó là những nghĩa cử cao quý  để các Sơ được trung thành trong ơn gọi.
11g Thánh lễ kết thúc, hồng ân Thánh hiến là một hồng phúc tuyệt vời, xin chúc cho các Sơ luôn hăng say phục vụ trong sứ mạng Thiên Chúa trao gửi, và nhờ Mẹ Maria mọi người đến với Chúa nhiều hơn nữa.











































Posted By Phượng Nguyễn00:36

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-19 "Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
  “Thầy không đến để bãi bỏ Luật Mô-sê và các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
 “Luật là cái mạng nhện các con ruồi lớn vượt qua và những con nhỏ bị dính vào” (De Balzac). Luật lệ nào cũng có những kẻ hở, nếu chỉ là hình thức áp đặt bên ngoài. Luật Mô-sê và các ngôn sứ cũng vậy thôi. Đức Giê-su đã kiện toàn luật Cựu Ước, đặc biệt là Mười Điều Răn, bằng cách nội tâm hóa lề luật, đưa con người vào cái gì là cốt lõi của lề luật, đó là tâm tình yêu mến. Chính tâm tình mến Chúa yêu người ấy giúp con người đạt đến mức hoàn thiện như Cha trên trời. Chính vì thế, thánh Phao-lô đã nhắc đi nhắc lại: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,8.10). Việc thờ phượng Thiên Chúa không cốt ở dâng lễ vật nhưng ở lòng nhân từ, cũng chẳng phải nằm ở việc tuân giữ lề luật cách máy móc bề ngoài, nhưng ở quả tim yêu mến chân thành.

 “Cuộc sống Ki-tô giáo có thể gồm tóm trong một câu: Hãy yêu mến Chúa và làm điều bạn muốn” (Th. Augustinô). Được ơn nhận biết Chúa và tình yêu của Ngài, đời bạn chỉ còn mỗi một việc là đáp lại bằng tình yêu mến. Lúc đó, tất cả những gì bạn muốn là sống đẹp lòng Chúa mà thôi.
 Tôi xem xét lại ý hướng giữ luật Chúa của mình, sửa đổi bằng cách đưa lòng mến Chúa yêu người vào khi thực thi luật ấy.
 CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa Giê-su, Chúa kiện toàn lề luật khi dạy con thi hành tất cả lề luật với tâm tình mến Chúa yêu người. Xin giúp con ghi nhớ và đưa tâm tình mến Chúa yêu người ấy vào mọi cung cách hành xử của con, với Chúa cũng như với người anh em chung quanh, trong phụng vụ cũng như trong đời thường mỗi ngày. Amen.(TL.net)


Posted By Phượng Nguyễn16:02

PHÚC ÂM: Mt 5, 13-16 "Các con là sự sáng thế gian".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
  

“Chính anh em là muối cho đời… chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)
  Muối và ánh sáng là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của  mọi sinh vật. Muối khử trùng vết thương, làm cho đồ ăn khỏi hư thối; ánh sáng làm tăng trưởng diệp lục tố cho cây cối, kích hoạt các sắc tố nơi cơ thể động vật… Người Ki-tô hữu, môn đệ của Chúa, được ví như chất xúc tác kích hoạt sức sống thiêng liêng cho trần gian. Đó chính là đem tinh thần Tin Mừng ướp mặn cho đời, đem ánh sáng Phúc Âm chiếu tỏa vào các sinh hoạt trần thế. Đòi hỏi này đặt chúng ta trước sứ mệnh làm nhân chứng cho sự hiện diện của Chúa giữa trần gian. Ưu tư của tín hữu là làm sao cho muối khỏi ra nhạt và ánh sáng ngày càng sáng hơn. Cũng như viên ngọc: “Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.”
  Con người vốn yếu đuối tội lỗi, làm sao có thể trở nên muối và ánh sáng cho người khác? J. Pichappily cho ta một bí quyết: “Hãy để ánh sáng soi chiếu vào những khuyết điểm của bạn” như thế“những cái yếu đuối lớn nhất sẽ thành nên sức mạnh lớn lao nhất” giúp ta thanh luyện cuộc sống mỗi ngày. Nhờ vậy, muối sẽ không bị nhạt đi và ánh sáng nơi ta sẽ không bị lu mờ dần.
  Đưa ra sáng kiến để việc Tân Phúc Âm Hóa cộng đoàn trong năm nay giúp các thành viên trở thành muối, men, và ánh sáng cho mọi người.
 CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa, Chúa là nguồn ánh sáng và là sức mạnh giúp con người hoán cải trở nên thanh sạch hơn. Xin ban cho con (cộng đoàn con) luôn ý thức và yêu mến ơn gọi của mình. Nhờ đó, con biết thanh luyện mình mỗi ngày cho xứng với ơn gọi ấy.(TL.net)

Posted By Phượng Nguyễn15:55

hình KỶ NIỆM 47 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC CHA SỞ MICAE LÊ VĂN KHÂM ngày 18-5- 2015

Filled under:

 



























Posted By Phượng Nguyễn09:31