Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

MỪNG KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ SIMON VÀ GIUDA- GIÁO XỨ BÚNG MỪNG BỔN MẠNG CHA TỔNG ĐẠI DIỆN SIMON NGUYỄN VĂN THU

Filled under:

Hai thánh tông đồ Simon và GiuDa  là hai người cuối cùng được Chúa tuyển chọn sau khi cầu nguyện suốt đêm. Thiên Chúa trân trọng từng người và ủy thác cho Hội Thánh sứ vụ không bằng lời mà bằng cả mạng sống chứng minh cho tình yêu nhân loại. Lúc 4g30 ngày 28-10-2020, giáo xứ Búng mừng bổn mạng cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, cha Tổng Đại diện giáo phận Phú Cường, cùng quý anh có thánh bổn mạng Simon trong niềm hân hoan.

Thánh lễ mừng kính thánh hai thánh tông đồ Simon và Giuda do cha sở Simon và cha phó Giuse đồng tế với sự tham dự của  các hội đoàn và bà con giáo dân Búng

Sau khi Phục Sinh, Chúa đã để lại sứ vụ rao giảng cho cácTông đồ như lời thánh Êphêsô: “Anh em là nhữngngười được Thiên Chúa tuyển chọn". Các Tông Đồ như hàng cột uy nghi chống đỡ ngôi nhà Hội Thánh, mà mọi người là những viên gạch xếp liền nhau cho ngôi nhà vững chắc. Ca ngợi những kỳ công tác tạo của Ngài, Ngài cho chúng ta tự do lựa chọn và kết nối nhau trở nên ngôi nhà sống động, yêu thương, bác ái giúp nhau qua sóng đời, cùng lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.

Mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa những bất toàn của mình, bởi trước khi là cột, chúng ta là những cây xù xì, qua thời gian gọt dũa, cùng nhau chống đỡ ngôi nhà và tâm hồn mỗi người làm đẹp ngôi nhà qua cách sống, trao đổi cùng hiệp nhất trong sinh hoạt, phụng vụ, bác ái.

Trong thời gian nầy tại Việt Nam dịch covid 19 tạm lắng xuống, mọi sinh hoạt bình thường, nhưng thương về miền Trung đang bị lũ lụt hoành hành, cướp đi sinh mạng nhiều người, cuốn phăng tất cả mọi thứ trong giá lạnh. Mọi người cùng hướng về những người hứng chịu mưa bão bằng lời cầu nguyện và sự giúp đỡ!

Xin Thiên Chúa là cha hằng hữu luôn yêu thương, che chở cho chúng ta vượt qua mọi  thử thách.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện HĐMV đại diện cộng đoàn giáo xứ Búng chúc mừng bổn mạng cha sở Simon và quý anh có thánh bổn mạng Simon được dồi dào sức khỏe, bình an, thuận lợi công việc trong tràng pháo tay chào mừng.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, mọi người dùng với quý cha ly càphê và điểm tâm nhẹ buổi sáng nơi Hội Trường trong ánh bình minh một ngày mới bình an.

 























Posted By Phượng Nguyễn15:41

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG ngày 18-10-2020

Filled under:

 Những hạt mưa bụi lất phất nghiêng nghiêng xuống quảng trường Trung tâm Mục Vụ giáo phận Phú Cường, một màu xanh cây cỏ tươi thắm làm lòng người dịu lại với những bước thăng trầm của cuộc sống. Hôm nay ngày Khánh nhật Truyền giáo, Ủy ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận tổ chức đại hội Truyền Giáo với chủ đề: "Dạ, Con Đây, Xin Sai Con Đi" (Is 6,8)

Lúc 8g30 ngày 18-10-2020, Trung Tâm Mục Vụ với một làn sóng người vui tươi, đi vào Đại Hội, cùng khai mạc, gặp gỡ để đến 9g, cha Giuse Nguyễn Bảo Huân Chương- dòng Thừa Sai Đức Tin hướng dẫn các anh chị trong các giáo hạt tề tựu về đây học hỏi Sứ điệp ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô. 

Tinh thần của Sứ điệp Truyền giáo: Tất cả mọi người như đang trên một con thuyền mong manh và mất hướng, cùng lo, chèo chống với nhau. Sứ vụ mà Thiên Chúa giao phó đi từ cái tôi sợ hãi, khép kín đến cái tôi được tìm thấy, đổi mới trao ban chính mình cho người khác. Chúa Giêsu chính là vị truyền giáo của Đức Chúa Cha, Người chịu đóng đinh và phục sinh, lôi cuốn chúng ta cách sống động trong ơn Thánh Thần yêu thương, Loan báo Tin Mừng cho thế giới và mọi người.

"Sứ vụ, Giáo hội đi ra" không phải là một chương trình vì Thiên Chúa luôn thương yêu chúng ta trước, với tình yêu nầy Chúa đến và mời gọi chúng ta. Và không ai bị loại trừ khỏi tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cảm nhận được sứ vụ khi sống tương quan cá nhân với Chúa. Thiên Chúa tiếp tục tìm kiếm những người sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa, để Người gửi đến thế giới làm chứng cho tình yêu, ơn cứu độ Thiên Chúa, giải thoát khỏi sự ác, tội lỗi và cái chết và cuối cùng là quyên góp cho việc truyền giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần các dân tộc trên khắp thế giới vì ơn cứu độ là của tất cả. 

Và không có Chúa Giêsu, chúng ta không làm được  gì. 

Cha Giuse rất vui tính, ngài ví con tàu như đời sống Giáo hội, chở những con người đau khổ, nhưng chúng ta khám phá kinh nghiệm, vượt lên trên, giúp nhau. Bởi Chúa Giêsu đã cho chúng ta tất cả! Trước mắt những đối tượng đáng được lưu tâm: người lương dân, người nghèo, bệnh tật, người tội lỗi. . .  giúp cho người ta sống tương quan với Chúa, trước khi tìm cho họ công việc thich hợp!

Lúc 10g, cha Giuse Nguyễn Ngọc Đức, chia sẻ đường hướng Uỷ ban Loan báo Tin Mừng giáo phận:

Chúa Giêsu và Tin Mừng luôn là sự cuốn hút ta lên đường làm điều này điều kia vì Đức KiTô (trích 20 câu hỏi được Đức cha Phanxicô trả lời về Truyền giáo, từ câu thứ 9 - 15).

Biến cố Phục Sinh, Người học cách ở lại. Để có lòng hăng say Truyền giáo, tâm hồn chúng ta cần trở lại với Chúa Giêsu. Học hỏi, say mê đọc Kinh Thánh, khám phá sự huyền nhiệm của Chúa và đem sự hiểu biết truyền đến người khác, vì lòng mến Chúa, như lời của thánh Phaolô: Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa KiTô sống trong tôi.

Và trên hết chúng ta cần cầu nguyện, đức tin trở nên mạnh mẽ, đặt Lời Chúa vào lòng mình, can đảm làm chứng nhân cho Lòng Thương Xót Chúa. 

Sau đó  tất cộng đoàn được  Soeur hướng dẫn cầu nguyện:

Tất cả cùng đứng lên, nguyện xin ơn Thánh Thần, chọn  đọc một đoạn Tin Mừng, và thưa với Chúa: Trước sứ mạng cao cả, thách đố trong sứ vụ LBTM, chúng con phải làm gì?

Như ĐTC Phanxicô làm mới lại thế giới, bởi chúng con không biết trước những đau khổ xẫy đến vì bệnh dịch, thiên tai, lũ lụt, thảm họa chiến tranh các nước, các dân; nạn phá thai, ly dị, trẻ em bơ vơ, người già bị bỏ rơi. . .

Và con phải làm gì để sống lại đức tin, để trở nên can trường khi con là một người mẹ, người cha giữa khu xóm nhiều người bỏ đạo, hận thù, gây gỗ. Trong khi bản thân con thiếu sự làm chứng, còn nhiều tật xấu. . .Một phút thinh lặng trôi qua. . .

Lời dẫn của Soeur đưa mọi người đến lòng ước ao chiêm ngắm Mình Thánh Chúa, xem lễ hằng ngày, bước theo Chúa, làm chứng cho Tin Mừng của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay.

Sau đó mọi người nghỉ giải lao.

Lúc 11g, cộng đoàn hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục giáo phận Phú Cường đến chia sẻ với các anh chị em trong ngày đại hội:

Người trở nên chính Tin Mừng mà chúng ta là những người tiếp nối sứ vụ của Chúa, nhận  ra những hồng ân cao quý, cũng như sứ mạng Chúa trao gửi nơi mỗi người: cầu nguyện, yêu mến, chịu đựng sự đau khổ như một hương thơm lan tỏa, lôi kéo  người ta về với Chúa trong âm thầm sâu lắng như các vị thánh nữ ở đan viện Cát Minh: Con sinh ra cho Chúa. Các vị đã cầu nguyện cho thế giới, cho các Linh mục, Tu sĩ, các nhà truyền giáo và cho mọi người .

Tất cả là hồng ân, dù mỗi người từng đối diện với những thách đố nhưng với đời sống cầu nguyện, củng cố đức tin, sáng chất niềm tin, trong tinh thần bác ái, yêu thương cùng xây dựng một thế giới hạnh phúc.

Xen lẫn với những bài giảng của quý cha, Đức cha, các vũ điệu: "Xin hãy sai con đi", "Những bước chân tuyệt vời", "Đức KiTô hằng sống" của quý soeur dòng Mẹ Nhân Ái, làm Đại hội sáng lên trong niềm tin, tình yêu và lòng khao khát truyền giáo.

Lúc 11g15ph, thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế, quý cha đồng tế; quý tu sĩ, giáo dân tham dự sốt sắng, là đỉnh cao cho ơn gọi hôm nay, ra đi, loan báo Tin Mừng Nước Chúa.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha hướng tới các nhà truyền giáo ở vùng đất xa xôi, thiếu thốn, hy sinh cả mạng sống và cùng cầu nguyện cho những người ở vùng đất bị thiên tai, lũ lụt, xin được nâng đỡ, hướng dẫn trong mọi sự.

Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh: Chúng ta phải hiểu đúng về Kinh Thánh để không rao truyền sai. Con đường Chúa đi qua, đã bỏ mình vì thế chúng ta sẵn sàng đón nhận hy sinh, làm việc bác ái, giúp đỡ nhau trong tình yêu mến Chúa Giêsu.

Truyền giáo rất cần lời cầu nguyện, cần sự giúp đỡ, lòng quảng đại của cộng đoàn chung tay, từ những việc nhỏ đến việc lớn để hoán cải những tâm hồn chai đá được sống trong tình thương, nhận biết Thiên Chúa là người cha nhân hậu, bao dung luôn tha thứ.

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng dùng bữa trưa thật ngon. Ngoài kia nắng lên, những mầm xanh đâm chồi nẫy lộc. Năm nay có nhiều đại hội các giới không được tổ chức vì đại dịch covid 19, nhưng đại hội hôm nay diễn ra thật tốt đẹp, đánh động lòng người, làm mới lại những suy nghĩ, các anh chị tiến lên rao truyền ơn cứu độ Thiên Chúa. Và phải chăng Chúa muốn chúng ta nhiệt thành hơn nữa trên cánh đồng truyền giáo!










































































Posted By Phượng Nguyễn20:34