Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

MỪNG ULTREYA KÍNH THÁNH MATTHÊU LÊ VĂN GẪM - BỔN MẠNG THỨ HAI PHONG TRÀO CURSILLO GP PHÚ CƯỜNG.

Filled under:

 Một đời vì Chúa kính tin, thánh Matthêu Lê Văn Gẫm sinh năm 1813, thời niên thiếu ông đã từng đến tiểu chủng viện Lái Thiêu để đi tu, nhưng vì hoàn cảnh ông đã quay về  và có gia đình, có lần bị sa ngã nhưng ông đã quyết tâm làm lại, và là thương buôn phát đạt. Trong một lần chuyên chở các nhà truyền giáo ông đã bị bắt và bị hành hình tại pháp trường Dạ Còm, Chợ Quán ngày 11-5-1847.

"Thánh Phaolô Trở Lại" là bổn mạng của Phong trào Cursillo trên toàn thế giới được thánh Giáo hoàng Phaolô IV phê chuẩn ngày 14-12-1963. Riêng ngày 11-5-2023 năm nay và ngày hôm nay, cha Linh hướng Antôn Hà Văn Minh đã chọn thánh Matthêu Lê Văn Gẫm là thánh Quan thầy thứ hai của PT Cursillo GP Phú Cường trong niềm yêu mến và cậy trông. Chính vì thế từ sớm tinh mơ các anh chị Cursillista từ các giáo hạt đã qui tụ về nhà thờ Chánh Tòa GP Phú Cường trong sự tươi vui, tay bắt mặt mừng sau những ngày xa cách.

Lúc 8g, bài "Cursillista hành khúc" vang lên, ảnh Thầy Chí Thánh lung linh giữa hương hoa và ánh nến. Cha linh hướng Antôn Hà Văn Minh, cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ khai mạc đại hội, Các anh chị xin Chúa Thánh Thần ngự đến, dâng lời nguyện lên Thầy Chí Thánh, đọc lời nguyện Cursillista, và đại hội bắt đầu trong sự nồng ấm, thân mến.

Anh chị em Cursillista họp nhóm từ 3 đến 5 người, chia sẻ đời sống qua phương pháp kiềng ba chân:"Sùng đạo, Học đạo, Hành đạo,".

Ba mươi phút trôi qua, mọi người nghỉ giải lao, chia nhau ly càphê buổi sáng, dùng bánh, trái cây với nụ cười, trao đổi niềm nở, vui tươi.

9g, Chia sẻ chứng nhân, các anh chị đã nói lên hoàn cảnh nơi gia đình, giáo xứ, sự mạnh mẻ thi hành bác ái trong cơn đại dịch covít 19 vừa qua. Niềm xác tín tin vào Thầy Chí Thánh vì "Thầy đã chọn con".

Cha Linh hướng Antôn đúc kết: cuộc sống không có Chúa thật đáng sợ, không niềm tin, không mục đích. Cha rất vui, dù gian nan, các anh chị Cursillista luôn lấy điểm tựa nơi Thiên Chúa, trong âm thầm, lặng lẽ; trong những việc làm bình thường với lòng quảng đại, yêu thương.

10g40, thánh lễ  đồng tế mừng kính thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, do cha Antôn, cha Đaminh đồng tế. Màu phẩm phục đỏ của quý cha ấn sâu vào trái tim của các anh chị Cursillista sự hy sinh can trường của thánh nhân, để từ nơi gia đình, giáo xứ các anh chị em hãy là nhúm men trong bột, trong sự gieo trồng, yêu thương và tha thứ. Biết lắng nghe, biết nhẫn nại với mục đích chính cho mọi người nhận biết có một Thiên Chúa đang sống và trị đến.

Các anh chị Cursillista hiệp lễ sốt sắng, cùng dâng lên Thiên Chúa những khó khăn trong đời sống,những khuyết điểm mong manh của con người với mọi sự cố gắng được biến đổi nên tốt hơn, qua việc siêng năng cầu nguyện, dự lễ và viếng Thánh Thể.

Sau thánh lễ, mọi người chụp hình lưu niệm và dùng cơm trưa trong bầu khí sinh động vui tươi. Ultreya lần thứ 32 giúp mọi người tìm về chính mình, bên Thầy Chí Thánh và tha nhân, kín múc sức mạnh để quay về với môi trường sống làm men nồng, ướp mặn trong bác ái và hy sinh.

Đến13g, kết thúc đại hội, mọi người ra về trong tiếng ve râm ran ngân dài của một mùa hạ rực nắng.




























Posted By Phượng Nguyễn19:46

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM TRONG NGÀY GẶP MẶT VỚI LƯƠNG DÂN, CHỦ ĐỀ "CÓ CHÚA TRONG ĐỜI"

Filled under:

 Lắng đọng tâm tư trong tình yêu Thiên Chúa, gieo trồng, ươm hạt nẩy mầm sinh hoa kết trái, hôm nay lúc 7g15 ngày 3-5-2023 tại Trung Tâm Mục Vụ Gíao Phận Phú Cường có cuộc hội thảo giữa những người chưa nhận biết Chúa, những người vì lý do riêng đã xa Chúa được đến đây trong niềm vui, trong tình thương để nhận ra "Có Chúa trong đời", cuộc đời tươi đẹp biết bao và đó cũng là mục đich, lý tưởng sống trong vườn ươm ơn gọi thiêng liêng của quý dì dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm có cộng đoàn hoạt động nơi giáo phận Phú Cường.

Buổi gặp mặt được mở đầu bằng múa cử điệu sôi động, lúc 7g30 mọi người cùng xem phim, một đoạn phim mô tả tai nạn được nhận diện sau bao nhiêu năm, làm thân phụ của vị linh mục chết đi.Và ngày tháng cứ dần trôi cho đến khi chính người gây tai nạn đã đến xưng tội với vị linh mục đã mất cha, chính mình là người đã bỏ đi khi đã gây tai nạn năm xưa.

Sự uất hận dấy lên, nhưng khi người linh mục cầu nguyện, tình thương Thiên Chúa sáng soi để tha thứ. Câu chuyện ngắn, xúc động, đánh động tâm tư, dễ nhớ. Những câu hỏi xoay quanh đề tài nêu trên đã được cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn diễn giải tường tận.

Sau đó mọi người xem tiểu phẩm " Lòng bao dung", tập hát chuẩn bị cho thánh lễ và nghỉ giải lao. Anh chị em chụp ảnh lưu niệm, nhìn ngắm nét đẹp của Trung Tâm Mục vụ, quay về phòng họp, để được cha An Tôn Hà Xuân Lộc hướng dẫn cách chung, sinh hoạt và mục đích của Trung Tâm, là Nhà Chung của các tín hữu Công giáo của một giáo phận, với niềm xác tín vào tình yêu Thiên Chúa.

Thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế, quý cha đồng tế trong niềm hân hoan mừng kính thánh Philipphê và Giacôbê tông đồ.

Trong bài giảng Đức cha Giuse nhấn mạnh việc các tông đồ Philipphê và Giacôbê xin cho mình được thấy Đức Chúa Cha. Đó cũng là ước nguyện thường thấy sự lạ mà mọi người tìm kiếm. Một Thiên Chúa Ba Ngôi trong thế giới rộng lớn ở đâu? Nhưng Chúa Giêsu đã đáp lại:"Ai thấy Thầy là thấy Đức Chúa Cha". Ngài từ trời xuống thế ở cùng chúng ta. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót được chúng ta cảm nhận được qua những con người biết sống, biết hy sinh.
Ngài phải lớn lên, nói và làm, cách bày tỏ dung mạo Thiên Chúa qua cách phục vụ hết mình. 

Thiên Chúa mời gọi mọi người yêu mến nhau. Chúa Kitô là hình ảnh của sự hiệp nhất. Trong giây phút này chúng ta cùng lắng đọng tâm tư những gì mình được chiêm ngắm trong hôm nay để nhận biết có một Đấng luôn yêu thương bạn. Cách thể hiện của quý cha, quý dì là một cách loan báo cho mọi người nhận biết Thiên Chúa, cảm nhận "Có Chúa trong cuộc đời" trong sự hiệp thông dù đó là lương dân hay công giáo.
Những ngày nghỉ lễ dịp 30-4, kỉ niệm đất nước thống nhất hai miền Nam Bắc, mọi người cùng vui chơi nhưng có một số người hy sinh thời giờ đến đây sống trong bầu khí thánh thiện và sốt sắng, thật đáng trân quý biết bao!
Sau thánh lễ mọi người đến xem những dãy bàn bày các tặng phẩm: chuỗi Mân Côi, sách Phúc Âm. . ., gian hàng giày, hoa vải và kiểng xanh, nhất là tranh thư pháp sống động. Lúc 12g, các anh chị vây quanh những món ăn hấp dẫn trình bày đẹp mắt và cùng nhau thưởng thức ngon lành. Tàn tiệc, không khí sôi nỗi hơn khi những lồng cầu quay số xoay tít cho ra con số trúng thưởng trong tiếng reo vui của mọi người. 
Đến 13g quý dì và các anh chị nắm tay nhau hát bài " Gặp gỡ Chúa Kitô" và ra về với những điều lãnh nhận hôm nay, trong niềm vui.



































Posted By Phượng Nguyễn14:07