Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Đêm Thánh Vô Cùng, đêm đất trời giao hòa, thế giới hân hoan, muôn người nối kết, gia đình yên vui, Mừng Chúa Giáng Sinh là một Bảo Chứng Tình Yêu Nhiệm Mầu mà Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng con người qua lịch sử cứu độ  được thể hiện trong phần Văn nghệ Diễn nguyện, cùng chờ đợi đến 22g, ngày 24-12-2016 Thánh lễ đồng tế- đỉnh cao nhất Đêm Giáng Sinh- do cha sở Micae Lê văn Khâm chủ tế, quý cha đồng tế trong bầu không khí hân hoan, thánh thiện  Mừng Chúa Ra Đời. Đêm nay, nơi thánh đường Giáo xứ Búng trên 4000 người được nhắc lại một đêm xưa vĩ đại Ngôi Lời Nhập Thể- sự hiện diện Thiên Chúa ở giữa nhân loại. 
Cha sở Micae đã dẫn chứng cho chúng ta thấy con người  và vũ trụ là tác phẩm tuyệt hảo được hình thành từ tình yêu Thiên Chúa. Và do bội phản, tội lỗi, làm cho con người ghen ghét, đố kỵ, bị lưu đày và phải chết. Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc con người, Ngài không dùng lời để phán, nhưng hành động cụ thể, đã  trở nên người phàm, sống ẩn dật, rao giảng và chấp nhận cái chết để cứu chuộc nhân loại- quả là một ân huệ lớn lao của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta một cách nhưng không. Hãy sống trong sạch, thánh thiện và khiêm cung, mở rộng tâm hồn ra đón Chúa, luôn có Chúa ở cùng. Khi sống trong Chúa, con người sẽ loại bỏ tham lam, ích kỷ,  hận thù, đón nhận tha nhân với con tim đong đầy tình mến- chính là Ngôi Lời NhậpThể đang hiện diện.
Phần dâng lễ thật sốt mến trong bầu khí hân hoan và vui mừng, bà con giáo dân nhìn thấy ánh sáng tràn ngập không gian, từ máng cỏ Bêlem, những cây thông, ngôi sao và trên tháp chuông cao ngất hình Thánh giá. Ánh sáng Thiên Chúa qua bao nhiêu thế kỷ và thiên niên kỷ vẫn luôn chiếu sáng, ngay cả những khi con người lạc mất Chúa, đang chìm ngập tội lỗi. Những ca khúc Giáng Sinh, những bài hợp xướng thôi thúc con người hãy tìm đến đây, nơi máng cỏ nghèo hèn, có một Thiên Chúa được sinh ra vì yêu tất cả mọi người, nơi một gia đình khó khăn, có những giây phút lo âu như chính bạn. Và mọi người sẽ nhẹ lòng khi nhận ra thật sự Thiên Chúa rất yêu thương bạn, đang gửi cho bạn một thử thách để chúng ta biết cậy trông, tin tưởng và phó thác đường đời cho Thiên Chúa.
Bên cạnh, một cụ già vừa rước lễ xuống đã thốt lên lời  trong nước mắt:" Linh hồn tôi ngợi khen Chúa" và thổn thức" Chính lúc con chết đi là lúc con vui sống muôn đời" Sự đau khổ bao trùm cuộc sống làm nụ cười cụ trở nên héo hắt, nhưng niềm vui trong Chúa làm đôi mắt sáng hy vọng. Lễ tan, mọi người ra về sum họp với gia đình đêm Giáng sinh. Xin Mẹ Maria và thánh cả Giuse đến với chúng con. Noi gương Thánh Gia thất, gia đình con được yên vui, bình an, sống xứng đáng là một gia đình Công Gíao.
Đàn hát réo rắt tiếng hát, xướng ca dư âm vang xa, Ôi Chúa Giáng sinh khó khăn vì ta. Người hỡi hãy kíp bước tới, đến xem nơi hang Bêlem ôi Chúa Giáng sinh khó khăn thấp hèn.

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH TUYÊT VỜI, MỘT NĂM MỚI THÁNH ĐỨC.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản







Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và buổi hòa nhạc

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám cưới và văn bản



Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám cưới và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu



THÁNH LỄ ĐÊM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản



Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và đêm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

Posted By Phượng Nguyễn04:49

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

GIÁO XỨ LÁI THIÊU MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2016

Filled under:


"Đêm Giáng Sinh Xanh" với câu khởi đầu:
" Này Thiếu Nữ Sion hãy vui mừng lên" , niềm vui đất trời đón mừng Ngôi Lời Nhập Thể. Hãy hân hoan ca tụng Thiên Chúa! Cha AnTôn Hà văn Minh- Chánh xứ Gx Lái Thiêu, Quản Hạt Phú Cường, đã khai mạc Đêm văn nghệ ngày 23-12-2016 với niềm  hân hoan của bà con giáo dân Lái Thiêu, nô nức đón mừng Lễ Giáng Sinh năm 2016 trong vui mừng và hy vọng.
Và vào lúc 21g ngày 24-12-2016, sau phần diễn nguyện, giáo xứ Lái Thiêu chào đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ- nguyên Giám Mục Giáo phận Phú Cường đên chủ tế,  và quý cha đồng tế mừng Đại Lễ Giáng Sinh năm 2016, cùng hòa nhip với ngàn con tim nô nức hướng về ánh sao đưa lối Ba Vua đến thờ lạy Chúa, được diễn tả lại nơi Thánh đường Lái Thiêu đêm nay.
Đêm Giáng Sinh, tràn ngập ánh sáng, đêm an bình giữa trời đông con Chúa vừa sinh. Hỡi mục đồng ơi mau tới BêLem! Trẻ em nô nức, người lớn đón chào, một ý nghĩa đích thực tiên tri Isaia diễn tả:"Toàn dân bước đi trong tăm tối, đã nhìn thấy ánh sáng chói chang", dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon được trở về quê hương. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, đã triển nở, và  sự xuất hiện của vị cứu tinh đã bừng lên ánh sáng huy hoàng cho đoàn dân Thiên Chúa."Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao" (Lc1, 67-79) Vầng đông từ cao thẳm đến viếng thăm và cứu chuộc dân Người.
Sự sáng đích thực đã đến trong thế gian, xóa bỏ bóng tối nghi nan, phá tan hận thù, đem hy vọng cho những người nghèo như những mục đồng, những người khô khan, nguội lạnh biết từ bỏ tội lỗi sống trong chân lý . Thánh lễ tạ ơn đêm nay có một ý nghĩa đặc biệt cho tất cả mọi người, cho dẫu vẫn còn đây đó vẫn còn những giot nước mắt do hận thù, chia rẽ do bất công gây ra, nhưng vẫn rực sáng niềm hy vọng vì Thiên Chúa yêu thương đang ngự giữa chúng ta, phủ lấp mọi âu lo, buồn khổ của nhân loại. Mầu Nhiệm Nhập Thể thắp sáng niềm tin, đong đầy mọi ước mơ và bứng sáng niềm hy vọng.Giáo xứ Lái Thiêu cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, và đem hạnh phúc đó về ngôi nhà nhỏ của mình trong sự hy sinh, sự thông cảm trong lời xin lỗi, và những lời cám ơn chân thành để làm nên một gia đình con cái Thiên Chúa.
Thánh Lễ kết thúc, sau lời cảm ơn của vị đại diện Hội đồng Giáo xứ cảm ơn Đức cha Phêrô và quý cha, sau đó mọi người hướng về đoàn kiệu Chúa Hài Đồng vào nhà thờ. 
XIN CHÚC MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH XANH GIÁO XỨ LÁI THIÊU THẬT AN BÌNH, VÀ MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA HÀI ĐỒNG.









































































Posted By Phượng Nguyễn06:55