Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG NĂM 2019

Filled under:

Đại Hội Giáo Lý viên được tổ chức tại Trung Tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường với chủ đề: Hãy đi loan báo Tin Mừng (Mc 16, 15) do cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh- Đặc trách Giáo Lý viên giáo phận khai mạc lúc 7g45 ngày 28-7-2019 với trên 300 các bạn Gíao Lý Viên (GLV) từ các giáo hạt trong giáo phận về đây.
Bài múa chủ đề: Ra đi loan báo Tin Mừng của các hoạt náo viên làm không khí bừng lên một sức sống bởi đa phần các Giáo Lý viên là những người trẻ rất nhiệt tình trong ơn gọi, sinh hoạt tại GX.
Đúng 8g, bài thuyết trình về Sứ vụ Truyền giáo do cha Phêrô Phan  Như Ngân- Bề trên dòng Thừa Sai Việt Nam huấn giảng.  Hãy nói về Chúa Giêsu đến những anh em mà ta gặp gỡ, kể câu chuyện hằng ngày, gần gũi, chân thật, gieo niềm tin, tình thương đến với họ. Cảm nhận tình yêu của Chúa đã biến đổi cuộc đời mình và xác tín rằng Chúa luôn là người bạn đồng hành cho những ai biết tin tưởng, nương tựa ở Ngài.
Em Giuse Phạm Anh Khôi, 10 tuổi, đến từ giáo xứ Thánh Đaminh Ba Chuông- Sài gòn, ca bài "Làm dấu", "Tôi theo một người"; các bạn trẻ giáo xứ Phú Long múa minh họa. Em Khôi đã từng tham gia các cuộc thi dành cho Thiếu Nhi. Ở giáo xứ, em là Lễ sinh, đọc sách và rất ngoan!
Tiếp theo bài múa: "Sống cho Chúa"- Live For you.
Phần thảo luận sôi nỗi xoay quanh chủ đề trên, những nỗi băn khoăn, những suy tư của người giáo lý viên trong việc Truyền giáo vì rất đa dạng; khó khăn giữa thế giới ngày càng tụt hóa. Nhưng cha Phêrô đã giúp các bạn hiểu ra: Bao nhiêu con người bấy nhiêu cách Truyền giáo. Người Giáo Lý Viên trước Thánh Thể, nói cho Chúa nghe hành trình của mình, can đảm dấn thân theo tiếng Chúa gọi, với ơn Thánh Thần thêm khôn ngoan, sức mạnh giữa những thách đố cuộc đời.
Các bạn được xem Clip Truyền giáo của cô, chú, anh chị GLV đi đến vùng sâu, vùng xa theo tiếng gọi từ trái tim đem Chúa đến cho những người lương dân, những người khô khan nguội lạnh; những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong tuổi già.. .
Sau đó các bạn GLV nhận hai câu hỏi thào luận và chia nhóm theo giáo hạt. Bởi 2 câu này là sự thao thức của các bạn trẻ trong bối cảnh xã hội hôm nay.
Các bạn quây thành từng vòng tròn đưa ra ý kiến trong 20p và tiếng chuông vừa reo, từng giáo hạt đã cử đại diện trả lời 5p. 
Các ý đa phần người GLV cần phải đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, làm gương sáng, cầu nguyện, lắng nghe. . . Cha Giuse đúc kết: Hội nhập Văn hóa là điều rất cần thiết bởi bản chất Giáo Hội là truyền giáo, người Việt Nam rất hiếu kính ông bà, nhớ ơn tổ tiên. Mỗi GLV phải tự suy nghĩ xem mình phải làm gì nơi giáo xứ, với những người bạn gặp gỡ, trong lớp học tình thương, đến với lương dân và người nghèo khó. Các bạn cần kết hiệp với Chúa trong đời sống, trong sự liên kết với nhau, bằng gương sáng và ơn Thánh Thần thúc đẩy để các bạn ra đi, loan báo Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo.
Lúc 11g30,  đỉnh cao của Đại Hội GLV là thánh lễ đồng tế do cha Giuse, cha Phêrô, cha Titô Trần Nguyên Lãm, cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm cử hành sốt sắng.
Bài Tin Mừng theo thánh thánh Luca Chúa nhật 17 thường niên, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Cha Titô dùng những âm đầu trong chữ Giáo Lý Viên nhận thức cách rõ ràng hơn.
G: Giao kết với Chúa trong ơn gọi, được Chúa chọn là người GLV rất vinh dự và thiêng liêng rao giảng Tin Mừng Nước Chúa, thông truyền tình yêu của Ngài đến cho muôn dân.
L: Liên đới với anh em, đồng hành hội nhập vào cuộc sống nhất là những ai đã mất đi niềm tin, biết tin yêu vào một Thiên Chúa đang sống giữa anh em.
V: Vui tươi, phục vụ, yêu mến, sẵn sàng hy sinh, nâng đỡ những người mà Chúa muốn ta gặp gỡ. Các bạn GLV nhớ rằng mình ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống các em nhỏ. Liên lỉ cầu nguyện cho những anh chị em mà Chúa đang trao phó cho chúng ta.
Qúy cha rất ước mong Đại hội Giáo lý viên hôm nay như ngọn lửa bừng cháy lên xua tan những nguội lạnh, những chán nản, để các bạn ra đi dấn bước cho tình yêu Ngài. Mọi người hiệp dâng bánh rượu với những tâm tư, ước mơ được cho nhiều người biết Chúa, kín múc những ơn lành Chúa ban.
Sau phần hiệp lễ, các bạn GLV đại diện cho 7 giáo hạt giáo phận Phú Cường lên trước cung thánh với nghi thức sai đi.
Cha Giuse đặt tay trên trán các anh chị GLV:
Chúng con hãy dùng lời nói, đời sống làm chứng cho Tin Mừng.
Các bạn GLV quyết tâm hăng hái lên đường, gian khó sá chi. Cùng tạ ơn Chúa với hạnh phúc lớn nhất, được làm GLV, sứ giả Tin Mừng Nước Chúa.
Sau bài hát kết lễ, quý cha và các bạn GLV chụp hình lưu niệm và dùng bữa tiệc rất ngon, miễn phí do cha Giuse đặc trách GLV mời  bữa ăn  trưa nay.
Cánh nắng dịu lại, chiếc xe vụt qua những con đường thênh thang với những lời tâm tình chia sẻ trong Đại hội mang dư âm của một băng reo, GLV: Ra đi. Loan Tin Mừng. Cho muôn dân.

































































































Posted By Phượng Nguyễn02:45