Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

GIÁO XỨ PHÚ LONG NGÀY THỨ TƯ LỄ TRO

Filled under:

 Cơn mưa rào thấm nhẹ trên bờ vai những người đến dự lễ- Thứ Tư Lễ Tro tại giáo xứ Phú Long lúc 4g30 ngày 2-3-2022, với tâm tình thống hối vì mùa Chay thánh đã về.

Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thịnh nhắc nhở mọi người hãy đồng hành với Giáo Hội hướng tới một Hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham dự, sứ vụ để từ căn bản này mọi người làm chứng nhân cho Chúa giữa bối cảnh hiện nay, covid đang lây lan khắp nơi. Covid 19 vô hình nhưng nó đã cướp đi sinh mạng con người nhanh chóng, để thấy con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió lung lay đã biến tan rồi!

Xức tro, một nghi thức thống hối, vì con người khi chết đi chỉ còn là nắm tro. Covid lây lan nhanh, những người chết vì bệnh dịch phải đốt xác đi, những điều này hai năm qua đã trở nên gần gủi với con người, nhất là trong những ngày giới nghiêm ban đầu cho đến khi mọi người đã được  tiêm vắcxin và bình thường hóa xã hội thì bệnh dịch vẫn còn là nỗi ám ảnh, nhất là tiếng còi hụ, xe cứu thương đang lao nhanh trên đường phố. Nhưng những người sống trong niềm tin, có Chúa ở cùng, sẽ thấy rằng, Chúa đang ở rất gần với chúng ta và đồng hành với mỗi người trong mọi hoàn cảnh.

Hãy mau quay về làm hòa với Chúa, thực lòng thống hối, xin Chúa thứ tha và chay tịnh tâm hồn, đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời.

Thánh lễ kết thúc, mọi người quay về với cuộc sống với sự cố gắng tránh xa dịp tội và hy sinh nhiều hơn, bác ái với  những người chung quanh, thiện cảm ngay từ trong gia đình mình, để được đẹp lòng Chúa hơn nữa!

















Posted By Phượng Nguyễn15:44

GIÁO XỨ BÚNG NGÀY THỨ TƯ LỄ TRO

Filled under:

 Thánh lễ thứ tư lễ Tro lúc 5g ngày 2-3-2021 tại giáo xứ Búng được cử hành sốt sắng trong bầu khí chay tịnh. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro! Bài hát gợi lên cho mọi người sự mong manh của kiếp người, giữa lúc dịch covid 19 hoành hành khắp nơi trên thế giới và tại quê hương Việt Nam, có nhiều người đang vui vẻ nói cười, chỉ trong vài ngày còn là nắm tro tàn. 

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đặng Cao Minh Qúy nhắc nhở mọi người kiêng thịt, giữ chay, không chỉ hình thức bên ngoài, mà thực lòng thống hối, mau đến tòa cáo giải làm hòa với thiên Chúa, sống bác ái với anh em, quyết tâm ăn năn từ đây, tránh dịp tội, tránh xa thú vui không cần thiết, lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, để tìm lại chính mình, cảm hóa những người chung quanh, những người thân cận, nhất là trong năm nay, cùng đồng hành với Giáo hội trở nên người KiTô hữu đích thực, hiệp hành với Hội Thánh trên mọi phương diện.

Khi xức tro lên đầu hãy nhiệt thành sám hối và đón nhận Tin mừng. .. bài hát với tiếng phong cầm trầm hòa như thôi thúc mọi người hy sinh nhiều hơn và trân trọng từng giây phút hiện tại vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong cơn mưa rào thật nhẹ, thật lòng ăn năn, xin Chúa thứ tha mọi tỗi lỗi, sống thanh thiện trong mùa chay năm nay. Một mùa chay giữa đại dịch covit.








Posted By Phượng Nguyễn15:12

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Thánh đường giáo xứ Búng bừng lên niềm hân hoan trước quang cảnh thật đẹp sáng hôm nay lúc 8g ngày 27-2-2022, các em thiếu nhi trong màu áo trắng tinh, nam cài nơ xanh, nữ cài hoa trắng trên mái tóc đen huyền đang xếp thành hai hàng cùng bà con giáo dân Búng chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục giáo phận Phú Cường đến chủ tế thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức.  Cùng đồng tế với Đức cha, có cha chánh xứ Simon Nguyễn Văn Thu, cha phó Giuse Đặng Cao Minh Qúy với sự tham dự của quý phụ huynh và cộng đoàn trong bầu khí sốt mến.

 Đức cha tiến lên cung thánh cầu nguyện Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống để các em trở thành chứng nhân theo gương Chúa KiTô.  Sau đó ngài cùng đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ theo đoàn rước thánh giá nến cao. Đức cha bày tỏ sự vui mừng trước các em học giáo lý chuyên chăm, dù dịch covit hoành hành suốt năm qua, để rồi giờ đây chúng ta phải giữ khoảng cách, giữ 5k, an toàn và thật sốt sắng được cử hành thánh lễ.

Trong bài giảng lễ Đức cha nhắc cho mọi người nhớ rằng:  Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống, là Đấng an ủi, chữa lành, là sự sáng. ..Những người đỡ đầu, cha mẹ, và các anh chị giáo lý viên, huynh trưởng là những người đồng hành trong đức tin, nối kết các em trong tình yêu Chúa, thúc đẩy, thường xuyên để các em thực hành các nhân đức như một thói quen, vì  bản chất người Kitô hữu là đón nhận tình yêu nhiệm mầu trong sự  thánh thiện, tin tưởng liên đới theo sự hướng dẫn Ngôi Ba Thiên Chúa để chúng ta bước đi trong chân lý. . .

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, các em cùng người đỡ đầu tiến lên, Đức cha kêu tên thánh của em, xức dầu thánh ghi hình thánh giá trên trán như đóng ấn tín của Chúa, để các em trở thành muối, thánh men đồng hành với giáo hội trong cuộc sống và trong cách sống.

Mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa các em được lãnh nhận phép Thêm sức hôm nay. Xin tiến dâng lên Ngài bao tâm tư, cùng với niềm vui, nỗi buồn qua lao công con người hiệp thành của lễ toàn thiêu. để cùng ăn bánh và uống chén thánh với Ngài.

Mọi người cúng hiệp nguyện sốt sắng.

Kết thúc thánh lễ, vị đại diện phụ huynh có đôi lời cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha, quý dì, các anh chị giáo lý viên và gia đình đã dạy dỗ, nâng đỡ, động viên các em học giáo lý, sống bác ái để xứng đáng đón nhận Bí tích Thêm sức hôm nay.

Sau đó anh xin dâng lên đức cha Giuse và cha sờ Simon lẵng hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn, trong tràng pháo tay nồng nhiệt của cộng đòàn.

Xin bảy ơn Thánh Thần tuôn dạt dào thần trí khôn ngoan, sức mạnh. .. để các em là những chứng nhân sống động cho Tin Mừng Nước Trời, nối gót các bậc tiền nhân một lòng vì Chúa kính tin, cho danh Chúa được cả sáng hơn.














































Posted By Phượng Nguyễn10:23