Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

GIÁO XỨ BÚNG KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

Filled under:

"Mẹ nhắc người ăn năn thống hối. Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều . Hãy sùng kính trái tim mẹ yêu"
Mừng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - Bồ Đào Nha cách đây 100 năm, Giáo xứ Búng khánh thành tượng đài Đức Mẹ Fatima nơi khuôn viên giáo đường. Lúc 12g ngày 13-10-2017 cha sở Micae Lê văn Khâm làm phép tượng đài, dưới sự chứng kiến của đông đảo bà con giáo dân giữa ánh nắng chan hòa. Mẹ Maria xinh tươi, diễm lệ thanh khiết vô ngần! Bà con giáo dân chiêm ngắm, sùng kính trong tâm tình yêu mến, chen lẫn bao nỗi niềm, bên nhau đọc Kính mừng Maria, cùng Mẹ ca ngợi Thiên Chúa.

Thánh lễ đồng tế do cha sở Micae Lê văn Khâm chủ tế, cha phó Giuse Lê Anh Hùng, cha TiTô Trần Nguyên Lãm và cha khách, đồng tế trong bầu khí hiệp thông sốt sắng.
Qua Tin Mừng Thánh Luca, cha Titô giảng lễ, nhấn mạnh về lời nhắn nhủ của Mẹ năm xưa: Hãy ăn năn sám hối, siêng năng lần chuỗi, Tôn sùng Trái tim Vẹn sạch Đức Mẹ; và nhắc lại phép lạ tại Fatima ngày 13-10-1917 với ba trẻ: Lucia, Francisco và Jacinta cùng  hàng ngàn người chứng kiến mặt trời nhảy múa.
Lễ khánh thành hôm nay như nhắc nhở mọi người cuộc đời này dù mất tất cả, con vẫn còn có Mẹ. Hãy chạy đến với Mẹ Maria với những buồn thương! Nghe đâu đó những cái sụt sịt, nước mắt ràn rụa vì những gian khổ, những thử thách mịt mờ không lối thóat. Dù vậy Mẹ vẫn luôn gần gũi với cuộc đời con biết bao! 
Ánh mắt trìu mến của Mẹ nhìn đàn con như muốn nói: "Hãy tin cậy nơi Mẹ". "Không có sự gì mà Thiên Chúa không làm được". "Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện". Mệnh lệnh Fatima đã vang vọng 100 năm giữa thế giới đang quay cuồng trong sự hưởng thụ vật chất, của những đam mê, sự lãnh đạm, ích kỷ, thù hằn, chiến tranh; nhưng chuỗi Mân Côi sẽ thay đổi tất cả trong mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc, ánh nắng dịu đi, mọi người cùng với Mẹ đi qua muôn nẻo đường đời trong yêu thương, trong tha thứ, và trong bình an.











 









Posted By Phượng Nguyễn08:46

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

HỘI MÂN CÔI GX LÁI THIÊU MỪNG BỔN MẠNG- NGÀY 13-10-2017

Filled under:


Ngày 13-10-2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, giáo xứ Lái Thiêu mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi, và mừng bổn mạng Hội Mân Côi đã có 112 năm tuổi, cùng với thời gian thành lập giáo xứ Lái Thiêu. Thánh lễ hôm nay do cha sở Đaminh Nguyễn ngọc Minh chủ tế, cha Tôma Phan minh Chánh và quý cha đồng tế trong tâm tình hiệp thông sốt sắng.
Chuỗi kinh Mân Côi nhắc nhở chúng ta cuộc đời của Chúa Giêsu qua bốn mầu nhiệm: sự Vui, sự Sáng, sự Thương, sự Mừng. Và qua đoạn Tin Mừng phúc âm Thánh Luca, lời thưa "Xin Vâng" của Đức Mẹ đã khởi đầu một công trình cứu chuộc tuyệt hảo của Thiên Chúa. Nơi Mẹ các nhân đức đơn sơ, khiêm nhường, vâng theo ý Chúa được thực  hiện  cách trọn vẹn, Mẹ luôn phó thác nơi Thiên Chúa mọi sự:"Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời thánh Thiên Thần truyền".
Phần dâng lễ, và hiệp lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm , cùng với tiếng hát vút cao của ca đoàn gx Lái Thiêu, in sâu trong trái tim mỗi người tình yêu Thiên Chúa cao vời, đã mặc lấy phàm nhân xuống thế làm người; Ngài chịu chết và sống lại hiển vinh.
Sau thánh lễ, hơn 800 thành viên của Hội Mân Côi theo truyền thống họp mặt hàng năm, cùng lắng nghe cha Tôma Phan Minh Chánh, nhắc lại Lịch sử của Hội Mân Côi, bắt nguồn từ dòng Đaminh ở thế kỷ 11, để thấy công trình của Chúa biết bao diệu kỳ. Và gx Lái Thiêu đã chắt chiu giữ gìn truyền thống tốt đẹp qua bao đời người, các Mầu Nhiệm qua lời kinh Mân Côi, dâng cho mẹ những buồn thương của cuộc đời mình, cầu cho gia đình, giáo xứ và giáo hội, cho mọi người nhận biết Chúa, để sống xứng đáng là con cái Chúa.
Nhân dịp này, từng hộ trong Hội Mân Côi được nhận phép lành Tòa Thánh, và 1 quyển sách "Bước theo Mẹ", vừa kịp in ấn. 
Xin cho chuổi kinh Mân Côi, được dâng lên trong đơn sơ và khiêm tốn, được Thiên Chúa ân ban nhiều ơn lành cho Gx, cho gia đình và tận thâm sâu của mỗi người biết yêu mến Chúa, trong từng giờ, từng ngày; cùng nguyện xin với ước mơ vui buồn, để tình Chúa sáng như hừng đông, là ánh sáng chân lý, đưa dẫn từng bước con đi trên mọi nẻo đường.


























































































































Posted By Phượng Nguyễn18:25