Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

GIÁO XỨ PHÚ LONG MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH

Filled under:

Việc tưởng niệm Chúa KiTô Phục Sinh dẫn tới cao điểm, đây là đêm Dân Do Thái ăn lễ Vượt qua, và được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Lúc19g ngày 31-3-2018 nhà thờ Phú Long long trọng khai mạc đêm canh thức mừng Chúa Phục Sinh, đèn vụt tắt, tất cả chìm trong bóng đêm, cha sở Giuse Nguyễn văn Thịnh thánh hóa lửa, thắp nến, kiệu nến Phục Sinh, công bố Tin Mừng Phục sinh. Lửa lấy từ nến Phục Sinh được được thắp lên, chuyền trên tay của mỗi người
 Phần Phụng vụ Lời Chúa, khởi đầu khi Chúa tạo dựng muôn loài, cho con người hưởng dùng, địa cầu đầy ân sủng Chúa, nhưng con người đã lỗi phạm cùng Thiên Chúa. Người đã thực hiện lời hứa, giài thoát dân Do Thái qua biển đỏ, cho thấy sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa, Sau đó, cha Giuse mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin, lập lại lời hứa khi chịu phép Rửa tội, Cha Giuse làm phép nước, và đi rảy Nước Thánh tới cuối nhà thờ. Kinh Vinh danh được xướng lên uy hùng, tiếng chuông tưng bừng, tiếng đàn , màn tím rơi xuống, cả nhà thờ bừng sáng, gian cung thánh huy hoàng bởi hương hoa và ánh nến. Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa (Mc 16, 1-8) "Đức Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, đã sống lại". Cha Giuse giảng rất rõ ràng: Khi Giuda ăn  miếng bánh, bước ra khỏi căn phòng tình yêu thì trời đã tối. Sự tối tăm do ma quỷ, hình thành bởi âm mưu tìm giết Chúa. Qua chặng đường thương khó, Chúa Giêsu đã bị treo trên Thánh giá. Họ táng xác Người trong huyệt đá, lăn tảng đá thật lớn chận lại. Tảng đá đó chấm dứt một cuộc đời. Nhưng ngày thứ ba Người đã sống lại. 
Văn minh hiện tại đem đến những phát minh khoa học, phục vụ cho sự sống và cái chết! Chiến tranh, và tội ác đã lan tràn khắp nơi. Mẹ Têrêsa Calcutta  đã nói: Người mẹ có quyền giết ngay đứa con mình từ trong dạ, sao không thể giết người khác. . . người ta đã quên mất một điều: tình yêu và sự hy sinh có giá trị hơn hết! Và đêm nay ánh sáng Phục sinh xua tan bóng tối, những nghi nan, đẩy lùi sự dữ, đem đến niềm tin, tin vào Chúa KiTô và Tin Mừng của Ngài; suy niệm và ý thức việc cử hành, là động lực giúp chúng ta sống đức tin một cách sâu sa và ý nghĩa hơn. Phần dâng lễ, các tín hữu tự vấn xem đức tin mình ở cấp độ nào, dâng cho Chúa những thiếu sót, những vui buồn trong cuộc sống, cùng với bánh rượu trên bàn thờ. Đến lúc hiệp lễ, mọi người xin Chúa ban thêm sức mạnh tỏa sáng trong chân lý. Bởi Chúa chính là đường, là sự thật, đem sự sống thật miên viễn đến muôn đời.
Giáo xứ Phú Long là cửa ngõ  trung tâm thị xã Thuận An, cả ngàn người đến đây dự lễ, bài giảng của cha Giuse rất hay, cho mọi người thấy Thánh lễ không quá dài, và dành thời giờ để xem lễ vọng Phục Sinh đêm nay cách sốt sắng. Tiếng Allêluia vang mạnh mẽ, thôi thúc bước chân đi về, mang tin vui Chúa đã Phục sinh với nụ cười bình an, hạnh phúc đến khắp nơi. 
























































Posted By Phượng Nguyễn12:18

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

LỜI TRỐI TRÊN ĐỒI CALVÊ- THỨ 6 TUẦN THÁNH TẠI GIÁO XỨ AN PHÚ

Filled under:

Cách đây hơn 2000 năm- Thập giá là ô nhục, điên rồ. Án phạt nặng nhất là tử hình trên thập giá-  loại bỏ con người ra khỏi xã hội. Nhưng thập giá trở thành Thánh giá khi Thiên Chúa bị treo lên hiến tế  để chuộc tội nhân loại. Đó là tình yêu Chúa Cha dành cho con người.
Ngắm nhìn Thánh giá Ngôi Hai Thiên Chúa chấp nhận cái chết, giang rộng cánh tay ôm thất bại, tội lỗi nhân loại. Lơi giảng của cha sở  Gioan Baotixita Trịnh Xuân Cường vang lồng lộng khắp thánh đường giáo xứ An Phú. Qua bài Thương Khó Đức Giêsu KiTô theo thánh Gioan, tội lỗi được phơi bày: Sự phản bội của Giuda, hèn nhát của Phêrô, sự ghen ghét của các vị Kinh sư, Thượng tế và Biệt phái, sự bất công của nhà cầm quyền và sự độc ác của đám dông dân chúng, đóng đinh Chúa Giêsu. Trong hiện tại, chúng ta đã bao lần chối bỏ Chúa, vì vật chất vì quyền lực  không dám sống đức tin, vì mưu cầu ích riêng chúng ta đã làm chứng gian, đã tố cáo anh chị em mình; dù đôi khi chúng ta không hành động nhưng lời nói cay độc của ta làm sự cố gắng cuối cùng của người chị em tan vỡ.
Nhung với niềm tin vào Thánh giá, tội lỗi ấy được tha, qua lòng sám hối; được giao hòa cùng Thiên Chúa và Hội Thánh; được cảm thông trong sự trở về, làm lại, để sống đời sống mới trong Đứ Giêsu KiTô Chúa chúng ta. Người đã chết cho thân phận tội lỗi chúng ta trong ánh sáng Phục sinh vinh hiển.
Chiều đã dần tàn, thời gian bắt đầu Cuộc Tưởng niệm lúc 17g30, và kết thúc lúc 19g. Phố xá tấp nập, mọi người ra về mang theo hình ảnh Thánh giá trên ngực, trên tay, và trái tim xao xuyến với hình ảnh Chúa Giêsu, và lời trối trên đồi Calvê, Mẹ đứng kề bên Thánh giá:

"Hỡi Bà, này là con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ:
"Này là Mẹ con".
Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói:
"Ta khát!"
Ở đó có một bình đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người. Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói: "Mọi sự đã hoàn tất".

Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.
Đâu có tình yêu nào vĩ đại bằng chết cho người mình yêu!
Tiếng đàn phong cầm nức nở, bi ai trong ngày thứ sáu Tuần Thánh cho tôi chết đi vì tội lỗi mình và quyết tâm đổi mới trong Đức KiTô Phục sinh.
BAN TRUYỀN THÔNG

























Posted By Phượng Nguyễn21:58