Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Lời Chúa Rm 12, 9-16 Đừng tự đắc cho mình là khôn

Filled under:



Rm 12, 9-16
" Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà".
Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, đức ái không được giả hình: Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: Hãy sốt mến trong tâm hồn và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà.
Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một hãy ưa thích những sự hèn kém. Đừng tự đắc cho mình là khôn. Đó là lời Chúa.

Suy Niệm và cầu nguyện:  Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Xin  cho con đừng a dua theo người mạnh hiếp đáp kẻ đang khổ sở, dù đó là kẻ không đội Trời chung với con.
Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Xin cho con đối diện được với người từng rao báng con.
 Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: Hãy sốt mến trong tâm hồn và phụng sự Chúa. Xin cho con siêng năng việc nhà Chúa, như làm tròn bổn phận nhà mình.
Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Xin cho con đừng u buồn vì đời con khốn khổ, nhưng hãy đọc ra thánh ý Chúa muốn con nên Thánh qua những khó khăn, thử thách.
Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà. Xin cho con vui vẻ khi bị anh em quấy rầy.
Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Xin cho những ai mang điều khổ đến con được may mắn hơn con , để con biết học hỏi sự khiêm nhượng trong lòng.
Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Xin cho con biết cảm thông , lắng nghe niềm vui và nỗi buồn của những ai muốn tỏ bày cùng con.
Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại. Xin cho con biết mềm mại và tránh xa sự nóng nảy, vì nó sẽ đốt hết nhân đức mà con tập tành.
Và Lạy Chúa-  con tri ân Ngài-  muôn ngàn đời Chúa luôn nâng đỡ kẻ hèn kém, và nâng cao những ai ăn ở khiêm nhường. Amen.

Posted By Phượng Nguyễn21:46

Phúc Âm Lc1, 39-56 Lễ Đức Mẹ đi viếng

Filled under:

PHÚC ÂM: Lc 1, 39-56
"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.
"Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không.Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Suy Niệm: Mẹ Maria sống thanh sạch, cao quí, khiêm nhường và đơn sơ, qua 2 tiếng "Xin Vâng" như lời Thiên Thần truyền, mẹ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa. Hình ảnh Mẹ Maria đi viếng bà Thánh Isave, bản văn với nét cọ đơn sơ nhưng truyền thần của bức tranh sống động, cả tinh tú phải xôn xao. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài
Cầu nguyện: Xin cho con tim con luôn rộng mở, để đến với những người chug quanh con, bằng cái bắt tay chia sẻ, lời nói ngọt ngào, bằng sự cảm thông tha thứ, như Lời Cha trên trời đã dạy- và qua gương của Đức Mẹ, hiền mẫu lòng con yêu kính.

Posted By Phượng Nguyễn21:21

Phúc Âm Ga 16, 20-23 "Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".

Filled under:

PHÚC ÂM: Ga 16, 20-23a

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa". Đó là lời Chúa.
Suy Niệm: Không  ai lấy lại niềm tin đã mất, nếu không đổi mới trong sự nhiệt tâm qua những tháng ngày đau khổ, đích thân đến với Chúa Giêsu Phục sinh bằng con tim chân thành. Những tháng ngày mưu sinh vất vả con người chỉ mong mình có một mái ấm, một ngày mai tươi sáng; làm tông đồ của Chúa không dễ dàng chút nào, và chẳng có đồng lương nào, nhưng thành quả đổi mới chính mình và người khác là một món quà quý nếu biết chịu nhịn, chịu nhục, hy sinh. Niềm vui của chúng ta ở trên trời, nơi cư ngụ vĩnh viễn là đích đến của mọi sự, câu trả lời cho thập tự khó vác  hôm nay.
Cầu Nguyện: Xin cho đau khổ của mỗi người sinh hoa thơm, trái tốt, cho niềm mơ ước được hưởng phúc thiên đàng mai sau.

Posted By Phượng Nguyễn20:55

Bài Cv 18,1-8 "Ngài cư trú và làm việc. "

Filled under:

BÀI ĐỌC I: Cv 18, 1-8
 "Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường".
Trích sách Tông đồ Công vụ.



Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp một người Do-thái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa từ đất Ý-đại-lợi đến làm một với vợ là Priscilla (bởi vì vua Clauđiô đã ra lệnh trục xuất mọi người Do-thái khỏi Roma); Phaolô đến gặp họ. Và vì chung một nghề, nên ngài cư trú và làm việc tại nhà họ: họ làm nghề dệt bố để làm nhà lều. Mỗi ngày Sabbat, ngài đến tranh luận tại hội đường, nêu danh Chúa Giêsu, thuyết phục người Do-thái và Hy-lạp.
Khi Sila và Timôthêu từ Macêđônia đến, Phaolô chỉ chuyên lo việc giảng dạy, minh chứng cho người Do-thái biết Chúa Giêsu là Đức Kitô. Nhưng họ công kích và lăng mạ Ngài, nên ngài dũ áo nói với họ: "Máu các ngươi đổ trên đầu các ngươi. Phần tôi, tôi vô can, từ đây, tôi sẽ đến với dân ngoại".
 Ngài ra khỏi chỗ đó, vào nhà một người kia tên là Titô Giustô có lòng kính sợ Chúa, nhà ông ở bên cạnh hội đường. Bấy giờ Crispô trưởng hội đường, và cả nhà ông tin theo Chúa; nhiều người Corintô nghe giảng, cũng tin theo và chịu phép rửa. Đó là lời Chúa.
Suy Niệm: Tin Mừng nói về một nhân vật chính: Chúa Giêsu, Đấng đã thí mạng sống vì chúng ta, ngày thứ 3 đã sống lại trong kẻ chết, và không bao giờ chết nữa. Sự chết bị đánh bại bởi sự phục sinh của Chúa.Tin Mừng là niềm hy vọng cho chúng ta, dù ở địa vị hay hoàn cảnh nào.Chúng ta không cần một Tin Mừng mới, mà một cách rao giảng mới về Tin Mừng.
Con cảm thấy rất khó làm việc nơi quê hương của mình, những điều phải kinh nghiệm cả đời mới hun đúc và chắt lọc lại muốn truyền đạt cho người khác- để chị em con không phải mò mẫm, thất bại như con từng thất bại, mà đến với thành công qua bí quyết cuộc đời con- nhưng họ không muốn nghe lời thật. Con phải vô can, quay đi, đem sức lực đến những việc khác.
Cầu Nguyện: Xin cho những thành tâm, thiện chí được đón nhận bằng lời của sự thật nơi các Hội đường của Chúa

Posted By Phượng Nguyễn20:28

Phúc Âm ga 16, 16-20 "Các con sẽ buồn sầu. . ."

Filled under:


PHÚC ÂM: Ga 16, 16-20
"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.


Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha".
 Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: "Điều Người nói với chúng ta: 'Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy', và 'Vì Thầy về cùng Cha', như thế có ý nghĩa gì?" Họ nói: "Lời Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?"
 Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: "Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui". Đó là lời Chúa.
Suy Niệm: Niềm tin vào một người mà mình yêu thương mất đi, mình sẽ hấy hụt hẫng chơi vơi, huống chi các môn đệ nghe Chúa nói: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha." Chúa Giêsu thương yêu, lo lắng, các môn đệ buồn sâu nhưng Ngài đã nói:" các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".Vì khi một người mất đi, sẽ có người thay thế để lãnh đạo, phong trào có vững hay không là do mình cố gắng hết sức vì Chúa, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, niềm vui lại đến.
Lạy Chúa, nhiều lúc bối rối  vô tình cầm đến quyển sách, đọc một đoạn đã thấy con đường mình phải đi, hình như không phải ngẩu nhiên đọc sách mà là do ý Chúa, hay nhờ môi miệng chị em con vô tình nói để con nghiệm ra. Câu trả lời trong lần hoài nghi là vậy. Rồi ít lâu con thấy mình mò mẫm  như trong đường hầm bóng tối mà không có cơ hội giải thoát, đúng là ít lâu con thấy Thầy, và ít lâu con không thấy Thầy

 Cầu nguyện: Xin cho con luôn thấy Thầy qua gánh nặng cuộc đời đang đè trên vai con, để con tiếp bước vững vàng.


Posted By Phượng Nguyễn19:57

Phúc Âm Ga 16, 12-15 "Thần Chân lý sẽ dạy các con. . ."

Filled under:


PHÚC ÂM: Ga 16, 12-15
"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con". Đó là lời Chúa.
Suy Niệm:  "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Người không tự mình mà nói. Tất cả những điều đó thể hiện một sự hiệp nhất: Ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu thực hiện, và Chúa Thánh Thần thánh hóa, soi sáng, truyền đạt. Vì thế tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, Người sẽ lãnh nhận nơi Thầy mà  loan truyền cho các con, để các con làm chứng về Thầy.
 Những người được ơn đặc sủng sẽ nói tiên tri, hoặc chữa lành bệnh tật, được ơn giải hòa, ơn tha thứ. . .Thế là nơi Đức Chúa Giêsu thực hiện, mọi lời đã được báo trước.
Vì sao dân Israel đâm ra hoài nghi:  Phải chăng đó là Đấng mà Thiên Chúa sai đến, để họ tin vào Ngài vô điều kiện. Tiên tri Isaia mô tả:" Thần Khí Thiên Chúa ở trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tấm lòng tan vỡ để tuyên bố lưu đồ được ân xá và mở tù cho người bị cầm cố để ban bố năm ân xá của Thiên Chúa. . (Ys 1, 1-2)  Điều đó không chỉ dành cho thời xa xưa ấy của lịch sử dân Isael, nhưng dành cho hết mọi người, mọi thời . Chỉ cần con biết tuân giữ Lời Ngài, con sẽ được ân ban.
Cầu nguyện:. Xin Chúa cho con được nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn để con biết rằng thế gian ghét bỏ con, nhưng Chúa luôn hiện diện kề bên, an ủi con. Xin Chúa chọn và sai con đi, tiếp cho con sức mạnh truyền thông Tin Mừng của Ngài trong thời đại hôm nay. Và cho con biết im lặng chịu đựng những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến trong cuộc đời, tập tành và biến đổi con, để con xứng đáng lãnh nhận ơn Ngài.

Posted By Phượng Nguyễn19:10

Phúc Âm Ga 16, 5b-11 "Nếu Thầy không đi. . ."

Filled under:

PHÚC ÂM: Ga 16, 5b-11"Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử". Đó là lời Chúa.
 Suy Niệm: Thầy, tiếng gọi thân thiết của những ai có tâm tình yêu mến, cho những người dạy dổ chúng ta. Nhớ ngày tôi rời bỏ mái trường Trung học, vào đời một cách vội vã, cứ ngỡ tương lai đầy hoa thơm cỏ lạ. Bao nhiêu ngày tháng qua đi rồi,  mới nhận ra thời học sinh đẹp qúa ! Mái trường thân yêu , tuổi thơ với bao suy tư thời mới lớn, ngông ngênh, dại khờ. ThầyChí Thánh Giêsu, tiếng gọi cao quí của hồn tôi, Người đã chết vì tội lỗi tôi. Bao nhiêu lần các môn đệ cùng Thầy ra khơi, đi rao giảng, cùng bẻ bánh và chữa lành bệnh tật .Trong bữa tiệc ly, người rửa chân cho các môn đệ. Thầy trong vườn cây dầu, bị quân dữ bắt, đánh đòn bị treo lên và đã chết. Thầy sống lại và lên trời. Các môn đệ là những người hèn mọn, đơn sơ mà Thầy đã nâng lên làm bạn hữu, trao quyền cai trị Hội Thánh.
Sự tin tưởng và ân ban đó, chỉ cần con đáp lại. Nhưng không! Bao nhiêu lần con phản bội nhưng Thầy vẫn tha thứ và thương yêu. Thầy nói  "Con chiênTa thì nghe tiếng Ta- Ta biết chúng.. .". Thầy biết mỗi người trong chúng con tính ý hèn yếu, mạnh dạn và khó tin làm sao- nhưng Thầy vẫn luôn kề bên-  khi thấy các môn đệ buồn sầu trên đường Emau. Và bây giờ Thầy về cùng Cha Thầy lại ban cho chúng con một Đấng phù Trợ, sẽ xét xử mọi điều theo lẽ công bằng, mà thời Thầy đã nhân nhượng.
Lạy Thầy Chí Thánh Giê su, con tưởng rằng mình đã lớn khôn, thế nhưng mỗi ngày đi tới con cứ vấp phạm như một đứa trẻ. Rồi con lại đứng lên tự vươn cao trưởng thành, nhưng cuối cùng con lại té ngã. Nội tâm chưa đủ để con kiên trì, con xu hướng, nịnh bợ, và con lại đánh đòn bạn hữu của con.
Cầu nguyện: Xin cho chúng con siêng năng tham dự Thánh Thể, Thánh Thể.  Siêng năng lần hột- đọc kinh Lòng Thương xót Chúa và lời cầu nguyện tắt mỗi ngày: để chúng con có đủ sức chống trả chước cám dỗ thế gian này, bởi Đấng Phù trợ sẽ xét xử nghiêm minh hơn Thầy và sẽ uốn nắn mọi sai lệch trong chúng con. Để chúng con ra đi và sinh nhiều hoa trái. Amen.

Posted By Phượng Nguyễn00:23

Lời Chúa Cv 16, 22-34 Anh hãy tin vào Chúa Giêsu

Filled under:


BÀI Cv 16, 22-34  "Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát". 

 Trích sách Tông đồ Công vụ.


Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức trách cho người xé áo choàng các ngài, và ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh các ngài nhừ tử, họ cho tống ngục, và truyền cho viên canh ngục canh giữ cẩn thận. Được lệnh như thế, viên cai ngục giam các ngài vào ngục sâu nhất, và còng chân các ngài lại.

Đến nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa; các tù nhân đều lắng nghe các ngài. Bỗng xảy ra một cuộc động đất lớn, làm rung chuyển cả nền móng ngục thất. Tức khắc mọi cửa đều mở tung, và xiềng xích mọi tù nhân đều rơi xuống. Viên cai ngục giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục mở tung, thì rút gươm toan tự vẫn, vì tưởng những người bị xiềng đã tẩu thoát. Nhưng Phaolô kêu lớn tiếng rằng: "Anh chớ hại mình, vì chúng tôi còn tất cả ở đây". Viên cai ngục gọi lấy đèn, rồi chạy vào tù, và run rẩy sấp mình dưới chân Phaolô và Sila; đoạn dẫn hai ngài ra ngoài và nói: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu thoát?" Hai ngài đáp: "Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu độ".

Hai ngài giảng dạy lời Chúa cho anh và mọi người trong nhà. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ngài đi, rửa vết thương, và lập tức anh ta được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi anh đưa hai ngài lên nhà, dọn bàn ăn. Anh và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
 SUY NIỆM: Khi Thánh Phaolô và SiLa cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa; các tù nhân lắng nghe Ngài. . . Lời cầu nguyện, ca tụng được hiệp ý sẽ biến thành quyền năng không ngờ, và biết bao nhiêu điều đã xẩy ra trong đời sống mỗi người anh em chúng con. Có khi chúng con nhận ra và  đôi lúc , để lắng lòng lại mới nhận ra mọi việc  là do thánh ý của Chúa gửi đến để thử thách mỗi người chúng con. Xin cho những cộng đoàn dân Chúa, biết hiệp ý cầu nguyện, để ơn Chúa tuôn ban cho cộng đoàn, cho gia đình. Hãy tin vào Chúa dù thử thách và cay đắng gian truân thế nào, cứ kiên trì cầu nguyện, chúng ta sẽ được giải thoát.
CẦU NGUYỆN: Xin cho những người nắm giữ các hội đoàn trong giáo xứ chúng con biết sức mạnh của sự hiệp ý cầu nguyện, biết tận dụng mọi nơi mọi lúc có thể để dâng lời ngợi khen Thiên Chúa toàn năng, Người sẽ ân ban cho chúng ta tất cả.

.

Posted By Phượng Nguyễn00:19

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Phúc Âm Ga 15, 26-16,4 "Thần Chân Lý sẽ làm chứng về Thầy"

Filled under:


PHÚC ÂM: Ga 15, 26-16, 4

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Thế giới mà con đang sống âu sầu thất vọng, xen lẫn giữa hư và thực, khắc khoải mọi thứ, trong bầu khí mà người ta hít thở toàn giả hình và nói xấu. Con khát khao sự an bình. Thiên Chúa là giải pháp độc nhất và  hiệu nghiệm cho các vấn đề nhân loại. Người ta tò mò tìm đến những dấu thiêng, điềm lạ để xác định một điều rồi mới dám hy sinh- Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống chúng ta. Người ta sẽ loại con ra khỏi hội đường giữa khi người ta biết Cha và biết Thầy, con xác tín về những điều Thầy vừa nói là sự thật. Và đó cũng là những dịp giúp con nên Thánh. Con khóc với Thầy, là đủ cho con. Bởi, con người ta thích sự tự trị, độc quyền, muốn tôn vinh điều gì mà mình gầy dựng lên mà quên rằng Chỉ có Giêsu, đấng độc nhất ban phát mọi điều khi ta cầu xin.
CẦU NGUYỆN:Xin cho mọi người nhận ra rằng Thiên Chúa đầy quyền năng, thấu suốt mọi sự và ở trong mọi sự, người sẽ nâng lên những ai ăn ở khiêm nhường.

Posted By Phượng Nguyễn19:29

Phúc Âm Ga 14, 15-21 Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban

Filled under:


PHÚC ÂM:  Ga 14, 15-2

 "Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó". Đó là lời Chúa.

Suy Niệm: Phúc Âm thánh Gioan dạy con luôn tuân giữ giới răn Thầy truyền; Cha ở trong con, con ở trong Cha. Thầy sẽ sai một Đấng phù trợ khác để Ngài ở với các con, mà chúng con có dịp suy niệm suốt tháng nay. Xin cho việc chúng con làm đều đặt vào tay Ngài, cùng con lên dự án, cùng con ra trước Tòa, cùng con thi hành án, và cùng con bị bắt bớ. Và Ngài bẻ gãy gông cùm- như khi xưa Thánh Phaolô bị bắt trong ngục, cất tiếng ca ngợi Chúa, tức thì xiềng xích đều bẻ gãy. Con tin vào Thầy khi chị em con làm chứng dối hại người, để thấy đời càng cao danh vọng càng lắm gian nan.

Luận án nơi con, là sự tin tưởng khi cầu nguyện cùng Thầy, chờ quyền năng Thầy từ trời phán quyết. Xin Thầy ra tay bênh đỡ, để danh Thầy cả sáng.

Cầu nguyện: Xin cho con nhận ra sự thiện nguyện nơi con đang công tác, bên những thừa tác viên của Chúa, để con thấy Chúa đang tỏ mình ra vì yêu con.

Posted By Phượng Nguyễn19:03

Lời Chúa Cv 13, 26-33 Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa

Filled under:




BÀI ĐỌC I: Cv 13, 26-33 

"Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Đức Giêsu sống lại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: "Thưa chư huynh, con cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Giêrusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Đức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sabbat; thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người. Và dầu không thấy nơi Người lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Philatô cho giết Người. Và khi đã hoàn tất mọi điều đã chép về Người, họ đã tháo Người xuống khỏi cây thập giá và mai táng Người trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Và trong nhiều ngày, Người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Bây giờ những kẻ đó là những chứng nhân của Người trước mặt dân chúng.

"Phần chúng tôi, chúng tôi loan báo cho chư huynh hay rằng: lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại, như đã chép trong thánh vịnh thứ hai rằng: 'Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con' ". Đó là lời Chúa. 

Suy Niệm: Cuộc đời như một sân khấu trình diễn: từ vai tiểu thư, với bao mộng ước xa xôi; lên xe, ngựa hoa, pháo nổ, với bạc tiền danh vọng. Vai hề, nhìn đời như trò đùa. Vai lầm than, vất vả, làm đủ nghề mưu sinh.. .để thấy hôm nay, mình chỉ là lữ khách đường xa, bèo dạt mây trôi- tất cả chỉ còn vọng một tiếng kinh cầu. Gía trị con người chẳng qua một chữ tiền tài, đồng tiền ngự trị khắp nơi. Có tiền là có tất cả. 

Thiên Chúa đã.hoàn tất những lời tiên tri loan báo về Ngài, điều đó nói lên rằng: Chúa cho phép những rủi ro và bất hạnh xẫy đến một số người, để những ai tin vào Ngài sẽ được cứu rỗi. Xin Chúa hãy hoàn tất những gì Chúa muốn cho con, đừng để con lơ lửng khi thấy Ngài cao xa vời vợi. Ngài hãy đến như lời hứa với cha ông chúng con, để con được ủi an, bênh đỡ và không phải hổ ngươi thất vọng. 

Cầu nguyện: Xin cho con là môn đệ của Chúa, vì có Thầy chúng con được giải thoát khỏi những oan khiên, vững vàng trong đời sống chứng nhân, và sẵn sàng đi với Ngài đến cùng trời cuối đất.

Posted By Phượng Nguyễn18:36

Phúc Âm Ga 15, 12-17 Các con hãy yêu mến nhau

Filled under:




PHÚC ÂM: Ga 15, 12-17 
"Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau". Đó là lời Chúa.

Suy Niệm: Con đã gặp muôn ngàn người trong trong cuộc sống, nhưng cái nhìn của một người làm tim con run lên, con cảm thấy tần số yêu trong khắc khoải, chờ đợi. Con chấp nhận tình yêu hiện hữu mà xa vời vợi, chỉ là những giây phút thoáng qua, không bền vững. Con lại lao vào cuộc chơi, tìm kiếm những điều mà mình không có, thì ra tất cả là hư vô. Con từ chối tình Ngài , nên không nhận ra ánh sáng của Ngài trong con. Ngài gọi con từ vực sâu u tối, nâng con lên thành bạn hữu và dạy bảo con trong chân lý Ngài.

Cầu nguyện: Xin cho con biết yêu như Ngài đã từng yêu và cắt đặt con, để con ra đi. Thầy biết điều gì con thiếu khi con cầu xin, nhân danh Thầy thì Cha sẽ ban cho, để hoa trái con tồn tại nơi tha nhân, nơi những người đang cần bàn tay con vun xới.Amen.

.

Posted By Phượng Nguyễn18:14

Phúc Âm Ga 15,9-11 Hãy ở trong tình yêu Thầy

Filled under:




PHÚC ÂM: Ga 15, 9-11
"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn". Đó là lời Chúa.

Suy Niệm: Chúa Giêsu không bảo các Tông đồ của Ngài học thuyết hay trừu tượng, song làm những việc rất đơn giản: "Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn,"các con tuân giữ giới luật của Ngài, phải sống đích thực với Chúa KiTô phục sinh là ở lại trong Thầy. Nhiều khi, chúng ta dồn hết sức để tuân giữ các giới răn, không ai trở nên sứ giả thực thụ mà không sống cùng sứ điệp của họ. Việc loan báo, lời rao giảng, lời yêu không chỉ là một cách nói, nhưng là công tác để Chúa sử dụng ta như khí cụ trong tay Ngài.Khi chúng ta cảm nhận được tình yêu, thì mọi thứ trong ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ chứng tỏ cho mọi người rằng Chúa KiTô yêu thương họ.Chúa yêu mỗi người một cách riêng biệt để niềm vui của Ngài luôn trọn vẹn nơi những ai tuân giữ các giới răn Ngài truyền.

Cầu nguyện: Cha đã yêu mến Thầy, Thầy yêu mến con, xin cho con cảm nhận được Ngài đang hiện diện bên con, trong những lúc con đau khổ, để con đi tiếp quãng đường đời còn lại mà không ngao ngán, vì đã có Thầy cùng đi với con.















.

Posted By Phượng Nguyễn17:56

Hoa Dâng Mẹ

Filled under:


HOA KHIÊM NHƯỜNG


HOA XIN VÂNG
HOA NHIỆT TÌNH


HOA YÊU MẾN
HOA CỦA LÒNG BIẾT ƠN









HOA LẮNG NGHE

HOA ĐƠN SƠ


HOA IM LẶNG
và những tội lỗi đã phạm, cố gắng xa lánh, xin cho biết siêng năng lần hạt, năng chạy đến cùng Mẹ Maria dấu yêu!

Hoa phượng, mùa hạ và những yêu thương.Xin dâng cho Mẹ những đóa hoa tháng 5, với tấm lòng yêu kính Mẹ Maria - Hiền Mẫu của chúng con.

Posted By Phượng Nguyễn02:10

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

ĐỪNG SỢ

Filled under:

mardi 26 janvier 2010


Hãy mạnh dạn sử dụng Blog

Thứ Bảy vừa qua tại vatican, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI có lời huấn dụ mới cho các linh mục, đó là hãy tập làm quen với Internet và hãy mạnh dạn sử dụng blog : các linh mục hãy sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông đa phương để nhờ đó truyền giảng Tin Mừng và đối thoại với những anh em thuộc tôn giáo khác, hay những người không cùng nền văn hóa.

Đức Benedict XVI cũng nói với những người trẻ muốn trở thành linh mục nên làm quen với các phương tiện mới ngay từ khi còn trong chủng viện, nhưng ngài nhấn mạnh rằng việc sử dụng các kỹ thuật mới đó phải đảm bảo suy tư dựa trên nguyên tắc căn bản của thần học và giáo hội.

Đức Giáo hoàng cũng cảnh báo về các nguy cơ của phương tiện truyền thông mới, những thứ mà theo ngài mô tả là khuynh hướng của làng truyền thông giải trí, đặc biệt là sự tầm thường hóa tính dục và cổ võ cho bạo lực. Ngài cũng kêu than rằng những dòng chảy thông tin bất tận một cách vô tội vạ có thể khiến cho nhiều người không còn cảm giác đối khi những thảm kịch đối với đồng loại xảy ra.

Nhưng Đức Giáo Hoàng cũng tán dương những phương thức truyền thông mới và gọi đó như là "tặng vật cho loài người" giúp nuôi dưỡng tình bạn và sự hiểu biết lẫn nhau.

Vatican đang nỗ lực rất lớn trong việc cập nhật mình với các thay đổi chóng mặt của thời đại. Năm ngoái, Tòa Thánh đã thiết lập một kênh YouTube riêng và mạng xã hội Pope2You.net để tương tác giữa Đức Giáo Hoàng và mọi người. Trang Pope2You giúp cập nhật các tin tức mới nhất về các cuộc tông du, viếng thăm và các bài diễn văn của người đứng đầu Tòa Thánh. Một ứng dụng Facebook cho phép người dùng gửi các thiệp điện tử với hình của Đức Thánh Cha và các câu nói hay của ngài tới bạn bè.

Nhiều linh mục và các giáo sĩ hàng đầu tại Vatican cũng đã tương tác với giáo dân trực tuyến. Một trong các cố vấn của Đức Giáo Hoàng là Hồng y Crescenzio Sepe - Nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo, đương kim Tổng Giám Mục Napoli - cũng đã sở hữu một trang Facebook riêng. Nhiều vị Hồng y khác như Hồng y Roger Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles cũng đã lập tài khoản Facebook. Còn Hồng y Sean Patrick O'Malley, OFM của Boston thì có hẳn một trang blog riêng cập nhật bài viết của ngài hằng ngày từ nhiều năm nay.

Nhìn vào thế giới blog hiện này chúng ta thấy có rất nhiều trang blog của các linh mục triều cũng như dòng tu. Đó cũng là một tín hiệu vui, mang lại cho người đọc nhiều khả năng chọn lựa.

Từ hơn hai năm qua, tôi đã và đang còn tiếp tục sử dụng blog để chia sẻ những bài suy niệm Tin Mừng và những kinh nghiệm mục vụ. Đặc biệt trang blog LỜI HẰNG SỐNG (http://josnguyen.blogspot.com/), sau một năm hoạt động, đã có 5200 lượt người xem. Con số này tuy không lớn, nhưng nói lên một nhu cầu thiết thực về của ăn thiêng liêng là BÁNH HẰNG SỐNG và là một khích lệ lớn lao đối với tôi.

Xin cảm ơn tất cả các thân nhân, ân nhân và bạn đọc đã dành thời gian viếng thăm và đón nhận những chia sẻ của tôi. Bằng hình thức rao giảng lời Chúa này, sự đồng hành của quý vị hôm nay và ngày mai luôn là nguồn khích lệ cho những người anh em linh mục chúng tôi.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị !

Aucun commentaire:

Posted By Phượng Nguyễn17:32

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

THÁNH LỄ TẠ ƠN HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ GX BÚNG

Filled under:


THÁNH LỄ TẠ ƠN HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ

GIÁO XỨ BÚNG

  "Hát câu Tạ ơn, Tạ ơn Chúa! 14 năm trôi qua, con tạ ơn Chúa thương giữ gìn.14 năm trôi qua, tạ ơn Chúa qui tụ đoàn con.

Vào Hội Mến Thánh giá, được ơn Chúa thánh hóa. con say sưa hát khúc hoan ca.
ĐỨC CHA PHÊRÔ MARIA LAMBERT DELAMOTTE Đấng Sáng Lập Hội Dòng Mến Thánh Gía
Nhìn lại hành trình 14 năm theo Chúa, là một hành trình chan chứa hồng ân.
 Vào một ngày đẹp trời Ngài gọi tên con. Vô tư hân hoan con bước theo Ngài.



 Để rồi từ đó. Con yêu Giêsu. Đấng chịu đóng đinh, đóng đinh vì con. Đường đời con bước , tim con reo vui, đi theo Linh đạo của Đấng Sáng Lập . . ."



Được sự cho phép của cha sở Micae Lê Văn Khâm, Hiệp hội Mến Thánh Gía giáo xứ Búng với 110 thành viên, mừng kỷ niệm 14 năm thành lập vào chiều thứ 7 lúc 4g30, ngày 10/5/2014, Thánh lễ Tạ ơn do Cha Vinh sơn Nguyễn Minh Tuấn- đặc trách Hiệp hội làm Chủ tế. Toàn thể cộng đồng dân Chúa Gíao xứ Búng cất cao lời ca Tạ ơn Chúa.
Phần dâng lễ vật và đọc lời nguyện giáo dân.






"Rồi từng ngày con được ơn biến đổi, ngày lại ngày con chuyên chăm nguyện cầu. Con tập yêu thương, con tập hy sinh, con tập tha thứ, cho dù gian nan, cho dù đau thương muôn ngàn nguy khó; những nỗi lo toan, những nỗi nghi nan, bao phiền muộn vấn vương, có Chúa yêu thương, có Chúa nêu gương, có Chúa bên con , con nào nao núng gì!

14 năm bao la hồng ân, 14 năm hoan ca Tạ ơn.Tạ ơn Chúa. . ."


Phần Rước Lễ






Sau 3 năm tìm hiểu, các anh chị được Cam kết tạm


Các anh chị em vừa gia nhập Hiệp Hội

Sau 10 năm , các chị đã khấn vĩnh viễn nhận lầy Thánh Gía suốt đời yêu mến Chúa KiTô chịu đóng đinh






Chị Anna Nguyễn thị Hường-Trưởng Hiệp hội Mến Thánh Gía Tại Thế Búng, và dì ba Cúc-  hội viên lớn tuổi nhất Hiệp hội




Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Tuấn- đặc trách Hiệp Hội Mến Thánh Gía Tại Thế Búng.






Cha Giuse Lê Anh Hùng- cha phó Họ đạo Búng bước vào Hội trường
Hội Đồng Gíao Xứ họ Búng
Chị Trưởng nói lời cảm ơn quý Cha và quý Dì Hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm nhân ngày kỷ niệm 14 năm thành lập.
Dì Agata Trần thị Xanh-  nguyên Tổng phụ trách Hội Dòng MTG Thủ Thiêm, người con họ đạo Búng


Chị Thủy hát ca cổ bài Mừng Tuổi Mẹ
Tiệc liên hoan sau Thánh Lễ









Hội viên Mến Thánh Gía Búng sinh động trẻ trung qua bài múa "Đừng sợ" do Thầy Maccô Nguyễn văn Hải biên đạo








"Cầu mong tương lai về sau Hội Mến Thánh Gía Họ Búng, người tham gia ngày càng đông thương mến nhau như người một nhà, vui vác cây Thập Tự mà theo Đấng chịu đóng đinh.
Mừng hát, hát lên bài Tạ ơn.
Vì Chúa thương ta tình Ngài không bến bờ. Hiệp nhất yêu thương sống cuộc đời chứng tá. Lòng quyết trung thành vác thập tự theo Đức KiTô."

 Thánh lễ Tạ ơn, để biết ơn và yêu mến Thánh Gía Chúa KiTô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, niềm xác tín mãnh liệt vào Thánh Gía con Thiên Chúa.
Tôi rất yêu Hiệp Hội Mến Thánh giá họ Búng, nhờ đó tôi được ơn biến đổi. Được tham gia vào các công tác: đi thăm viếng người bệnh đau, quét nhà thờ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện, tặng quà cho người nghèo, người neo đơn, tang lễ . . .. Xin chân thành cảm ơn quý dì phụ trách thuộc Hội Dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm đã đem đến họ đạo Búng chúng con một luồng gió mới, để từ đó chúng con biết thương mến, chia sẻ nhau trong tình huynh đệ và đi đầu trong mọi công tác của Gíao xứ. Xin cầu chúc Hiệp Hội Mến Thánh giá Tại Thế Búng phát triển vững chắc, sống đẹp linh đạo Mến Thánh Gía giữa đời.



Posted By Phượng Nguyễn13:36