Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM- BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ LÁI THIÊU

Filled under:

Sống đức tin theo cha ông, tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, là điều Cha Đaminh Nguyễn Ngọc Minh- cha sở Gx Lái Thiêu dặn dò các em Thiếu Nhi. trong ngày lễ kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam- bổn mạng Giáo lý viên. Cách học giáo lý đều đặn là cách thức sống niềm tin theo cha ông- những bậc tiền nhân đã sẵn sàng hy sinh mạng sống trong cuộc bách hại đẫm máu diễn ra suốt 300 năm, có trên một trăm ngàn người đã bị cực hình tra tấn cho đến chết. Đặc biệt trong số những người đã hy sinh có 117 vị được phong thánh- giáo phận chúng ta có thánh Phêrô Đoàn Công Qúi, là người con của Gx Búng, chính vì thế nhà thờ Búng được chọn là điểm hành hương của giáo phận Phú Cường.
Cha ông chúng ta đã đào sâu đức tin trong gian khổ, các ngài đã gieo trên mảnh đất nầy, những hạt giống trổ sinh nhiều bông trái cho mùa lúa vàng rực rỡ, bội thu.
Là con cháu của các thánh tử đạo, chúng ta tự hào và noi gương các ngài, từ bỏ những thú vui chóng vánh con thuyền đạo đức, rời xa những đắm chìm mê mải. Có được sự mạnh mẽ, phải đến từ việc cầu nguyện, giữ mình trong trắng vâng lời các anh chị giáo lý viên, thầy cô và cha mẹ. Những người giương cao ngọn đuốc soi đường cho các em đến hành trình tương lai với người anh Giêsu.
Các em cùng hiệp lễ sốt sắng, thánh lễ lúc 7g30 ngày 18-11-2018 đã khép lại, nhưng lại mở ra những phương thức sống, làm việc theo gương hy sinh can trường của các thánh tử đạo tại Việt Nam, các em học giáo lý chuyên chăm; các anh chị giáo lý viên nỗ lực rèn luyện cho mình kỷ năng, để những lời giảng dạy giúp cho các em nhận biết Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến cùng, và vì yêu các em phải cố gắng chăm ngoan ở nhà và ở trường để các em là những đóa hoa đẹp trong vườn hoa được Chúa tuyển chọn, mai đây sẽ là chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời.



























Posted By Phượng Nguyễn00:10

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG BẾ MẠC NĂM THÁNH KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Từ sớm tinh mơ, từng đoàn người hân hoan tiến về nhà thờ Búng- điểm hành hương giáo phận Phú Cường, và cũng chính là quê hương thánh Phêrô Đoàn Công Qúi- một trong 117 vị chịu phúc tử đạo tại Việt Nam, mừng kỷ niệm 30 năm được phong hiển thánh đã mở ra Năm Thánh Kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam ngày 19-6-2018 và kết thúc vào hôm nay ngày 24-11-2018.
Thánh lễ đồng tế được cử hành long trọng tại nhà thờ Búng do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế, cha Tổng Đại diện Simon Nguyễn Văn Thu- cha sở GX Búng, cha Antôn Hà Văn Minh- Quản hạt Phú Cường, quý cha Bề trên, quý cha trong và ngoài GP  đồng tế, cùng hiệp nguyện có nam nữ Tu sĩ, đại diện các dòng tu, khoảng 3000 tín hữu trên sân nhà thờ trong khí lạnh, mưa bay nhưng rất sốt sắng tham dự thánh lễ mừng kính Các thánh Tử Đạo Việt Nam..
Dẫu trăng trối gông cùm tù rạc
Chốn ngục hình xiềng tỏa tư bề
Miễn vui lòng cam chịu một bề
Cho trọn đạo trung thành hiếu tử
(Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi)
Đức cha Giuse nhấn mạnh trong bài giảng lễ: qua thư thánh PhaoLô gửi tín hữu Côrintô xác quyết con người vốn yếu đuối bất toàn nhưng trong tình yêu Thiên Chúa, các thánh Tử Đạo đã kiên vững đức tin, lấy cái chết minh chứng; các Ngài đã theo chân Chúa Giêsu Đấng hiến mình vì nhân loại trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.
Con người có sinh thì có tử, có cái chết vinh quang như các thánh Tử Đạo, như sự hy sinh thầm lặng cao quý cho việc Loan báo Tin Mừng Nước Trời của bao người, nhưng cũng có cái chết vì sống thờ ơ, nguội lạnh đã xa đàng nhân đức và nhất là cái chết của những người sống trong tội lỗi. Năm Thánh Kính Các Thánh Tử đạo sắp trôi qua nhưng các Ngài sống mãi trong lòng Giáo Hội, cho những người tin theo Đức Giêsu Kitô, như những hạt lúa mì gieo xuống đất bị mục nát để vươn mầm sống sinh nhiều bông hạt. 
Kín múc nguồn ơn Thánh, chúng ta noi gương các thánh Tử Đạo tại Việt Nam- qua lời chuyển cầu của thánh Phêrô Đoàn Công Qúi- người con ưu tú của giáo phận Phú Cường biết hy sinh, vươn cao trong tình bác ái, để mỗi người cùng hướng về ơn phúc từ trời cao, cho mùa lúa chín vàng bội thu rực rỡ trên cánh đồng truyền giáo.
Phần dâng lễ, cộng đồng tín hữu cùng cầu nguyện cho Hội thánh Công giáo, cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các đức Giám mục và Linh mục, cùng quý tu sĩ sống đời thánh hiến, các tín  hữu và nhất là những người trẻ kiên vững niềm tin, sẽ là chứng nhân anh dũng Nước trời.
Phần Rước lễ, mọi người yêu mến Chúa Giêsu và ao ước được sống trong sạch, ngày ngày tham dự thánh lễ, để luôn có Chúa đồng hành trên bước đường đi tới .
Sau phần hiệp lễ, cha Simon đại diện giáo dân giáo xứ Búng cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý bà con đã cùng chung tay chung sức cho những ngày hành hương, đêm diễn nguyện và thánh lễ hôm nay thêm phần long trọng và tốt đẹp.
Kín múc nguồn ơn thánh, mọi người cúi đầu đón nhận phép lành Tòan Xá từ tay Đức cha Giuse- đại diện cho vị chủ chăn nhân lành là Đức Giêsu KiTô con Thiên Chúa hằng sống hằng hữu đến muôn thưở muôn đời- trong niềm tin yêu.
Thánh lễ trong mưa bay, có gió nhẹ, nhưng thật dịu dàng ấm cúng trong tình yêu Thiên Chúa, mọi người hôn xương thánh Qúi, cùng chào mừng nhau, chụp hình lưu niệm và ra về lúc 11g
Thánh lễ kết thúc, những cánh hoa sao đưa nhẹ trong gió, tiễn những đoàn xe nối nhau về muôn lối. Xin Các Thánh Tử Đạo ban phúc trên quê hương đất nước chúng con, cho thế giới nhiều người biết Chúa và nhất là các tín hữu luôn vui tươi đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời, rắc gieo Tin Mừng nơi nơi, để Nước Chúa hiển trị muôn đời.





























































Posted By Phượng Nguyễn20:35