Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN MỪNG BỔN MẠNG 1-5- LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ, MỪNG KỶ NIỆM THỤ PHONG ĐỨC CHA PHÊRÔ VÀ QUÝ CHA .

Filled under:

"Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết. Sức nóng ái tình là sức nóng lửa thiêu. Nước lũ thét gào dù phong ba tuôn trào cũng không dập tắt được tình yêu. . ."
Lúc 17g ngày  29-4-2018 giáo xứ Chánh Thiện hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ- nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Emanuel Nguyễn Hồng Sơn- Giám mục giáo phận Bà Rịa- mừng kỷ niệm thụ phong 53 năm linh mục Đức cha Phêrô, 51 năm linh mục cha Tôma Phan Minh Chánh, 49 năm linh mục cha Phêrô Nguyễn văn Thắm và hướng đến ngày 1-5 lễ kính thánh Giuse Thợ- bổn mạng giới gia trưởng giáo xứ Chánh Thiện trong bầu khí vui mừng khi chiều vừa tắt nắng.
Rất đông bà con giáo xứ Chánh Thiện, và gia trưởng giáo xứ bạn cùng hiệp nguyện trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã thương gìn giữ quý Đức cha, quý cha, và quý anh em trong an bình và thánh đức. Đức cha Phêrô làm phép kiệu; các anh em sắp thành hai hàng, tay cầm nhành huệ trắng kiệu thánh Giuse tiến vào nhà thờ.
Qua đoạn Tin Mừng (Ga 15, 1-8)
"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái". Đức cha Phêrô nhắc đến thân phận tội lỗi của con người, cho thấy Chúa Giêsu rất thương yêu, Người đã thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Ngài mời gọi mọi người liên kết với nhau như cành và thân nho để sinh nhiều hoa trái. Hãy tuân giữ các giới răn của Chúa, hãy yêu mến Chúa hết lòng hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình ngươi. 

 Mừng kính Thánh Giuse- là Đấng thanh khiết giữ gìn Đức Mẹ đồng trinh, cưu mang con Chúa Cứu Thế; thánh Giuse vâng lời Thiên sứ truyền, đón Đức mẹ về nhà mình, làm nên gia đình thánh. Ngài rất âm thầm, trung tín và khôn ngoan, chiêm ngắm mọi việc theo thánh ý Chúa. Noi gương thánh Giuse lao động cần lao, khiêm tốn trong mọi sự, các anh em gia trưởng cầu nguyện để cảm nhận ý Chúa thẩm thấu, đón nhận và làm tròn bổn phận người chủ gia đình qua sự ân cần, siêng năng, chung thủy, để gia đình là tổ ấm, là nơi loan truyền Tin Mừng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc. 
Sau phần hiệp lễ, một đại diện Gia trưởng GX Chánh Thiện có đôi lời tri ân và chúc mừng quý Đức cha, quý cha kỷ niệm thụ phong Linh mục; chúc mừng bổn mạng giới Gia Trưởng và cảm ơn ban kèn, tiếng hát ca đoàn đã góp phần cho buổi lễ thêm phần long trọng.
Đức cha Emanuel bày tỏ sự vui mừng khi vừa đặt chân đến GX Chánh Thiện, với bề dày đạo đức và sự phát triển theo bước xã hội; chúc mừng Đức cha Phêrô, quý cha, thân chào quý Sơ, và chúc mừng anh em gia trưởng trong niềm vui ngày lễ hôm nay.
"Lạy Chúa, chính vì Chúa mà lòng con hân hoan dâng lời, mà lòng con cất câu ca mừng giữa lòng Đại hội toàn dân."
Những cánh me già theo gió đưa, tiếng chuông nhà thờ đổ vang, đàn chim se sẻ  bên góc nhà thờ tìm về tổ ấm, lòng mỗi người chúng con rất thanh bình quay về nhà mình với lòng ấm áp yêu thương: yêu Chúa nhiều, và yêu gia đình mình nhiều hơn nữa; với ước nguyện sống chu toàn và thánh thiện trong đấng bậc mà Chúa đã trao ban. Xin tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân  trong thánh chức Linh mục, dẫu sức khỏe các vị hao mòn, da mồi, còm cỏi nhưng trong tình Chúa vẫn say sưa hát khúc tạ ơn, xin muôn đời tri ân Ngài. Và chúng con, xin được cộng tác với các Linh mục, luôn hăng say trong mọi công tác, cho GX ngày vững bước trong lòng mẹ Hội thánh- một sự liên kết như cành nho với thân nho, làm nên vườn nho trĩu quả.




























Posted By Phượng Nguyễn22:49

GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN MỪNG BỔN MẠNG 1-5- LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ, MỪNG KỶ NIỆM THỤ PHONG ĐỨC CHA PHÊRÔ VÀ QUÝ CHA

Filled under:

"Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết. Sức nóng ái tình là sức nóng lửa thiêu. Nước lẽ thét gào dù phong bá tuôn trào cũng không dập tắt được tình yêu. . ."




















Posted By Phượng Nguyễn21:32

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Filled under:

Từ muôn nẻo đường đổ về chợ Thủ, ngôi thánh đường Chánh Tòa giáo phận Phú Cường uy nghi, sừng sửng trong nắng tươi hồng. Thánh lễ hôm nay lúc 10g ngày 25-4-2018, Cung hiến thánh đường, kỷ niệm 4 năm khánh thành nhà thờ Chánh Tòa, mừng hồng ân thánh chức 53 năm linh mục Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, 7 năm giám mục Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, quý cha kỷ niệm thụ phong; rất đông tu sĩ nam nữ, các thành phần dân Chúa trong giáo phận, lắng nghe tiểu sử Thánh Tử đạo Phêrô Đoàn Công Qúi, cùng tiến lên đền thánh trong niềm hân hoan cảm tạ.
 Sau phần giới thiệu của cha sở Antôn Hà văn Minh, lời mở đầu Đức cha Phêrô nhắc nhở mọi người nhà thờ là nơi Chúa hiện diện, nhà cầu nguyện; nơi Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho những ai biết dọn tâm hồn xứng đáng được lãnh nhận. Hằng ngày, Linh mục cùng giáo dân hiệp nguyện dâng hy lễ lên Toà Chúa, xin được đơn sơ trong trắng, để lòng con là nơi Chúa ngự vào.
"Vui thay khi thiên hạ bảo tôi, chúng ta lên đền thờ Chúa đi"
Bài Trích sách Công Vụ, phó tế Têphanô: dù là lều tạm hay đền thờ, Chúa chúng ta luôn yêu thích tâm hồn rộng mở. Cả trời đất có giới hạn, nhưng Thiên Chúa siêu việt lên trên tất cả. Qua thư Thánh Phaolô: Thiên Chúa nhập thể qua Đức Giêsu KiTô, liên kết mọi người, không loại trừ dân ngoại. Và Tin Mừng thánh Matthêu, Đức cha Giuse nhắc nhở: đền thờ Thiên Chúa xây dựng sống động bằng đức tin, lòng yêu mến trong Thần khí, minh chứng một Thiên Chúa giàu lòng Thương Xót đang hiện diện giữa dân Người. Khi dâng của lễ, nếu ai bất bình với anh em, hãy đi làm hòa, xóa bỏ nghi nan cùng hiệp lễ sốt sắng.
 Xin hãy cầu nguyện cho các Linh mục của Chúa, những người thực hành và thừa tác Lời Chúa, để cùng các Ngài dâng hiến lễ toàn thiêu, hy lễ tình yêu lên ngai Chúa uy linh.
Sau phần hiệp lễ, cha Simon Nguyễn văn Thu đại diện linh mục và cộng đoàn chúc mừng 53 năm linh mục Đức cha Phêrô, và 7 năm giám mục Đức cha Giuse, với tâm tình con thảo dâng lên quý đức cha lẵng hoa tươi thắm; cha biết với trách nhiệm nặng nề của chủ chăn, gương mục tử hy sinh âm thầm nên thánh, bất kỳ hoàn cảnh nào sự hiện diện của quý đức cha như lời mời gọi cộng đoàn  đến quanh đức Kitô trong hồng ân Thánh hiến. Xin chúc quý đức cha hồn xác mạnh khỏe, nhiệt thành thi hành sứ vụ, vị mục tử nhân lành, thánh thiện như lòng Chúa mong ước.
Đức cha Phêrô xin cộng đồng cùng cầu nguyện cho các Linh mục, cho giám mục, bởi các Ngài cũng là những bình sành dễ vỡ, rất cần sự hợp tác của cộng đồng và sự liên kết trong các thành phần dân Chúa- là những viên đá sống động xây dựng đền thờ- biết xả thân hy sinh, để Nước Chúa được mở rộng.
Ôi cung điện Nhà Chúa đẹp đẽ biết bao! Như một ước mơ chúng con lên đền thánh ca ngợi và vinh danh Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ trên chúng con, mỗi người đón nhận một cách. Và yêu quý thay nét đẹp trinh trắng của lòng mến, nơi chiếc áo linh mục đoàn phất trong nắng như dãy lụa ngọc, cho lòng con say sưa ca hát. Thật tự hào là người công giáo, chúng con có một nhà chung của mẹ Giáo hội để được tăng sức, được ủi an và nâng đỡ. Giữa phố hội phồn hoa, Thánh điện Nhà Chúa buộc các chiên lạc về đàn, cùng hướng về thành thánh Giêrusalem trên Thiên Quốc, là đường tìm về sau mỗi lần thất bại; cùng chạy đến Giêsu- suối nguồn tình thương êm ái.




























Posted By Phượng Nguyễn22:02