Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

PHÚC ÂM: Ga 3, 22-30 "Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: "Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!" Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
 Gio-an Tẩy giả nói: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3,30)
 Quan sát cuộc đối thoại giữa Gio-an Tẩy giả và các môn đệ. Các môn đệ của Gio-an rõ là ‘khéo lo’ cho thầy mình. Họ thấy Chúa Giê-su là người trước đây đã đến chịu phép rửa của thầy mình, bây giờ cũng làm phép rửa và càng ngày càng thu hút dân chúng, nên họ lo ngại thế giá của thầy mình bị lu mờ. Họ báo cáo tình hình cho thầy mình nghe, nhưng lời lẽ của họ không dấu được vẻ ghen tỵ. Gio-an Tẩy giả thật xứng danh là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế cả trong việc giáo dục môn sinh của mình. Ông tự làm mình lu mờ đi, để dạy cho các môn đệ biết vai trò đích thực của “người được sai đi” làm sứ giả của Đấng Mê-si-a và hơn nữa không ít lần ông đã sai họ đến với Chúa Giê-su để họ trở thành môn đệ Người.
 Bạn được mời gọi để làm Gio-an Tẩy giả ngay nơi bạn sống: Thay vì tạo những hào quang củng cố chính mình hay gây gương xấu cản lối tha nhân đến với Chúa, chúng ta hãy biết làm mình “lu mờ đi” để “tiếng nói của Chúa Ki-tô được nghe thấy”. Thư chung của HĐGMVN 2007 vẫn còn tính thời sự: những nhà giáo dục, các thầy cô giáo, nói rộng ra, mọi Ki-tô hữu đều là những người có trách nhiệm giáo dục đức tin. Họ chính là “đại sứ của Đức Ki-tô… bằng chính đời sống và lương tâm kitô hữu,” nhờ đó “mọi người sẽ nhìn thấy họ mà gặp được Thiên Chúa” (số 26).
  Tìm đọc và học Thư chung của HĐGMVN 2007 về giáo dục Kitô giáo. Bạn và nhóm của bạn làm gì cho những người đang bị thiệt thòi về giáo dục văn hoá và giáo dục đức tin?
 CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ ý riêng và lòng háo danh, để con liên lỉ tìm kiếm và thi hành ý Chúa.(TL.net)

Posted By Phượng Nguyễn08:17

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

ULTRYA LẦN THỨ 15 PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG MỪNG LỄ THÁNH PHAOLÔ QUAN THẦY

Filled under:

Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa thương ban cho Giáo phận Bà Rịa Đức Giám Mục Emanuel Nguyễn  Hồng Sơn, cha Linh hướng Antôn Hà văn Minh mừng Ngài tại Gíao xứ Lái Thiêu trong không khí vui tươi những ngày đầu năm mới. Vào lúc 9g ngày 25-1-2016 lễ kính Thánh Phao lô Trở lại được cử hành trọng thể trong sự hân hoan của bà con giáo xứ Lái Thiêu. 
Thánh Phaolô là quan thầy Phong trào Cursillo, vì vậy giáo phận Phú Cường tổ chức Ultreya lần thứ 15 với 77 anh chị em Cursillistas về dự Đại Hội. Tất cả cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tha thiết cho sự hiệp nhất, như Cha ở trong Con, và như Con trong Cha.
Sau Thánh lễ, Ultreya diễn ra trong không khí đầm ấm, mọi người bên nhau nguyện cầu, Hội nhóm và Chia sẻ Chứng nhân, và cùng lắng nghe cha Linh Hướng Antôn đúc kết.
Đại hội lần này vinh dự cho Phong trào Cursillo GP Phú Cường,sự hiện diện của các anh trong Ban Phục Vụ Phong trào Cursillo Việt Nam: anh Đôminicô Trần Quang Long, Đaminh Vũ Đức Thịnh, Antôn Lê Minh, Inhaxiô Đặng Phúc Minh
Sau đó, nghi thức trao Rollo cho 12 anh chị Rolissta chuẩn bị Khóa Ba ngày 9 và 10, giáo phận Phú Cường sẽ tổ chức tại Nhà Chung giáo phận vào tháng 7 năm 2016 sắp tới.
Sau khi dùng cơm trưa mọi người ra về với quyết tâm tiếp tục làm Palanca trong sự hiệp thông với các anh chị Cursillista trên toàn thế giới cho các Khóa Cursillo năm 2016 này.
Mừng kính thánh Phaolô Trở lại, phong trào Cursillo GP Phú Cường cầu xin ơn trở lại cho các anh chị em vì lý do cách này, cách khác không thể có mặt trong Đại hội Ultreya lần thứ 15, được mạnh khỏe, sẵn sàng lên đường, tiến bước làm chứng nhân cho Chúa KiTô.
Đại hội kết thúc vào lúc 14g, nguyện xin Thầy Chí Thánh ở cùng và ở trong chúng con luôn mãi.

 























Posted By Phượng Nguyễn08:10

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

ĐẾN VỚI ULTREYA GIÁO PHẬN XUÂN LỘC ngày 23-1-2016

Filled under:

Biến cố Damas, biến cố tình yêu mà lịch sử Giáo Hội đã ghi lại Tông đồ Phaolô- một chứng nhân sống động đã ngã ngựa trên đường đi bắt bớ các tín hữu Chúa. Một sự trở lại để chịu nhận gông cùm, tù đày, cùng với lời ca khen cảm tạ: "Tôi sống không phải là tôi sống, mà là một Thiên Chúa sống động trong tôi". Đức KiTô là tất cả trong mọi sự và nơi mọi người. Phong trào Cursillo thật vinh dự khi được chọn Thánh Phaolô là bổn mạng, như một lời cam kết trước Thầy Chí Thánh của các anh chị em sau Khóa Ba Ngày, từ đây dám gắn bó thân thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ Ngài và trong Ngài.
Đến với Ultreya của Giáo phận Xuân Lộc, tôi thấy lòng mình được mở ra, cho đi và đón nhận, bởi 400 anh chị em Cursillistas quanh tôi thật rạng rỡ và hân hoan trong Chúa. Ultreya chia sẻ trong tinh thần vui tươi, với chứng nhân sống động của Lòng Thương xót Chúa; những bài hát hòa trong niềm cảm xúc đốt cháy những đố kỵ, những rụt rè vương mắc trong lòng: hãy ra đi khỏi con người của mình, là những người trợ tá đắc lực cho các Khóa Cursillo, đến giáo phận bạn với phương châm"Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em"nhiệt thành, bừng sáng.
Sự chu đáo, tiếp đón ân cần của các anh chị em Cursillistas GP Xuân Lộc cho tôi được lớn lên. Tình thân hữu nơi mỗi người được triển nở trong Thần Khí, các bạn Phaolô hiên ngang, và vui mừng khi gặp thử thách gian truân, luôn vững lòng trong Chúa, luôn tiến bước. Tôi muốn đến gần Thầy Chí Thánh, cảm nhận đôi mắt Thầy chạm vào tôi, được Thầy ôm trao bình an, để trái tim Thầy sưởi ấm trái tim tôi, cho tôi hân hoan Loan truyền Lòng Thương Xót Chúa với cả lòng mến sắt son.
Nhìn quý cha Linh Hướng trên bàn thờ giang rộng đôi tay cùng chúng tôi đọc kinh Lạy Cha, một sự hiệp nhất nên một trong tình yêu dịu dàng của Chúa Giêsu. Êphata, hãy mở! Cánh đồng lúa chín mênh mông đang cần thợ gặt, còn bao người lương dân chưa nhận biết Thiên Chúa, và những người nguội lạnh  được ơn trở lại. Tôi thiết tha cầu nguyện cho các anh chị ngủ đông trước Thầy, được đón nhận ân sủng Chúa Thánh Thần qua sự  trao ban các phép bí tích, qua chuổi Mân Côi, chuổi kinh Thương xót, và Palanca mà các anh chị Cursillistas hằng ngày nguyện dâng lên Thầy Chí Thánh.
Xin Thầy dìm tất cả trong ngọn lửa yêu mến, cho chúng con nên một đoàn chiên, một chủ chăn trong lòng mẹ Giáo Hội.
Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các phẩm trật trong hàng giáo sĩ, quý cha Linh hướng, nam nữ tu sĩ luôn sống tình yêu, và truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho các anh chị Cursillistas được đổi mới, xứng đáng là Chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa giữa đời.

Ultreya khép lại lúc 12g, mọi người dùng cơm trưa và ra về trong niềm vui mừng tết Bính Thân 2016. Xin hẹn gặp lại. 
Decolores!



































Posted By Phượng Nguyễn23:40

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG ngày 22-1-2016

Filled under:

"Cuộc đời con theo Chúa chẳng ngại chi, dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Trọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con hiến thân vì muôn ngàn tội nhân."

Tiếng chuông nhà thờ Chánh Tòa giáo phận Phú Cường vang lên trầm hùng, giờ Thánh lễ Truyền chức Linh Mục sắp được cử hành. Nắng lên thật cao và thật ấm, thật trìu mến trong niềm tin yêu thiết tha, khi đoàn đồng tế tiến vào Thánh đường nguy nga, lộng lẫy, với sự chào đón của đông đảo bà con giáo dân vào lúc 9g ngày 22-1-2016.

Các thầy Phó Tế:

Phanxicô Salêsiô Nguyễn văn Cảnh.

Phêrô Nguyễn Minh Mẫn.

Phêrô Trần văn Ngữ.

Giêrôminô Trần văn Thế.

Lucianô Nguyễn Thành Tiến,  bước đi bên cạnh cha mẹ và những người thân yêu, các Linh mục, Tu sĩ nam nữ trong và ngoài giáo phận trong bài ca nhập lễ" Giao ước" "Từ đây vâng từ đây, Chúa đã chọn con. Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son" mà một lát nữa, các Thầy sẽ được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục Giáo phận Phú Cường ban phép Truyền Chức Thánh trong bầu không khí trang nghiêm và long trọng, và trong sự vui mừng hoan ca của cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây.

Đôi vai gầy của bà mẹ run lên xúc động, đứa con thân yêu giờ phủ phục trên cung thánh, được Truyền Chức Thánh, từ đây là Linh mục của Chúa; được các cha đặt tay, ôm trao bình an, đón nhận vào hàng Linh Mục, để một đời bước theo chân Chúa.

Hương hoa và tiếng vỗ tay vang dội của cộng đoàn, hòa trong tiếng kèn thổi uy hùng, làm bừng sáng khuôn viên giáo đường, với nhịp đập rộn rã từ trong trái tim, tôi cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ân ban cho giáo phận những người con ưu tú trong chức vụ Tiên Tri, Tư Tế và Vương giả; qui tụ đoàn chiên thành một chủ chiên, trong sự hiệp nhất các tín hữu của cả nhân loại. Một Thiên Chúa hằng hữu và đang sống trong tôi, một Đấng 3 lần Thánh mà Thánh nữ Faustina hằng ca ngợi. Đức KiTô, Ngài là tất cả. Tôi chỉ biết thì thầm như thế rồi lại ngập hồn vào các nghi thức Thánh lễ.

Các Thầy Phó Tế được thụ phong Linh Mục là ai? Là người tôi vừa mới gặp hay đã từng gặp? Nhưng giờ đây trong phẩm phục mới, các Thầy đại diện Chúa KiTô, cử hành các Bí Tích cho chúng tôi hưởng dùng. Tôi quý trọng chức Linh mục, để thấy các Ngài mang trong mình một sứ mệnh cao cả mà chúng tôi luôn yêu mến, nâng đỡ và cầu nguyện. Thế nhưng, có lần nào tôi đã từng lên án những con người mang danh Chúa KiTô ? Tôi đã tán thành khi ai đó nói xấu? Chúng tôi đã lùng sục khắp các nẻo đường tội danh của họ và đóng đinh như đã từng đóng đinh Chúa Giêsu, để họ phải chịu chết trên Thập giá? Sao các Ngài yêu tôi như thế, mà chúng tôi lại ít yêu như vậy!

Trong giờ phút thiêng liêng này, các thân nhân, ân nhân xem lễ thật sốt sắng trong niềm vinh dự, trong sự xúc động đang dâng trào, khiến chúng tôi những người làm công tác Truyền thông hết sức nhẹ nhàng di chuyển, dù cần phải bước đi, để ghi được những tấm ảnh đẹp cho ngày lễ truyền chức.
Sau phần hiệp lễ, một cha đại diện các Tân Linh Mục xin dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng 
"Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" bởi thời gian qua, mọi sự cố gắng thuộc về Chúa, nhờ Chúa, và trong Chúa. Các cha mới,  xin chân thành cảm ơn Đức cha Phêrô đã tuyển chọn, vô vàn biết ơn Đức cha Giuse thương dìu dắt, khích lệ, nâng đỡ. Và trong suốt dọc dài của hành trình ơn gọi, các cha giáo, bậc làm cha mẹ, các ân nhân, thân nhân đã không quản ngại cộng tác, để giờ đây mọi người cùng vui sống trong Đức Kitô.

Đức cha Giuse ban huấn từ sau lời cảm ơn của các Tân Linh mục: "Cộng đoàn sum họp nơi đây, vui mừng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ân ban Linh mục trong lòng Mẹ Giáo Hội, cảm ơn các ân nhân, thân nhân cách này, cách khác đã dìu đưa các Tân Linh mục tiến đến bàn thánh. Xin chúc quý ông bà một năm mới bình an và thánh đức. Xin quý vị hãy tiếp tục cầu nguyện cho các cha luôn trung thành với chức vụ, luôn biết tận tâm làm vui lòng Chúa."

"Dù cuộc sống thét gào quanh co, xin cứ yên lòng bước theo Ngài, dù thời gian phai màu hương sắc, xin được trung thành giữ vững niềm tin. . ." Ngày mai trên muôn vạn nẻo đường, dẫu có khó khăn đến thế nào, xin các Tân Linh mục ghi dấu ấn tín hôm nay, để vượt qua muôn ngàn thử thách, đến với tha nhân bằng một tình yêu mà chính Chúa đã yêu, một tình yêu mà cộng đoàn dân Chúa vui mừng, hy vọng, và luôn đặt niềm tin tưởng.

Xin cho Đức KiTô lớn lên trong mỗi người, để tôi biết yêu quý các Linh mục của Chúa. Giữa lòng thế giới, các Ngài hăng say rao giảng, để Đức KiTô hôm qua, hôm nay mãi mãi là nguồn sống đích thực cho những ai trọn niềm tin tưởng vào Ngài.

Đức cha Giuse ban  phép lành Toàn xá, cộng đoàn dân Chúa hân hoan đón nhận. Thánh lễ khép lại vào lúc 10g30, mọi người dùng cơm và ra về trong bình an.
XIN CHÚC MỪNG CÁC TÂN LINH MỤC
























































Posted By Phượng Nguyễn03:05