Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA ngày 1-1-2018

Filled under:

Sau lễ Giáng sinh, khắp nơi nô nức mừng happy new year,  là người Công giáo trong thánh lễ đầu tiên năm 2018 tại giáo xứ Búng, mọi người sốt sắng mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Thánh lễ đồng tế hôm nay do cha sở Micae Lê văn Khâm và cha Phêrô Võ Trung Thành (Đà lạt), cùng bà con giáo dân hiệp nguyện tạ ơn Chúa một năm qua đã ân ban cho từng gia đình an vui. Xin dâng cho Chúa một năm mới trong sự cố gắng của mỗi người để hoàn thiện cuộc sống, và làm cho danh Chúa được cả sáng hơn nữa!
" Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con"
Nhờ chính Chúa thương ban mà có, nhờ chính Ngài làm nên tất cả. Sự hiện hữu của Ngài trong cuộc đời đã nâng Mẹ Maria là Mẹ của cả nhân loại khi Mẹ nói lời "Xin vâng" làm xôn xao muôn vì tinh tú; với lời trối cuối cùng của Chúa Giêsu trên đồi Calvê cho Gioan "Này là mẹ con", mỗi người chúng ta đều là con của Mẹ. Mẹ che chở từng người, đến bên từng người. Nơi hang đá, Mẹ quỳ bên Chúa thơ nhi cơ hàn, thánh nhan rực rỡ tựa vì sao sáng ngần. . .Thiên cung thần phẩm vui mừng đắm say. . .  những cung nhạc mang giai điệu êm đềm Giáng sinh nói về mẹ, ca ngợi mẹ; không bút mực nào tả xiết vẻ diễm lệ của Mẹ Thiên Chúa; thơ ca Việt Nam vào thập niên 20, Hàn Mặc Tử sáng tác "Avemaria! Như Song Lộc Triều Nguyên"- bài thơ bất hủ lưu danh hậu thế, và đã được cố nhạc sĩ Hải Linh phổ nhạc hợp xướng ca ngợi Đức Mẹ:
"Như song Lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể
Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ
Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa
Hương xông lên lời ca ngợi sum hoà
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.

Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh!
Run như run thần tử thấy long nhan.
Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
Lạy Bà là Đấng trinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi.
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm luỵ vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ
Dòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí
Và trong tay nắm một nạm hoà quang
Tôi no rồi ơn võ lộ hoà chan.

Tấu lạy Bà. Bà rất nhiều phép lạ
Ngọc như Ý vô tri còn biết cả
Huống chi tôi là Thánh thể kết tinh
Tôi ưa nhìn Bắc Đẩu rạng bình minh
Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế giới
Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi
Thơm dường bao cho miệng lưỡi không khen
Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Ga-bri-en
Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú
Người có nghe náo động cả muôn trời
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Để ca tụng - bằng hương hoa sáng láng
Bằng tràng hạt, bằng Sao Mai chiếu rạng. . ."( trích một đoạn trong bài Avemaria- Hàn Mặc Tử)
Những câu thơ rúng động lòng người, cho thấy Mẹ là tất cả trong đời sống mà giờ đây nơi chén thánh mọi người dâng lên Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ đầy những bất toàn, những ưu tư và đặc biệt cầu cho nền hòa bình thế giới. Xin Mẹ trợ giúp những đứa con lạc loài quên Chúa, kẻ đau yếu bệnh tật, những khủng hoảng gia đình, những tệ nạn xã hội, và nhất là những ai đang gặp khó khăn, biết chạy đến mẹ, biết sám hối, biết nhìn nhận sự yếu kém của mình và gắng sức vươn lên trong mọi thử thách đến hơi thở sau cùng.
Mẹ là ngôi sao sáng, ánh sao giúp người vượt biển, qua muôn ngàn nguy khó một cách ngoạn mục. Hiệp dâng Thánh lễ mỗi ngày, hạt Mân Côi huyền nhiệm sẽ đưa con người đến bến bình an.
Xin chúc mừng năm mới, và những ai nhận bổn mạng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, và cầu chúc cho mọi người một năm thánh đức, bình an.











 
  
  



























































Posted By Phượng Nguyễn21:38

LỄ THÁNH GIA THẤT - HIỀN MẪU GIÁO XỨ LÁI THIÊU MỪNG BỔN MẠNG

Filled under:



Lễ thánh Gia thất tại giáo xứ lái Thiêu diễn ra trong khung cảnh ấm cúng, Giới Hiền Mẫu mừng bổn mạng như thường năm, nhưng đặc biệt người đến tham dự rất sốt sắng bởi những bài  thánh ca nao nức lòng người. Từ đêm đông gió vi vu trên thân lừa Mẹ Maria cùng thánh Giuse đã đến thành Bêlem và sinh hạ một hài nhi nơi máng cỏ. Hình ảnh Thánh Gia như một bức tranh đẹp lung linh mà mỗi người chiêm ngưỡng có một cảm nhận yêu thương khác nhau, sự huyền diệu một gia đình thánh đơn sơ luôn vâng theo ý Chúa, phó thác niềm tin và lòng cậy trông không quản ngại, để theo chân Giêsu đến cùng.

Thánh lễ đồng tế hôm nay do cha Antôn Hà văn Minh- cha Quản hat Phú cường chủ tế, cha sở Đaminh Nguyễn Ngọc Minh, cha Tô ma Phan Minh Chánh, quý cha đồng tế, cùng quý chị giới hiền mẫu giáo phận, giáo hạt và giáo xứ; các đoàn thể, giáo dân giáo xứ Lái Thiêu tham dự trong bầu không khí trang nghiêm và long trọng.
Trong bài giảng, cha Antôn nhắc đến các vụ việc, án mạng xẫy ra liên tiếp mà phương tiện truyền thông xã hội đã đưa tin gần đây, người ta giết nhau cách dễ dàng: chồng ra tay sát hại vợ con, bà sát hại cháu, vợ phanh thây chồng. . .là người Công giáo, chị em noi gương gia đình Thánh gia, tập các nhân đức của Mẹ Maria, sống hiền hòa, với lòng mến yêu. Luôn luôn ghi nhớ và giữ trong lòng hình ảnh gia đình Nagiarét, cùng sống với sự đơn sơ, khiêm nhường, kiềm chế những cơn nóng giận, bớt tự ái, dẹp tính ích kỷ thích hưởng thụ, luôn là bờ vai của chồng và cùng chồng xây dựng tổ ấm; có như thế các chị em sẽ là những món quà luôn đem niềm vui đến cho gia đình, luôn khiêm cung như Mẹ nói lời " Xin vâng" và sự hy sinh nào rồi cũng được đền bù xứng đáng.
Hiền mẫu giáo xứ Lái Thiêu rất đòan kết và năng động, luôn tích cực trong các công tác giáo xứ, giáo phận và hát rất hay, để khi đến đây quý khách luôn có một ấn tượng rất đặc biệt nơi thánh đường cổ kính này.
Sau phần hiệp lễ, chị Trưởng HM có đôi lời cảm ơn quý cha và quý khách, và nhất là các đoàn thể đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay đã hiệp lời cầu nguyện cho HM giáo xứ ngày một vững bước đi lên, cũng như đã không quản ngại thời gian , công sức cho buổi lễ hôm nay thật tốt đẹp.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng dự tiệc mừng với HM giáo xứ Lái Thiêu. Ngày cuối cùng năm 2017 sắp trôi qua trong tình yêu của gia đình thánh. Hãy nhìn lên Thánh gia thất trong năm mới với niềm hạnh phúc mới - món quà tình yêu mà Thiên Chúa trao tặng cho những ai yêu thương anh em và biết kính sợ Thiên Chúa - và trên hết  là điệp khúc tạ ơn Ngài đã gìn giữ tất cả chúng con trong bình an suốt một năm qua.
















































Posted By Phượng Nguyễn19:05

LỄ THÁNH GIA THẤT -MỪNG KỶ NIỆM THÀNH HÔN TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Lúc 9g sáng ngày 31-12-2017- ngày cuối năm, gió đông dịu dàng đón nắng vàng tươi chở mùa sang. Từ phía Hội trường nhà thờ Búng, những đôi vợ chồng kỷ niệm thành hôn 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 năm sánh bước bên nhau lên từng bậc tam cấp nhà thờ, cùng chụp hình lưu niệm với cha sở Micae Lê văn Khâm và cha phó Giuse Lê Anh Hùng. Các anh chị đã trải qua một đoạn đường dài, và giờ đây trước mặt Thiên Chúa, họ vui mừng vì vẫn tay trong tay qua ngần ấy năm tháng, bởi do:"Những gì Thiên Chúa đã kết hợp thi loài người không được phân ly" . Và 13 đôi vợ chồng kỷ niệm ngày thành hôn hôm nay, đã vâng lời Thiên Chúa, trung thành với lời hứa, thật trân quý biết bao!
Sau bài ca nhập lễ, cha phó Giuse giới thiệu với cha sở Micae những đôi hạnh phúc dù thời gian làm con người thêm tuổi, nhưng nụ cười các anh chị vẫn luôn xinh tươi. Thánh lễ tiếp tục với bài trích sách Huấn Ca. Chúa dạy những người đã bước vào Bí tích Hôn phối phải luôn kính trọng yêu thương nhau. Trong bài giảng lễ  cha sở Micae nhấn mạnh: Đây là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, có biết bao ơn Chúa ân ban và gìn giữ để các con luôn trung tín và yêu thương nhau trong mọi hoàn cảnh. Từ gia đình, sứ vụ Loan báo Tin Mừng làm chứng cho đức tin thể hiện qua việc dạy dỗ, làm gương sáng cho con cái.  Sự siêng năng lao động của người cha, tính hiền hòa của người mẹ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống và làm nên nhân bản con cái, bởi  ngôi nhà là trường học đầu tiên trong đời con trẻ. Hãy sống với Chúa, tuân giữ luật Ngài, làm tất cả mọi điều với lòng yêu mến, cha tin chắc Chúa luôn bênh đỡ phù trì và song hành cùng các con suốt cuộc đời.
Các anh chị lập lại lời hứa ngày chịu phép hôn phối, và nắm tay nhau, giơ cao những bàn tay còn giữ nguyên vẹn nhẫn cưới tới bây giờ; Cha sở làm phép những chiếc nhẫn mới, do hoàn cảnh và thời gian có đôi vợ chồng đã không giữ được. Sau đó cha Micae tặng hoa cho từng đôi trong tràng pháo tay vui mừng của cộng đoàn.
Nhìn lên Thánh Gia Thất nơi máng cỏ đêm đông, cũng ngôi thánh đường này, hàng sao này, hàng ghế này mọi người thoáng qua thước phim kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời; cảnh cũ còn đây, người chứng kiến hôn phối năm xưa đã xa rồi, nhưng hai vợ chồng vẫn nồng ấm bên nhau giây phút này là một điều quý báu vô cùng.
Xin chúc mừng và xin chúc mừng những đôi vợ chồng tiến đến bàn thánh hôm nay mừng kỷ niệm thành hôn (hay còn gọi là hấp hôn)  luôn là hình ảnh đẹp cho những người trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân, biết chuẩn bị và trân trọng gia đình trong tình yêu Thiên Chúa.
Sau thánh lễ các anh chị cùng ăn bánh kem, uống càphê với quý cha và ra về trong niềm vui Giáng sinh.













































 






































































Posted By Phượng Nguyễn16:56