Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

CHA APHONGSÔ NGUYỄN QUANG HIỂN NHẬM CHÁNH XỨ GIÁO XỨ BÌNH SƠN

Filled under:

Lúc 9g30 ngày 30-4-2022 thánh lễ đồng tế do cha Antôn Hà Văn Minh- Quản hạt Phú Cường - được sự ủy thác của Đức Giám mục chủ tế, cha Simon Nguyễn Văn Thu- Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, cha Aphongsô Nguyễn Quang Hiển cùng quý cha đồng tế với sự tham dự rất đông bà con giáo xứ Bình Sơn mừng cha Tân chánh xứ.

Cha Antôn đọc bổ nhiệm thư của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - giám mục giáo phận Phú Cường: cha Aphongsô Nguyễn Quang Hiển làm chánh xứ Bình Sơn.

 Cha Aphongsô đặt tay trên sách thánh tuyên xưng đức tin, lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục, đến nơi được ủy thác: tòa cáo giải, ngồi vào ghế chủ tọa, mở cửa nhà tạm, xông hương; mọi người đều quỳ xuống thờ lạy Chúa, để nói lên các quyền giảng dạy, thánh hóa, nhân danh Chúa KiTô thi hành sứ vụ được trao phó.

Phần phụng vụ Lời Chúa, cha Aphongsô.- chánh xứ- công bố Phúc Âm. Trong bài giảng, cha Antôn đã nhắc đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi nói về các linh mục: "Tất cả thuộc về Mẹ". Ngoài sự chúc mừng hôm nay dành cho cha tân chánh xứ, chúng ta dâng tất cả cho Mẹ trong sự cầu nguyện, để vị chủ chăn phát triển giáo xứ thành cộng đoàn đức tin, cộng đoàn đức ái, để mọi người trở thành những chứng nhân sẵn sàng ra đi cho Tin Mừng Nước Trời.

Tước hiệu Đức Maria phù trợ các giáo hữu - bổn mạng của giáo xứ Bình Sơn -  luôn là niềm cậy trông cho muôn người, trong bài Phúc Âm hôm nay nói về tiệc cưới Cana. Mẹ nói với Chúa: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu đã hóa nước thành rượu. Hãy siêng năng chạy đến Thánh Thể, để từ bầu da cũ được thứ rượu mới thơm ngon.

Và cha chánh xứ rất cần sự cộng tác của mọi người, để nơi đây là một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất, là cộng đoàn truyền giáo đem Chúa đến cho lương dân chung quanh.

Phần Phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong sự xúc động, cộng đoàn hiệp lễ sốt sắng, cùng dâng lên Thiên Chúa cha Tân Chánh xứ Aphongsô, và cộng đoàn giáo xứ Bình Sơn luôn sống tốt đạo, đẹp đời noi theo gương các bậc tiền nhân: thánh Phêrô Đoàn Công Qúi để danh Chúa cả sáng.

Xin hiệp với Mẹ những tâm tư, ước nguyện riêng của gia đình mình trong niềm yêu mến, cậy trông.

Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện HĐMV cảm ơn quý cha, xin tiếp tục cầu nguyện cho cha chánh xứ và giáo xứ Bình Sơn luôn hiệp hành với Giáo hội, sống hy sinh, khiêm nhường, bác ái. Và dâng lên quý cha vòng hoa tươi thắm trong tràng pháo tay vang dội.

Cha Aphongsô cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha đã dìu dắt cha đến bàn thánh hôm nay, nhất là cha Simon đã hướng dẫn cha trong 3 năm làm cha phó biệt cư; cảm ơn quý ân nhân và thân nhân đã trợ lực cho cha trong nhưng ngày đầu và xin mọi người tiếp tục cộng tác để cha hoàn thành sứ vụ mới.

Cha Simon cũng có lời khen cha Aphongsô đã nhiệt tình chăm sóc đòan chiên Chúa trong tháng ngày qua, và cứ tiếp tục hơn nữa!

Cuối lễ, cộng đoàn hướng về Mẹ Maria, dâng Mẹ từng phút giây buồn vui, để cùng Mẹ tín trung bền lâu.

Thánh lễ kết thúc, mọi người dự tiệc mừng, và ra về trong niềm vui.


































































Posted By Phượng Nguyễn00:56