Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

MỪNG CA ĐOÀN THÁNH QUÍ GIÁO XỨ BÚNG - GP PHÚ CƯỜNG - 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Filled under:

 CA ĐOÀN THÁNH QUÍ (1973 - 2023)

Tiếng chuông vọng, gió lênh đênh
Lời ca đưa nhẹ thoảng êm đềm
Tâm thành thổn thức, chiều lay động
Thánh giá sắt trên cao, cánh tay mềm!



Bước vào khuôn viên thánh đường Búng cảnh quang không thay đổi, ngôi nhà thờ có hơn một thế kỷ uy nghi giữa nắng và gió. Thánh giá trên tháp chuông cao vút in bóng nền trời xanh biếc giữa hai hàng sao soi bóng. Tuổi thơ còn đây, kỉ niệm vẫn còn đây, áo chùng thâm của quý cha và quý dì vẫn in đậm trong trái tim, dù năm tháng qua nhanh như gió thoảng; quý cha, quý dì phục vụ cánh đồng truyền giáo nay cầm trên tay bó lúa vàng ính; ông bà, cha mẹ đã an nghỉ nơi Đất thánh Búng, một thế hệ ra đi. . .Nhưng nhà xứ, nhà sinh hoạt bên trên lợp ngói sừng sững thăng trầm theo bước thời gian. Trăm năm, hồn người năm cũ đọng lại ghi dấu những bước chân nở hoa nơi Lời Chúa, những bài thánh ca: Lễ Giáng sinh, Phục sinh, lễ Vinh Qui, lễ đầu năm dương lịch mừng tuổi Chúa, lễ đồng hương mùng Năm Tết kính viếng ông bà cha mẹ, lễ nơi Đất thánh cầu cho các tín hữu đã qua đời, lễ cưới, lễ tang.. . Tất cả như bóp chẹt trong tâm hồn một nỗi nhớ vô bờ. Để một mai đời mỗi người qua đi, đoàn người theo Chúa vững vàng tiến bước!
Xã hội phát triển, công việc nhà Chúa mở mang, tâm thành chúng con vẫn luôn kính tin một Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ, được sinh ra nơi giáo xứ Búng- một mảnh đất màu mỡ sản sinh ơn Thiên Triệu- là con cháu của thánh Tử đạo Phêrô Đoàn Công Qúi, một quê hương Búng dấu yêu!
Có thể là hình ảnh về 6 người và đền thờ

Tiếng hát vút cao của ca đoàn góp phần cho thánh lễ thêm sốt sắng, ngay từ thời Cha Tôma Sum làm phó xứ cho cha Robertô Keller (1952 - 1963) các ông bà hát Lễ bằng tiếng Latinh , một vài lễ trong năm như lễ Phục Sinh, Lễ Giáng Sinh. Như vậy, chỉ những người biết tiếng Latinh mới hát được. Vào thời đó, thì khoảng 10 người hát các dịp lễ này:
*Bên Nam:
Ông Tư Nhu (Ba của anh Út Thu đang ở Mỹ)
Ông Sáu Binh (Ba của anh Dũng)
Ông Tư Trực (Ba của anh Chiêu)
Ông Ba Bang (Ba của các anh Phương, Phan, Phong…)
Ông Ba Thông ( Ba của cô Lan, Ông của Tân, Tuấn - có tài kéo violon, thổi Saxophone
Ông Năm Chức (Ba của Ông Nghiệp)
Ông Út Hải (chồng của Út cẩm)
*Bên nữ:
Bà Hai Nhu (chung nhà với bà Ba Huệ là má cô Hoa)
Bà Út Nhỉ (má của anh Ba Bỉ, Út Dũng)
Bà Năm Thân (má của anh Bé (Liêm)
Bà Mười Hoa (má của anh Kiều, cô Hồng)
Cô Hai Hiền (con ông Bảy Thật - Bảy Dê)
Cô Út Cẩm (vợ ông Hải)
Bà Tư Thành( Mẹ anh Quang )
Khi Cha Tôma Phan Minh Chánh về Búng (1972), Cha đã mời nhóm trên hát lễ sáng Chúa nhật. Thế là nhóm cựu ca viên đã mời thêm người cộng tác, với cây đàn Organ do Lê Minh Đường sáng chế.
Đồng nhi hát ngày xưa đổi danh xưng là ca đoàn giáo xứ Búng từ thời cha Tôma Chánh ( Ở Búng từ năm 1972 đến năm 1980). Cụ thể là ca đoàn này hình thành năm 1973. Cho đến nay, ca đoàn đã tròn 50 năm (1973 - 2023).
- Tên và Bổn Mạng của ca đoàn:
Ngày 19/06/1988 Đức Giáo Hoàng Gioan - Phaolô II đã tôn phong Á Thánh Quí lên hàng Hiển Thánh. Tại Đài Thánh Quí trước nhà thờ Búng, chữ Á được bỏ đi và hình bông hoa nhỏ được lắp vào đó, do ông Út Hải thực hiện.
Và cũng từ đó, ca đoàn chính thức mang tên CA ĐOÀN THÁNH QUÍ , nhận lấy thánh Qúi là bổn mạng. Hàng năm vào ngày Thánh Quí tử đạo 31/07, ca đoàn hát lễ và tổ chức mừng lễ long trọng. Từ thời Cha Micae Lê Văn Khâm (2013-2018), lễ này do giáo xứ tổ chức.
Nhân sự:
Ca đoàn gồm:
Ca viên
Ca Trưởng
Người phụ trách đàn.
Thật khó khi viết tên cho đầy đủ các ca viên suốt bao năm dâng lời ca tiếng hát. Từ vài người tiêu biểu lúc đầu, có các ông bà (kể ra ở trên). Sau đó thêm những ca viên như: ông Út Hải, ông ba Thông, Anh Phương, Anh Phan, Anh Dũng...
Về phía các cô, có thể nhớ như: cô Hiền (Solo, ca trưởng ca đoàn), cô Lệ (Solo ca đoàn thánh Qúi 40 năm) với giọng ca rõ chữ, truyền cảm, cả hai đều hát lễ cho đến khi Chúa gọi về. Ngoài ra còn có những chị, em kỳ cựu như: Phi Thuyền, cô Nga, cô Thủy, cô Hồ, cô Diệu, cô Sạch….
Các ca trưởng qua các giai đoạn: Cô Hai Nhu, cô Hai Hiền, Thầy Hai Hiến, Thầy Giuse Thắng, Thầy Đởm (Từ 1981 - 1989), Thầy Phú, anh Út Thu. Sau này có anh Vũ, cô Hương (tên thường gọi: cô Vàng). Từ năm 1981 đến nay ca đoàn Thánh Qúi do thầy P. Nguyễn Văn Tiền phụ trách.

- Người phụ trách đàn lúc đầu là cô Tám - em cô Liễu sau đó là cô Loan, cô Lệ (em Thầy Phú), Phương Ngân; hiện nay cô Liễu, Cô Thủy lo lễ ngày thường, Phi Khanh (con Dũng và Phi Thuyền) lo lễ chủ nhật và lễ trọng. Em Thi đang học theo đàn chị, phụ trách lễ Chủ nhật.
- Có một số ca viên còn trẻ mà Chúa đã gọi về như em Loan (con ông Khiến và bà Nhơn), cô Tình (con ông Tư Trí); cô Hiền solo (tai nạn lao động 1982) và cô Lệ solo (covit-19 năm 2021), anh Nghiệp (con ông Bông bà Bạc), cô Mỹ Linh bị tai nạn giao thông (2005) . Rất tích cực hát cho mọi người suốt ngần ấy năm những bài thánh ca làm thay đổi lòng người, đến lượt mình không có thánh lễ - trong đợt dịch bùng phát - lặng lẽ ra đi, nay đã cùng các ông bà cựu ca viên đến ca đoàn nơi Thiên Quốc.
HÀNH TRÌNH GHI NHỚ: (xin được goi trước, sau bằng danh xưng ca đoàn)
- Ca đoàn lâu năm nhất là ca đoàn do các Dì Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phụ trách. Từ dì Út Phánh (Đời Cha phó Sum) - út Tua đánh đàn, sau là dì Tám Huân (Đời Cha Nghị ), đến Dì Honorin, rồi sau 1975 là Dì Út Tùng (đời cha Micae Minh), ca đoàn này bây giờ là ca đoàn do anh Thiện (em chị Diệu) phụ trách ngày thường, Và anh Linh lo lễ 2 Chúa nhật. Nói đúng ra thì đây là ca đoàn được thành lập từ khi có Cha sở đầu tiên ở Búng (năm 1867) đến nay, 1867 - 2023 là 156 năm vì có Thánh lễ là có ca đoàn hát.
- CA ĐOÀN THÁNH QUÍ là ca đoàn còn “dương” chưa tới tuổi “thọ” (60 năm tuổi)
Các ca đoàn khác:
+.Sau lễ 100 năm nhà thờ (1988) Cha sở Micae Nguyễn Văn Minh đồng ý lập thêm ca đoàn Nam, ca đoàn Nữ. Ca đoàn Nam nay vẫn hát lễ chiều thứ bảy, Ca đoàn Nữ phát triển thành Ca đoàn Thánh Gia hát lễ chiều Chúa nhật lúc 16g hiện nay.
+Sau khóa học giáo lý Vào Đời đầu tiên (1999 - 2001), Cha phó G.B Hùng xin làm một lễ Chúa nhật vào ban tối. Và ca đoàn giáo lý ra đời nay là ca đoàn Cecilia.
+. Xin không nói đến các ca đoàn Thiếu Nhi, ca đoàn Di Dân vì sau này mới thành lập.
CA ĐOÀN THÁNH QUÍ VÀ SINH HOẠT.
*. Nghĩa vụ của một ca viên :
1/ Tập hát
2/ Hát Lễ
Như đã nói trên, dù có đến 5 ca đoàn thời Cha Micae Minh nhưng ngoài việc hát lễ, ca đoàn còn chịu trách nhiệm tổ chức lễ Giáng Sinh (văn nghệ Giáng Sinh; lo làm sân khấu, âm thanh, ánh sáng phải tự lo liệu. Kiệu canh thức Giáng Sinh…….). Thường thì chỉ có ca đoàn Thiếu Nhi (Dì Út Tùng phụ trách) và ca đoàn Thánh Quí.
*. Điểm qua sinh hoạt hiện nay của ca đoàn Thánh Quí
1/ Hát lễ Chúa Nhật: 52 Chúa Nhật trong một năm.
2/ Hát lễ đặc biệt: lễ tối Giáng Sinh, Lễ Vọng Phục Sinh
3/ Hát lễ ngày thường: 365 lễ/1 năm, trừ 52 lễ Chúa nhật thì còn là 313 lễ ngày thường.
4/ Lễ Lòng Thương Xót Chúa: 12 giờ trưa mỗi tháng (12 lễ)
5/ Lễ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima: 13/05 - 13/10 (6 lễ)
6/ Một số lễ ngoài giờ (hôn phối……)
Tóm lại: khoảng 380 Lễ
7/ Ngoài ra, đi hát, cầu nguyện trong đám tang, sau khi hát lễ an táng, ca đoàn còn đi Đất thánh Búng, hát lúc hạ huyệt. Mỗi năm có trên 30 người qua đời.
Ca viên Thánh Quí 2/3 là lớn tuổi (từ 50 tuổi trở lên). Họ vẫn cố gắng chu toàn nghĩa vụ mà không than phiền !
*Nhân dịp 50 năm ca đoàn Thánh Quí chính thức hiện diện trong giáo xứ Búng:
- Chúng con cám tạ Thiên Chúa vì ca đoàn Thánh Quí đã 50 năm tuổi phục vụ, dưới sự hỗ trợ thiêng liêng của Thánh Bổn Mạng Phêrô Đoàn Công Quí.
- Xin cám ơn tất cả ca viên, người còn sống hay đã qua đời, vì sự đóng góp công sức cho ca đoàn. Cám ơn tất cả ca trưởng, người phụ trách đàn, đã cộng tác hay đang còn phục vụ ca đoàn.
- Cám ơn các nhà hảo tâm, quan tâm đến vật chất của ca đoàn (sách hát, photo bài hát, giải lao, đồng phục. . .)
Một ca đoàn lâu năm trải qua nhiều thăng trầm, trong nội bộ, trong giáo xứ, giữa cá nhân “chín người mười ý” nhưng đến nay vẫn phục vụ tốt cho giáo xứ.
Ước mong ca đoàn ngày càng có nhiều ca viên trẻ hơn, góp sức đưa ca đoàn Thánh Quí đến tiêu điểm chính: “hát để Tôn Vinh Chúa và hát để phục vụ anh em” Càng lâu năm, càng hát hay hơn, tâm tình hơn, và đồng lòng hiệp lực để “Danh Chúa cả sáng hơn” “AD MAJOREM DEI GLORIAM”.

(Trích đoạn bài viết của thầy P. Tiền vào dịp Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 16/6/2023)

Posted By Phượng Nguyễn00:30