Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH- NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em"

(Ga 20, 21)

Như Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu xuống trần gian, Chúa Giêsu đã chọn và gọi chúng ta đi vào thế giới làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời, chính vì thế ngày lễ Chúa Chiên lành ở giáo xứ Búng được tổ chức ngoài trời buổi trình diễn tu phục và linh đạo các dòng tu nhằm khơi dậy lòng đạo đức nơi các em Thiếu nhi, để các em biết cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa gọi. Lúc 8g ngày 8-5-2022, cha chánh xứ Simon Nguyễn Văn Thu làm dấu thánh giá khai mạc, xin ơn Thánh Thần xuống trên các em. Nơi khuôn viên giáo đường có rất đông tu sĩ tham dự trong niềm cảm mến tri ân Thiên Chúa, Đấng Chăn chiên nhân lành!

Ơn Thiên triệu được khởi đi từ gia đình và giáo xứ, ngày 5-5-2022, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi với chủ đề:"Được kêu gọi để xây dựng gia đình nhân loại", tất cả chúng ta được mời gọi sống tình huynh đệ, thi hành sứ mệnh Chúa trao! Thật ý nghĩa khi các em Thiếu Nhi sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa, để Ngài sai các em làm thợ gặt trên cánh đồng truyền gíao.

Các dòng tu hiện diện tại Búng hôm nay: Dòng Đaminh Bác Ái Đức Mẹ dâng mình, dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa (SOM), dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa KiTô, dòng Thánh Linh Truyền giáo (SSpS), dòng Thừa Sai Đức Tin (M.F.), Ơn Gọi Linh mục giáo phận, dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (SCJ), Hội dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.L), dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria, Diễm Phúc Núi Cát Minh (O.Carm).

Linh đạo dòng tu rất sinh động qua các bài hát, lời giới thiệu, đố vui nhỏ, các tờ bướm và nhất là sự hiện diện của quý Thầy, quý Soeur đã thúc bách các em định hướng cho cuộc đời của mình.

Tiết mục múa: Để con làm chứng nhân tình yêu, Vũ điệu Giêsu của con, Đi tìm Giêsu, Ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ, Chiến sĩ Chúa KiTô, Pokemon Go và bài hát Lead Me Lord do quý Thầy, quý Soeur trình diễn sinh động; ngoài kia cánh hoa sao tung bay theo gió trong buổi sáng khí trời mát dịu và các em nhẹ nhàng thưởng thức.

Lúc 10g mọi người tiến vào cung thánh, thánh lễ đồng tế do cha Simon chủ tế, là đỉnh cao ơn thánh đã đưa các em đến Lời của Chúa: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta"

Cha Simon giảng cho mọi người hiểu thêm rằng: Hôm nay là ngày đặc biệt Giáo hội cầu nguyện cho ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ. Ơn gọi này là một hồng ân nhưng không, mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Là một ơn huyền nhiệm, lời đáp trả tự do của con người đối với Thiên Chúa; được diễn tả nơi các linh mục và tu sĩ ngang qua đời sống linh đạo của mỗi dòng, với những nẻo đường nên thánh khác nhau, để mọi người chiêm ngắm dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành nơi nét độc đáo của mỗi dòng tu:

 Thực hành rao giảng Lời Chúa và cử hành các Bí tích; giúp cho người nghèo khổ, neo đơn, bất hạnh, giáo dục và chăm sóc các em bị bỏ rơi. . .làm chứng cho Tin Mừng của Lòng Thương Xót trước sự khốn cùng của nhân loại.

Chúa mời gọi tất cả mọi người, các em hãy tập nghe tiếng Chúa qua Hội Thánh, cha sở, Thầy, Soeur, cha mẹ, các anh chị giáo lý viên; lớn lên và ra đi với sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong ơn gọi thánh hiến.

Trong thánh lễ hôm nay, các em cùng với các bậc phụ huynh dâng lên Thiên Chúa lời nguyện đơn sơ chân thành, hiệp cùng với Mình Máu Thánh Chúa, hy lễ dâng lên bàn thờ trong đức tin một tình yêu bao la Chúa dành cho từng người, từng hoàn cảnh. Để một ngày nào đó em lên tiếng đáp: Lạy Chúa con đây!

Mọi người cùng hiệp lễ thật sốt sắng!

Thánh lễ kết thúc với nghi thức sai đi. Mỗi em được nhận một phần bánh với bài làm phải gửi lại cho cha sở: Viết 5 hàng cho một dòng tu mà mình thích nhất và tại sao?

Nắng đã lên cao, các em lớn lên từng ngày nơi thánh đường yêu dấu, nắng che đầu cho tượng đài thánh Phêrô Đoàn Công Qúi, dọi sáng một nhân chứng sắt son xác tín niềm tin Kitô giáo, luôn kiên vững giữa không gian, với thời gian.

Bài hát chủ đề như thúc giục các em Thiếu Nhi:

Thầy sai anh em - mau mau lên đường.

Thầy sai anh em - khó khăn chẳng vương.

Sống giữa muôn người - chứng nhân yêu thương.














































































0 nhận xét:

Đăng nhận xét