Thứ Tư, 6 tháng 5, 2026

BÍ TÍCH RỬA TỘI ĐẦU THÁNG Ở GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Vào sáng Chủ nhật ngày 03-05-2026, cha sở Gioakim Lê Công Thành đã cử hành Bí Tích Rửa tội cho trẻ em, đón nhận các em vào cộng đoàn dân Chúa tại nhà chầu Thánh Thể giáo xứ Búng trong niềm tin, tình yêu bởi trẻ em là tương lai của Giáo hội và xã hội.

 Bí Tích Rửa tội là nền tảng đời sống KiTô hữu, các em được sinh trong đời sống của Đức KiTô, trở nên con Thiên Chúa và Hội Thánh. Khi xin Rửa tội cho con cái, cha mẹ và người đỡ đầu, người thân trong gia đình lãnh trách nhiệm  giáo dục con cháu trong đức tin, tuân giữ các giới răn của Chúa.

Cha đọc đoạn Tin Mừng, và các lời nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các em vào Nước Thiên Chúa qua lời cầu bàu của các thánh nhân.

Lúc này cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng Đức Tin, Tin Kính Thiên Chúa, từ bỏ ma quỉ. Và, ước ao cho các em nhận lãnh Bí tích đầu đời: Bí Tích Rửa tội.

Khi mọi người thưa sẵn sàng, cha mẹ và người đỡ đầu bế cháu tiến lên, cha sở kêu tên thánh xức dầu thánh, ghi hình Thánh giá trên trán từng em, đổ nước thánh trên trán, cho các em mặc áo trắng, sau đó trao nến cho người đỡ đầu.

Bí tích Rửa tội được kết thúc bằng nghi thức chúc lành, cộng đoàn cùng cầu nguyện, các bậc cha mẹ và người đỡ đầu, thân nhân được mời gọi đồng hành cùng các em trên con đường đức tin.

Trẻ em ngây thơ tinh trong giờ đây là con cái Chúa giữa một thế giới mênh mông, trong niềm hân hoan của giáo xứ cần một hướng đi, từ sơ sinh, Thiếu Nhi, lên các bước trưởng thành trong niềm tin KiTô giáo. Gia đình tạo nên xã hội và cũng chính từ đây ơn Thiên Triệu cũng được chọn cho những ai luôn tin cậy và yêu mến Thiên Chúa.

Gương mặt đáng yêu của các em làm bầu trời xanh ngát hy vọng, dịu đi những khó khăn trong cuộc sống và thêm vào tương lai những con người mang hình ảnh Thiên Chúa.




















Posted By Phượng Nguyễn23:59

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2026

KHAI MẠC THÁNG HOA TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Chiều thứ Bảy đầu tháng, lúc 16g ngày 02-05-2026, giáo xứ Búng kiệu Đức Mẹ từ trước tiền đường nhà thờ lên cung thánh vì trời mưa lất phất, giới Hiền mẫu đại diện cộng đoàn hát kính Đức Mẹ: múa nhang, múa đèn, dâng hoa lên Đức Maria. Cha sở Gioakim khai mạc tháng hoa trong bầu khí sốt mến.


Trong bài giảng chiều nay, cha Phêrô Phạm Văn Đông nhấn mạnh: 

Trong lịch sử văn minh thế giới, và trong tất cả các tôn giáo chưa có ai dám tự xưng mình là con đường hay là Đấng Cứu độ, mà người ta chỉ vạch ra con đường hay một hướng đi. Chỉ có Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta bằng đức tin công giáo tin rằng: Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, là hướng đi cho cuộc đời chúng ta. Ai tin vào Ngài phải sống sự thật,  vì Ngài là Đấng hằng sống, là sự Phục sinh cho tất cả chúng ta, bởi sự sống đời đời chính nơi Thiên Chúa.

Hãy tìm sự thật nơi Chúa, và đón nhận sự sống từ Thiên Chúa. Giữ đạo không hẵn là giữ luật, mà tin vào Ngài chúng ta không sợ lạc bước. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có công việc làm, bình an và hạnh phúc.

Cộng đoàn trong tâm tình tri ân, phó thác vào con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua bằng sự đau khổ trên thập giá, hiến tế vì nhân loại, để chúng ta bước tiếp hành trình cuộc đời trong sự hy sinh và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Cộng đoàn hiệp lễ sốt sắng, cùng dâng cho Mẹ Maria những đóa hoa lòng có bao nhiêu tròn vuông trong cuộc đời, mong được mãi xinh tươi dưới bóng hiền mẫu của Mẹ.

Tiếng ve ngoài trời râm ran, mưa rơi nhẹ, một mùa hạ đã về, mùa hoa tháng Năm kính dâng Mẹ tất cả những đóa hoa lòng của từng người người chúng con yêu quí Mẹ. Mẹ Maria tuyệt mỹ, mẹ đầy ân phúc , là mẹ của mỗi người chúng con.

Posted By Phượng Nguyễn22:39

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2026

NGÀY 1-5 KÍNH THÁNH GIUSE THỢ- BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là Đấng toàn năng luôn thấu biết mọi sự, đã để cho cha nuôi của Chúa Giêsu là thánh Cả Giuse - ngoài các gương nhân đức - thánh Cả là bác thợ mộc, gương lao động và Đấng mẫu mực chăm sóc gia đình, cũng như cho tất cả ai chạy đến kêu cầu Người. Lúc 17g ngày 01-05-2026, cha sở Gioakim, và cha phó Phêrô, cách riêng cha phó Giuse - Linh hướng cho giới Gia Trưởng giáo xứ Búng - cùng các anh Gia Trưởng và cộng đoàn giáo xứ Búng long trọng mừng kính thánh Giuse trong bầu khí sốt mến.

Đoàn rước quý cha gồm: Thánh giá nến cao đi đầu, cờ Gia Trưởng, với hai hàng các anh mặc áo sơ mi xanh, thắt cà vạt đỏ tiến vào thánh đường. Hôm nay các anh hát lễ, cùng với các hiền mẫu vợ mình trong những bài thánh ca làm thánh lễ thêm phần ấm cúng.

Trong bài giảng lễ, cha Gioakim nhấn mạnh: Niềm vui của chồng cũng là của vợ, cha hy vọng ngày lễ hiền mẫu cũng có các anh gia trưởng cùng chung tay. Trong đời sống vợ chồng con cái hòa hợp là kiến tạo bình an và hạnh phúc. Hình ảnh lao động và nhân đức của người cha, là gương sáng cho con cái trong mọi sự khởi đi từ Thiên Chúa. Thiên Chúa qua đức Giêsu lớn lên từ mái ấm gia đình Nazarét. Dù khi biết Chúa Giêsu, người đời đã từng hỏi: có phải Chúa là con bác thợ mộc sao? Cái nhìn của người thường chỉ hiểu được một phía, nhưng những ai tin tưởng vào Thiên Chúa phải nhìn sự việc qua con mắt đức tin. Thánh nữ Têrêsa Avila đã nói: Không việc gì mà tôi không xin thánh Giuse được. Thánh Giuse là người công chính, dù cuộc sống trắc trở nhưng với sự thành tâm sống trọn vai trò trách nhiệm với một tình yêu, một sự tín thác vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm được bình an trong cuộc sống.    

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay Ga (14, 1-6) Chúa là Đường là sự thật và là sự sống, hãy tin vào Thiên Chúa, qua lời bầu cử của thánh Cả Giuse, cha chúc các anh gia trưởng và gia đình mỗi người luôn tìm được thánh ý Thiên Chúa qua sự thiện tâm mỗi ngày.

Các anh cùng dâng lên Chúa tâm tình của người lao động nuôi sống gia đình, yêu thương vợ mình, luôn tôn trọng phẩm giá trẻ em, với việc làm chân chính; dìu dắt gia đình mình sống thánh thiện theo mẫu gương gia đình Nazarét.

Cộng đoàn giáo xứ Hiệp lễ sốt sắng.

Sau khi Rước lễ, một vị đại diện Gia trưởng nói lên tâm tình tri ân Qúy cha và cộng đoàn với quyết tâm là một cánh tay phải trong các công tác giáo xứ, và dâng lên quý cha bó hoa tươi thắm của lòng biết ơn.

Cha sở Gioakim rất vui trong sự cộng tác của các anh, các chị vợ làm nên gia đình hạnh phúc. Cha ước mong hình ảnh sống động hôm nay sẽ giúp mọi người trong giáo xứ tham gia hội đoàn để giáo xứ mạnh mẽ và phát huy nhiều gương sáng cho giáo hội và xã hội.

Sau thánh lễ, mọi người được phát nến và đi kiệu Thánh Giuse vòng quanh khuôn viên nhà thờ, với những bài hát thánh Giuse, và kinh cầu thánh Giuse. Sau đó, kết thúc thánh lễ trong phép lành bình an của cha sở Gioakim, cha cũng cầu nguyện cho các anh gia trưởng đã qua đời, những người lớn tuổi đau yếu, những người đang gặp khó khăn luôn thinh lặng chịu đựng như mái nhà Nazarét, không thất vọng khi chịu đau khổ, và không tự mãn khi thành công mà luôn khép mình trong sự khiêm nhượng bên thánh ý Chúa.







































Posted By Phượng Nguyễn07:13