Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2026

Giáo phận Phú Cường – 60 năm hành trình Đức tin và truyền giáo

Filled under:

 Giáo phận Phú Cường – 60 năm hành trình Đức tin và truyền giáo




Giáo phận Phú Cường được Toà Thánh tách từ giáo phận Sài Gòn, bởi thế, có nhiều điểm chung về nguồn gốc và sự trưởng thành. Ngoài những điểm chung với Giáo phận Sài Gòn, Phú Cường đã được các thừa sai, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đóng góp mồ hôi và xương máu để làm nên những điểm chính yếu khai sinh ra giáo phận và góp vào trang sử của Giáo Hội Việt Nam.

Vùng đất thuộc Giáo phận Phú Cường trước đây rất hiểm trở nên trong cuộc bách hại dưới triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, vùng Lái Thiêu được chọn làm cơ sở đặt Toà Giám mục. Vì thế các thừa sai, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân bớt bị bách hại. Mở đầu cho trang sử được ghi bằng máu là linh mục Phêrô Đoàn Công Quí, tử đạo này 31.7.1859, được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh ngày 19.6.1988. Tiếp theo là vụ tàn sát 27 vị tại họ đạo Thị Tính vào các ngày 09-10.07.1868.

Do sự phát triển vững mạnh và đông đảo của Giáo phận Sài Gòn, nên Đức Giáo hoàng Phaolô VI ban hành trọng sắc “In Animo Nostro” (Trong Lòng Ta), quyết định thành lập Giáo phận Phú Cường ngày 14.10.1965. Đồng thời, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm linh mục Giuse Phạm Văn Thiên (02.5.1906 - 15.02.1997) - Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Phú Cường. 

Năm 1966, khi mới thành lập Giáo phận Phú Cường, con số chính thức được ghi nhận là 51.488 Kitô hữu trên tổng số 715.000 dân (chiếm 7,2%); 43 linh mục; 6 giáo hạt (Bình Long, Lạc An, Phú Cường, Phước Thành, Tây Ninh và Thala); 39 họ đạo có cha chánh xứ hiện diện và 106 thánh đường lớn nhỏ. Bắt đầu từ năm 1967, Đức cha Giuse đã cho xây dựng nhiều về tinh thần và cơ sở vật chất trong giáo phận như: về tinh thần, Đức cha chú ý tổ chức sinh hoạt giáo phận theo tinh thần và đường hướng Công đồng Vatican II.

Về cơ sở vật chất, Đức cha đã cho xây dựng Tiểu Chủng viện ở Gò Cầy và Trung tâm Bác ái ở Lái Thiêu (1967); trường Thánh Giuse Thủ Dầu Một (1968); tiếp nhận dòng Con Đức Mẹ từ Nam Vang - Campuchia về và thiết lập các cơ sở (1970); thành lập Đệ Tử viện Truyền giáo cho công cuộc truyền giáo (1972), nay là Thừa Sai Đức Tin; và xây dựng Tòa Giám mục (1974).

Năm 1974, giáo phận có 54.494 giáo dân trên tổng số 887.056 người cư trú trong 49 giáo xứ, giáo họ với 58 linh mục triều và dòng, 30 đại chủng sinh, 35 nam tu sĩ, 171 nữ tu, 50 trường trung tiểu học và 13 cơ sở từ thiện bác ái.

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới của giáo phận sau chiến tranh, năm 1976, Đức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của (01.11.1915 - 09.01.1995) được tấn phong làm Giám mục phó giáo phận, nhưng vì bệnh nên đã nghỉ hưu từ 1979. 

Và năm 1982, Đức cha Luy Hà Kim Danh (02.6.1913 - 22.02.1995) được Tòa Thánh đặt làm Giám mục phó Giáo phận Phú Cường. Tháng 06.1993, Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên nghỉ hưu sau 28 năm cai quản Giáo phận và Đức cha Luy Hà Kim Danh đã lên kế vị làm Giám mục Chánh tòa. Với tuổi cao, sức yếu, ngài đã từ trần và Giáo phận trống tòa gần bốn năm. Trong thời gian này, cha Micae Lê Văn Khâm làm Giám quản Giáo phận.

Ngày 05.11.1998, cha Phêrô Trần Đình Tứ (02.3.1937) được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận. Ngài được tấn phong Giám mục ngày 06.01.1999 tại Rôma do chính Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II chủ phong và về nhận Giáo phận ngày 26.01.1999. Giáo phận lúc ấy có 94.166 tín hữu trên tổng số 1.948.510 dân (chiếm 4,8%), 63 linh mục, 10 phó tế, 50 đại chủng sinh, 207 tu sĩ nam nữ, 53 giáo xứ trong 7 giáo hạt. Trong thời gian phục vụ giáo phận với vai trò Giám mục Chánh tòa, Đức cha Phêrô đã cho xây sửa Tòa Giám mục, sửa sang Nhà Chung để đưa vào phục vụ các sinh hoạt chung của giáo phận, xây dựng nhà thờ Chánh Tòa (2010-2014), thiết lập nhiều giáo xứ mới. Đức cha Phêrô đã truyền chức cho 1 Giám mục, 75 linh mục, tiếp nhận nhiều hội dòng, đặc biệt là Đan viện Cát Minh Phú Cường (Bến Sắn).

Ngày 14.03.2011, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Tấn Tước (22.9.1958) làm Giám mục phó giáo phận Phú Cường và được Đức cha Phêrô tấn phong Giám mục tại Nhà Chung Giáo phận Phú Cường vào ngày 29.4.2011. Đến ngày 30.06.2012, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI chấp thuận cho Đức cha Phêrô nghỉ hưu theo Giáo luật. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước kế nhiệm tiếp tục coi sóc giáo phận Phú Cường trong vai trò Giám mục Chánh tòa cho đến ngày nay.

Posted By Phượng Nguyễn06:25

Cảm nhận PHONG TRÀO CURSILLO GP PHÚ CƯỜNG VỚI PHONG TRÀO CURSILLO VN hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập.

Filled under:

 Giáo phận Phú Cường được tách ra từ giáo phận Sàigòn một hành trình được dệt nên bằng mồ hôi, nước mắt và lòng trung tín của các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân qua bao thế hệ. Dù trải qua nhiều gian khó – từ những nhà nguyện tạm bợ trong rừng núi đến các cộng đoàn nhỏ nơi khu công nghiệp – đức tin vẫn không ngừng lớn lên nhờ ân sủng và sự hiện diện của Thiên Chúa, tri ân các vị tiền nhân đã xây dựng Giáo phận “không chỉ bằng đá, mà bằng trái tim yêu thương khẳng định rằng mọi đau khổ đều mang giá trị cứu độ, góp phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.

    Phong trào Cursillo GP Phú Cường được hình thành vào tháng 7 năm 2009 do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, từ sự nỗ lực của các anh chị "Ra Khơi" và cha cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm, Cursillo Phú Cường từng bước phát triển. Sau đó Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước kế nhiệm, không ngừng khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các phong trào đoàn thể trong giáo phận hăng say Loan báo Tin Mừng. Qúy cha Linh hướng Phong trào luôn hiện diện trong trường Lãnh đạo, trong các khóa Tĩnh huấn Cursillo là một niềm khích lệ cho 600 Cursilista tiến bước trong hành trình đức tin.

Do vị trí địa lý cách xa nhau khoảng nửa ngày đường, nhưng được liên kết trong đời sống yêu thương, cho đi, phục vụ; trợ tá các giáo phận bằng một vòng tròn lớn hơn phải mất mấy ngày đi, sự háo hức dấn thân không quản thời gian, thể lý để gắn bó nơi Phong trào Cursillo Việt Nam trong sự hiệp thông làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu Phục sinh. 

Nhìn vào gương mặt rạng rỡ các anh chị em trong Ultreya nắm tay nhau từng bước tiến lên, sự hiện diện thường xuyên trong Trường lãnh đạo - cho dù lúc nắng lúc mưa - nhưng tâm tình luôn muốn học hỏi, muốn gặp gỡ nhau đã giúp con người các vùng miền gắn bó với nhau hơn. Những con người đầy giới hạn, từ học lực, nhận thức, các làng nghề, công nhân các khu công nghiệp, cạo mủ, di dân. . .  chia sẻ hội nhóm "Học đạo, Hành đạo, Sùng đạo" mài mòn các góc nhọn để cầu nguyện cho nhau, từng bước song hành.

60 năm thành lập Giáo Phận Phú Cường, Đức Cha Giuse nhấn mạnh khẩu hiệu “Hiệp thông – Loan báo Tin Mừng”, hòa cùng định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mời gọi mọi Kitô hữu trở thành “môn đệ thừa sai” trong giai đoạn mới. Ngài gửi lời nhắn nhủ đến từng thành phần Dân Chúa: chứng nhân sống động của Tin Mừng nhất là những người nghèo khó, người Dân tộc, những con người mà Chúa gửi đến cho chúng con.

Phong trào Cursillo GP Phú Cường ý thức đây là Phong trào giáo dân, đồng hành với hàng giáo sĩ, loan báo tình yêu Thiên Chúa. Chúng con tri ân mảnh đất mà Chúa đã định cho chúng con đặt chân đến được tắm bằng máu của Thánh Tử đạo Phêrô Đoàn Công Qúi - Linh mục tiên khởi của giáo phận chúng con, để hướng về Đại hội toàn Quốc Cursillo Việt Nam bằng sự hy sinh và cố gắng nhiều hơn nữa.

Vùng Truyền giáo: Bình Long, Lộc Ninh của GP Phú Cường cho dù chiến tranh đã qua đi, nhưng dư âm vẫn còn đó, một thời đạn bom, một thời hòa bình, qua khóa Ba Ngày đã vươn mình trong sự chăm sóc của quý cha Linh hướng sở tại vươn lên đồng đều tại các gx: Lộc Hòa, Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Ninh, Thanh An, vùng đất đỏ in từng bước chân nở hoa. Và, tạ ơn Chúa đã cho điểm dừng khi phải dừng vì tuổi cao sức yếu hướng về đời sống cầu nguyện, vào sâu trong hoang địa với Thầy của mình trong thinh lặng, trong sự cho đi "nhưng không" của Thiên Chúa. Để thấy sức nóng của Chúa Thánh Thần qua các khóa Cursillo hàng năm, các Cursillista ròng rả theo đuổi lý tưởng yêu thương Phong trào dù rất giới hạn, dù phải vượt qua trận dịch Covit mang ý nghĩa sống còn, lắm lúc khi thăng trầm trong đời sống chứng nhân.

Cây Cursillo: Tiền Cursillo, Ba Ngày, Hậu Cursillo phương pháp Kỹ thuật của Phong trào giúp các Cursilista con đường ngắn nhất tới Thiên Chúa bằng sứ mệnh Truyền giáo của mình, như những hành trình tốt đẹp trong 60 năm. Sự học hỏi trực tuyến trong Phong trào để các khóa mở ra hiệu quả như lòng Chúa mong ước, tiếp tục "Tìm bạn, là bạn, đưa bạn về với Chúa" với tinh thần can đảm, quảng đại và hiệp nhất; là bạn với người nghèo, người khó khăn; Giới trẻ can đảm bước ra thế giới, mang Tin Mừng đến cho Trường học, nhà máy, không gian mạng, được sai đi mở rộng biên cương đức tin, để Lòng Thương xót Chúa trở thành niềm vui của Tin Mừng được "lan tỏa khắp cùng bờ cõi trái đất".



Posted By Phượng Nguyễn06:22