Lúc 05g ngày 13-6-2026 Thánh lễ Tạ ơn 50 năm hồng ân Vĩnh khấn của quý dì: Maria Nguyễn Thới Kim Chi, Têrêsa Nguyễn Ngọc Vinh - người con của giáo xứ Búng, và dì Têrêsa Nguyễn Thúy Liễu - đang phục vụ tại Búng - trực thuộc Hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm, do cha sở Gioakim và quý cha phó, quý cha đồng hương đồng tế; quý Tu sĩ, quý dì, quý tập sinh, gia đình và thân nhân, ân nhân hiện diện trong bầu khí thánh thiện và sốt sắng.
Hồng ân Thiên Chúa bao la.
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
Qua bài đọc 1: 1V19, 19-21 Êlisê chổi dậy theo Êlisa.
Qua đoạn Phúc Âm Mt5, 33-37 Thầy bảo các con đừng thề chi cả:
"Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời người đã thề với Chúa"
Cha Gioakim nhắc cho mọi người hiểu thêm rằng:
50 năm hồng ân, Thiên Chúa ưu ái cho những người Chúa chọn, những người đã giữ trọn lời khấn: Vâng phục, Khiết tịnh và Khó nghèo. Xác tín đời sống thánh hiến theo linh đạo: Yêu mến Chúa Giêsu đóng đinh, chọn Ngài là đối tượng duy nhất cuả lòng trí, cho dù đời sống tu trì giữa đời thường gặp rất nhiều thử thách, khó khăn.
Bốn mùa Chúa đỗ hồng ân, nhờ ơn Thánh Thần, các chị em sống thánh hiến dâng trọn 50 năm cho Chúa, qua việc phục vụ ở các cộng đoàn, hy sinh thầm lặng. Và, cách riêng ở giáo xứ Búng, các dì Mến Thánh giá Thủ Thiêm đã đến đây trong việc dạy giáo lý, dọn bàn thờ, tập hát hơn một thế kỷ qua. . . Màu áo đen của quý dì phục vụ, đã ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống các em Thiếu Nhi, để các em trong giáo xứ mạnh dạn đáp lại tiếng Chúa lên đường đi tu.
Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa yêu thương, quý dì đã thi hành thánh ý Chúa như một hy lễ toàn thiêu mà chỉ có người kết giao mật thiết và can đảm dấn thân mới hiểu được ơn gọi của Ngài trong Mầu nhiệm, bởi Thánh giá là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa đã hiến thân vì nhân loại.
Qua bài giảng, cộng đoàn dâng lên Chúa những lời khấn nguyện tha thiết, xin ân sủng Thiên Chúa tiếp tục tuôn đỗ, để quý dì tận hiến cho đến giây phút cuối cuộc đời.
Cộng đoàn hiệp lễ sốt sắng.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện HĐMV chúc mừng quý dì hồng ân Vĩnh Khấn 50 năm theo ơn gọi Mến Thánh Gía. Chúc mừng người con của giáo xứ Búng về lại ngôi thánh đường nơi mình sinh ra và lớn lên dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa cùng với những người thân trong gia đình, ân nhân, đồng hương và bà con bạn hữu trong lời nguyện tri ân.
Dì Têrêsa Nguyễn Ngọc Vinh đại diện quý dì có đôi lời cảm ơn cha sở và quý cha, quý Tu sĩ luôn cầu nguyện cho nhau, hiệp thông, nâng đỡ trong hành trình đức tin.
Dì dâng lời cầu nguyện cho các Đấng sinh thành được hưởng niềm vui Thiên Quốc, đã luôn khuyến khích các con em dâng mình cho Chúa.
Xin cảm ơn quý thân nhân, ân nhân, bà con, bạn hữu đã luôn sống trọn vòng tay, yêu mến những người dâng hiến qua lời chào hỏi thân tình, những nụ cười như lời động viên, qua lời cầu nguyện âm thầm.
Xin cám ơn Hiệp Hội Thân Hữu Mến Thánh Gía đang hiện diện sống động nơi giáo xứ Búng như một lời minh chứng yêu mến Thánh giá, hoa trái của những sự hy sinh, nối tiếp sứ mạng của Chúa trao, theo linh đạo Mến Thánh giá giữa đời.
Xin cảm ơn quý HĐMV, các ban ngành đoàn thể cùng với mọi người đã tạo nên bầu khí ấm áp của thánh lễ hôm nay.
Kết thúc thánh lễ, cha Gioakim ban phép lành, mọi người cúi đầu đón nhận, cùng hướng về Mẹ Maria, Mẹ đứng dưới chân Thánh giá, đồng công cứu chuộc, mẹ của tâm tình dâng hiến và là người mẹ của cả nhân loại.
Qúy cha và quý dì chụp hình lưu niệm, sau đó mọi người tiến về hội trường để dùng diểm tâm buổi sáng. Xin nguồn ơn Thánh Chúa giúp quý dì kiên trung trên con đường tận hiến. Thánh lễ hôm nay sẽ nối dài với bao thánh lễ mừng kỉ niệm Hồng ân thánh hiến qua gương lan tỏa của người anh cả là Thánh Tử đạo Phêrô Đoàn Công Qúi, ơn gọi Giám mục, linh mục, Tu sĩ, nối tiếp truyền thống đạo đức bao đời nay tại giáo xứ Búng.




















.jpg)














0 nhận xét:
Đăng nhận xét