Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

GIÁO XỨ BÌNH SƠN MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

Filled under:

 Đêm nay khắp các nhà thờ trên toàn thế giới cử hành đại lễ Giáng Sinh, cùng cất lên lời hát như Thiên thần năm xưa:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời 

Bình an dưới thế cho người thiện tâm. 

Lễ Vọng Giáng sinh tại giáo xứ Bình Sơn rực rỡ ánh đèn, ngôi nhà thờ nhỏ nhưng ấm áp bởi hơi thở người giữa trời nước mênh mông, cùng xem diễn nguyện ghi lại lịch sử ơn cứu độ: Thiên Chúa tạo dựng con người và trời đất muôn loài. Bị ma quỷ cám dỗ con người đã ăn trái cấm vì muốn bằng Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại.

Lúc 20g30 ngày 24-12-2022, thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh được cử hành do cha Anphongso Nguyễn Quang Hiển- chánh xứ Bình Sơn đồng tế với quý cha dòng Thánh Tâm trong tâm tình hân hoan. Thiên Chúa đã nối kết con người bằng mối dây tình thương: Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và đang ở giữa chúng ta. Người sinh xuống trần gian để đem lại một điều, đó là ơn cứu độ và sự giải thoát khỏi tội lỗi, sự dữ và sự chết.

Chúa không đòi hỏi chúng ta làm gì lớn lao, như mỗi lớp giáo lý làm một hang đá, đi thăm trẻ em bất hạnh hơn mình, bị tật nguyền, xương thủy tinh, để thấy mình được may mắn hơn. Những công việc của lễ Giáng sinh: các việc bác ái; các việc nhỏ hơn: tập hát, làm hang đá, trang hoàng nhà thờ, và mở rộng tâm hồn đón Chúa bằng cách siêng năng tham dự Thánh lễ và Rước lễ.

Đêm nay, các trẻ nhỏ đến với Chúa nhiều hơn, còn có cả những trẻ em lương dân.Xin cho các em cố gắng sống thánh thiện để trở nên những máng cỏ êm ái cho Chúa ngự vào.

Với người lớn, thánh lễ Vọng Giáng sinh đang diễn ra khắp toàn cầu, đã bao năm cuộc đời, bao nhiêu cuốn lịch thay đi là bao nhiêu ân tình trong bước đi thăng trầm với Chúa. Xin cho mối dây hiệp thông nối kết giữa Thiên Chúa và con người ngày càng tốt đẹp để mỗi người đem ánh sáng Tin Mừng đến cho người khác.

Cộng đoàn hiệp lễ sốt sắng với những tâm tình đơn sơ dù màu áo đêm Noel rực rỡ trên nền trời mùa đông, nhưng với Chúa điều chúng con dâng chỉ là cọng rơm bé nhỏ.

21g30 thánh lễ kết thúc, các em được cha xứ trao món quà nhỏ, đem niềm vui giáng sinh về nhà, cho nhau nụ cười xích lại những gút mắc, những giận hờn để cha mẹ, anh em xây dựng gia đình hoàn thiện trong tình yêu Thiên Chúa. 

Đến với Bình Sơn để thấy lòng ấm áp hơn - vì quang cảnh vẫn như xưa - như sống với kỷ niệm, nhất là trong mùa Giáng sinh.
























0 nhận xét:

Đăng nhận xét