Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022

GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2022

Filled under:

 Ngôi thánh đường với hai tòa tháp vút cao đang được xây dựng mang một sức hút mãnh  iệt cho những tâm hồn say yêu Chúa, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng. Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết! Chính vì thế mà đại lễ Phục sinh tại giáo xứ Chánh Thiện được cử hành long trọng tại ngôi nhà nguyện nhỏ xây tạm phía bên trong nhưng có rất đông người tới tham dự.

Vào lúc 20g ngày 16-4-2022, thánh lễ Vọng Phục sinh được cha Gioan.B Lê Quang Tuyến cử hành trong bầu khí sốt sắng. Nghi thức làm phép nến với 3 bài đọc kể từ thời Chúa tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài, Chúa cứu dân thoát khỏi ách nô lệ Ai cập, vượt qua biển đỏ đưa về miền đất hứa, và mọi người tin tưởng nơi Thiên Chúa.

Lúc 20g30 kinh Vinh danh được xướng lên trong niềm vui của toàn thế giới, mọi người ca ngợi và chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã từ cõi chết sống lại. Cùng tuyên xưng đức tin, từ bỏ ma quỷ. Sau đó cha Gioan. B làm phép nước, rảy nước thánh để nước ấy chảy đến những ai thì họ đều được cứu rỗi. 40 ngày chay thánh qua đi để hôm nay các tín hữu trong màu áo mới được giao hòa với Thiên Chúa, hưởng niềm vui chung của toàn thể nhân loại: Chúa nay thực đã Phục sinh. Allêluia!

Trong bài giảng lễ cha sở đã nhấn mạnh: qua quá trình canh thức, và những ngày chay thánh chúng ta đã nhận ra điều gì, để nhìn lại chính bản thân khi chiêm ngắm Đấng mà tôi yêu mến! Năm nay có khác với năm trước không? Chúng ta có hiệp hành với giáo hội với những điều đã giữ trong mùa chay?  Có yêu thương, tha thứ để người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, có cúi xuống như Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly,  nhận lỗi với người vợ, người chồng, con và thực thi bác ái không!

Những bài thánh ca hùng hồn đã thổi đi những đam mê thú vui chóng qua thế trần đem mọi người đến với niềm tin, tin vào Người vượt qua đau khổ, đã sống lại từ cõi chết.

Mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện trong đêm cực thánh, có những lời nguyện chung và cũng có tâm tình đau xót riêng tư, xin cùng Chúa bước đi, hiệp hành trên đường thánh giá, để ngày sau cùng sống lại với Người.

Mỗi gia đình ở giáo xứ Chánh Thiện và quý ân nhân gần xa đã đóng góp cho ngôi nhà thờ đang được xây dựng hơn 2 năm qua, 2 năm trong cơn đại dịch thập tự nhất sinh, nhưng ngọn thánh giá trên cao vẫn luôn tỏa sáng mang niềm vui và hy vọng cho ngôi thánh đường sớm ngày hoàn thành.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong niềm vui Phục sinh, Allêluia!





























0 nhận xét:

Đăng nhận xét