Thứ Tư, 25 tháng 12, 2024

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN NĂM 2024

Filled under:

Diễn nguyện Giáng sinh đã ôn lại cho mọi người lịch sử cứu độ, cuộc kiểm tra dân số khiến Đức Maria, thánh Giuse trở về nguyên quán, con đường của Chúa Giêsu nhập thể nổi bật trong sự  khó nghèo để hôm nay đêm đông bừng lên ánh sao một gia đình thánh sinh ra trong khó nghèo - hang BêLem. Thánh lễ Vọng Giáng sinh tại giáo xứ Chánh Thiện cử hành lúc 8g30 ngày 24-12-2024 do cha Giêrônimô Trần Văn Thế, cha phó Maccô Nguyễn Văn Hải trong bầu khí trang nghiêm thánh thiện.

Kỳ diệu, Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn chạm vào đau khổ con người với nét dịu dàng, thương cảm. Thiên Chúa đã sinh ra, những vấp ngả mong manh trong kiếp con người đã có Thiên Chúa tình thương chạm tới. 

Dâng lên Thiên Chúa lễ vật, trao những lo lắng cho Người. Chúa đến với ánh sáng tình yêu, soi rõ những khuôn mặt từ mục đồng, kẻ chăn chiên thấp hèn và họ đã thờ lạy Chúa; như những gương mặt chan chứa niềm hy vọng đêm nay cùng đến đây đón mừng Giáng sinh hân hoan cất cao: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm".

Đêm Giáng Sinh tại giáo xứ Chánh Thiện đẹp lung linh nơi thánh đường có tháp chuông vút cao vang vọng, nhưng cốt lõi là những tâm hồn đơn sơ đã chuẩn bị đón Chúa suốt một mùa Vọng, uốn ngay những suy nghĩ cho ngay lành. Mọi người cùng hiệp lễ sốt sắng.  

Những bài thánh ca trang trọng, tiếng đàn, tiếng hát, ánh điện lung linh hòa quyện vào tâm hồn bà con giáo dân giáo xứ Chánh Thiện hân hoan mừng Chúa Giáng sinh. Xin dâng vào Chúa tất cả. Xin ôm lấy lòng con để con tìm được ngôi sao giáng sinh mỗi khi lạc lối, và được trở về như đêm nay.





























0 nhận xét:

Đăng nhận xét