Trong không khí hân hoan đón mừng Năm Thánh, trước thềm năm mới, Phong trào Cursillo GP Phú Cường mừng Bổn mạng "Thánh Phaolô Trở lại" lúc 8g30 ngày 18-1-2025 tại nhà thờ Chánh Tòa GP Phú Cường.
Vừa đến sân nhà thờ Chánh Tòa đã thấy rộn ràng niềm vui, hôm nay Liên Tu sĩ đón mừng Năm Thánh, và PT Cursillo mừng bổn mạng, tuy cùng một khuôn viên và hai nơi khác nhau nhưng dư âm vang vọng làm các anh chị Cursillista vượt đường xa đến đây cảm thấy xao xuyến trước khung cảnh ấm áp của ngôi thánh đường, như thấy đôi tay Chúa Giêsu đang giang rộng chờ đón những người con bước về nhà mẹ - nhà thờ Chánh Tòa GP Phú Cường.
Lúc 8g30, với sự hiện diện của quý cha Linh hướng: cha Antôn Hà Văn Minh, cha Giuse Trịnh Văn Can, cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ, cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Việt Bắc, cùng các anh chị Cursillista khai mạc hội Ultreya lần thứ 37: Hát kinh Chúa Thánh Thần, Lời nguyện dâng lên Thầy Chí Thánh Giêsu, lời nguyện của người Cursillista can đảm tuyên xưng đức tin, dù đôi khi gặp thất bại, và cùng lên đường hành hương trong niềm hy vọng của mẹ Gíao Hội.
8g45 Họp nhóm chia sẻ đời sống với ba phương diện: học đạo, sùng đạo, hành đạo.
9g Giải lao tiếp xúc cá nhân.
9g10: Chia sẻ đời sống chứng nhân: chị Têrêsa Nguyễn Thị Lệ, học khóa 6 GP Phú Cường năm 2012, đang sinh sống tại giáo xứ Búng:
Sau khóa Ba ngày Cursillo, chị được tác động bởi Lời Chúa, mỗi ngày sống với một câu Lời Chúa chị ghi vào sổ tay, cuộc đời đang yên ổn, thì mẹ chồng ngoài Bắc nấu cơm bằng rơm làm cháy nhà, chồng chị đang làm có tiền nên yêu cầu chị ra chăm mẹ. Chị rất hoang mang, vì đường xa và không biết phải sống như thế nào, chị khóc lóc, thưa chuyện với Chúa và cuối cùng thấy bỏ bà không yên tâm, nên quyết định ra đi. Khi đến quê chồng, chị phải đối diện với dòng họ bên chồng - bên lương - và cô em chồng động kinh, ngọng nghịu; một lần đi cấp cứu, chị thấy em không thở được nên Rửa tội cho em. Em mau chóng lành bệnh, mỗi ngày lúc 3 giờ, chị dạy em đọc kinh Lòng Chúa Thương xót, và má chồng trong vô thức cũng đọc theo vì bà nghe vui. Chị cầu xin Chúa được Rửa tội cho mẹ chồng nhưng trí óc bà không minh mẫn. Thế rồi chồng chị thất nghiệp, phần chị được công ty may ở Sàigòn gọi về với lương cao nên hai người đã đổi chỗ cho nhau. Lúc này chính chồng chị (đạo theo) đã xin với cha xứ Rửa tội cho bà, cô em chồng lãnh nhận BT Thêm Sức. Sau đó 10 ngày thì bà mất. Chị tạ ơn Chúa vô cùng. Khi bước vào PT Cursillo chị đã quyết tâm sống đời chứng nhân, và thực hiện đều đó mỗi ngày, giờ đây chị cũng đang chăm sóc mẹ ruột nằm liệt giường, lần chuỗi bên bà mỗi ngày!
- Cha Giuse Maria Nguyễn Việt Xuân Bắc học khóa 16 Cursillo GP PC chia sẻ: nơi gíao xứ Thanh An, có rất nhiều dân tộc Thiểu số, nhiều người nguội lạnh từ lâu, cha và một nhóm anh chị em đi câu cá (câu người) thường xuyên đến với họ; hàng tuần nhóm Thanh An đều Chầu Thánh Thể. Sự khiêm nhường, tôn trọng nhau và rất kiên nhẫn của anh chị em Cursillo GX Thanh An, cộng tác với cha, đã có khoảng 100 người Rửa tội và quay về với Chúa.
Chị Maria Catarina Đỗ Thị Lan học khóa 3 Cursillo GP Phú Cường hân hoan đón mừng Năm Thánh, chị đến nhà thờ Bắc Hà - điểm hành hương của GH Củ Chi - chị ngồi hàng giờ với Chúa Giêsu Thánh Thể những khi vắng nhất - cảm nhận một sự tương quan - Chúa Giêsu an ủi những khắc khoải trong chị. Chị quý những giây phút của Năm Thánh, một sự tuyệt vời trong cuộc đời khi chị được đón nhận 3 lần Năm Thánh thường niên: năm 1975, 2000, và 2025. Chị thương Cursillo như thương gia đình mình, vì nơi đây chị được hoán cải liên tục. Chị muốn được nên thánh.
Sau đó, quý cha hiện diện cũng được mời chia sẻ:
- Cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ học khóa 3 Cursillo Tổng GP Huế khi còn làm Thầy, cha yêu mến PT và sống đời chứng nhân luôn nắm tay anh chị em dìu họ về với Chúa, được ẩn mình trong Chúa là nơi an toàn nhất trong một thế giới biến động ngày nay.
- Cha Giuse Trịnh Văn Can: Cha đã biết PT Cursillo từ rất lâu khi cha ra nước ngoài, và rất mừng khi PT đến với GP PC, cho tới khóa 16, cha mới sờ chạm đến Cursillo. Và, dù mới tham gia, nhưng cha cảm nghiệm câu phương châm: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em" dễ thương, hài hòa. Đôi mắt Chúa Giêsu dịu dàng thiết tha, dù đứng nơi đâu, chỗ nào cũng nhìn thấy Chúa dõi theo như từng bước quan phòng trong cuộc sống từng người.
Cha Antôn đúc kết: PT Cursillo là PT giáo dân, chính anh em dẫn nhau đi, dẫn nhau làm nhân chứng. Rất đời và rất thực. Năm thánh hành hương với niềm hy vọng, với cộng đoàn. Cho người ta một niềm xác tín vào Thiên Chúa sống động luôn hiện diện và gần bên mọi người. Hãy tin tưởng vào Đấng quyền năng và hãy trở về cùng Thiên Chúa như thánh Phaolô trên đường Damas trở nên tông đồ nhiệt thành của Thiên Chúa.
Sau đó, anh Phêrô Nguyễn Kim Ngân- Trưởng BĐH - thông báo lịch sinh hoạt PT Cursillo năm 2025. Phát cho mọi người tấm thiệp nhỏ ghi ngày tháng sinh hoạt cụ thể trong năm.
Đỉnh cao của Ultreya là thánh lễ. Nhà thờ Chánh Tòa đang làm lễ cho Liên Tu sĩ bước qua cửa Năm Thánh, tiếng hát trong nhà thờ vang xa, các Sơ hát rất hay, và PT Cursillo mang theo dư âm đó tiến vào nhà nguyện nhỏ, đơn sơ mà ấm cúng. Thánh lễ đồng tế trang trọng do cha AnTôn chủ tế, quý cha đồng tế; các anh chị em Cursillista sốt sắng tham dự thánh lễ và tất cả đều lên Rước lễ.
Trong bài giảng lễ cha AnTôn nhắc cho mọi người nhớ: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em". Sứ điệp Cursillo: anh em làm men, muối cho đời, men tình yêu, ra đi. Sống dấn thân, chết cho cái tôi để hoàn toàn thuộc về Chúa KiTô, sẵn sàng dù đó là công tác hèn mọn nhất và luôn vui mừng trước những thành công của người khác.
Mọi người dâng lên Chúa niềm vui nỗi buồn những ngày cuối năm, cùng hiệp lễ sốt sắng.
Thánh lễ hôm nay đánh động vào tâm khảm mỗi người: Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta đang sống trong tình yêu của sự hy sinh và cùng nắm tay nhau tiến bước. "Ultreya" với ý nghĩa là "Tiến lên" trên con đường hành hương đến với Chúa và Mẹ Maria, Các Thánh, nếu chúng ta cùng đi với anh em mình.
Sau thánh lễ, mọi người cùng dùng chung bữa ăn huynh đệ và ra về trong cánh nắng dịu dàng trên con đường ngập tràn hương sắc, một mùa xuân đến thật gần!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét