Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

Filled under:


 Trong sương khuya, bà con giáo dân giáo xứ Búng nhanh bước đến nhà thờ mừng Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa- Mừng ngày đầu năm Dương lịch 2021, Bổn mạng Giáo khu 5, Mái Ấm Tình Mẹ- Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa KiTô, Cộng đoàn Thủ Thiêm tại Búng lúc 4g30 ngày 01-01-2021.

 Thiên Chúa cho con một sinh trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, mặc lấy xác phàm vì yêu nhân loại
Tín điều Mẹ Thiên Chúa do Công Đồng Êphêsô long trọng tuyên tín, như một luồng gió xuân tươi mát dịu dàng trào thổi từ Êphêsô sang khắp các miền Alexandria, Constantinopôli, Antiôkia, sang Rôma, khắp Âu Châu rồi dần dần ra khắp hoàn cầu. Lòng sùng kính mến yêu Mẹ Maria dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa trở nên phổ quát: Nhà thờ Đức Mẹ nơi diễn tiến Công Đồng Êphêsô đã trở thành Vương cung thánh đường Mẹ Thiên Chúa.

Năm 451, Công Đồng Chalceđônia cũng tuyên xưng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thánh Pulcheria nữ hoàng Byzantin, kiến thiết hai đền thờ Mẹ Thiên Chúa tại Constantinopôli. Năm 534, Đức Gioan II tuyên nhận Mẹ Maria là Mẹ thật của Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã bước vào thế giới trong khiêm tốn, bình thường, học hỏi và sống như bao nhiêu người khác, dù Thiên Chúa rất quyền năng; tuy Người không sử dụng quyền năng đó mọi lúc, mọi nơi nhưng tùy vào từng trường hợp.

Trong ngày đầu năm dương lịch, mọi người sốt sắng dâng lên Thiên Chúa mọi ước nguyện, lời cầu cho một năm mới an bình, thánh đức. Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta khám phá đời sống Thiên Chúa và bác ái giúp đỡ nhau, thực hiện văn hóa quan tâm giữa xã hội.

Sau phần hiệp lễ, anh đại diện giáo khu 5, cảm ơn quý cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho giáo khu 5, cộng đoàn Mái Ấm Tình Mẹ, cộng đoàn Mến Thánh giá Thủ Thiêm đang hoạt động tại Búng. Xin Thiên Chúa gìn giữ tất cả theo thánh ý Chúa.

Kết thúc thánh lễ, mọi người cùng hướng về Mẹ Thiên Chúa, nơi hang đá Bêlem, xin cho thế giới sống trong hòa bình, thoát khỏi nạn dịch; những người sống trong nguội lạnh mau quay về làm hòa cùng Thiên Chúa trong bình an và hiệp nhất.

Sau đó quý cha và cộng đoàn cùng dùng điểm tâm nhẹ tại hội trường GX Búng và ra về trong ánh bình minh rạng rỡ ngày đầu năm mới.


















0 nhận xét:

Đăng nhận xét