Thứ Ba, 26 tháng 11, 2024

MỪNG ULTREYA LẦN THỨ 36 PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TẠI GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH

Filled under:

 Cursillo - khóa học ngắn ngày - được tổ chức liên tiếp 3 ngày dưới sự hướng dẫn của quý cha Linh hướng tại Trung tâm Mục Vụ giáo phận, để tham dự viên có cơ hội dự khóa Tĩnh huấn để tìm lại chính mình, với Chúa, và tha nhân. Từ đó các tham dự viên đã chính thức gia nhập Phong trào Cursillo giáo phận, được sinh hoạt hàng tháng qua Trường Lãnh đạo. Và cứ ba tháng Phong trào tổ chức Ultreya - tiến lên - các anh chị em có dịp gặp gỡ nhau, đời sống các chứng nhân, tham dự thánh lễ, để khi ra về các anh chị em giáo xứ duy trì qua hội nhóm hàng tuần hoặc hàng tháng qua kiềng ba chân: học đạo, hành đạo và sống đạo của mình. Bảng da ghi tên thánh, tên họ, khóa học, giáo phận . . .được đeo trước ngực để mọi người nhận biết nhau. Sau đó còn có khóa học Trường lãnh đạo 1, Lãnh đạo 2, và khóa CDC do Phong trào Cursillo Việt Nam tổ chức.

Hôm nay lúc 8g30 ngày 23-11-2024, các anh chị em Cursillista tụ họp về giáo xứ Phước Vĩnh mừng Ultreya lần thứ 36 Phong trào Cursillo giáo phận Phú Cường, dưới sự hướng dẫn của quý cha Linh hướng: cha Giuse Trịnh Văn Can và cha TiTô Trần Nguyên Lãm cùng các anh chị em Cursillista tham dự. 

Lúc 8g30 khai mạc, đọc kinh Chúa Thánh Thần, lời nguyện Cursillista, lời khẩn cầu lên thầy Chí Thánh Giêsu.

Lời giới thiệu quý cha Linh hướng, Ban điều hành, và các anh chị em về tham dự. Sau đó là họp nhóm thả nỗi -  3 hoặc người - chia sẻ đời sống đức tin.

9g10, chia sẻ chứng nhân:

- Chị Maria Nguyễn Thị Kim Nguyệt- GX Phước Vĩnh, dù trong hoàn cảnh người thân lần lượt qua đời để lại một mình bơ vơ, đã từng than trách Chúa, nhưng sau khóa Ba ngày Cursillo và nhất là trong tháng 11 - tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn - đã tìm thấy Chúa là nơi tựa nương qua những lúc cô đơn, buồn chán.

- Anh Vincentê Nguyễn Văn Y - GX An Phú, cuộc đời bôn ba của anh từ quê Thái Bình đến Bình Dương, anh chứng kiến ngôi nhà thờ An Phú từng bước hoàn thành, từ một giáo khu Bà Trà đến nay GX An Phú có mười ngàn giáo dân, anh học chỉ lớp 7, từng là giáo lý viên, từng là những viên gạch nhỏ đóng góp sức công của mình trong việc xây dựng thánh đường. Và qua khóa Ba ngày anh òa vỡ trong niềm hạnh phúc khi ngẫm lại cuộc đời mình chưa bao giờ thất bại mà tạ ơn Chúa, anh có cửa hàng sơn nước và mua được đất, xây nhà, mua xe hơi, sẵn sàng các công tác tông đồ, hiện nay là một trưởng khu của GX An Phú. Anh yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn tình yêu của gia đình mình.

-Chị Anê Nguyễn Thị Diệu - GX Bình Sơn - chị tự hào vì mình sống giữa quê hương Búng và Bình Sơn, chiếc nôi của ơn Thiên Triệu và là người đồng hương của thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Qúi trong gia đình có 12 anh em theo đạo toàn tòng. Từ một người nhút nhát qua khóa ba ngày chị đã mạnh dạn phát biểu, học hỏi và cố gắng góp phần cách tích cực công việc giáo xứ và PT Cursillo.

Cha Linh hướng Titô đúc kết: Các anh chị đã rất tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện giữa chúng ta. Rất mừng là các anh chị luôn sống tinh thần Phúc âm. Hãy nhìn vào tình thương của Thiên Chúa và ra sức đáp trả.

Đỉnh cao của Ultreya là thánh lễ, mọi người cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa toàn năng tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ trong đời sống, luôn yêu mến Chúa hết lòng. Trong bài giảng cha TiTô đã nhấn mạnh: các anh chị chuẩn bị gì cho cuộc sống sau tháng 11: Lễ Chúa KiTô Vua vũ trụ và đã đến mùa Vọng, mừng Chúa Giáng sinh. Cursillo không có màu cờ sắc áo, nhưng áo của Cursillo là sự hy sinh, cờ của Cursillo là sự nhẫn nại, kiên trì nắm tay anh chị em lên đường hành hương là hành trình đến với Chúa KiTô qua mọi biến cố thử thách đời mình, để một khi đã yên nghỉ chúng ta về với Chúa là phần thưởng cho mỗi người mai sau trên thiên quốc.

Các anh chị em dâng lễ và hiệp lễ sốt sắng.

Sau thánh lễ, mọi người nắm tay nhau trong bình an của Chúa, sau đó dùng cơm trưa và ra về trong niềm vui.










































































0 nhận xét:

Đăng nhận xét